1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ăn quả 1* của bà Phaohoa đắng quá..hehe nhưng không sao.. hôm trưóc đang post 1 bài cực đỉnh về buổi đầu tien đi làm rồi nhưng mạng lỗi nên đành làm chú câu bài vậy... Chuẩn bị có buổi thịt chó nhật tân không biết bà Phaohoa có thu xếp đi để anh em thoả lòng ao ước không nhỉ???hehhe
    To các bác trong hội thịt chó và các chị em: sau buổi off thành công đầu tiên thì chủ đề chè, nước đã bị khép lại và không khí "mộc tồn" lên ngôi. Để không làm mất hứng của mọi người và nhân dịp hết một tháng làm việc mệt mỏi tôi xin trân trọng kính mời các bác đến họp trên Anh Tú, thời gian là khoảng 11h trưa ngày chủ nhật, 24/8.
    Danh sách không chính thức gồm: trưởng nhóm 12357, bác songvedem, anh c45, em trai của Phaohoa(tha hồ cho các bác moi thông tin), bác longname, các chị em trong buỏi off... và ai tham gia thì ghi tiếp tên vào đây. À quên, có cả tui nữa..
    Đề nghị các bác cho ý kiến nhanh vì chỉ còn có 3 ngày nữa thôi.

    <marquee>Nhu chua tung co giay phut lia xa..<marquee>
  2. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Hic hic hic Em Pháo Hoa này Đại Bàng quá, đổi Nick sang Pháo Vua Chiến Trường 175 mm đi cho rồi. . Tha cho anh đi mà, thiệt mà.
    Vote cho Pháo Hoa 5 sao về tội chỉ tay 5 ngón điều khiển mọi người. Tưởng xin được 1 sao mà dễ à.
    Bài viết cũng phải tìm cảm hứng chứ, có phải như là cơm bình dân hay rặn đẻ đâu mà sẵn và dễ thế. Hôm nào sẽ mát giời sẽ viết bài đi thi cho bọn Cao Ly và lừa Tây ăn thịt chó nhé. Hãy đợi đấy.

    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 21/08/2003
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Ờ đọc xong cái bài kia, thấy em bảo mọi ng` chấm điểm mà chẳng thấy ai chấm gì cả, tớ mạn phép nhá
    Nếu bài thi chỉ có từng đó câu (đương nhiên là nhiều hơn rồi ) , hê , mỗi câu 2,5 điểm nhé, tổng là 10, thì điểm của em chắc rơi vào 6 (đây là có cộng điểm ưu tiên rồi) .
    Tại sao hả, để khi khác tớ viết cho nhé. VÌ vừa định viết thì nghe tin ông anh kết nghĩa của bố tớ qua đời , ko còn tâm trạng đùa vui nữa, chán quá !!!!
    Mùa thu tàn phai trên đôi vai già cỗi
    Ánh chiều vui chưa chạm được bấy lâu
    Ai nỡ ra đi khi chưa cùng cạn chung li rượu nhạt
    Mây gió bạt ngàn em tiễn anh đi....

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  4. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với gia đình F_F nha.
    - Anh chấm cho em 5* .
    - Đừng lo, Nếu trượt anh sẽ giúp em tìm 1 việc làm đúng với sở thích. (Cái này nói nghiêm túc đấy)
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 21/08/2003
  5. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hello bà con,
    Tớ lại tiếp tục câu chuyện tìm việc của tớ, thực sự không nhiều và cũng động chạm đến nhiều người tớ qúy mến nên có một số chi tiết tớ sẽ lược bỏ bớt đi nhưng bảo đảm nội dung vẫn đúng như tớ sẽ viết.
    Tạm thời làm việc được một tháng lại my father bảo Cục thuế HN tuyển công chức đấy con, mặc dù đã cãi nhem nhẻm rằng tớ không muốn về đấy pha trà, rót nước cho các đại ca sư tỷ hoặc bá thúc nào đâu nhưng rồi có lẽ tớ đi thi ở đấy vẫn do các cụ ở nhà góp vào.
    Nộp hồ sơ thì quá đơn giản, nhà tớ với chỗ tớ định thi có lẽ là có họ hàng với nhau ấy, tớ lên nộp hồ sơ có nhiều người tiếp đón thế, đã nộp hồ sơ xong lại còn tận tình chỉ bảo nhiều thứ (tớ bỏ bớt một số thứ nhé).
    Khiếp, sao toàn người quen vậy pà con, toàn những người ngày xưa phét lác chẳng thèm làm cho chỗ nhà nước để rồi ngày ngày quét nhà rót nước mà cũng nộp hồ sơ vậy nhẩy, tự hào một chút là mình thi theo ý nguyện các cụ thôi chứ mình đừng có hòng. Gặp nhau mà nhìn nhau cứ như kẻ thù ấy, mình có nói rõ ra nguyên nhân mình thi thì bọn nó càng soi mói, thà cứ nói là tớ vào đây một mình lại hay hơn ấy chứ.
    Thi thố cái khỉ gì, thi mấy bài kế toán vòng một còn dễ hơn cả cái ví dụ trong sách mình học đại học, thế mà ối anh chị em bạn bè không chịu được nhiệt hay là do bị vấn đề nào đấy lại bị toi mà khi đọc kết quả để đi thi tin học thì chỉ còn được một vài người quen thôi ấy. Mà tin học cái ngữ gì khi chỉ một bài Excel vô cùng đơn giản là qua, tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện đi thi việc mà còn dễ như đi thi học kỳ vậy.
    Rốt cục tớ cũng đến được giai đoạn phỏng vấn, mà giai đoạn này thì mới biết rõ được tại sao anh chị em chúng mình vào làm công chức nhà nước. Tớ cũng chịu khi chẳng trả lời câu nào cả, chỉ về xin lỗi các cụ ở nhà thôi, và tạm biệt những đồng chí bạn có "cơ duyên" làm công chức nhà nước chứ. Bây giờ gặp bọn nó ngoài đường sao trông lạ là, cứ như gà công nghiệp ấy.
    Trong thời gian tớ nhờ vả chị tiền bối ấy, mà cả thêm chị quản lý bộ phận mà tớ làm thử nữa cũng là tiền bối mà nếu tớ tiếp tục theo ngành cấp 3 tớ học thì sẽ làm đệ tử cho các chị luôn tớ thi 2 chỗ, chỗ thứ nhất vừa kể xong và chỗ thứ hai tớ làm việc đến tận bây giờ, thì chỗ này tớ giấu tiệt không cho mọi người làm cùng biết cả, bây giờ mới dám kể ra, mong các chị tha lỗi cho đàn em này nhé.
    A NEW BEGINNING for GOOD FUTURE
  6. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các đồng chí,
    Tôi đã quay trở lại, hy vọng vẫn được làm thành viên của hội, tôi đề nghị có một buổi offlight tiếp, xin một tràng pháo tay hưởng ứng nào
  7. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm việc ở chỗ đó chưa được 3 tháng thì lại thêm một công ty nữa gọi đi thi, mà cái chỗ này mình nộp hồ sơ lúc nào ấy nhỉ, chịu không nhớ được, chỉ biết vác cái mẹt đi thi thử thời vận xem sao.
    Thi ở chỗ này mới gọi là thi chớ, thuê hẳn một phòng to tướng ở cái chỗ mà bây giờ người ta gọi là Sofitel Plaza để làm phòng thi, có giám thị chỉ biết nói tiếng Việt lơ lớ mới khoái.
    Rất chi là cú, ai đời tuyển MKT mà đề thi ngoài mấy câu trắc nghiệm kiến thức xã hội, IQ, tiếng Anh mà lại thêm cả Incoterm mà cái phần khỉ gió đấy lại nhiều điểm nhất mới chết. Tớ nhớ khi tớ thi dịch hỏi bác giám thị mấy câu toàn cười trừ thôi,sao mà ghét quá, bọn nó làm bài dễ như ăn kẹo ấy, lâu lâu mới thấy có bọn giỏi hơn mình.
    Thế mà rốt cuộc là mình cũng là no. 1 đợt đấy, có 60 điểm và chưa có bao giờ 60 điểm là no. 1 cả, vậy mà trời xui đất khiến thế nào mà bọn thi cùng mình còn dốt tiếng Anh hơn mình.
    Phỏng vấn vẫn mấy bài đấy, chỉ được cái có kinh nghiệm rồi thì trả lời khiêm tốn hơn, bày tỏ nhiều thứ có vẻ lấy lòng các xếp hơn, rồi vẫn chim cút ra khỏi phòng phỏng vấn sớm nhất trong số các đại biểu tham dự phỏng vấn. Nhưng kết quả thì cũng tàm tạm, tớ tạm biệt chỗ tớ làm mà lòng buồn rười rượi, áy náy với các chị quá bởi vì em chưa chứng tỏ được gì với lòng tin của các chị.
    Tớ kể như vậy mà chẳng hiểu ai vote tớ 5 điểm, từ ngày tớ mới tham gia diễn đàn cơ, bác nào vote tớ thì message cho tớ nhé, tớ sẽ hậu tạ (message chứ không phải massage đâu nhé).
    Trên đây là toàn bộ kinh nghiệm đi xin việc, tớ cam đoan nếu có gì mới tớ sẽ tiếp tục trình bày, từ giờ có lẽ tớ xin chuyển sang kinh nghiệm làm việc.
    What did I study in my university?
    A NEW BEGINNING for GOOD FUTURE
  8. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Em thi ở chỗ này lúc nào vậy, mà một lần thi thế này thì các chú này có khối ý tưởng nhỉ, khỏi cần thuê chuyên gia nước ngoài về nghĩ nữa mà chẳng mất tiền bản quyền.
    A NEW BEGINNING for GOOD FUTURE
  9. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô tadayama trở lại! tada yama là tiếng Nhật à? có nghĩa là gì vậy em?
    Bài viết của em hay và bổ ích lắm. Tôi tin may mắn sẽ sớm mỉm cười với em!
    Tuy nhiên, nếu làm bài thi của GS, tôi sẽ dịch hai cái slogan ấy sát nghĩa hơn:
    1- trang vàng: hãy để các ngón tay đi bộ giúp bạn
    2-Thaiairways: flying over time with Thai airways
    Tôi nghĩ là sáng tạo quá không phải lúc nào cũng tốt. Chính xác cũng rất quan trọng.
    Sorry vì đã nghĩ xấu về phaohoa, nhưng giờ thì lại càng nghĩ về phaohoa xấu hơn :) Ah, một đề nghị nhỏ với pha''o: hãy vào góp bài ở "chiến dịch tìm chồng nhé!
  10. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Những ai đi Off line được đề nghị đăng ký với Lệnh Hồ Xung hoặc 1257656. Ăn gì phải nói rõ kẻo chị em ko đi đâu. Chị em ko phải đóng góp. Anh em Share với nhau nhé. Ăn xong còn có vòng 2 hoặc 3 gì đó cho vui.
    Lần này sao buồn thế nhỉ.


    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát

    Được songvedem sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 22/08/2003

Chia sẻ trang này