1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chuyện của bac_tom hay quá, lại còn cả hình mặt người minh hoạ nữa. Em tiếp thêm chuyện nữa nhé.
    Tuyển nhân viên kiểu... Việt Nam
    Tại hội chợ việc làm của báo lao động (diễn ra ngày bao nhiêu đó, cái đầu đất của em quên mất rồi) các con nhà giời chen nhau mướt mồ hôi mới nhận được một cái phiếu đăng ký vào tham dự phỏng vấn. 11h trưa em với cả một cô bạn mới lồm cồm bò lên được tầng 2 nhưng vẫn phải đứng ở ngoài chờ gọi tên mình.
    (Em và cô bạn này quen nhau trong hoàn cảnh rất chi là ấn tượng,nghĩa là cùng nhau đứng dài cổ cả 2 tiếng đồng hồ để lấy phiếu vào phỏng vấn của công ty số 58. Giờ tụi em đã rất thân thiết và mỗi lần đi bắn hồ sơ thì cả hai cùng đi. Cô bạn thường nộp vào vị trí kế toán còn em nộp vào vị trí nhân viên văn phòng. Sơ sơ vài lời giới thiiệu thế vì tương lai cô bạn cũng rất muốn đi offline cùng topic nhà ta.Lần trước đang còn e ngại.)
    Hai đứa đang đói mặt nhăn nhó vừa quạt cho nhau vừa ngóc đầu lên nghe ngóng xem đến tên mình chưa. Chợt có một "mụ" (trông hơi Tú Bà một tí nên gọi là mụ, bác Longname hay houston đừng có trích dẫn và bôi đỏ nữa nhá, "cú rồi đấy"), chợt có một "mụ" từ từ tiến đến. Trông rất to béo, bệ vệ, đeo cũng vài cái vòng vàng ở tay, mỗi tội đi dép lê, xoã tóc, và mặc quần áo hoa, kiểu quần áo ngủ ở nhà của các bà cô. (Bà này trông cũng trạc 50). À há, trên tay còn cầm cái lược, tóc hơi ướt ướt, dễ chừng nhà cũng gần khu vực này.
    -Này, cháu ơi, chúng mày xem ở đây có đứa nào sinh năm 81, 82 không, bác tuyển.
    -Tuyển làm gì hả bác.
    -Ừ, bán hàng cho nhà bác.
    -Hàng gì hả bác?
    -Hàng mĩ phẩm và quần áo.
    -Nhưng sao lại phải sinh năm 81,82 ạ.
    -Ừ, tuổi đó hợp với bác. Dưới kia có mấy đứa trông cũng cao ráo phết nhưng mà lại sinh năm 80.
    -Thế cao bao nhiêu thì tuyển hả bác.
    -Khoảng 1m58 trở lên.
    -Thế ạ,cháu cao 1m52 thôi.
    Bác quay sang cô bạn mới quen của em, nhìn một phát từ đầu đến chân.
    -Trông mày cũng được đấy,cao 1m baonhiêu.
    -Cháu cao 1m59.(cô bạn tôi đáp)
    -Này nếu có gì thì về bán hàng cho bác. 1triệu/1tháng. Nhà mày ở đâu.
    -Nhà cháu ở Thuỵ Khuê. (cô bạn em đáp)
    -Thế còn nhà mày.(bà quay sang hỏi emi)
    -Cháu cũng ở gần đấy, hai đứa cháu đi chung(Em rất ghét ai hỏi nhà cửa vì lý lịch em dài dòng và không muốn phải giải thích)
    -Con này thì bán hàng cho bác được đây này,mày ghi địa chỉ của bác đi, hôm nào có gì gọi điện cho bác.
    Em giả vờ tiếc nuối:
    -Thế bác không tuyển cháu ạ, tiếc thế, có hai đứa đi với nhau mà bác. Mà luơng chỗ bác cũng cao bác nhỉ.
    (Chẹp chẹp, đi bán hàng mĩ phẩm cho tư nhân để bố em đập chít à.)
    Cô bạn tôi cũng tủm tỉm cười nhưng vẫn lịch sự lấy giấy bút ra ghi.
    -Thế nhé,có gì gọi điện cho bác nhé. Tao đi bơi qua đây tao ghé vào thôi.Thôi bác về đây.
    À há, thì ra là thế.
    Người người vẫn chen nhau và tiếng gọi phỏng vấn vẫn còn rắt réo từ bên trong vọng ra ngoài. Hai đứa nhìn nhau bấm bụng cười.
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Người VN cũng hài hước ko kém pác ạ ! Tớ xin kể tiếp câu chuyện của tớ nhé
    Sau khi chiến thắng em phao hoa trong cuộc thi đầy cam go and khốc liệt thằng tôi đã tự hào ưỡn ngực với dòng chữ to tướng "ĐỜI KHÔNG ĐỐI THỦ". Còn em phao hoa thì đã lẩn vào lãnh thổ của mình, làm anh hùng núp, trốn tiệt, bế quan luyện công chờ ngày phục hận, hic hic.
    Em để lại thằng tôi một mình bơ vơ cô độc.
    Trong một chiều lang thang thằng tôi bỗng bước nhầm vô lãnh địa của thiên thần bãi rác tadayama lúc nào ko hay. Thấy thằng tôi , ng` gày đét mà dám ghi trên ngực dòng chữ to tướng kia, cô nàng liền dở bài làm quen kiểu đười ươi vượn cổ.
    Choang , một cái bình hoa rơi ngay trước mặt
    "Ối anh ơi, anh có làm sao ko ?"
    "Ơ may quá, suýt em ạ"
    "Ối anh ơi, thế anh có muốn biết tên em để bắt đền ko ?"
    "Ơ , khỏi em ạ"
    "Ối ...."
    "Ơ..."
    Sau một hồi thằng tôi Ơ lên, cô em Ối xuống rốt cục nàng cũng mời bằng được thằng tôi lên nhà. Nhà của nàng trông khá khang trang, điện nước đầy đủ, ko thiếu thứ gì. Trời thì chưa tối mà nàng cứ bật đèn sáng choang, hic, làm thằng tôi loá hết cả mắt. Tội nghiệp thằng bé ! Từ đèn tuýp , đèn dây tóc cho đến đèn nhấp nháy, ngay cả đèn pin nàng cũng bật

    Thằng tôi như bị hớp mất hồn sau cái nhìn đấy và đặc biệt là những câu nói thánh thót như tiếng đàn bầu của nàng. Những lời nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn cứ thế rót vào cái tai có cái màng nhĩ vốn rất ưa ngọt của thằng tôi . Những hình ảnh của em phao hoa ngày nào trong thằng tôi như tan biến hết, chiếm vào đó là hình ảnh của nàng tadayama xinh đẹp
    Sau hôm đó thằng tôi mất ăn mất ngủ, cuối cùng cũng nghĩ ra cách để thường xuyên được gặp em.
    Thằng tôi đã quyết định đổi nghề. Thay vì ngồi thu lu một chỗ trước 2,3 cái màn hình là việc chèo lên cột điện . Vâng , thằng tôi đi làm thợ điện, chuyên đi leo cột , và cái cột duy nhất tôi leo là đối diện nhà em, hê hê, tuyệt cú mèo !
    Ko ngờ ngành điện VN cũng có sáng tạo ra phết , những thằng trèo cột thì bị bỏ đói thường xuyên gày đét, còn những thằng đứng dưới hô hào chỉ đạo thì được vỗ béo phây phây. Do hơi bị IQ thấp, thằng tôi có hỏi thì được các đại ca giáo huấn, khơi thông đầu óc như sau
    "Này nhé, cái cột điện chân đế càng to, càng vững nên bọn tao phải béo, còn thân càng gày, cứng , càng khó đổ nên bon mi phải gày , hiểu chưa hả ?"
    "Aaaaaa, có thế mà ko ra, bi giờ thì hiểu rồi "
    Thế là do ngoại hình ko được đẹp nên ngày ngày thằng tôi được ưu tiên chèo cột điện, thoả lòng mong đợi bấy lâu .
    Ơ, đang định kể tiếp thì đến giờ rồi, thôi chào các pác, hẹn dịp khác tớ kể tiếp nhé
    Cụng li trước khi chèo


    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  3. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Ối roài ôi anh hot hot gì đấy quá khích quá đi. Làm em phải vội vàng đăng ký thành viên ngay để phản đối anh đấy. Em nghĩ quá khích như anh thì đang làm xấu đi hình ảnh của topic này chứ xây dựng cái giề. Chắc nghề của anh hot.. là công an hình sự thì phải. Đề nghị mod kick out cái nick của anh hot.. ra khỏi topic này đi.
    [/quote]
    Không phải là công an hình sự mới khổ chứ.
    Live to Kill, Kill to Last

    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/08/2003
  4. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Hay phết, đáng thưởng cho 1 cái hôn vào môi.
    Tinh phai
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Này em, đáo để quá đấy, không phải vì cãi nhau không lại mà gọi anh bằng chú xưng tôi đâu nhá.
    Muốn người ta vote cho thì cứ nói 1 tiếng của nhà trồng được nên ko thèm tiếc em 5 điểm đâu.
    Nói là thưởng 1 cái hôn cho nó oai thôi chứ nhìn em, răng cửa thì sún, răng hàm số 7 thì sâu. Chẳng dám hôn thật đâu mà đă tưởng bở
    Tinh phai
  6. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đây rồi, bắt quả tang, đúng chú này vừa vote cho tôi 2 vote 1*, làm điểm từ 4,69 tụt xuống còn 4.5 . Quý mà thế à, không có chuyện môi má hôn hít gì ở đây đâu nhá, tớ sắp đi học cách làm rụng răng không đau đấy . (nha sỹ)
    [/quote]
    Này em, đáo để quá đấy, không phải vì cãi nhau không lại mà gọi anh bằng chú xưng tôi đâu nhá.
    Muốn người ta vote cho thì cứ nói 1 tiếng của nhà trồng được nên ko thèm tiếc em 5 điểm đâu.
    Nói là thưởng 1 cái hôn cho nó oai thôi chứ nhìn em, răng cửa thì sún, răng hàm số 7 thì sâu. Chẳng dám hôn thật đâu mà đă tưởng bở
    Tinh phai
    [/quote]
    Con trai mà không có phong độ gì cả, đã đi đôi co với con gái, nói không lại thì quay ra nói xấu, bôi bác người ta.
    too KOOL for SKOOL
  7. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Làm tiếp viên hàng không, làm tiếp viên nhà hàng thì đều là Service Jobs cả. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy nhỉ.
    **** ( trưòng hợp này cũng bị loại vì các em ấy bảo là không đủ * độ trơ* cần thiết.
    Always in mind:
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên
    Born to Kill, Kill to Last
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 28/08/2003
  8. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người kể chuyện đi làm, cũng hăng lên mà góp chuyện vậy
    nghỉ hè, rỗi việc quá, tấp tểnh nhờ anh soạn cho cái thư xin việc và CV, đọc thư xin việc mà chỉ muốn mếu. Kể lể đủ các công việc không kém phần ...cao quý ở việt nam, để rồi xin đi làm serveuse, hái hoa quả, thậm chí lau chùi dọn dẹp. Thư viết rõ khéo, làm mình đến là hài lòng, chỉ muốn bisou một cái.
    Mà mình cũng tốt bụng đi, bảo mấy đứa ở đây copy bản chính luôn, nên đứa nào thư cũng tán tụng như nhau, khác mỗi chỗ kể lể kinh nghiệm, nhưng nói chung đứa nào cũng bốc phét lên một tí
    bây giờ thì đến luợt đi giải truyền đơn
    khách sạn nhé, nhà hàng nhé, rồi gửi cả thư về nông thôn, các mối quan hệ với anh, em, cô, chú, bạn việt kiều ở đây lôi ra tận dụng hết.
    bao nhiêu công việc bọn tớ có thể làm được, mà sao chẳng thấy ma nào trả lời. Bọn tớ không sợ khổ, chỉ sợ hết tiền thôi. mà hết tiền thì...khổ.
    Ở chỗ tớ bọn nó gọi lau chùi dọn dẹp là femme de ménage, bọn tớ cứ dịch ra là "bà lao công", xin được làm bà lao công là tốt rồi, đừng có tinh vi mà đòi việc tử tế, đây không phải thiên đường nhé mà bảo lao động kiểu này hỏng tay với là hỏng nhan sắc.
    Hôm hẹn gặp con bạn người trung quốc đi cafe, nó bảo:
    -tao thấy ở gần đây có một cửa hàng việt nam, nhưng mà ít khách lắm, với lại không ngon
    ( ngon không ngon thì việc gì đến mày, tinh vi - tớ nghĩ thế - tớ bị cái tính bênh việt nam thái quá, đứa nào chê vn là tớ "triển chiêu" ngay, tất nhiên là đối với bọn "tây" thôi°
    -tí về chỉ tao
    biết chỗ rồi nhé, mai mang truyền đơn đến giải, biết ý dân châu á mình, không đến sáng sớm lúc chưa có khách. Tớ vốn tinh tế bẩm sinh rồi mà. Đầu giờ chiều nắng chang chang lọ mọ đi bộ đến. vận dụng hết vốn tiếng tây để nói chuyện với ông chủ, sau cùng trước khi về, lão ta nói tiếng việt:
    -sang đây học tiếng tây nhanh nhỉ
    -ơ ơ hì hì, chú nói được tiếng việt ạ
    -có gì tôi gọi điện lại, thế nhá
    vâng, chờ điện thoại của chú chứ có phải chờ bồ đâu mà sốt ruột.
    sáng hôm sao
    -tui ở cửa hàng Á đông đây, mai cô tới thử việc
    tèn tén ten, phải kể ngay cho bọn ở đây, mai tao tới thử việc. đứa nào cũng xuýt xoa
    -nhanh thế, thế là ổn rồi nhé, nhanh nhẹn như mày thì nó nhận ngay, khỏi cần thử việc
    giả vờ khiêm tốn: tao có biết làm quái gì đâu, nó chẳng đợi ba ngày rồi đá đít ấy à
    đi làm nào, tối tối 8h đi, 1h về. đã có anh đưa đón, sợ gì thắng nào.
    cửa hàng gì mà bé như lỗ mũi chuột, cái bếp nấu vừa bé vừa xấu, có mỗi ông chủ việt và bà vợ pháp. Được biết chính bà vợ pháp làm serveuse ca trưa.
    tối đầu tiên, chừng 8 khách
    nhận xét đầu tiên: món ăn không ngon, và ông chủ lắm mồm.
    ít khách, nên mình cũng không vất vả chạy bàn, chỉ phải thái hành toét mắt và không được ngồi trong suốt mấy tiếng đồng hồ.
    tối thứ 2, 3, càng ngày càng ít khách, hình như mình không có ...duyên. Vô lí
    thế là tớ cứ thử việc dài dài, ít khách quá, có hôm tớ cả buổi tối gói nem, không có khách nào cả đến ăn. không có khách thì cô làm việc khác, thiếu gì.
    mà quái, sao vắng khách thế nhỉ?
    - mày vẫn thử việc à, ông chủ nói gì chưa
    -vẫn thế
    -không thể thử việc lâu thế được, nếu lão không tử tế với mày, bảo tao, tao dần cho một trận.
    anh bạn trai tớ bắt đầu bực mình, tớ cũng thế. nhưng mà ông chủ việt kiều kia thì bảo:
    ít khách quá, không có nhiều cơ hội cho cô làm việc, còn phải thử ..tiếp.
    Bố khỉ, thử việc phục vụ bàn gì mà tới nửa tháng, liệu mà giả tiền công cho người ta.
    Lưng tớ vì không được nghỉ ngơi liền mấy tiếng, bắt đầu biểu tình. Nó cứ còng xuống như bà cụ. và đau. tớ thấy mình bắt đầu già thật rồi.
    à, mấy hôm nay được tiền pourboire nhé, chả nhiều đâu, nhưng cũng thích.
    thế là mấy hôm sau, cứ đi làm về là bọn nó hỏi:
    -hôm nay được boa không chị/ấy
    hôm được, hôm không, rõ là bọn pháp ki
    sau đó mấy ngày, ông chủ bảo
    - hồi này quán vắng quá, thôi để đến mùa đông chú tuyển, vợ chú sẽ làm phục vụ tối.
    ỐI giời ơi, đến đông thì chẳng khác gì hứa đến tết công gô. thôi chú cho cháu xin tiền rồi cháu về ạ.
    thế là lại vô công rồi nghề rồi, thì đâm đầu xin việc hái táo vậy.
    chuyện đi hái táo tớ kể sau nhé
    Rise up this morning
    smiled with the rising sun
    three little birds
    pitch by my door step
    singing sweet songs
    of melodies pure and true...
  9. huunam

    huunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Các anh các chị ơi!!! Em chẳng biết các anh các chị đi xin việc như thế nào chứ còn em thì khổ cực lắm.Nếu các anh các chị co món gì chỉ bảo thì cố vấn cho em với. Em rất muốn kiếm một công việc để đi làm thứ nhất là để giúp đỡ gia đình trong lúc em đang đi học.Em cám ơn các anh các chị rất nhiều đấy !!!
    [blue]
    HuuNam
  10. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003
    Kính thưa chị Pháo Hoa yêu dấu,
    Xin được tự giới thiệu với chị, em tên là Hot Fireworks ạ. Từ hôm em vào đọc topic này, em rất thích cách viết bài của chị. Cách hành văn của chị rất dỉ dỏm, chân tình và đi sâu vào quần chúng, tuy là những việc thường ngày nhưng bài viết rất có sức thuyết phục và lôi cuốn người đọc.
    Hôm nay em lại rất hân hạnh được biết chị còn có tài nhổ răng không đau. Hiện tại, em đang bị hai cái răng sâu nên rất khó chịu, ăn uống chẳng ngon lành gì cả. Nếu chị không phiền thì cho em địa chỉ và số điện thoại liên lạc của chị, em sẽ đến nhà chị để nhờ chị tiễu trừ không đau hai cái răng hư hỏng mất nết của em. Hy vọng là chị sẽ nhổ miễn phí hay nể chỗ quen biết mà cắt cổ em nhẹ thôi. Xin ngàn lần cảm ơn chị trước.
    Theo như thông tin cập nhật mới nhất ở trên Web Site của làng em, trên thế giới và Hà Lội hiện nay, công nghệ nhổ răng không đau tiên tiến nhất là nhổ răng bằng lưỡi. Nếu chị đã sử dụng thành thạo công nghệ nhổ răng bằng lưỡi này, thì em xin chị hãy nhổ hết cả hàm răng cho em. Phòng bệnh hơn chữa bệnh chị nhỉ. Rồi mai đi lắp răng giả thì còn sâu vào đâu được nữa. Ôi! nghĩ đến cái ngày được chị Pháo Hoa cứu nhân độ thế mà sướng quá, hạnh phúc còn gì bằng.
    Rất chân thành cảm ơn chị và mong được chị tận tình giúp đỡ.
    Chúc chị và gia đình mạnh khoẻ, con cái hay ăn chóng nhớn, chồng ít quấy rối về đêm.
    Mong sớm nhận được thư hồi âm của chị.
    Kính thư.
    Em của chị, Hot Fireworks
    Tái bút: nếu chị không đồng ý nhổ răng bằng lưỡi cho em thì thôi, đứng mắng em mà tội nghiệp. Hôm nay trời mưa, em bị ướt sạch từ ngoài vào trong đã khổ lắm rồi chị ạ.
    Sau khi tiến hành phê và tự phê, Hot Fireworks nhận thấy mình có vẻ Xờ Pi Em (SPAM) quá. Để đái tội lập công, Hot Fireworks xin được kể cho các bạn 1 câu chuyện nhỏ về thời làm việc trong cơ quan nhà nước.
    Câu chuyện như sau:
    Hồi mới ra trường được người quen giới thiệu vào làm trong một công ty nhà nước. Sau khi đi đêm mất mấy lần thì cũng được nhận vào cơ quan. (hồi đó tham nhũng còn ít nên cũng không tốn nhiều lắm). Sau mấy tháng thực tập cùng công nhân thì cũng được lên trên văn phòng ngồi. Công việc đúng ra là chả làm gì cả, cả ngày ngồi uống nước chè, bia, tán phét, buôn chuyện, đọc báo, ngủ, lang thang đây đó khắp công ty.... hay chăm chỉ hơn thì lẻn ra ngoài mua đồ ăn về nhậu với anh chị em. Lương thì cũng khá, cao hơn khối công ty liên doanh bây giờ (chỉ tính tầng lớp dân đen thôi đấy nhé).
    Nhưng có 1 vấn đề quan trọng là đấu đá ngầm kinh quá. Anh Chị em đang ngồi trà lá bia rượu với nhau mà cứ đá cho bục diều thì thôi. Ở chỗ tớ có 1 thằng nịnh xếp vô địch. Mình ở quê mới lên còn thật thà chất phác nên đối phó không lại được với nó. Không cần nói nhiều, chỉ nguyên cái dáng đi của nó đã uốn lượn như 1 con rắn rồi. Hai đầu gối lúc nào cũng khuỵu xuống như sắp quỳ mọp xuống đất , thật đấy, sau này chưa nhìn thấy thằng nào tởm như nó. Còn về mồm mép, hầu hạ, đưa đón, nâng giấc, dâng cơm rượu, bia bọt .... thì khỏi phải nói. (mình mà được làm xếp nó chắc cũng sướng)
    Sau khi ăn chơi nhẩy múa nhiều quá, tôi thấy mình cũng ngu người đi, thế là bèn nhẩy ra ngoài chiến đấu. Còn thằng kia ở lại, sau 1 thời gian nó đá văng được cựu cánh tay phải của xếp rồi cũng lên làm xếp.
    Đời là vậy mà. Mai sau bắt con cháu không được đứng thẳng, chỉ đưọc quỳ hoặc bò thì mới tiến xa được. Wow, Chị Pháo Hoa ơi, sao con mình trông giống con kỳ nhông quá
    Ai thấy được thì Vote cho tớ nhé, sao nào cũng được, để lấy hên mà. Cảm ơn trước đấy. Cho thơm 1 cái nào hi hi hi hi hi hi hi
    Nimphomaniac-Born to Kill, Kill to Last
    Được hotfireworks sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 28/08/2003

Chia sẻ trang này