1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ bà í không có điên, nhưng mà cái điện thoại 8210 thì chưa đến nỗi nhìu tiền để mà ngẩn ngơ thế, viết thành 8910 hay 6220 cho nó ...phê. Còn cái chú chăn bò thì viết thành lò dò trồng si trước cửa hiệu Nokia đi! :)

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  3. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Em lại xui dại tụi anh rồi. Năm sau anh về mà đi xin việc tụi nó biết anh lủ khủ từ Nga, tụi nó hỏi mình có biết tiếng Anh không lại đi bốc phét là có đến lúc nó hỏi thử có mà chui xuống đất em ui, xui anh vào cửa tử rồi.
    Khả năng bốc phét thì anh cũng có em ah, nhưng bốc phét bằng tiếng Anh khi thi nói hay viết thì anh...chịu.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  4. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Đồng Nghiệp
    Tôi vào làm chổ này 1 năm rồi và cũng chả ưa gì "con mụ" ấy. Cái mặt thì vuông, đôi tai bự tổ chảng và chẳng thấy mắt mũi đâu hết. Tuy là thân hình diện mạo "xấu xí" thế nhưng được cái là tính toán cực kỳ nhanh nhẹn. Nghe nói lúc vào làm, "mụ ấy" thuộc vào hạng "top of the line".
    Trong 1 năm qua tôi và "mụ" hầu như ngày nào cũng có nhiều xung khắc. Có một ngày, tôi cặm cụi làm 1 cái project cần phải nộp ngay. Tôi chỉ quên cất lại thôi thế mà con mụ lại quẳng hồ sơ của tôi đi mất tiêu. Các bạn coi có tức không chứ? May là "mụ ta" không thuộc loại "mồm mép". Boss hỏi đến thì tôi đổ hết tội lỗi lên đầu "mụ ấy", thế là thoát nạn.
    Tuy tôi là "xếp", nhưng "mụ ấy" lại ỷ tài, nhiều khi mình ra lệnh mà cứ trơ ra. Tệ hơn nữa, không nói năng gì mà biến mất bóng. Tôi đã hăm he "mụ ta" rồi, nếu cứ như vậy tôi sẽ nói với boss đổi người khác.
    Oh, tôi quên giới thiệu với các bạn, tên Mỹ của "mụ ấy" gọi tắc là PC còn tên Việt là Máy Điện Toán ấy.
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đi làm nhiều chuyện quá nhỉ như cái bà Nokia bà ý xui cứ bốc đại đi, đến lúc thẳng tuyển nó xổ 1 tràng nó thử thì chẳng lẽ cứ pardon mãi à ? hihi, nó lại nghĩ mình vui tính mà tuyển ấy nhỉ. Mỗi ngày đi làm của bà Nokia chắc ít cũng được một chuyện kể lên đây hỉ ????
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Những cú điện thoại lạ lùng.
    Suốt cả tuần ấy, ngày nào cũng bị 3,4 cú điện thoại cứ gọi tới rồi lại dập máy. Một lần thì không ai để ý nhưng khi ngày nào cũng đều đặn như vắt chanh thì tất cả nhân viên trong cửa hàng đều bị lôi ra mổ xẻ để truy tìm đối tượng nghi vấn.
    _ Có khi thằng đười ươi của mày đấy.
    _ Mày bị điên àh. Nhỡ ra bọn bán buôn trên gác chúng nó trêu thì sao?
    _Không phải bọn nó đâu . Bọn nó chạy long lên cả ngày hơi đâu mà ngồi gọi vớ vẩn.
    _Thế chẳng lẽ lại là khách àh, mày đừng có hâm, khách nào mà điên thế chứ.
    Làm thế nào bây giờ? Đang tiếp khách, điện thoại. Đang nghỉ trưa cũng gọi. Thậm chí , cả khi đi toalet cũng không tha nốt. Chị nào chị nấy thấy tiếng chuông điện thoại là lại phải cong mông , tớn váy lên mà chạy ra nghe. Không nghe thì chết àh. Mà toàn nhằm vào những lúc oái oăm như có ai đó theo dõi vậy.
    Cho đến một hôm , vừa quăng máy xuống một cách bực tức thì tớ thấy con Thuỷ ( vâng, tên nó là Thuỷ đấy ạ) đang trố mắt ra nhìn chằm chằm sang toà nhà đối diện .
    _Ôi, tao phát hiện ra rồi. Mày ra đây ngay, ra đây mà xem bọn nó đang cười hô hố ra đây này.
    Trời ơi, trên cửa sổ toà nhà đối diện cả hơn chục thằng con trai cổ đeo thẻ nhân viên đang đứng bu quanh nhìn lại bọn tớ ,vừa nhìn vừa cười một cách khoái trá . Sư nhà chúng nó chứ , thừa hơi đến thế là cùng. May mà bọn nó cũng biết tội lỗi của mình và làm đủ mọi động tác xin lỗi . Đúng là bọn .........đười ươi...
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, hôm nào chị đây sẽ truyền cho một ít kinh nghiệm phỏng vấn không cần giỏi tiếng Anh , tiếng Tàu gì hết . Nói chung lúc đó thì phải phát huy hết tất tần tật mọi khả năng đấy em ạ. Nói thì xa xôi nhưng đại loại kiểu như là chuẩn bị sẳn một bài nói trước ở nhà thật chuẩn ,đến đó là sổ luôn rồi chỉ việc dựa trên sườn đấy mà phát triển ra thôi , đừng có để nó trôi ra xa quá là được. Mà này , bọn Tây ý , bọn nó chả quan trọng chuyện ăn nói như mình lắm đâu , miễn là bình tĩnh và diễn đạt tự nhiên có khi nó còn thích hơn , kể cả ngô nghê cũng được.
    Đây cũng kiểu mỗi ngày một chuyện ý mà , mà toàn chuyện đi làm với đi xin việc thôi ,dễ viết nên bạn nào có bức xúc gì cứ mạnh dạn viết lên đây cho mọi người cùng xem nhé.
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ============
    Chị ơi chị truyền đạt kinh nghiệm cho em nữa với nhé! hihi em cũng đang đi làm nhưng làm thêm thôi vì em còn đi học. Dưng mà kinh nghiệm thì chưa có nhiều, bà chị yêu quý giúp em với nhá!! :D

    Soledad
    It''s a keeping for the lonely
    Since the day that you were gone
    Why did you leave me
    Soledad
    Soledad
  9. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    sao ko xa`i điện thoại có xác định số hả em?
    Mà lại thêm 1 * nữa rồi, phaohoa đắt * quá, chú nào vote cho bé đấy nhỉ? Hehe, bác nào có lòng ra cho em phaohoa đa tạ kìa, vote cho em mà em không biết em cứ thắc mắc hoài.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đọc mấy bài đầu của bà chị, ngồi cười ằng ặc. Cái giọng cười đấy của em đã được đóng dấu xác nhận. Mấy con bé ngồi cạnh bảo: "Cứ nghe giọng mày cười là tao thấy buồn cười và biết ngay là mày đang vào Thăng Long (tathy.com/thanglong)". Mấy hôm nay thanglong down, mấy con giời đang mừng vì không phải nghe cái giọng hí hí há há thì em thấy bà chị post chủ đề này. Bắt đền bà chị nhá, vì chị mà em không giữ được hình tượng chăm ngoan trước mặt đồng nghiệp!
    Xem nào, em mới đang học ĐH, đi làm thêm cũng chỉ qua có 2 chỗ bọ (không tính 2 chỗ gia sư cho người quen với 1 chỗ bưng bê hộ bạn ốm).
    Lần đầu gọi là có việc, một công việc oai như cóc chết: Cộng tác viên Hoa học trò! Nói trộm vía, thấy một con dở hơi thiếu iốt hơn cả mình có những 2 bài đăng báo chỉ vì nó học trường Ams, em cú, quyết tâm "mình không học Ams nhưng mình phải hơn nó". Thế là con bé thiếu iốt nghèo túng và dốt nát đã tiết kiệm tiền ăn sáng, tiền gia sư bèo bọt để đem bài viết ra đáh máy vi tính. Kiếm mãi mới được hàng đánh máy + in giá rẻ ở Bách Khoa, lại còn nịnh nọt được bà chị ở đấy đến độ cứ dừng xe trước cửa là bà ý lôi sẵn ra một file word có sẵn tên- địa chỉ- số đt của mình. Rồi con bé nhút nhát đấu tranh tư tưởng mất mấy ngày để đập chết cái thói ngại ngùng vốn có của bản thân để hiên ngang bước vào... phòng thường trực toà soạn HHT: "Cháu nộpbài cho mục Chuyển động khám phá" (dù trong tờ giấy đã đề chữ CĐKP lù lù). Cứ một tuần 2 lần gửi bài như thế, khoảng 1 tháng sau, đang bù đầu nhồi nhét thêm mấy bài trước đợt thi ĐH thứ 2, con bé nhận được một cú điện thoại của chị Rệp điện tử (lúc đấy thì bà chị chưa xưng là RRĐT đâu). Ô hô ai tai, nhờ cú đt này mà em tự tinh vênh váo hẳn, làm bài ngon lành, đỗ được trường dân lập .
    (Oái, hết giờ làm việc rồi, em chuồn đây, mai kể tiếp, giọng kể rề rà vớ vẩn, không dám cạnh tranh chị phaohoa ).
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này