1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hẹn nhau gấp quá em không đi kịp, chiều thứ bảy em phải đi học mà chủ nhật thì em ít online lắm
    Quên quên hẳn, thôi thôi hẳn.
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, mấy ngày không online, các bác rủ nhau về đi nhậu nhẹt mà em không biết.
    Ới ời chị ponkint cho em số điện thoại ở nhà chị có gì em gọi điện khủng bố tới nhà chị để biết thêm tình hình vụ ăn thịt chó lần sau.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phiên chợ online thử nghiệm phá sản.
    Đúng y hẹn, phaohoa quần áo chỉnh tề ngồi trước màn hình máy tính, 10h 6phút. hê hê, chả có ma nào cả, cả nhà xúm lại hỏi thăm, có bạn nào lên không con? Ôi, thế này con ngồi chát một mình mất rồi .
    5 phút nữa, có 1 đồng chí tên V lên add, gớm, lại add, từ hôm đưa nick lên đến giờ phải có đến cả chục bác lên add lấy add để, add xong đến giờ hẹn lại biến đâu mất, lại còn có bác, vừa add xong chưa kịp hỏi han câu nào đã thấy cúp tai chạy thẳng một mạch, phaohoa mà lại đáng sợ đến thế kia à.
    Thôi thì đã gọi là thử nghiệm chúng ta cứ vào chát cái nhể. Tiện thể, tớ túm ngay lấy thằng bạn đang online vào cho đủ 3 người để mở conferences, ôi quá.
    v: Bạn là con trai hay con gái?
    bạn tớ: Con trai ấy ạ, còn ấy?
    v: Thế mới có tí cảm hứng chứ nị.
    phaohoa: 2 người chat với nhau tôi vào room xem có ai không nhé.
    v: Ừ, biến đi ăn dưa bở đi, biến thật đấy nhé, đừng có mà anh hùng núp nghe chuyện chúng tôi đấy._đoạn quay ra, tớ tên V còn bạn tên gì?
    bạn tớ: Tớ tên B, làm ở dầu khí Vn, còn ấy đang làm ở đâu?
    Ngọt ngào quá, thế này mà tớ còn định giới thiệu đểu với mọi người nó là chồng chưa cưới của tớ cơ đấy, đúng là đồ giai bội bạc.
    10 phút sau, có thêm hai chú nữa lên, nhờ tài giỏi vi tính của phaohoa mà cả nhà lại lục tục chuyển sang một phòng chát khác, phòng chát này có cả webcam.
    phaohoa: lúc nãy chị đi vòng vòng quanh topic xem có chú nào lơ ngơ trong đó không thì tóm vào chat, mà gửi mess mãi chả thấy trả lời gì cả.
    em: chị cho em cái nick.
    phaohoa: để làm gì?
    em: lần sau thấy thò mặt vào topic đọc là em wuánh luôn.
    phaohoa: xuỵt, khẽ thôi em, bọn kia mai nó post ra topic là chết cả hai chị em mình đó.
    Bọn kia đồng thanh, hắc hắc, chúng tôi copy lại hết rồi., 3 cái webcam cười rung bần bật.
    Mấy phút sau, lại một người nữa lên, phaohoa lại được trổ tài dốt vi tính.
    phaohoa: cả nhà sang room mới chát nhá.
    Cả nhà rú lên, thế này là thế nào, túm lại thì chúng tôi chát ở đâu, cái này hay cái này.(người mới vào có cái nick có chữ mig)
    v: người mới là con giai hay con gái nhỉ?
    b: gái mà lại là mig à.
    p: sao chả thấy nói năng gì ?
    e: ai mới vào giới thiệu đi chứ
    Cả nhà xôn xao một lúc mới thấy người kia lò dò lên tiếng:
    người mới: không hiểu sao máy tính mọc ra nhiều cửa sổ quá.
    người mới: lại còn có cả mấy con virut blaster nữa
    người mới: help me, im dying
    v: giờ này mà vẫn còn bị blaster sao, tôi bị từ mấy hôm trước rồi cơ.
    e: máy nhà em cũng bị, nhưng mà sửa lâu rồi
    b: sao nhà tôi chưa bị nhờ.
    p: vô cùng thương tiếc báo tin đồng chí mig đã từ trần vào hồi..............
    Khổ thân đồng chí mig, chả ai thèm để ý đến lời kêu gọi khẩn thiết của đồng chí mà tất cả lại châu đầu vào buôn chuyện tiếp, 3 cái webcam cứ lắc lư từng hồi, những biểu tượng cười to nhất của YM được gõ liên tục trên bàn phím........... Vui thế mà vẫn phá sản đấy.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 26/08/2003
  4. cuong_nh

    cuong_nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Topi này bay giờ nhạt nhéo quá. Lâu lắm rồi chẳng có bài nào hay để đọc cả. Các bác cố gắng giữ cái tinh thần của topic này đi để tôi còn thỉnh thoảng vào đây đọc ké với chứ. he he
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    người ta viết mãi thì cũng hết cảm hứng... cái gì quá đi đều ko tốt ấy ạ :P chỉ đến một mức độ nào đó thôi thì còn hay... đừng có chê là sao bây giờ nó nhạt thế, đương nhiên!!!
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người <
  6. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em thấy topic vẫn hay vui hấp dẫn đấy chứ. Theo em thì nguyên nhân thất bại là do thông báo gấp quá, nhiều người không biết đấy, lần sau thông báo trước 1 tuần là OK. Với lại nhiều người cùng nói chung 1 conference thì cũng khó theo dõi câu chuyện, theo em thì lần sau mỗii người thay phiên nhau nói vền vấn đề của mình, sau đó có ai bàn luận vào thì bàn, còn không thì đến người kế, nếu người kế ko có gì để nói thì đến người kế tiếp. Như vậy tránh được việc mỗi người nói 1 chủ đề....ko ai hiểu gì cả. Còn ai muốn nói gì với 1 người cố định thì có thể ghi : to phaohoa....or to Lucky...etc. Như vậy có lẽ dễ hơn....
    Các thình thức online trực tiếp này có thể tổ chức thường xuyên hơn offline...như là mỗi CN hay mỗi 2 CN. các anh chị khác có ý kiến gì không
    too KOOL for SKOOL
  7. ha_mig22

    ha_mig22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bà con,
    Tớ chính là người đã hy sinh trogn buổi chợ phiên của nàng Pháo Hoa.
    Tớ đang lần theo dấu thằng bạn thì thấy dạo này thằng cu cũng hay tham dự câu bài ở chỗ topic của Nó kìa, thế là trộm được cái nick Y! của Phaohoa, và chọn thời điểm tương đối chính xác để làm quen với nàng.
    Nhưng than ôi, người tính không bằng trời tính, mọi khi toàn vào net bằng win98 nhưng không hiểu sao sau khi làm mấy việc vớ vẩn xong tiện tay vào net luôn bằng XP mà không thèm khởi động lại, mới add được cái nick của Phaohoa, vào room nhưng chưa kịp làm quen vì chẳng mấy khi dùng WINXP vào net còn phải tắt bớt cái Norton Internet Security đi, thế nên nhập nhằng một lúc thì dính phải con virus Blaster, nhìn thấy thông báo hiện ra trên màn hình mà chịu chết không làm gì được hô khẩu hiệu với bạn pháo hoa mong bạn an ủi mấy câu ai dè toàn thấy Thế là die luôn, mất luôn nửa tiếng để load về mấy bản sửa lỗi chứ, không kịp contact lại với bạn chat nữa.
    Thế là đành phải tạm biệt các bạn và phiên chợ của Pháo Hoa rồi mà không kịp nói một câu.
    Ha ha nói nhiều quá.
    I WILL BE BACK!
  8. vanlk

    vanlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ặ, mỏƠy bĂc 'i Offline thỏằi chỏằâ, Chỏng nhỏẵ câng thỏƠt bỏĂi thỏÊm hỏĂi con gà mĂi sao??????????????
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn nói về cái chuyện thỉnh thoảng có người cứ réo lên là cái topic này lắm spam với cả nhạt nhẽo. Nghe mà phát bực cả mình. (Hừm hừm, hạ nhiệt phát kẻo lại lôi tung toé ra vài ngôn từ chả hay ho gì.)
    Tôi thì tôi chả hiểu mọi người vào đây làm gì, mỗi người có một lý do riêng, người thích đọc, người thích viết, người muốn có một niềm vui giữa chốn đông người như tu họp thịt chó thịt mèo gì đó.
    Riêng tôi tôi vào đây vì cả 3 lý do đó. Nhưng lý do quan trọng nhất mà tôi quan niệm khi vào topic này đó là tôi được sống giữa những con người vui vẻ,hài hước, tình cảm và luôn giúp đỡ lần nhau.
    Tôi nghĩ cái quan trọng mà cái topic này đáng được hoan nghênh là tạo ra được một môi trường thân thiện giữa những người kể cả gửi bài hay không gửi bài. Tất nhiên nền tảng ban đầu là nội dung,nhưng không phải cứ ai vào đây cũng phải viết bài hay, thậm chí tôi cho rằng chỉ cần một dòng nhắn gửi cũng là rất vui rồi.(Tôi thì chả biết mọi người thế nào,nhưng tôi thấy thỉnh thoảng cái phần spam cũng rất hay, nó trao đổi thông tin giữa mọi người với nhau, nó thể hiện sự quan tâm của người đọc với topic, chỉ cần cái tên tôi được ai đó nhắc lại, thế là cũng đủ vui cho một vài giờ online) Bởi đây là một topic chứ không phải là một box, nên đương nhiên không thể thiếu phần các thành viên trao đổi thông tin qua lại, mà phần này ở một vài box có topic chát chít riêng như box thi ca, public Hà Nội... Người không gửi bài không thể yêu cầu những người gửi bài phải viết thật hay cho mình đọc được. Có nào thì nói thế miễn là cảm thấy vui. Online nhưng còn offline cơ mà, khi offline mới thấy hết được cái thân thiện và ấm cúng của từng thành viên trong topic. Tôi cho rằng đấy mới là cái được của topic này. Đã thấy có topic nào offline chưa?
    Nhân đây cũng đính chính thêm cái phần không định nói.
    Đó là chuyện viết về "cô nàng ngồi bên cửa sổ và người đến bên cửa sổ". Mọi người có nhớ ngày trước Chánh Văn một nhân vật bí hiểm của HHT được bạn đọc yêu quý và thêu dệt nên nhiều giai thoại không. Tôi thì tôi thấy hâm mộ chị phaohoa và kính trọng bác 12576 thì tôi viết thôi.(Anhhaham còn gửi PM khuyến khích viết tiếp. Thậm chí trong chuyện đó tôi dùng nhiều từ chọc ngoáy bác ấy mà bác ấy cười khì, khen tôi giống bác, thỉnh thoảng thích doạ người khác sợ.) Viết cái loạt bài viết ấy tôi chỉ nghĩ rất giản đơn, tôi coi mọi người trong topic này như anh em, vì sau buổi ofline tôi cảm nhận được sự thân thiện từ phía mọi người, tôi muốn có một giai thoại, một câu chuyện dành riêng cho topic mình. Nhưng sau đó thì mọi người biết rồi đấy, tôi bị trì trích không ra gì, và thật sự phải dùng một câu là đau lòng khi có người nói bài viết của tôi là "vô giáo dục". Tôi nhớ mãi ba cái từ này, nó làm tôi hận lắm. Vì thực lòng tôi là người luôn có ý tốt với mọi người.
    Nhưng sau đó thì tôi cóc thèm quan tâm.Vì có lẽ suy nghĩ của tôi và của mọi người khác nhau, thế thôi.
    Tôi không bao giờ đánh giá ai viết hay, ai viết không hay, cái quan trọng mà tôi vào topic này cũng như vào tất cả các diễn đàn khác của TTVN là tôi muốn cảm nhận cuộc sống dù là ảo nhưng có nhiều tâm sự chân thực của mọi người.
    Từ giờ còn ai kêu ca topic này nhạt nhẽo, tôi mà điên tiết lên là không xong đâu đấy. Tôi sẽ làm gì nhỉ, hì hì, chưa biết....
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 26/08/2003
  10. Thusauhp

    Thusauhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tadayama nói đúng đó . Mọi người đừng đòi hỏi quá nhiều ở toppic này . Ở đời làm gì có cái gì hoàn hảo đâu ? Những người viết bài spam thì cũng có thể là họ muốn viết 1 cái gì đó cho toppic này nhưng vì họ ko có năng khiếu viết nên họ chỉ có thể viết những đoạn ngắn thôi . Nếu ai kêu ca toppic này đang nhạt đi thì hãy tự viết 1 bài để cho nó trở lại đúng quỹ đạo của nó . Đừng chê bai người khác khi mà mình còn chưa chắc đã viết được như người ta .

Chia sẻ trang này