1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0

    xời xời...chuyện nhỏ như vài ly Quê Mình, nhờ
  2. K5555

    K5555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phaohoa ơi cậu là chủ topic này thì kéo nó về nội dung cũ đi. Mình chưa tham gia viết bài trong topic này bao giờ nhưng mình đọc nó thường xuyên, thấy bây giờ nó đi lạc hướng xa quá chờ hòai chưa thấy quay lại nên hết kiên nhẫn phải viết ra mấy câu này. Rất mong Topic này quay lại nội dung ban đầu của nó
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ẻo ơi, nhưng mà em thấy như thế này vui hơn. Em làm thơ tặng tiếp các bác nhá.
    Tặng Bác Tôm nữa nè. Ai bảo hôm qua muốn em làm thơ về công việc. Thì chiều bác vậy:
    Bác Tôm là Bác Tôm già
    Tuổi cao sức yếu, đầu ba, đuôi hững hờ (hờ hờ)
    Kính yêu em tặng vần thơ
    Em-chờ công việc, bác-chờ người yêu
    Việc-em kiếm khó bao nhiêu
    Vợ-bác đi kiếm cũng nhiều gian nan
    Tình tang tang tính tính tang
    Truyền đơn* em rải đã hàng... mấy chục nơi
    Bác Tôm là Bác Tôm ơi
    Kiếm vợ có phải qua thời... truyền đơn?
    *Truyền đơn : Hồ sơ xin việc
    (Truyền đơn kiếm vợ bao gồm cái quái gì ấy nhẩy?)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  4. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Đi xin việc với bọn Caoly:
    Nghe bạn bè đồn là đi phục vụ cho ngoại bang được nhiều ngoại tệ mạnh nên ai nấy cũng tranh nhau đi thi. Đang yên ổn trong công ty nhà nước, suốt ngày chơi với ngủ, tớ cũng ko chịu kém cạnh bèn nghiên cứu thông tin thị trường để tìm ra 1 thằng bóc lột tương lai của mình.
    Cuối cùng cũng tìm ra được 1 thằng Caoly, thời đấy tên tuổi của công ty này nổi như cồn (đố biết là gì đấy- bây giờ vẫn còn nhưng hơi chuối 1 tí). Nó làm đủ trò ở Đại Việt, và tuyên truyền như nay mai sắp làm bá chủ the world vậy.
    Vì đây là lần đầu tiên đi chiến đấu với ngoại bang nên cũng hơi run, thế là tớ bèn gọi điện cho 1 thằng bạn cùng lớp đang lang thang để cùng nhau tác chiến. Hai thằng hẹn nhau ngày giờ rồi cùng đến nộp hồ sơ. Văn phòng của nó toạ lạc trên phố PĐB, trông cũng oai ra phết, thuê cả 1 biệt thự to đùng với mầu sơn trắng toát.
    Khi đến nơi thì đã thấy khá nhiều anh tài Đại Việt đứng xúm xít ngoài cửa, lại 1 thằng bảo vệ mặc đồng phục đứng ra sủa nhặng xị như chó Nhật vậy. Vào tầng 1 thì thằng lễ tân quát đuổi lên tầng 2. Trên tầng 2 có 1 cậu ngồi thu hồ sơ và bắt điền nhiều thứ vào biểu mẫu, trước khi ra về lại phát cho 1 quyển sách tự truyện của ngài tổng giám đốc để về noi gương( chắc là ko bán được nên phát cho oai).
    1 tuần sau cũng có giấy gọi đi làm bài. 2 thằng lại rủ nhau đi, đến nơi trông thấy cơ ngơi của công ty đồ sộ đâm choáng. Bảo vệ bắt dắt xe dưới nắng hè gần 1 cây số mới vào được đến nhà xe, dân tình đông như kiến cỏ. Anh em đứng đợi trong nhà xe hơn 30 phút mới thấy thông ngôn và 1 tên Caoly ra. Thằng Caoly này rất hống hách, sau khi quát nạt mãi mà ko thấy cái chợ người này yên lặng bèn hô mọi người ra đứng xếp hàng dưới nắng đứng yên 15 phút để nó lập lại trật tự. Sau khi thấy mọi người đã im phăng phắc vì nóng quá, nó mới điểm danh để từng người bước vào phòng thi.
    Phòng thi là 1cái nhà ăn rộng mênh mông, 2 người ngồi 1 bàn như học sinh vậy. Sau đó mõi người được phát 1 cái bút của hãng (Công ty này mơ thành đại công ty nên cái gì nó cũng làm)để làm bài. Bài thi gồm tiếng Anh và kiểm tra toán học, 2 thằng đã chim cú từ lúc nó bắt đứng dưới nắng nên bàn nhau: tao làm một nửa,mày làm một nửa rồi chuồn về cho nhanh. Thế là bài thi làm trong 3 tiếng mà 45 phút đã xong. Lúc nộp bài thằng Caoly nhìn thấy 2 thằng vừa đi vừa cười mặt nhăn lại. Mấy tuần sau chờ mãi ko thấy ko có kết quả. Chắc là nó loại từ lúc nhìn thấy cười tươi hơn hớn, làm mới hết 1/3 thời gian đã đi ra. Trong cái rủi cũng có cái may...........
    P.s. Viết lâu rồi, nhưng đọc lại thấy chán quá. Thôi cứ Post lên cho mọi người giải sầu cho nó đỡ phí công gõ.
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác néo nè.
    Người đến bên cửa sổ.
    Bác trưởng hội số rất son
    Tướng thì béo mập, vợ con đuề huề
    Ở xa Hà Nội vẫn phê
    Cái hội thịt chó (nên) nhắn về các em
    Cô thư ký định ngày xem
    Hội mình nhậu nhẹt say mèm đến khuya
    Vợ tớ mà chẳng cho "vìa"
    Rình bên cửa sổ tớ thề...tớ (lại đi)
    Vợ tớ mà ngủ khì khì
    Trèo qua cửa sổ tớ phi vào nhà(hà hà)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự của phaohoa ngày 13/09/03
    Tính đến ngày hôm nay đã là hơn 2 tháng kể từ ngày topic bắt đầu những bài đầu tiên. 2 tháng với hơn 90 ngàn lượt bạn đọc và hơn 800 bài trả lời. Tôi không biết rằng với các bạn thì thế nào, nhưng với riêng tôi, 2 tháng trời ngày nào cũng được gặp các bạn, ngày nào cũng được kể chuyện cho các bạn nghe và được nghe các bạn kể chuyện lại cho mình. Tôi được nhiều thứ lắm, và thực sự tôi cảm thấy sao thời gian trôi nhanh quá. ..........
    Có những lúc rỗi rãi, tôi thường ngồi một mình, lật giở lại topic từ những trang đầu tiên, đọc, và tự cười một mình. :
    "Một đứa con gái tốt nghiệp ĐH ra trường mà không đi làm gì thì cũng buồn cười, thế là tớ xách hồ sơ đi thi tuyển nhân viên bán hàng cho một Đại lý điện thoại di động của hãng Nokia..............." Mỗi lần giở ra trang đầu tiên, những dòng chữ này bao giờ cũng đập ngay vào mắt tôi, và tôi thầm nghĩ :
    "Một đứa con gái như tôi mà có đông bạn bè thế này, cũng là một điều hạnh phúc lắm."
    Có thể tôi sống hơi tình cảm, có thể tôi quá mơ mộng nhưng ở đây, trong topic này, tôi hoàn toàn cảm thấy an tâm và yên lòng trong vòng tay của bè bạn khắp nơi. Tôi dành cho họ những tình cảm yêu mến nhất và ngược lại, họ cũng vậy. Những người bạn vào viết đóng góp với tôi, những người bạn vào đọc và nhắn tin ủng hộ cho tôi, những người bạn vào chọc phá làm cho tôi luýnh quýnh hết cả lên vì lo lắng. Tất, tất cả mọi người sẽ không bao giờ tôi quên bất kỳ ai.
    Tôi cũng đã có lần nói, dù cho cái mạng này là ảo, dù cho chúng ta đến đây chỉ bằng những cái nick không thật, nhưng tình cảm của chúng ta hôm nay là có thật, nụ cười của chúng ta hôm nay là có thật. Và hôm nay, tôi lại xin nhắc lại câu đó 1 lần nữa để khẳng định lại tất cả những tình cảm của mình dành cho các bạn. Chúc các bạn vui.
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Cái mẹt mình lộ quá.
    MÀ sao các đồng chí cứ thắc mắc cái topic nó phải thế này hay phải thế kia nhỉ, các đồng chí muốn hay thì các đồng chí làm cho nó hay đi, toàn chỉ được cái chê là giỏi, làm thì mới khó chứ chê có quái gì. Đấy cũng là bài học khi đi làm, đừng có đứng ngoài mà chỉ trích người khác làm được hay không làm được, sắn quần sắn áo lội vào là biết nước nông hay sâu ngay.
    Mà em pháo hoét ơi, anh nghe cái mục tiêu phấn đấu 100 trang của em, biết là đùa nhưng mà nghe nó chuối quá, cần gì phải thế nhỉ.
    Chú 123456 đang ở Việt Trì, sao không thiết kế cho anh em một chương trình thịt chó Việt Trì nhỉ, hay chú chỉ định một mình chú làm cho Hà Nội trong sạch thôi hả?
    Wait and see
  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Hơ hơ, pác Longname đây ạ, em xin đặt cho pác thêm cái tên Longface ạ.
    Đúng dồi, em nghe thấy ai lôi thôi théc méc topic này hay hay không hay là em lại điên tiết lên rồi. (Vì em cũng thuộc dạng câu bài mờ, nên không thích bị ai đụng chạm, hè hè)
    Đang làm, đói quá, nghe pác nhắc đến thịt chó lại thèm, ra ăn bát xôi lạp sươnf. Ngon quá, nhớ tới bác songvedem, lại tặng bác bài thơ:
    Bác Sống Về Đêm ăn cái chi chi
    Mà sao tướng bác phương phi thế này
    Atava cô nhỏ chân dài
    Lâu rồi sao bác chẳng cài nữa ha?
    Hiền nhất cái hội Pháo Hoa
    Nhưng mà cái nick, hà hà, dễ nghi...
    Giờ nay đâu biết có khi
    Sống Về Đêm cũng ở Việt Trì cho xem
    Bác trưởng hội gửi PM
    Nhắn tìm đồng đội cùng em chân dài.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Anh Longname à, 100 trang không phải là mục tiêu đâu, mà đó là sự thật đang đến, là lời ăn mừng của các bạn khi nâng cốc chúc nhau 100% trong lần offline thứ 2, và cũng là nỗi lo của em, khi thời hạn topic đóng cửa sắp tới gần.( Hình như cứ topic nào 100 trang thì mod khoá luôn). Nên em đang lo lắng lắm, hết cái "Chuyện cô nàng Nok" này thì chả còn chỗ nào để vào vui vẻ, quậy phá, gặp gỡ và muốn làm thì thì làm cả, chả có cái gì là của riêng mình nữa cả. Chán thật.
    Cám ơn bác songvedem đã kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện hay ho cái bọn Cao Ly khỉ gió của bác nhá, câu chuyện của bác cứ y như là cơn mưa tuôn xuống cánh đồng lúa đang hạn hán ý. Tranh thủ nịnh nọt với ví von tí, chả gì cũng chê nhau suốt cả tám mươi mấy trang vừa rồi rồi. Bac nhỉ, còn cả cái vụ xì trum nữa chứ.

    PS: bác nào muốn trăn chối thì trăn chồi sớm đi, kẻo đến khi nhà đóng cửa rồi thì có gõ cũng chả có ai ra mở đâu các bác ạ.
    Chú ý: để hướng anh chị em topic vào những sinh hoạt văn hoá lành mạnh, (tránh xa thịt chó, tắt đèn Việt Trì........) phaohoa tôi xin thông báo một tin mới đầy hấp dẫn. Cái này đã được nói sơ qua từ bài trước nhưng các bác đọc không kỹ.
    Thế này nhé, topic chúng ta sẽ có 1 buổi tài trợ vé xem phim, phim gì và ở đâu thì hiện giờ chưa thống nhất. Trước đây, vé được đem ra làm giải thưởng cho cuộc thi nhìn hình đoán nick, nhưng bây giờ, do topic chúng ta toàn những anh chị em đã đi làm và rất dầm tiền, nên bao nhiêu vé tài trợ không phải là vấn đề gì cả. Vậy buổi xem phim được đổi thành một buổi offline lần thứ n, bác nào đi thì xin mời đăng ký sớm. 10 người đăng ký đầu tiên sẽ không mất vé.
    Các bác thảo luận về vấn đề này sớm để ban tổ chức còn biết đường lo liệu. Cám ơn các bác nhiều.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 13/09/2003
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Iem có vài nhời chăng trối.
    Cảm ơn tất cả những người bạn đã giúp đỡ iem qua bốn cái nick(emnhutianangmuathu,tadayama,ngoai_kia_co_nang,doanminhhang17681)kể từ khi iem vào quậy phá cái topic này. Qua đây em có được những người bạn thật dễ mến.Như bác 12576 béo vừa vừa phai phải sau bác songvedem thì ai cũng biết rồi.
    Còn một vài truyện hậu trường cũng xin được viết ra đây. Chị ponkintờ xinh đẹp cho em số phone của công ty kingsmen. Một tinnhắn của chị vanlk giới thiệu cho em một việc làm ohù hợp nhưng do em khoá nick nên một tháng sau em mới nhận được. Vẫn chưa kịp phone cảm ơn chị. Bác houston người mắng em xơi xơi và nhiệt tình nhất thì lại là người bạn chân tình muốn giúp đỡ em nhiều nhất.
    Còn chị PH lại giúp em được một việc mà chị không biết. Đấy là cái trò chơi đố ảnh của chị đã khiến một người đang muốn tìm em có việc gấp lại tìm thấy em. Vì ngoài đời cũng như trên mạng, em thoắt biến thoắt hiện như quỷ nhập thần.Chuyển nhà, chuyển số điện thoại lành nghề có tiếng. Nhưng lại bị lộ mẹt trên cơ quan nên khi topic này đóng cửa iem cũng thay một loạt nick khác.
    Lại nói đến chuyện bác tôm. Trêu bác em mới lôi ảnh của bác cống nạp cho PH mà bác cứ ngây thơ tưởng PH dò được. Hôm nay em bảo bác ấy mới bổ chửng ra là em cho chị PH. Nhờ công em quảng cáo ảnh và viết lời bình đề thơ bên dưới, bác tôm ế vợ nhà ta đã trở nên nổi tiếng và ngay lập tức có mấy ẻm xin tươi gửi PM làm quen. (Em đang théc méc tại sao cái công ty KTS viết caption cho ảnh hồi trước iem dự tuyển không nhận em vào làm. ) Với xứ mệnh của cô em nghịch ngợm iem hứa sẽ còn quảng cáo cho bác tôm dài dài kể cả khi cái topic này đóng cửa.
    Lời chăng trối đến đây là hết. Nhắn tìm dế biết nói, dạo này anh biến đi đâu để pinokio quậy phá tunh hoành?
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này