1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    What a pity !

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em Nokia không đi thì còn cần gì lên list chị em nữa? Có mỗi mối quan tâm mà không đi thì...thôi.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thông báo về chương trình online và offlight mới.
    _Chương trình offlight trà Dimah và thịt chó vẫn tiếp tục như đã thông báo, 11h trưa ngày mai 24/08/03 tại quán trà Dimah 65 Quán Sứ , số ĐT: 9420400. Theo dự tính, buổi offlight lần này sẽ có thêm rất nhiều thanh viên mới và nhiều bất ngờ thú vị mà phải tới nơi mới biết. Một số chị em cũng đã PM đăng ký danh sách nhưng không muốn đưa tên. Nếu các chị em phụ nữ nào ngại khoản thịt chó thì có thể chỉ cần tham gia offlight trà Dimah là đủ.
    _Chương trình online chợ phiên sẽ chính thức được đưa ra thử nghiệm với khoảng trên 10 thành viên trong YM vào lúc 10h sáng mai 24/08/03, bác nào chưa đăng ký xin hãy nhanh nhanh nhắn tin cho phaohoarius, mong các bác liên hệ sớm để chúng tôi tiện công tác.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Và bây giờ để thay đổi không khí, tớ xin kể câu chuyện:
    Tư vấn qua điện thoại ( tập 2 ).
    Thật tình phải đến khi đã đi làm, phải cầm cái ống nghe lên "Alo......xin nghe" . Tớ mới thấu hiểu thế nào là nỗi khổ của những người trực giải đáp qua điện thoại. Một buổi chiều, tớ đang ngồi gãi cằm nhìn ra đường:
    _Alo..........xin nghe.
    _Em ơi, cái my name của anh......................
    _Cái nào hả anh?
    _Cái my name, anh vào nó rồi nhập tên của anh vào, rồi bây giờ anh không xoá được, cũng không ra được em ạ.
    Cái my name là cái quái rì nhỉ, tệ thật, mất bao nhiêu công lao học máy, mà bây giờ người ta hỏi đến cái my name lại không biết nó nằm ở đâu, đúng là đồ ăn hại.
    _Được rồi, anh đợi em 2 phút được không ạ, để em lấy máy ra rồi hướng dẫn cụ thể cho anh nhé.
    Tìm máy, lắp pin, hì hục một hồi bấm lên bấm xuống, ơh, sao vẫn không thấy cái my name đâu nhỉ, tức thật. Loay hoay mãi tớ không biết làm thế nào mới gọi điện lên trên gác nhờ giúp đỡ.
    _Này ông, có biết SS_A400 có cái my name nó nằm ở đâu không?
    _my name à, lạ nhỉ, ừ, đợi tôi tí, để xem lại .
    Cả trên gác lẫn dưới nhà nhân viên cuống cuồng tìm hiểu xem cái my name ở đâu.
    _Anh ơi, có lẽ tí nữa anh gọi lại được không ạ, để em tìm lại cho nó chắc ạ. Thế lúc nãy anh vào đâu mà nó hiện ra cái đó ạ.
    _Anh nhắp phải một cái vào my name, rồi anh vào một hồi nó hiện ra cái chỗ gõ chữ này, anh trót gõ một cái tên và bây giờ thì không thoát ra được.
    _Cáiiiiiiiii giiiiiiiìiiiiiii, ý anh nói là anh nhắp vào menuuuuuúu aaaaaaáa, úi giời ơi, sao anh lại bảo là anh vào my name làm em cứ tưởng . Thế này nhé, bây giờ anh chỉ việc nhắp vào cái nút tắt máy, giữ khoảng 5 giây rồi anh khởi động lại. Là anh out ra được rồi, thôi nhá anh nhá.
    Dập máy ngay tức thì. Đồ chết tiệt.
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Này bĂc, bĂc giỏằ kưn cho hỏằT nhâ, vỏằÊ em nó mà biỏt thơ em chỏằ? còn nặỏằ>c 'i offline cỏÊ tuỏĐn .
    To cĂc anh em: CĂc 'ỏằ"ng chư cỏằ' gỏng 'ỏn 'úng giỏằ nhâ.
    To cĂc chỏằ sỏẵ hỏĐu chuyỏằ?n cĂc 'ỏằ"ng chư rỏƠt nhiỏằu cĂc loỏĂi kinh nghiỏằ?m vỏằ xin viỏằ?c lỏôn ... xin thôi viỏằ?c! Mỏằ-i ngày 'i làm cỏằĐa tỏằ> là mỏằTt ngày 'ỏằĐ cỏÊ cĂc loỏĂi hỏằ? nỏằT ... trên 'ỏằi 'ỏƠy nhâ...
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Thông báo, đồng chí hội trưởng 12576 sẽ chủ trì chương trình offlight.
    Còn thư ký hội phaohoa xin chủ trì chương trình online chợ phiên thử nghiệm lần thứ nhất.

    Bây giờ đã là 10h6 phút, xin hỏi sao các đồng chí 12576 và songvedem vẫn còn lang thang ở đây?
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hội chợ và bản hợp đồng trị giá 2 triệu USD
    Có lẽ ai cũng đã từng tham gia một hội chợ hay triển lãm nào đó với tư cách người đi xem, và lần ấy tôi có hân hạnh được tham gia một hội chợ của ngành với tư cách nhân viên của một công ty có gian hàng triển lãm.
    Lần đầu tiên được công ty cử vào Sài gòn và cũng là lần đầu tiên tham gia một hội chợ với một gian hàng, tôi rất phấn khởi nhưng thật không may cho tôi, hội chợ diễn ra đúng thời điểm dịch SARS trên thế giới đang ở đỉnh điểm nên hội chợ vắng leo teo. Mọi người phần thì bỏ đi xem các gian hàng khác, phần thì đi xem đối thủ làm ăn ra làm sao, có gì mới không... nên chỉ còn tôi và 1 đồng nghiệp nữa ngồi canh gian trưng bày của mình.
    Buổi sáng hôm đó, gian hàng đang vắng vẻ thì có hai ông khách xách cặp bước vào, tôi nhanh nhẹn mời ngồi và hỏi liệu tôi có thể giúp gì cho các "thượng đế". Một trong hai ông khách giới thiệu là giám đốc của một dự án sắp đầu tư còn người kia là trợ lý. Khi tôi hỏi xin cái namecard thì được trả lời là hết rồi, có gì mai sẽ quay lại đưa sau (?).
    Ông "Giám đốc" giới thiệu là sắp đầu tư một dây chuyền khoảng 2 triệu USD và yêu cầu tư vấn quá trình công nghệ cũng như thiết bị máy móc, nếu cần thì hai bên sẽ ký một hợp đồng ghi nhớ, nói rồi ông ta rút ngay trong cặp ra một hợp đồng mua bán với giá 2 triệu USD dài...2 trang, chính tả sai be bét, không một thông tin gì rõ ràng cả.
    Anh đồng nghiệp nháy tôi và hỏi:
    - Thế liệu anh có thể cho biết nguồn gốc ngân sách cho dự án?
    - À, cái này là nguồn vốn của riêng tôi và của một số bạn bè đóng góp. Nói chung la tôi nhờ các anh tư vấn cho một dây chuyền sản xuất thật hiện đại, công nghệ mới nhất hiện nay, nếu cần chúng ta có thể ký ngay hợp đồng ghi nhớ này.
    - Thế các anh định sản xuất sản phẩm gì và số lượng sản phẩm/ năm là bao nhiêu ? - Tôi hỏi.
    - Cái đó cũng nhờ các anh tư vấn giùm luôn!
    (Cái gì? Một ông giám đốc định đầu tư 2 triệu USD mà không biết mình mua cái gì và làm cái gì?)
    Tôi liền điền vào form của công ty và hứa sẽ cố gắng liên lạc sớm (mặc dù tôi chẳng biết địa chỉ của ông khách sộp kia).
    Kết thúc hội chợ, Sếp (ông này người nước ngoài) họp toàn bộ nhân viên và hỏi ý kiến của mọi người, liệu hội chợ có thành công không, có thú vị không, có gặp được khách hàng tiềm năng nào không... và ông ta kể rằng có một chuyện rất hay đã xảy ra ở gian hàng đối thủ của chúng ta khi ông ta đang đi xem ở đó: Có một ông khách đến gian hàng đó và chìa ra một bản hợp đồng mua bán trị giá ... 2 triệu USD và yêu cầu...Ký, mặc dù cái ông đối thủ kia cũng không biết rằng cái ông khách hàng vui tính này định mua cái gì và sản xuất cái gì. Đến lúc này mọi người đều chỉ vào tôi và nói: THẰNG NÀY CŨNG CÓ MỘT BẢN HỢP ĐỒNG NHƯ THẾ! NHƯNG NÓ CHÊ ÍT, KHÔNG KÝ.
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi vui ko các pác, kể lại cho kẻ này nghe với !

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  9. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    sao cac anh cac chi chang ai tuong thuat ve buoi hop mat cho chi em nao nha vay ta,
  10. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sao im lặng quá nhỉ! Ông hội trưởng có đi không thì cho mấy chữ cho bà con biết có gì hay không?
    Tôi cũng đoán có thể bà con tụ tập không đông do:
    - Đi nhậu thịt chó nên có thể chị em không thích tham dự. (Phụ nữ Việt mình vẫn có thói quen ý tứ: ngại tham gia mấy vụ nhậu nhẹt)
    - Thư ký chân dài không có mặt.
    - Hẹn hò quá gấp làm nhiều người không biết.
    Chắc lần sau nên lấy trưng cầu dân ý xem bà con thích tụ tập ở đâu thì tổ chức ở đấy. (nhất là ý kiến của chị em)
    Được houston sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 25/08/2003

Chia sẻ trang này