1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tổng kết lần 2.
    Ảnh số 6:
    Chính là bác này :
    Mọi người đã nhận ra bác là ai chưa ạ.
    Ảnh số 7 hai chú rô be be và chú lu ky ky, khiếp, tên gì nghe cứ như là be be với lu lu. hihihihi. không biết chú nào bên trái chú nào bên phải nữa, mặc dù chị phaohoa đã được giải đáp tận tình.
    Người số 8: môt_thoang_dịu_dạng
    Người số 9, đích thị là chú Át Bích.
    Số 10, không ai khác ngoài bác goodbye2romance, hê hê, người rất chung thuỷ với topic ta, dù chỉ đọc chứ rất ít viết.
    Cô nàng phụng phịu số 11: blue_raise
    Tia nắng mùa thu số 12 hay tadayama và một loạt nick tương tự:
    Thời niên thiếu của bố cu em Thiếu iốt (thông cảm post nhầm thôi các bác xem tạm), căn bản bé đứa nào cũng giống đứa nào. Và sau đây là dung nhan em Thiếu iốt.
    =
    Số 14, người bạn thân của topic từ những ngày đầu tiên, một anh chàng mang họ nguyễn, trung ...........tín, chất phác và dễ gây được sự tin tưởng ngay từ lần đầu tiên biết mặt.
    Số 15, bác tên dài và mặt cũng dài như tên:
    Chị nàng số 16: nick có 1 ký tự @, vầng, đó chính là chị nàng A@A
    Số 17: bác là tác giả của câu chuyện làm tương nổi tiếng

    Sau vụ này, phaohoa phát hiện ra một điều cực kỳ nghiêm trọng, đó là ảnh của chị em bao giờ cũng gây tò mò, và nhiều người dự đoán hơn là ảnh của các anh em. Do đó, phaohoa xin post tiếp bức ảnh thời thơ ấu của một nhân vật rất nổi tiếng trogn topic, là ai, xin mời các bác "ăn ốc" tiếp.
    Và đây, anh bạn số 18, ai mà không đoán ra thì dễ bị ăn đòn của bác lắm đấy. Vì trông hồi bé với lớn lên bác cũng chả khác nhau là mấy, vẫn đôi mắt ốc nhồi đó, khuôn mặt xì trum đó, cái chỏm tóc và đôi tai nhọn hoắt đầy tinh nghịch. hê hê, tranh thủ nói xấu bác tí.

    Cuối cùng, chúc cả nhà một đêm trugn thu vui vẻ và được ngắm trăng thật sáng, thật cao.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 13/09/2003
  2. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mắm tôm đọ với tương bần
    Eo ôi đảm bảo... tần ngần vài giây.
    Anh từng mời cả bọn Tây
    Về ăn khoai luộc nên gầy hom hem
    Món tôm anh cũng rất thèm
    Nhưng chưa có vợ,nhờ chị em ngó dùm
    (Báo cáo, anh ấy còn nhiều tuổi hơn cả bác trưởng hội 12576, tình hình ế báo động ở cấp độ 3)
  3. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, từ con mụ xúc than nửa mùa mà biến ra được như thế, âu cũng là một ví dụ cho công nghệ "bôi trát gắn ghiếc", người iêu tôi vốn không bị chập CPU hay làm sao cả, nhưng sau khi vận 10 thành nhãn lực để nhìn cái pic. đó thì ....lăn đùng ra thật.
    Hot Firework: Cám ơn bác vì ý tưởng "mụ xúc than", he he, chưa có ai bình cho tôi cái ảnh đấy một câu hay như bác, làm tôi được trận cười xả láng ngay buổi sáng thứ 2 đầu tuần ! chạm cốc bác phát
    Nhân tiện tôi cũng xin chiều ý bà pháo hoa, thấy bà phản đối cái ảnh mụ xúc than này quá mà thay nó bằng một cái .... khủng bố khác, có tiêu đề là "khủng bố bị khủng bố".
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Chào chị Te Rồ Dít, trông ảnh con mụ xúc than chụp ảnh thẩm mỹ thì xinh thế mà ăn nói hầm hố nhỉ. Sau khi xem cái ảnh Avatar mới của bà chị thì thấy cả chị và thằng bồ đều bị cháy CPU cả. Nhưng trông cũng nghịch đáy chứ. Chị đưọc mấy tuổi rồi mà chơi thế. Cứ phải mở lại cái ảnh áo đỏ của chị để xem, hay là mình cũng bị cháy CPU nhỉ.
    Chị giới thiệu cho cái Topic ruột để còn sang đấy giao lưu văn hoá nhé.
    Cái Chị Loveless gì đó ơi, sao mất nịch sự thế, đời cũng có lúc hay lúc giở. Không thích vào Topic này thì nhẩy ra chỗ khác để cho trẻ con lói chuyện nhé. Riêng chị đã gửi 3, 4 cái lên chỉ để phàn nàn không có gì đọc. Biết là mình không thích mà cứ vào xem liên tục thì còn ko bằng củ chuối ở trên cổ chị nhẩy. Nói ít hiểu nhiều.
    Người yêu dấu ơi, lại đây với tôi
    Nói câu biệt ly, bên tai tôi còn vẳng tiếng đớn đau
    Mình vừa mới e ấp trong nhau
    Mộng đẹp dẫu tan vỡ giữa trăng sao
    Đã cho nhau một lần, là nhớ thương cho một đời
    Welcum to Điền Bá Quang Fan Club
  4. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ trông thấy ảnh tôi em lại có cảm hứng như thế đấy
    Xin tặng em 5* gọi là động viên khích lệ. Lần sau em làm thơ về chuyện xin việc cho nó phù hợp với tôn chỉ chính của topic nhé!
    Nhân chuyên tuổi tác, xin gửi các bạn cái ảnh minh hoạ tác động của tuổi tác đến tác phong làm việc
  5. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thì khủng bố mà em, khủng bố phải nói giọng khủng bố chứ. Còn cái vụ cháy CPU đấy thì có gì đâu, nguyên nhân thứ nhất là cháy CPU nguyên nhân thứ hai là già rồi nên thỉnh thoảng phải nghịch một tí cho đời nó tươi, thấy trẻ trung một tí để khỏi phải nghĩ đến cảnh đời tàn trong nồi niêu xô chậu sắp tới ! Hi. Vào chat chit trong này với mọi người cũng để cho đời nó tươi tắn trẻ trung thôi, không phải sao. hê. Em nhìn ảnh áo đỏ làm gì, cứ nhìn cái ảnh cháy CPU ấy mà cười cho sướng, nếu thích cười nữa thì còn một cái kinh dị đỉnh cao nữa cơ, bảo chị pháo hoa gửi cho !
    Mà em bảo cái topic ruột của chị là cái nào thế?
    Còn các bác, các bác cứ buôn từ từ nó sẽ thêm trang thôi, dục tốc bất đạt, hôm nào đi làm chửi nhau với sếp thì vào đây mà xả cục tức, vừa câu thêm trang, vừa trút được cái lò lửa, có phải nhất cử lưỡng tiện không, hờ, lại còn tiếp nối được chủ đề xin việc làm việc muôn thủa của cái topic này. Chứ cứ câu bài câu mấy cái icon khóc lóc ấy rồi lại tức vì bị xoá !
    Nhân tiện hỏi các bác có ai xem cái phim gì ở VTV3 buổi trưa không, người ta cũng nói về chuyện mới ra trường đi làm việc đấy, tôi thấy hay và thực tế phết, nhưng mà toàn 12h 15 mới về đến nhà nên chẳng bao giờ biết phim nó tên là gì ! hì.
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời ơi!
    Vãi toè!
    Vài nhời gửi kô iem hotfireworks xinh gái và dễ xương !
    Lời đầu tiên cho phép kon iem rà mất nết này được xin lũi kô iem nhớ. iem thật đáng chết . iem dại dột quá . iem hối hận ăn năn vô cùng. iem biết là iem sai rồi. iem đúng là có nhớn mà không có khôn? hu hu ! hí hí! iem thật ngu ngốc khi trót dại bon chen, xon xen chui vào cái topic lổi tiếng nhất (?) cái box này. Ở đây không fải là nơi dành cho những người chuyên post cảm xúc giả tạo như iem. ặc ặc ặc
    Híc ! Kô iem xân iêu ! Kô iem đúng là đồ lắm nhọt..... Kô đang uống nước mơ à ? Kô có bị down không vậy? iem mà fải ngày lào cũng liên tục thò cái mặt mẹt của iem vèo đây àh? ặc ặc, thế mà sao iem lại ứ hiểu các kô đang làm trò rì nhờ, iem đâu có đến nỗi ngu mờ, hí hí.
    Theo nhận xét chủ quan của riêng bản iem thì kô iem đúng là người có năng khiếu "buôn bán" nhứt ở trong topic này đó . Kô iem thân iêu ! với Topic vĩ đại và uyên bác này, tương lai sáng lạn đang đón chờ kô ở phía trước đó. Chúc kô iem công thành danh bại ! ặc ặc
    Mà thôi ,iem ứ thèm "hoang dâm" với câu chữ ở đây nữa, ko thì pạn phaohoa bạn ý lại ghét iem. Với lại iem hôm nay chưa ăn sáng. híc híc!!
    Miềng chèo các bạn mìng đi ăn tiết canh vịt đây ! (phiền các bạn quá nhờ,hì hì)
    Nhờ gió gửi tới các bạn lời chào thân ái và quyết thắng ! ặc ặc
    Thanks!
    Bye!
    Oẹ!
  7. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị Loveless. Nói ít hiểu nhiều. You nói thế là cũng hiểu rồi đấy. Cũng không muốn tranh luận làm gì. Nói kháy nhau trình độ như thế là cũng được nhưng chưa có căn bản của danh môn chính phái. Chúc thành công.
    Advice: Lần sau gửi bài đừng có bẻ giọng nói kiểu nhà quê thế, vừa khó gõ, khó đọc cho người khác lại gây phản tác dụng. Có lói thì cũng chỉ nên dùng vài lần cho vui thôi.
    Gửi Chị Pháo Hoa. Chắc You không thích cãi nhau trên này, cho 1 cái French Kiss xin lỗi nhé. I sẽ không bình phẩm gì nữa đâu, trừ trường hợp chuối quá.
    Gửi Mode: Nếu không thích thì để mọi người đọc cho vui, 2 hôm nữa hãy xoá.
    Ngưòi yêu dấu ơi, lại đây với tôi
    Nói câu biệt ly, bên tai tôi còn vẳng tiếng đớn đau
    Mình vừa mới e ấp trong nhau
    Mộng đẹp dẫu tan vỡ giữa trăng sao
    Đã cho nhau một lần, là nhớ thương cho một đời
    Welcum to Điền Bá Quang Fan Club
  8. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Truyện của cô nàng Nokia hay ghê! Biến 1 công việc chán ngắt hay là các sự việc chẳng có gì thành truyện đọc rất Fê!!! Mà sao giọng văn giống của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thế....
    Sau này ko làm sales nữa thì đi viết bài gửi cho các báo cũng khối tiền! Hihihihiihiiii
    Let Smile With Me!!!
  9. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bé con viết bài lúc 13giờ 38 phút ngày 12 tháng 9 năm 2003 mờ dám bảo chưa ăn sáng .Lại còn đi ăn tiết canh vịt .Đúng là đồ láo toét , đồ nói fét ,đồ đầy gét , đồ.... be bét .phù .Mệt quá .
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Vụ anh xì trum mắt trố chưa xong, tôi xin mời các bác dòm qua 1 khuôn mặt khác cũng là thuộc hàng em trong topic. Chúc các bác đoán ra.

    Cái này thì bà khủng bố phải gọi bằng sư phụ, tuổi trẻ tài thường cao bà ạ.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 12/09/2003

Chia sẻ trang này