1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0

    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 18/08/2003
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Quote: "Xin lỗi cho em hỏi một câu, có phải em đang làm hỏng diễn đàn hay không?"
    Cảm ơn em đã tin tưởng hỏi ý kiến.
    Không sao đâu em ạ.
    Nếu ko có ai Post bài lên thì diễn đàn này cũng buồn lắm.
    Anh hàng ngày vẫn mở diễn đàn và xem bài của tất cả mọi người. Care Free và tìm 1 cái gì đó Relax cho bản thân. Cuộc sống vốn đã quá phức tạp và nhiều lúc ko còn sức để phàn nàn nữa . Cứ nhìn thấy có trang mới xuất hiện trên người Cô Nàng Nokia là mừng rồi.
    Có điều Subject này có chủ đề về những người lớn đang phải vật lộn để tìm việc làm nên bài viết của em hơi khác mọi người. Em nên viết về quá trình xin việc của em hay công việc em đang công tác. Hoặc là nếu em chưa đi làm thì hãy viết về một cái gì đó liên quan đến việc kiếm ra ngân sách cho cuộc sống và nhu cầu vui vẻ của mình.
    Đây là một diễn đàn cho những con người ảo và những con người thật (những người đã offline). Do đó, cũng không cần phải nghiêm khắc với bản thân 1 cách quá đáng.
    Pháo Hoa là người mở ra diễn đàn này, nếu cô ấy chưa lên tiếng trước diễn đàn thì coi như là chưa có chuyện gì xẩy ra cả. Dù thế nào thì những đóng góp của em cũng làm mọi người có cái mà viết, có cái mà nói. Nếu mở Cô Nàng Nokia ra mà ko có gì mới thì còn buồn hơn thế rất nhiều.
    Anh viết thế thôi, chắc em và mọi người đều hiểu.
    P.s Nếu ai có gì hay về công việc của mình thì Post lên nhé. Dạo này buồn quá đi thôi.
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 17/08/2003
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, dạo này hết em tadayama đi khủng bố tinh thần các anh các chị rồi lại tới lượt các anh chị khủng bố lại em.
    Thôi cứ viết em ạ, chị không có ý kiến gì đâu nhé. Có điều như anh songvedem đã nói và các bạn đã phàn nàn thì em hãy quay về với chủ đề của topic đi, đừng viết gì lan man quá mọi người theo không kịp.
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em tadayama thân mến, em có hỏi anh liệu có phải em đang làm hỏng diễn đàn hay không, thực sự em không phải là làm hỏng diễn đàn, mà là đang biến topic Chuyện cô nàng Nokia thành cái bãi rác để trút các căm tức về cuộc đời của em vào đây.
    Với các bài viết tương tự của em, hoàn toàn có thể sang Box Văn Học hay thậm chí thảo luận để post, và em sẽ được hoan nghênh nhiệt liệt, anh nghĩ thế.
    Việc cuộc đời đối xử với người này tốt hay đối xử với người kia xấu, em hãy nên nghĩ là đó là công bằng, không ai cho không ai bao giờ, và cuộc đời không lấy không của ai bao giờ.
    P/S : chuyện em viết về xe buýt hay lắm, tuy nhiên đừng doạ mọi người thế, anh cũng đã từng đi xe 11 và 32, và cũng hay đón xe ở Long Biên, chuyện em kể cũng có nhưng không là phổ biến, nhỉ ?
    Wait and see
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Anh chàng người Hoa bẩn tính.
    Người thì nhỏ thó quắt xà lai, đôi mắt ốc nhồi lúc nào cũng căng ra như để tìm cái gì quan trọng lắm, mặt mụn, trán dô. Xét một cách toàn diện thì không thể nào thương được. Hình thức đã xấu, bản chất bên trong của anh lại còn xấu hơn, một đức tính bần tiện trời phú. Ấy thế mà nghiễm nhiên, anh ta lại được làm sếp tớ trong vòng hai tháng mới nhục nhã chứ.
    Ngày ấy làm nhân viên văn phòng cho cái tay người Hoa đó, công việc cả ngày chỉ có mỗi việc vào sổ, cộng trừ tiền nong, trực điện thoại. Nói chung là chả có cái gì dùng đến kiến thức cả vì hắn ta nói tiếng Việt. .
    Cũng mắc bệnh buôn lê buôn táo cố hữu từ hồi còn đi học, nên thi thoảng vào buổi sáng khi anh ta có việc phải ra ngoài thì việc đầu tiên của tớ là bốc điện thoại lên gọi một lượt đến các bạn thân yêu còn đang thất nghiệp nằm ở nhà.
    _Ăn sáng chưa?
    _Chưa, vừa ngủ dậy xong.
    _Sướng thế. Tao đã đi làm được 2 tiếng rồi đấy.
    _Ừ, tao cũng biết thế, lúc 8h tao dậy, tao bảo giờ này chắc mày bắt đầu đi làm rồi, tao thấy mình hạnh phúc quá nên quyết định ngủ tiếp.
    _
    _Thế fa teng thối đâu rồi.( Fa Deng là tên anh ấy)
    _Biến rồi.
    _Thế còn gì nữa. Mở đài lên đi xem Trung Quốc hôm nay có tin gì mới không.
    _Úi giời, hahaha, lũ sắp cuốn trôi nhà rồi. Không cẩn thận, còn trôi cả chuồng lợn đi ý chứ. Êu, thôi nhá, về rồi đấy. tao dập máy đây.
    Anh chàng bẩn tính người Hoa lầm lì đi vào.
    _Hôm nay có ai kiếm anh không em?( Nói tiếng Việt bằng giọng Huế)
    _Dạ, chẳng có ai anh ạ.
    Không để ý đến câu trả lời của tớ, anh tiến thẳng đến cái bàn để điện thoại, bật một cái nút gì đó lên. Ôi, mẹ ơi, điện thoại có chức năng ghi âm.
    Lạo xạo.
    _Thế fa teng thối đâu rồi...................
    Tít tít............ tè tè............hi hi ha ha............
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhìn thấy " Chuyện cô nàng Nokia " thấy nó đã có đến vài chục ngày lịch rồi. Chép miệng, lại cái bọn con gái mắt xanh mỏ đỏ... hẹn hò chat chít vớ vẩn ấy mà. Bỏ qua đi!
    Lần thứ hai, ủa lại thêm một ngày lịch nữa, xem nào, thử click vào xem bọn thanh niên bây giờ chúng nó sống ra làm sao nào..
    Woaaa..., úi chao! cái đứa pháo hoa này ko biết nó học chính quy hay mở mà nó tự tin ghớm ghiếc nhỉ? Nó có khi lại còn tự tin hơn cả mình nữa cơ đấy.
    Mình kém nó một tuổi, cực kỳ tinh tướng!
    Bây giờ sau bao nhiêu trắc trở gian truân, mình đã bị ( được)chui vào một cơ quan Nhà Nước rồi, NHƯNG vẫn còn nặng tình với mấy cái vụ xin việc phỏng vấn này lắm. Hôm nay vào điểm danh tý thế thôi. Lần sau nếu mọi người hưởng ứng mình sẽ post loạt bài về chốn quan trường cho nghe nhé. ( Đấu đá cực phê luôn).
    Thế nhé!
  7. nguyen_trung_viet

    nguyen_trung_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì topic này nên tập trung vào kinh nghiệm của mọi người trong khi đi xin việc cũng như kinh nghiệm khi làm việc, giao tiếp đối với mọi người (tất nhiên là nên có thêm cả những thông tin về hội họp, hẹn hò ,..), không nên đưa những thứ lan man đại loại như của taydayama, hay một số người khác nữa, nó vừa làm loãng chủ đề, nhiều khi hơi thiếu văn hoá.
    Một vài lời góp ý. Chúc các bạn vui vẻ.
  8. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn
    Đang học năm thứ nhất một cách ung dung, chẳng suy nghĩ gì đến chuyện tìm viẹc làm thêm bỗng con bạn hỏi có muốn đi làm không, chị nó quen một chỗ đang tuyển người. Chẳng biết công việc cụ thể thế nào cũng gật đầu bừa vì tự nhiên muốn làm một cái gì đấy.
    Thế là thằng bé về nhà làm hồ sơ, lơ đãng đến nỗi chẳng thèm hỏi nó xem tên cty là gì, địa chỉ ở đâu nữa. Chỉ nghe nó dặn lên 92 thợ nhuộm gủi bảo vệ, nói là em chị H..
    Đến ngày đi thi tuyển, mặc dù không thiết tha lắm nhưng thằng bé cũng cố sức làm hết mấy bài Gmat rối ra về, gớm chẳng biết công việc là gì nhưng thấy cùng thi vào với mình có gần 200 chú, àm hình như chỉ lấy có 20 nên máu ăn thua nổi lên, cung hồi hộp ngồi đợi kết quả. Đến ngày hẹn, thấy có tên mình trong danh sach gần 50 chú qua vòng 1 cũng thấy phê phê, vội vàng ghi nhớ cái lịch hẹn lên phỏng vấn rối đi về mà quên cả vào hỏi xem cty làm gì để mà có cái mà nói hôm phỏng vấn.
    Rồi ngày phỏng vấn cũng đến, lần đầu tiên bị phỏng vấn một nên thằng bé cũng hơi run. Cty này có trò gọi một lúc 4 chú vào PV và quay xem phản ứng của các chú...Ngoài phần hỏi đáp, giới thiệu về bản thân ra, khi được hỏi bạn có hình dung được công việc mà bạn sẽ phải làm(nếu đỗ).. thằng bé hơi luống cuống vì thục sự mình đã biết qué gì về công việc đâu mà hình với chả dung.. Thế là bắt đầu bốc phét: "mặc dù chưa tìm hiểu kỹ về công việc nhưng em nghĩ mình sẽ nhanh chóng hoà đồng và làm việc có hiệu quả nếu được những người đi trước như anh hướng dẫn". Nghe có vẻ tạm ổn.. Tiếp theo là phần đánh giá kỹ năng, Ngưiơì phỏng vấn đưa ra 2 đoạn quảng cáo cho cùng một sản phẩm và hỏi sự khácnhau giữa chúng. Bắt được ý tưởng thằng bé trả lời luôn, trả lời trước tiên, bọn cùng PV sau khi mình đã nói hết ý nên bắt đàu quay ra nói lắp, nói lặp lại những gì mình đã nói thế là đương nhiên ưu thế thuộc về kẻ nhanh nhậy.esau một hồi quay đến vàng rộm, thằng bé được tha về với một cái hẹn.. đợi kết quả.
    Đến hẹn lại lên, thằng bé phóng xe lên cty, dán mắt vào danh sách, cũng reo lên khi thấy tên mình có trên bảng.. Vào công ty để hỏi chi tiết mới biết đây là một cty Nghiên cứu thị trường của Anh(nghe cũng oai phết) và thằng bé được làm trong phòng Feild với ''chức danh'' là PVV.. Thế là một cuộc trường chinh thật sự kéo dài gần 2 năm ở đây bắt đầu.........

    <marquee>Nhu chua tung co giay phut lia xa..<marquee>
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0

    Ờ, một dạo thấy cái topic của chị phaohoa buôn bán chat chit cảm xúc linh tinh hơi nhiều nên không dám bén mảng (sợ sa vào vòng thị phi thì tốn thời gian tốn tiền vô ích), hôm nay liếc qua thấy mọi người lại chuyển từ cảm xúc tản mạn truyện siêu tưởng này nọ về chủ đề chính là xin việc, em lại xin phép bi bô tiếp.
    Chân trong, chân trong nữa
    Em định nói là chân trong chân ngoài cho nó nghiêm chỉnh, nhưng sực nhớ ra là tất cả những việc em làm đều xảy ra trong nội bộ HHT nên mới phải dùng cái tên có tí mập mờ nhạy cảm như thế này.
    Chả là em cộng tác với mục Chuyển động khám phá nhưng tình hình không mấy sáng sủa. Bài nào viết ra, đưa lên cũng bị chê với vô vàn lý do (chung quy lại cũng tại mình không chuyển động kịp - hehe, nói cho văn hoa là không biết cách năng động sáng tạo khai thác thành tựu mới của internet, nói thô thiển hơn là không biết copy trên mạng về dịch mà lại chỉ cặm cụi viết!) Ngửi thấy tình hình không mấy khả quan, số tiền thu được từ nhuận bút trừ tiền đánh máy vi tính chỉ còn tí tẹo để ăn vài bữa chè, em rắp tâm vươn ra làm cho mục khác. Đọc một lượt thì thấy có mục 5*TV là hợp với cái sở trường tự sáng tác và Công viên kỷ Ura hợp với cái máu cười cợt nhăn nhở, em bắt đầu lân la tìm hiểu và viết bài.
    Hihi, về cái 5*TV thì không có gì trắc trở. Chớp được thời cơ mục ấy đang trống vắng hiu hắt, em đưa ngay 1 bài dài lê thê về một cái gì đó tương tự như tình cảm thời thơ ấu, quê hương ấm áp, gia đình ngọt ngào... Bà chị QV phụ trách 5*TV tươi cười đón nhận cái bài mà bây giờ đọc lại thấy dở như cám hấp ấy, nhiệt tình chỉ dẫn và khéo léo đề nghị em viết thêm 1 bài nữa về chủ đề cho số báo tới. Đại khái là từ đây, con đường công danh cũng bắt đầu chuyển biến khá khẩm.
    Nhưng hay ho nhất là cái vụ thò chân sang Công viên kỷ Ura! Em viết mấy bài liền, toàn chọn lọc kỹ càng, đưa mọingười đọc xem có cười nhiều không rồi mới dám trình lên. Ấy thế mà chả thấy bác Alibôbô bác ý động tĩnh gì (bác này nổi tiếng có cái nách đỉnh nhất Toà soạn, cù không biết nhột!) Mãi rồi em cũng nản, chí thú chăm chú lao động bên cái 5*TV, trời thương người hiền, em cũng được kha khá bài đăng với mức nhuận bút gấp đôi gấp ba bài đầu tiên. Bẵng đi đâu 4 tháng, đến dịp đi lễ thầy cô năm ấy, em mới đọc được 1 bài của mình trên CVK Ura. Cầm tờ báo trong tay lúc đấy không biết nên khóc hay nên cười, tự nhiên thấy máu hài hước lại rần rật chảy. Lúc bấy giờ nhẵn mặt với chú Tùng nhuận bút rồi, thế mà một ngày đẹp trời sau đấy lại nhận được cái thư triệu tập mời đi lĩnh nhuận bút của CVK Ura. Em đành phải an ủi rằng bộ máy làm việc của HHT tính ra cũng chẳng ăn khớp mấy (chứ chẳng lẽ mình lại nhận là mình chẳng gây được tí ấn tượng nào cho người ta à ?!)
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  10. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Wà, lâu lắm rồi mới thấy chị phao hoa lại, đỡ vã phải xem mấy cái truyện đầy chất spam kia, mấy truyện kiếm việc làm của các anh chị khác cũng rất lí thú và bổ ích. Em thì làm việc tay chân thôi nên cũng không dám kể ở đây
    too KOOL for SKOOL

Chia sẻ trang này