1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigwig

    bigwig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi thì tôi sẽ dịch là:
    "Save time with Thai Airways"
    Thế có được không nhỉ?
    ============================
    Theres a Hero in everybodys heart
  2. bigwig

    bigwig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
  3. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí tính làm 1 buổi "tắt đèn" í à
  4. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô ông hội trưởng đã quay trở lại. Ông đi vắng không ai chỉ huy, anh em ở nhà chiến nhau bươu đầu, sứt trán.
    Về họp hội đồng kỷ luật cho cả lũ quay đầu vào nhau phạt 1 tiếng rồi tha (cẩn thận không phạt xong chúng nó bắt cả làng đi đám cưới thì bỏ bu)
    Chán qúa vẫn chưa được ra Hanoi để đi "offlight".
  5. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hot new
    CHỉ còn 48h nữa là đến giò hẹn của buổi off2 mà sao không khí ảm đạm quá, cô nag Nokia không thấy tăm hơi đâu cả. May quá bác hội trưởng có mặt đúng lúc. Mọi người quyết định nhanh nhé, ăn gì cũng được nhưng thịt chó vẫn hay nhất.
    Ai nhu cầu thì đăng ký luôn không lại ân hận như lần off1.
    <marquee>ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat<marquee>
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hot hot news.
    Chiều theo yêu cầu của anh em trong topic Nokia, chúng tôi xin chính thức thông báo lại tiếp tục tổ chức buổi offlight lần thứ hai:
    _Ngày giờ :11h trưa ngày 24/08/2003
    _Địa điểm: vẫn gặp nhau tại Dimah Quán sứ rồi nhằm hướng thịt chó Anh Tú thẳng tiến , (hoặc Trần Mục nhỉ) ai cũng biết là ở đâu rồi khỏi ghi địa chỉ nhé.
    _Danh sách tham dự về bên nam gồm có:
    C45, lenhhoxung, songvedem, baoduongquang, hot4ever, longname, 12576 cùng vợ con......
    _Danh sách tham dự về phía nữ:
    vì tình hình quá khẩn cấp nên chưa kịp lên list.
    Có ý kiến thắc mắc gì xin các bác ý kiến sớm để ban tổ chức còn biết đường lo liệu.
    Tái bút: thư ký pháo hoa xin không tham gia, lý do: đến nơi các bác sẽ biết.
  7. Ratte

    Ratte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các ban!
    Cách đây hai hôm, trong lúc lang thang trên TTVNOL, rất tình cờ mình lạc vào một topic của một cô bé đang đi tìm một nửa của chính mình. Hôm nay mình lại gặp một topic khác hấp dẫn không kém. Hai cô bé cùng một thế hệ, cùng cách tư duy và hành động giống nhau. (Xin phép PH cho anh được xưng hô như thế nhé, cũng không thiệt thòi đâu, anh chắc nhiều tuổi hơn em mà ). Không chỉ riêng hai cô bé này, gần như tất cả các thành viên tham gia thảo luận trong topic cũng đều đã từng trải qua cuộc chạy đua nghiệt ngã để tự khẳng định mình trong cuộc sống.
    Mình đã cố gắng để đọc hết tâm sự của các bạn qua những lần đi xin việc, những thành công và thất bại, những bài học "xương máu". Một điểm chung, tất cả đều mệt mỏi nhưng không hề thiếu sự tự tin và hy vọng. Có thể các bạn tạm dừng ở đâu đó, một tuần, hai tuần, hoặc lâu hơn một vài năm để rồi lại bước vào một cuộc chiến tìm việc mới có vẻ như kéo dài bất tận. Không có một boss nào, kể cả trong tiềm thức có khái niệm thương người, nhưng có những ông chủ tốt và ông chủ xấu. Ông chủ tốt là kẻ biết bóc lột ta và cũng nuôi ta, quan tâm đến cuộc sống của chúng ta để còn có thể tiếp tục bóc lột trong một vòng tròn bất tận. Ông chủ xấu, trời! ... không thể coi là đó là một con người, người làm công không coi ông ta là một con người theo đúng nghĩa, người ta tôn trọng ông chỉ vì ông ta mang hình dáng con người ... và là kẻ trả tiền cho chúng ta sống. Chúng ta cần tiền để sống, nhưng không làm việc, không cống hiến hết mình nếu chỉ vì đồng tiền. Làm việc mà không công thì ai sẽ làm việc đây. Ah!, có, có ở xã hội với tầm phát triển cao nhất của C.M!
    Chúc tất cả các bạn may mắn và thành đạt!
    To: Phaohoa, em có lỗi kể chuyện rất dí dỏm và cuốn hút. Không chỉ em, các bạn gái ở đây gần như đều có năng khiếu kể chuyện và đặc biệt có thể sử dụng những động từ, tính từ ... nặng như búa tạ! Riêng "Bà Điên" của PH cho 5*+. Anh muốn hỏi một câu hơi tò mò một chút, câu chuyện của em có chín mấy phần trăm là sự thật?
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Anh chuột_te thân mến!
    Cám ơn anh về những lời tâm sự anh vừa chia sẻ cho mọi người ở đây. Đã từ lâu topic Chuyện cô nàng Nokia không còn là của riêng phaohoa nữa mà nó đã trở thành công trình được đóng góp bởi tất cả các anh chị em trong này. Những lời tâm sự, những kinh nghiệm, những câu chuyện đùa vui dí dỏm từ lâu đã trở thành tài sản chung của tất cả những ai đã từng viết, đã từng đọc, đã từng vote sao, bình chọn và yêu mến nó . Và một buổi offline vào đúng thời điểm quyết định đã càng làm tăng thêm sự thân thiết, gắn bó giữa các anh chị em và các bạn, thật và ảo, dẫu chưa biết mặt hay đã offline, chúng ta đã có duyên gặp nhau tại đây, xin hãy chia sẻ cho nhau những niềm vui, nụ cười, những sự giúp đỡ khi cần thiết để làm cho cuộc sống này ngày một tốt đẹp hơn, tâm hồn chúng ta ngày một phong phú hơn.
    Câu chuyện bà điên tuy em có hư cấu một chút, nhất là những đoạn em nói về cảm xúc vì em rất ít khi thể hiện rõ cảm xúc của mình, nhưng câu chuyện này hoàn toàn có thật,(98%) và như anh đọc ở bài ngay dưới, em nói rằng sau đó mấy ngày bà điên có quay trở lại chỉ để xin thêm quà khuyến mại( khi đó là 1 cái túi du lịch )chứ bà không hề có ý định trả máy, và cho đến tận bay giờ em vẫn không biết số phận chiếc máy điện thoại đó thế nào.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 22/08/2003
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chú 12576 PM cho anh số của chú, nếu đi được anh sẽ đến. Thông cảm gia đình bận rộn.
    Wait and see
  10. baoduongquang

    baoduongquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi chơi vui quá ha, nhưng cho em xin lỗi, em không đi được tại hoành cảnh không cho phép, em xin hẹn anh Lệnh Hồ Xung đến lúc em ra Hà Nội được thì nhờ anh dẫn đi ăn
    chúc mọi người 1 bữa ăn ngon lành, đặt biệt là những anh thiếu vitamin D.
    ___________________________________
    if you think you can make me fall for you
    then call ... (61)401122072 (<A href="mailto:loveme@baoduongquang.***tut

Chia sẻ trang này