1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luckyaus

    Luckyaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu anh phuongmap ạ, em còn thảm hơn anh, xe em vừ hỏng hôm trước, mấy tuần này ko có xe đi học đi làm, toàn phải đi bus. Lâu lâu thì đi ké xe thằng bạn chung nhà. Nhưng hôm qua xe nó bị mấy thằng "#^%&(&" ở đây ăn cắp rồi đốt ( chuyện này cũng khá phổ biến) . Nên bây giờ nhà em ko có xe mà đi nữa, hic hic. Chưa hết xui, hôm qua thằng bạn em táy máy thế nào làm cháy luôn cái computer của em....Năm nay là năm xui của em...sao Thái Bạch...nhưng mà không ngờ xui đến thế này. 2 thằng bạn gần nhà thì bị....cháy nhà...nên chúng nó dọn hết qua nhà em ở.....chán....
    too KOOL for SKOOL
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Vụ này tớ đã paste hết sang cho Luckyaus rồi...Bây giờ chỉ có chú ấy biết tớ là ai...Mà cũng dễ đoán lắm...
    Mà trao giải cho chú ấy chứ có phải là trao giải cho tất cả mọi người đâu..Vì chú ấy là người giải tranh của tớ đầu tiên mà
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Anh bạn khoanh tay chưa ai đoán ra, tôi xin tung ra tiếp 1 loạt ảnh mới nữa, cho bà con tha hồ kiếm điểm nhé:


    3 người này, cùng với người đứng khoanh tay ở trên, các bác cứ đoán dần nhé. Bác nào trót biết rồi chỉ cần nói:
    A, tôi biết anh này, cô này rồi.
    Thế thôi.
    Chú ý, anh chị em ở Hà Nội chú ý:
    Giải lần này còn có thêm tiết mục vé xem phim, tôi vừa nhận được tin báo rằng, công ty tài trợ bí mật sẽ gửi đến anh chị em ở HN 10 tấm vế xem phim. Phim gì và ở đâu thì sau khi chấm giải sẽ thông báo cụ thể. Anh chị em chúng ta mau mau kẻo lỡ.
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Thế ra hôm 2-9 vừa rồi sinh nhật C45 à, thảo nào thấy ông đi với một em cứ tíu ta tíu tít, chả nhớ đến anh em gì cả. Chúc mừng sinh nhật muộn vậy nhé .
    Việt Trì, ngày... mưa... buồn... chán...
    Ôi, còn phải ở đây đến cuối tuần cơ á, nghe đâu tuần sau mình lại phải lên tiếp, chết! Tối hôm qua chán quá mưa tớ cũng mò ra đường nhưng chẳng có gì chơi cả, thế nào lại qua được bưu điện mua được tờ HHT, đọc cho đỡ buồn. Tối nằm ngẫm nghĩ lại cái công việc của mình, thấy cũng buồn cười. Hai công việc cũ va mới là hai trường phải trái ngược hẳn nhau, chẳng hiểu sao mình luôn rơi vào tình trạng như thế.
    Công việc cũ: Ngồi văn phòng cả ngày, có những lúc mỏi lưng quá phả đứng dậy đi lại cho đỡ.
    Công việc mới: Đứng cả ngày, chả mấy khi ở VP, đi suốt.
    Công việc cũ: Đi làm về là tính đến chuyện đi nhậu nhẹt hay caffe cà pháo
    Công việc mới: Đi làm về không biết làm gì nữa vì phải ở trong KS
    Công việc cũ: Mỗi lần gặp khách hàng là lạy lục mời đi ăn, săn đón người ta
    Công việc mới: Khách hàng mang xe đến tận cửa VP đón đi làm, xong lại còn xin phép mời cơm
    Công việc cũ: Toàn về máy móc, thiết bị
    Công việc mới: Toàn về các loại sản phẩm...
    Có quá nhiều điểm khác biệt giữa hai công việc mà mình phải tìm cách thích nghi, mệt.
  5. QuachTuong

    QuachTuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ cuỏằ'i cạng nhÂn vỏưt sỏằ' 12 là ai thỏ ? Theo em thi 'Ây chưnh là emnhutianangmuathu 'úng không ? ThỏƠy có ai 'ó 'oĂn thỏ rỏằ"i nhặng chặa thỏƠy chỏằ< phao hoa xĂc nhỏưn gơ cỏÊ.
  6. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến lượt tớ đoán...Tớ không biết các người khác thế nào..Nhưng trong 3 cái ảnh bạn PH post lên trưa nay...Cái lão mặc comple trông như dở hơi biết bơi kia là " Tớ biết rồi nhá" nhà tớ...he he he....Đại ca nhể
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 10/09/2003
  7. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ah, tôi nhận ra rồi!
    Nhân tiện vote cho phaohoa 1*

    Quay lại chuyện đi phỏng vấn - đây là lần phỏng vẫn đầu tiên của phaohoa:
    - Người phỏng vấn (giơ ra một con Nokia 8321): em cho biết đây là cái gì?
    - Phaohoa: Dạ, với hãng nokia, đây là một trong những sản phẩm bán chạy nhất, với người tiêu dùng thì đây là một thiết bị liên lạc không dây rất tiện lợi, với 12576 khi còn làm ở chỗ cũ là cái chặn giấy, hiện tại là cái máy nhắn tin cho vợ. Riêng với em, nó còn là vũ khí để dùng khi có thằng nào em ghét mò đến bên cửa sổ nhà em, em sẽ dùng nokia tương cho nó vỡ đầu!
    - ....
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chú PM ơi, anh cung biết đấy là chú nào rồi.
    Wait and see
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ơ ! bọn ấy đang chơi cái rì xế? cho tớ chơi với !!!!!!!!!
    phaohoa &lt;---------- miềng có thể làm quen với 1 người lổi tiếng và cao quý như bạn được ko, hí hí
    phần sửa chữa:
    * ý iem muốn lói là iem ứ hỉu các anh các chị đang chơi cái quái rì, hì hì
    * to bac_tom: mạn fép cho tớ fỏng vấn ấy một chút nha: ấy thix truyện Túp lều của bác Tôm àh? hì hì, từ trước tới nay tớ chưa vâu cho ai cái sao nào đâu, thế mà cái hôm chết tiệt nọ tớ đã vote cho ấy 5* đó, mau cảm ơn tớ đê, hehêh
    * hôm nay đúng là 1 ngày xấu trời, m..............k....................
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 10/09/2003
  10. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết anh chàng này. Hắn họ Nguyễn...
    Các cụ thường nói "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí". Dù sao cũng gởi lời chi bùn cùng các chú. Anh đã từng trong cảnh các chú rồi, rất thông cảm (ngay cả nhiều khi muốn chạy ra chợ mua cái gì đó mà không có xe đã là cả một sự khổ rùi).
    Thôi qua cơn mưa trời sẽ lại sáng. Cứ từ từ rồi cũng tìm ra cách giải quyết thôi. Chúc các chú vui vẻ.
    "Lão mặc complet trông như dở hơi biết bơi" là bác Longname (tôi thấy phuongmap chỉ gọi mỗi bác tên dài là đại ca)
    Được Houston sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 11/09/2003

Chia sẻ trang này