1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Xin bác, thế này bác có trả đến 5tr một tháng tớ cũng xin kiếu. Chứ như sếp tớ tương đối dễ thở thế mà còn suốt ngày bị nhân viên *** hội đồng. sếp mà như bác chắc nhân viên giống trong chuyện " bà điên" quá.
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn
    Chẳng biết có gọi là phỏng vấn được không... Mò lên toà soạn, khép nép trình bày với bà thường trực, nhận một cái thẻ khách mời rồi cun cút lên tầng 5. Thò cổ vào từng phòng hỏi han, cuối cùng cũng thấy bà chị RĐT. Ngồi một góc phòng, nghe bà chị hỏi han. "Em có khả năng vào net không?" "Dạ ít lắm ạ, em nhờ nhà bạn". (Thật ra là cần gửi một cái mail cho bạn đi du học cũng phải nhờ gõ và gửi hộ). "Em có nguồn báo tiếng nước ngoài không?" "Dạ, em có nhưng không thường xuyên" (thực ra là năm thì mười hoạ đi mua được mấy tờ đại hạ giá của Xunhasaba). "Thế sở trường của em là gì?" (giọng bắt đầu sốt ruột). "Hát hò, xuyên tạc ạ" (của đáng tội, bà ý gọi mình lên đây cũng chỉ vì bài xuyên tạc Baby one more time, mà mình cũng chẳng biết sở trường của mình là gì, chẳng lẽ lại là viết bài xỏ xiên châm chọc!) Cuối cùng, bà chị Rệp Điện Tử (nén tiếng thở dài) bảo là "em cứ về đi, viết gì thì viết, rồi tuần sau mang lên đây, nhớ mang thêm cả báo nữa để chị xem thế nào". Hihi, một buổi ra mắt thất bại!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  3. 4you

    4you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của em phaohoa cũng đỡ bị xì trét. Dạo này công việc ở công ty thì ngập đầu, về đến nhà thì thằng Tèo lông xù bốn chân cứ đeo như cái đuôi, lẳng nhẳng thấy ghét. Cũng may mà mình không có giọng cười của em Thiếu I-ốt, không thì sếp lại tưởng nhiều việc quá nên ... tửng.
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bạn, các anh, các chị...
    Xin tự giới thiệu tôi là một thành viên mới, có lẽ là mới nhất đấy. Đầu tiên, hãy làm ơn cho tôi hỏi làm thế nào để đổi lại tên? Tôi chót ấn một số linh tinh thế là nó trở thành tên của tôi!!!
    Do đọc bài viết của bạn Pháo Hoa hay quá nên tôi quyết định trở thành thành viên, do vậy vẫn chưa quen lắm với cách đăng ký, sửa chữa, mong được chỉ bảo.
    Sẽ có hậu tạ nếu chỉ bảo tận tình. Xin cảm ơn nhiều.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ để đổi lại tên thì bạn phải đăng ký một cái nick khác thôi ạ. Và nhớ là trogn cái mục người ta hỏi là tài khoản đăng nhập thì bạn viết tên nick mới vào. Rồi sao nữa nhỉ, bạn cứ đăng ký lại đi rồi thắc mắc gì hỏi tiếp, không sợ giống kiểu tư vấn qua điện thoại đâu
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không phát ngôn bừa bãi nhá .
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Các chú này định cho chị thất nghiệp thật hay sao?
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 18/07/2003
  8. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng điện thoại Nokia sắp sửa biến thành vườn "cây si di động" rồi :)
  9. Ru?"i_con

    Ru?"i_con Guest

    hì hì, chị Pháo hoa ơi, bài viết của chị hay quá, làm em cũng lon ton chạy vào đăng ký thành viên đấy :D Sau này mà em mở công ty thì chị vào làm marketing quảng cáo nhá :D quyết tâm không để chị gái phải đi dọn nhà vệ sinh đâu ;)
    Vụ phỏng vấn ấn tượng nhất của em là phỏng vấn qua điện thoại. Giọng em vốn lảnh lót, lại qua cái bộ lọc của điện thoại, nghe thật chả khác gì trẻ con đang tập nói. Vì thế lần ấy em vừa nhấc máy alô, thì bên kia đã thánh thót "Bé ơi, cho chị gặp chị Z". híc, em tí xỉu, nhưng cũng bình tĩnh đáp "Dạ, em là Z đây ạ" Bên kia khựng lại (chắc tưởng mình bị trẻ con xỏ mũi), hỏi tiếp :"Bé ơi, cho chị nói chuyện với chị Z nào." Em khốn khổ : "Dạ, em Z đang nói chuyện với chị đây ạ." Chị kia vẫn nửa tin nửa ngờ, "Chị gọi từ công ty XYZ. Cho chị nói chuyện với chị Z nhé!" Em nửa khóc nửa cười, không biết làm sao cho chị ý tin. Cực chẳng đã, em giả vờ ho khò khè :"khục khục, em xin lỗi chị, em đang bị ốm, khản cả tiếng chị ạ." đến đấy thì có lẽ chị ấy mới tin thật và nói chuyện tiếp. May mắn thay hôm ấy, chị ý chỉ hỏi em một số câu để xác minh hồ sơ, rồi hẹn ngày đến công ty, chứ không thì em cũng khản giọng thật vì cứ mấy phút lại phải giả vờ ho khục khặc một tiếng, hichic.
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    size=4]Có tớ đây ![/size=4]
    [/quote]
    Nhất trí, chú tìm cho anh danh sách các cửa hàng Nokia, anh đảm nhiệm việc phân loại. OK ?
    Wait and see

Chia sẻ trang này