1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy cô nàng pháo hoa là tay viết có nghề ạh...truyện nào cũng như truyện nào dù ngắn hay dài đều có cao trào cả ạh...hay quá đi mất thôi..tiếc là tác giả của nó hơi dừ ...kô thì chết với tớ...ơ..mà bác pháo hoa huỵch toẹt cái năm sinh của bác ra đây cho anh em biết biết cái nhờ...chứ cứ đong đưa thía này chả biết đằng nào mà lần..làm tớ mấy hôm nay mất ngủ
    Ơ..mà có bác nào biết cửa hàng của pháo hoa làm ở đâu kô nhỉ...???..hè..hè
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
  2. hanoi2you

    hanoi2you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bài của bé phaohoa ngộ vì cai cách viết có cũng như không của bé, bé không cố gượng làm cho nó ngộ nên nó...ngộ, chứ cố học theo kiểu đó thì lại không ngộ được.
    Bác Rett định tăm tia cô bé phaohoa đấy ah? Đáng ra bác phải nói điều này từ vài năm trước, chứ bây giờ bác nói thế chồng và con của bé phaohoa lại đánh cho bác nhừ tử đấy.

    Vẫn mong em quay về, người yêu dấu ơi!
      Vẫn mong đôi ta trọn tình như lúc xưa.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mụ ấy mà rơi vào cửa hàng tớ thì sẽ được đặt tên là "con mụ quái thai". Giải thích chút không bạn HaiViSaoLac không rành tiếng Việt lắm lại cho là nick gì mà ghê thế ."quái thai" ở đây chỉ những người nào ghê gớm đanh đá ,tai quái ,quái ác ,hay làm khổ người khác thì sẽ được gọi là "quái thai " đấy ạ.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hoa được cắm bởi những bàn tay vụng thối vụng nát
    Đã gọi là NPD nghĩa là bộ mặt của hãng, là nơi mọi thứ đẹp nhất tốt nhất được trưng ra cho khách hàng thấy .Vậy nên hoa cũng là một phần không thể thiếu trong cái bộ mặt của cửa hàng đó.
    Cái thú cắm hoa được chúng tớ đùn đẩy nhau mỗi sáng, vì một lý do thật đơn giản _ toàn những con vụng thối vụng nát. Mỗi sáng, sau khi dọn dẹp vệ sinh xong là 2 đứa bọn tớ lại phải bắt tay vào công việc đày ải đó. Rồi về sau công việc được phân công cho mỗi đứa cắm một hôm, trách nhiệm nặng nề được chia ra từng ngày một.
    Công việc cắm hoa được bọn tớ làm một cách hì hục như sau . Đầu tiên là dỡ những bông hoa xinh đẹp mượt mà kia ra khỏi bọc, thường thì khoảng 30 bông hồng rực rỡ hoặc 5,7 cành loa kèn to. Cắt cuống, tỉa cánh, ngắt lá....làm hết những công việc chuẩn bị đó xong thì bọn tớ chả biết làm gì hơn là nhìn nhau để coi xem hôm nay cắm hoa theo trường phái nào. Nếu là hoa sen thì đỡ nhất vì chỉ việc cắm sụt một cái vào là ok, nhưng ngày nào cũng cắm hoa sen người ta vào lại tưởng nhầm là vào lăng Bác Hồ .Mà hoa hồng thì càng cắm nó càng truội ra khỏi lọ ,đúng là những bông hoa bất trị. Nhiều hôm công việc này còn được chỉ đạo bởi những thằng con trai bán buôn ,hình như thấy lũ chúng tớ quá khổ sở với việc cắm hoa nên chúng nó cũng sắn tay áo nhảy vào giúp đỡ. Kết quả là chúng nó vặt trụi hết lá của hoa đi ,và cắm te tua ra như một con gà trụi hết lông đuôi. Ngày hôm đó chả bán được cái máy nào. Chị cửa hàng trưởng thì đi ra đi vào than thở xót xa về cái lọ hoa chết tiệt ám quẻ và ngay ngày hôm sau chị mua ngay một bó hoa khác về và tự tay cắm để thay thế cho đám hoa tội nghiệp kia.
    Nói thế nhưng không phải hoa chúng tớ cắm hoàn toàn hôm nào cũng xấu , cũng có hôm đẹp trời hoặc lòng người phấn khởi bọn tớ sáng tác ra các loại hoa để trên bàn khá là đẹp mắt ,( trông cứ giống như hoa bày trong khách sạn ý ).Cắm xong rồi 2 chị tấm tắc ngồi khen nhau và cứ có khách đến là lại dẫn ra cái bàn có để hoa đẹp, không biết để mời ngồi hay để khoe .
    Con Thuỷ thì là chúa lơ đãng ,có hôm cắt cuống hoa nó bấm đánh tách một cái vào tay, rồi tự nhiên thấy nó lăn đùng ra đất, ngất, ngất thật đấy ạ. Về sau tớ có hỏi lại nó thì nó bảo, tao thấy máu chảy ra tao sợ quá chả biết gì nữa. Đến mấy hôm sau, tớ nấu cơm ở nhà sơ ý cũng lỡ để đứt tay và phải dán băng, nó nhìn thấy tớ hỏi:
    _Tay mày bị sao đấy?
    _Tao vừa bị ngất hôm qua.
    Tớ nhìn nó cười tủm tỉm.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 17/07/2003
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 17/07/2003
  5. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    . Truyện đọc hay lắm. Có lẽ tớ cũng phải đóng góp 1 câu chuyện mới được.
    5 sao cho phaohoa nhé.
    VESPA FRIEND CLUB
    Jacob Trần® - Since 2001
    091 305 1996
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Xem nào, đến hôm nay thì chủ đề này đã lên trang thứ 7 và ngẫu nhiên nó cũng được xếp thứ 7 trong trang chủ yêu quý, hí hí hí, tí nữa nó xuống thứ n. Tớ đã được quen bao nhiêu là các bạn và các em cũng yêu quý luôn .Tớ lại còn được bình chọn từ 0* lên đến 18*, và nhiều lúc, có bạn hn2you biết, tớ đã ngồi rình bên máy xem ai đã vote * cho mình để còn ghi lòng tạc dạ. .
    Xem nào, cậu Rett Butler nói là bà chị này hơi dừ nếu không thì chết với em àh, lại còn đòi chị huỵch toẹt ra tên tuổi ,địa chỉ cửa hàng.......Chết, thế là mưu đồ cậu này đã rõ rồi , cậu muốn xuỵt chị ra với sếp nên mới hỏi kỹ đến thế, chị đã nói rồi, nếu chị mà thất nghiệp người đầu tiên chị sẽ nghĩ đến chính là em đấy . Liệu mà lo thân mình trước đi em nhé. Còn chuyện mất ngủ thì....nhiều lý do lắm đúng không?
    Em Lissette gọi chị là bà chị yêu quý thì chị cũng gọi em là cô em yêu quý luôn, dù chị đã có tới cả một tá các em cả trai lẫn gái rồi, nhưng tấm lòng của chị lúc nào cũng rộng mở đón các em và sẵn lòng giúp đỡ các em khi cần thiết. Thế nhé, hôm nào chị sẽ bày cho em cách để làm một bộ hồ sơ tử tế khi đi xin việc tử tế.
    Em Thiếu_iốt thì đóng góp cho chị thêm một điệu cười nữa mà chị xin mạn phép em đặt tên nó là điệu cười thiếu iốt, để lúc nào cười kiểu thế chị lại nghĩ đến em . Mà xem chừng cái toà soạn HHT đấy nó còn khối chuyện để kể đấy em ạ, lại toàn chuyện hay ho cả chứ không già dặn như chuyện của "các chị dừ Nokia " này.
    Em ponkint và bà cô terrorist thì hay tham gia đóng góp các chuyện đi phỏng vấn với một tinh thần hăng hái chả kém gì tớ, đúng rồi, đã nhiều kinh nghiệm trận mạc thì chả phải nói nhiều chỉ cần biết là tự tin thì sẽ chiến thắng, trăm trận trăm thắng đấy ạ.
    Cậu Át_Bích và anh chàng FANTOMAT_FOREVER thì sau mấy hồi đã chạy mất dép đúng như lời cậu nói. Chị lấy làm hối hận lắm lắm đấy em ạh . Biết thế chị giả vờ hiền lành tí nhể. Nhưng mà dù sao cũng cám ơn thật nhiều về cái avatar phaohoa nhé.
    HaiViSaoLac, chắc giờ này bạn đang đem cái tên tớ đặt cho "con mụ quái thai" kia ra để thử nghiệm rồi có phải không ạ? Mụ ấy chắc chả biết tiếng ta, mà chả biết tiếng ta thì bạn có thể xả láng nói mụ ta rồi.
    Còn ai nữa đây, nhiều lắm, còn cai_mac_ao suốt ngày khen chị viết hay , chị hát thì em khen hay, còn anh chàng DoomQuake láu cá kể chuyện đi thi tuyển Fpt , còn myloveisngoc than thở về nơi bạn đang làm đầy ồn ào và sô bồ , và còn NeuConCoNgayMai tự nhiên động lòng thương cảm cho thằng bảo vệ mỏng môi hay hớt của bọn tớ nữa, thằng đó còn nhiều chuyện để kể lắm ạ. Mà kể ra thì chỉ sợ các bạn lại vỡ bụng vì cười cho cái sự ngây ngô tồ tẹt của nó thôi.
    Còn nhiều bạn nữa tớ không biết tên khi online tớ thấy các bạn vào đọc topic của tớ, tớ cũng muốn hỏi thăm lắm nhưng lại thấy ngại ngại . Tuy rằng cái mạng này là ảo nhưng tớ thích ít ra trong cái topic này mọi người thấy tự nhiên và thoải mái như ở nhà mình vậy . Mọi người thấy đấy ,chuyện tớ kể ra đây toàn những chuyện có thực trong cửa hàng của tớ , nghĩa là phải có chuyện thật như thế tớ mới có thể viết một cách tự nhiên và hồn nhiên đến thế được ạ. Mong các bạn ý kiến nhiều nhiều.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bạn mà đóng góp chuyện vào đây nữa thì bọn tớ quý bạn nhất trên đời đấy ạ. Một lần nữa, lại cám ơn...
  8. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Á..à...trốn cửa hàng đi pốt bài nhá ! Kiểu này lại bị sack sớm thôi
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo, hôm nay làm chiều đấy ạ. Khiếp , nói như sếp.
  10. Rhett_Butler_new

    Rhett_Butler_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Còn kô mau về cửa hàng làm việc...sắp đến giờ rồi đấy cô ạh..còn ngồi đây nữa tui bảo sếp cô trừ lương tháng này bây rờ...
    Cái không thể đã thành có thể
    Con đường dài hoá dễ với ta
    Nhọc nhằn chi mấy cũng qua
    Cuối đường tìm kiếm khi ta thấy nàng

Chia sẻ trang này