1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ hôm nay rảnh lại tiếp tục câu chuyện đi xin việc cái nhỉ.
    Sau khi ra trường được 4 tháng, chẳng hiểu nghe đâu được thông tin Ngân hàng Công thương tuyển nhân viên phòng Marketing, bố tớ mang về một tập hồ sơ, mượn về một quyển Marketing Ngân hàng mà mình tìm mãi chẳng thấy ở đâu bán, bắt ở nhà học hành cẩn thận để kiếm một suất ở cái ngân hàng nghe là sướng ấy. Thật là khổ khi phải đánh vật với mớ kiến thức về ngân hàng, mà mình biết chắc chắn là thi vào đó còn lâu mới đỗ được.
    Khổ cái các cụ cứ nhè đầu thằng con mà xoa, nhắn nhủ khuyến khích nên mình cũng phải cố gắng học chứ. Hôm đầu tiên đi thi vừa thi tiếng Anh vừa thi nghiệp vụ Marketing, sau đó lại còn nhận một tập tài liệu về nhà để làm bài luận tự chọn về marketing ngân hàng nữa chứ. Tớ phải cặm cụi cả tuần để sưu tầm thêm tài liệu hoàn thành bài luận này, chẳng biết công sức bỏ ra như thế nào nhưng rồi cũng được tham dự đến vòng cuối cùng, đó là phỏng vấn.
    Rồi hôm phỏng vấn cũng đã đến, mình đã chuẩn bị bao nhiêu thứ nhưng có lẽ do hồi hộp quá hay là do ra ngõ gặp ... nên lúc phỏng vấn mình cứ tắc tị ra, xấu hổ quá đi mất. (Do vậy nên đã quên luôn cuộc phỏng vấn này rồi). Thế là bye bye nhé.
    Nhưng cũng không phải chờ lâu, đến Tết đi cùng gia đình chúc Tết nhà bạn bố mẹ cũng là lúc mà bố mẹ nhờ chị con gái của bác học cùng lớp xin giúp vào làm một công ty máy tính chỗ chị ấy đang làm. Chị ngày xưa cấp 3 lại còn là lớp tiền bối của mình chứ. Chị hẹn sau Tết chị sẽ giới thiệu cho em vào công ty nơi chị làm việc.
    Mà thật xấu hổ khi phải kể ra những chuyện này nhỉ, thi trượt một cách rất ngớ ngẩn, đi làm là nhờ cậy xin xỏ, chính vì thế giai đoạn này là giai đoạn mà tớ muốn quên đi nhất. Chỉ nhớ là trong thời gian thử việc ở công ty đó tớ đã chẳng làm được cái gì cả ngoài việc tranh thủ đem hồ sơ đi tìm việc khác. Chán quá.
    A NEW BEGINNING
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hê hê đây chính là cái công ty nghiên cứu thị trường gì đó tên là Taylor..... Tôi đagn tự hỏi không biết ông lenhhoxung có phải là đồng nghiệp của bọn bạn tôi không đây? Toàn lừa đảo hết thôi.
  3. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đi học xa gia đình muốn kiếm thêm tiền để tiêu vặt, tôi tìm báo đọc và xin được một chân phụ bán hàng trong một tiệm rượu.
    Ngày đầu tiên, bà chủ đưa cho một chiếc áo bông, bảo mặc chui vô phòng lạnh chất bia va nước ngọt lên giá để hàng (trời mùa hè). Chủ quan nghĩ nóng vậy vào phòng lạnh mát hề hấn gì, không mặc, lúc chui ra thấy người như muốn sốt. Về nhà sốt thật- thì ra bị cảm lạnh.
    Mấy ngày cuối tuần đông khách phải ở lại khuya, chủ phát cho cây gậy ngắn bảo phòng cướp. Từ khoảng 11 giờ đêm trở ra thấy mấy chú da đen vô tiệm, cầm gậy lảng ra xa (nhỡ chúng nó cướp tiệm thật, có súng- mình chỉ có gậy ?" chịu gì nổi)
    Tối chủ nhật, dân tình nghỉ ngơi để thứ hai đi làm việc. Tiệm vắng khách, lơ ngơ đi lau cửa kính, dọn dẹp lăng nhăng. Con chủ (khoảng 20-22) gọi : Ê, Ê lại lấy giẻ và thùng nước đi lau nhà. Mặt đỏ bừng lại gần nói như quát: Mày gọi ai mà ê ê thế hả, nói cho mày biết bán cả cái tiệm này đi không đủ tiền thuê tao đến để mày ê ê đâu. Lại bảo bà chủ: ngày mai tôi không làm nữa, bà trả tôi tiền công(chắc không xin nghỉ bà chủ cũng đuổi). Bà chủ lấy tiền trả và xin lỗi. Lấy tiền về luôn. Đi làm được đúng 4 ngày
    Nhiều năm đã trôi qua nghĩ lại thấy buồn cười. Xứ này chủ và tớ thật ra gần xịt (cái này cảm nhận khi mình cũng làm chủ). Hôm nay làm chủ ngày mai lại thành người làm công. Vả lại suy cho cùng chủ cũng là thằng đầy tớ cho khách hàng. Mối quan hệ vòng tròn, mỗi người một việc. Người làm công làm 8 tiếng 1 ngày, chủ làm 10, 12 tiếng/ngày (Bill Gate làm 12-14 tiếng /ngày trước mặt là 2 computer, bây giờ nghe nói đâu 3 chiếc. Thế đấy -Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói)
    Ps: To all đọc chùa nhiều qúa hôm nay trả nợ 1 bài (có ai đó đã nói ở trên) Thank you.
  4. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn tôi có cái xưởng sản xuất tương (cái thứ dung dịch sền sệt để chấm với củ chuối ấy). Xưởng nằm ở Hà nội và có 20 công nhân. Công việc cũng đơn giản, chỉ là rót tương từ thùng lớn (mua từ Bần Yên Nhân) sang chai, dán nhãn, đậy nắp, rồi đem đi rải ở khắp hang cùng ngõ hẽm Hà Thành. Vì công việc đơn giản vậy, nên yêu cầu với công nhân cũng không cao, chỉ cần khoẻ mạnh, cẩn thận và chịu khó là được. Hoạt động của xưởng phụ thuộc nhiều vào thị trường. Vào mùa rau muống à quên củ chuối luộc, thì hàng bán rất chạy, nhưng những lúc khác thì cũng ít việc làm. Tuy nhiên, để giữ người làm, ông bạn tôi vẫn trả 20.000đ/ngày công cho anh em Thanh hoá làm việc ở xưởng, bất kể có việc hay không có việc. Lúc nào có nhiều việc thì sẽ có bồi dưỡng thêm, nhưng cao hơn thế nào thì hơi khó, nghĩ mãi cuối cùng mới ra một cách thế này. Hôm ấy là vào mùa củ chuối luộc, lại gần đến Tết, ông ấy xuống xưởng và tuyên bố với anh em công nhân:
    ?o-Hôm nay tổ chức hội thi, thằng nào đóng được nhiều tương nhất, tao thưởng 200K?
    Bình thường phải làm 10 ngày mới được 200K, giờ thấy phần thưởng lớn thế, các bác Thanh hoá hồ hởi tranh nhau làm chết thôi! Cuối cùng thì cũng có một người thắng cuộc, anh ta đóng được 300lít. Những người khác cũng có năng suất cao hơn hẳn bình thường, người thấp nhất là 200lít trong khi thường họ chỉ đóng bình quân 150 lít/ngày thôi. Ông chủ khẳng khái rút ngay hai tờ ***** màu mận thối thưởng cho người thắng cuộc và đãi cả xưởng một chầu bia tuý luý. Hôm ấy, mọi người hỉ hả, đâu biết hôm sau họ nhận được một thông báo của ông chủ với nội dung thế này:
    Điều 1: Định mức đóng tương = 200 lít/ ngày. Nếu thiếu thì trừ 100đ/lít, nếu nhiều hơn thưởng 100đ/lít
    Điều 2: Qui định này có hiệu lực từ hôm nay
    Điều 3: Ngày này hàng năm sẽ tổ thức thi tay nghề!
    </hr>
    Thay mặt Phaohoa: Mời các bạn tham gia gửi bài đến topic Nokia, mỗt bài sẽ được Phaohoa vote 5*
    Được bac_tom sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 19/08/2003
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bac_tom đã kể chuyện cho tớ và mọi người nghe.
    Hay từ hôm nay phaohoa sẽ on the vacation chỉ để đọc và vote sao cho các bác kể chuyện nhé.
    Chú thích: viết một hồi miệt mài bây giờ tự nhiên thấy lười quá. Trông mặt tớ kìa, rõ ngệt. Hôm nay để tớ mở hàng cho bac_tom 5* nào. Các bạn cùng tớ, đọc thấy hay hay là phải vote sao nhé, tặng quà ủng hộ cho người viết mà.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 19/08/2003
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 20/08/2003
  6. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hế lô các cậu. Tuần vùa rồi bận bịu quá không vào góp chuyện đuợc. Từ ngày mai tớ bớt bận rùi, sẽ tiếp tục post bài cho bà con đọc.
    Em Pháo hoa mới đổi cái ảnh gì mà ngộ vậy.
    Dạo này các anh em đi offline không thấy post bài lên nữa à. Nhất là Emnhutianangmuathu, chú 12576, lenhhoxung, longname, arielle...đâu cả rùi. Post bài đi chứ. Mọi người lặn lâu quá rùi đó.
    Làm một chầu lấy giọng rồi post bài nào:
    CCNA[/blue/][/size=6]
  7. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    To Phohoa: đúng rùi bà ơi, nhưng sao bà bôi bác công việc của người ta thế( Cty này bây giờ vẫn đang hoạt động ác liệt đấy, cẩn thận tai bay vạ gió hehhe...).. Chắc bà không ít lần bị đem làm vật thí nghiệm rùi à?? thông cảm cho bà và những đứa bạn của tôi. Tội nghiệp...
    To C45: anh em đang chuẩn bị cho buổi dạo choi trên hồ Tây, cụ thể là ở đoạn Nhật Tân, bác nhắn tin cho các bác 12357, songvedem,.. các chị em trong box nhé.

    <marquee>Nhu chua tung co giay phut lia xa..<marquee>
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nhân chú C45 kêu gọi, anh vào viết một bài nào.
    Ngày xưa, hồi còn đi học Đại học, cũng học đòi đi làm thêm kiếm tiền, mặc dù cái sự mưu sinh không đến nỗi cấp thiết. Ngày đó có ông thày mới học AIT về, chuyên về Marketing nên có mối đi điều tra thị trường.
    Lần đầu tiên đi điều tra thị trường là về các khoá học của AIT. Mỗi thằng được phát một cái danh sách các công ty đã có khoá học tại AIT và các công ty tiềm năng. Học tại AIT thì thượng vàng hạ cám, từ các cua ngắn hạn đào tạo sử dụng máy tính ( choáng gần chết khi nghe học phí 350$/người cho một cua 1 tuần ) đến các cua dài hạn đào tạo Quản lý. Chủ yếu là các công ty nhà nước, buồn cười là ở chỗ, mất 350$ cho bà con học máy tính, đến công ty nào cũng chỉ thấy bà con thực hành line, mà nghe đâu đến bây giờ cũng vẫn vậy. Kể ra hồi đấy cũng ngây thơ thật, gọi điện đến Bảo Việt hẹn gặp thì người ta nói đầu giờ chiều, 1.30 bắt đầu làm việc, 1.35 hai thằng lọ mọ gõ cửa chán chê, có một chú thò đầu ra lầu bầu làm cái gì mà đến sớm thế. Choáng.
    Lần thứ hai đi điều tra về thị trường xe máy, hình như hồi đó của Yamaha thì phải, về thị trường xe Scooter, thấy thú vị nhất là cái điều tra này, đâm sau thành nghiệp. Nhóm có hai thằng, đối tượng điều tra gồm các cửa hàng và người sử dụng xe, các cửa hàng thì nó đuổi quầy quậy, còn đi điều tra người sử dụng thì chỉ sợ CA bắt vì mắt hai thằng đảo như rang lạc để kiếm nhà có xe máy.
    Đi điều tra nhiều, về sau toàn ngồi nhà bịa phiếu, mà cũng chán nữa.
    Wait and see
  9. ngangnhucua39

    ngangnhucua39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hình như không có ai dùng thịt chó với bia cả thì phải. chuyến này các anh hùng Nhậu nhẹt nên đăng ký với phaohoa một vé...ở nhà với vợ
  10. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đang chả biết làm thế nào để không khóc thì không biết tay chân nghịch dại thế nào lại bấm vào topic này. Thành thử cái hàng net này cứ trố mắt ra nhìn một con điên vừa quẹt mắt vừa che miệng cười ằng ặc. Đỉnh thật đấy (cho em khen trước rồi đóng góp sau, chị pháo hoa nhé)

Chia sẻ trang này