1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Xin đăng ký xuất thứ 11
  2. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em kính chào bác ạ.
    Em chỉ muốn nói với pác một vài nhời ngắn gọn thế này. Bác lớn rồi mà pác lại phát ngôn không đúng lúc đúng chỗ. Chúng ta có nên làm loãng diễn đàn của chị Phao Hoa bằng cái lới nhắn nhủ phàn đuôi của bác không nhỉ.Em nghĩ rằng bên thảo luận có đất cho bác đấy ạ, Kính gửi kính thưa kính mời bác sang đó nói tiếp.
    Em cũng chỉ mong bác về nhà vắt cái chân béo mập của bác lên trán suy nghĩ một chút cho giảm béo vài ký lô kẻo lại tranh ngôi vô địch của bác SVĐ. Em muốn nói rằng không ai đưa ra một lời khen để mong nhận lại một lời nói khiếm nhã của bác. Em là người nói lại lời khen đó với chị Pháo Hoa nên em có trách nhiệm bảo vệ nó đến cùng. Thế thôi.(Thực ra bac_tom nhắn em là làm một cái gì đó cỗ vũ chị Phao Hoa đi thì em viết thêm cho nó rôm rả) Bác lớn rồi bác cũng nên suy nghĩ đôi chút. Động đến một người nhậy cảm như em hơi rách việc.
    Bác có thù oán riêng tư gì mời bác sang thảo luận, tadayama tiếp bác đến cùng. Mấy cái nick còn lại của em cũng hiền lành tử tế lắm, mỗi cái nick tadayama nó có hơi chua ngoa một tý lại phải mang ra để tiếp kiến một người lớn tuổi, thật chẳng muốn chút nào.
    Như thế này là rắc rối cho em lắm đấy bác có biết không hả. Em đầu đất thật thà, còn bác nói gì bác cũng phải nghĩ chứ.
    Kính bác. (Em luôn kính trọng người cao tuổi bác ạ)
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
    P/S: Phải sửa 3 lần cái bài này sợ viết đụng chạm đến người lớn, rách việc, hôm nay trời mưa nên em cũng hạ nhiệt. Chẳng qua là nể bác dế biết nói của em nên em mới ngoan ngoãn..
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 14/09/2003
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 14/09/2003
    Được tadayama sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 14/09/2003
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đi xem phim tính đến 12h5 phút ngày 14.9
    1.doanminhhang17681(đang tìm người đi xem chung)
    2.blueraise
    3.Bad_black_boy_hp (có đi không thì đăng ký, hỏi nhiều thế)
    4.cnn2003 (xin vé thứ 4 để rủ thêm một rơ mooc số 11)
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.12576 (Hồi xưa hay mua vé cho vợ đi xem, bi giờ trốn vợ đi xem)
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
    Được Emnhutianangmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 14/09/2003
  4. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ offline lần thứ n này chuyển sang xem phim (phim gì và ở đâu thì chưa biết), và còn bao giờ cũng chưa xác định (hình như chưa nhắc đến thì phải). Bà con cho biết thời gian lúc nào để tớ đăng ký với nhỉ (phim gì ở đâu không cần thiết lắm).
  5. lonely_forever

    lonely_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người
    Em đã đọc topic từ rất lâu rùi nhưng chưa có đủ can đảm để post bài lên vì chưa có kinh nghiệm về việc đi xin việc làm như các bậc tiền bối ở đây
    có chăng chỉ là kinh nghiệm đi dạy thêm thôi
    Nhân dịp mọi người tổ chức đi cinema em cũng xin góp một chân vì em vốn là fan hâm mộ của điện ảnh
    mọi người cho em đi cùng nhé
    wish you all happy and lucky

    Được lonely_forever sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 14/09/2003
    Được lonely_forever sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 14/09/2003
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đi xem phim tính đến 13h19 phút ngày 14.9
    1.doanminhhang17681(đang tìm người đi xem chung)
    2.blueraise
    3.Bad_black_boy_hp (có đi không thì đăng ký, hỏi nhiều thế)
    4.cnn2003 (xin vé thứ 4 để rủ thêm một rơ mooc số 11)
    5.hot4ever (mới thò một chânvào đăng ký thôi, còn một chân kia chưa quyết định, chờ biết thời gian cụ thể xem có trùng với thời gian đến nhà bố vợ hay không )
    6.lonely_forever (góp một chân nhảy lò cò đi xem hở em)
    7.
    8.
    9.12576 (Hồi xưa hay mua vé cho vợ đi xem, bi giờ trốn vợ đi xem)
    Báo cáo, trời mưa không về được, ngồi đây luyên thuyên tí, bà con thông cảm, chớ bảo câu bài.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, được mỗi một ngày nghỉ về nhà thế mà nó lại mưa mới chán, có mấy thằng bạn, thằng thì đang trên Điện Biên (nghe đâu buôn xe tăng cũ), thằng thì đi Hoà Bình (nghe đâu trên đó có chiến tranh), thôi đành ngồi nhà vào mạng vậy. Nhắc đến chuyện đi dạy thêm của đồng chí nào đó phía trên, tôi lại nhớ mình cũng đã từng đi dạy thêm (dạy hộ thôi, không có thù lao gì cả).
    Hồi đó, cái ông bạn của tôi (cái chú hiện đang ở Điện Biên) ý có để ý đến một co chị nhà nọ. Năm đấy cô em đi thi đại học, thế là nó nhiệt tình nhận lời dạy thêm cho cô em môn toán và yêu cầu thằng bạn thân của nó (tức là tôi đấy ạ) dạy kèm môn Anh văn. OK, bạn nhờ thì phải làm thôi. Thế là tôi cũng chuẩn bị giáo trình như ai, với đầy đủ lý thuyết và bài tập. Thời gian một buổi học cũng được tôi sắp xếp không quá ngắn và cũng không quá dài để cô em học đến đâu tiếp thu ngay được đến đó. Tôi còn cẩn thận mua thêm một quyển sách về các đề thi hay ra chô môn Tiếng Anh nữa chứ, chả gì tôi cũng không muốn làm mất mặt thằng bạn thân. Và rồi. vài tháng sau thì ngày thi đến. Sau ngày thi khoảng 1 vài hôm gì đó thì tôi (dĩ nhiên cùng thằng bạn) đến hỏi thăm xem em làm bài thế nào. Vừa mới gặp em đã la toáng:
    - Ôi anh ơi, anh cho đúng đề anh ạ.
    - Đúng đề là như thế nào?
    - Đề bài luận là "Hãy viết về lợi ích của môn tiếng Anh", cái đề đấy anh chả cho em làm một lần rồi còn gì, anh còn chữa lại một lần nữa là đằng khác.
    - Ngon thế à, thế thì có làm được không?
    - KHÔNG!
    - Sao thế
    - Bài đấy em chỉ đọc qua có một lần nên quên hết, chả nhớ được gì cả (cười)
    Ôi thôi, thế là công toi rồi. Cuối cùng năm đấy cái em mà tôi và thằng bạn gia công đào tạo đó đã không đỗ. Sau cả kỳ thi đó cô em chỉ rút ra mỗi một nhận xét:
    - Cái trường của anh (BKHN) trông như cái bệnh viện ý nhỉ!
    Cái này người ta gọi là Y HỌC BÓ TAY!
    Khoảng 1 năm sau cô chị nhà đó lấy chồng. Nhưng thật mừng là không phải thằng bạn của mình, cũng không phải mình. ÔI mừng quá.
    Được 12576 sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 14/09/2003
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em cũng chưa hiểu lý do mừng rỡ của bác.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Để chào đón seagame(sờ), Hà Nội có quyết định cấm mặc quần đùi và áo hai dây ra đường. Hội chân dài, cẳng dài của chúng ta cũng cẩm thận không được mặc váy quá ngắn.
    Để góp phần giảm bớt các tệ nạn xã hội, làm trong sạch thành phố thân yêu (chỉ trước và trong seagames thôi, còn sau thì thế nào không ai rõ)chị PH ra lệnh khẩn cấp,tống bác 12576 lên Việt Trì, bác SVD hiện nay ở một nơi nào đó mà ai cũng biết là một nơi nào đó. Thay thế cho buổi đập phá nhậu nhẹt, thịt chó thịt mèo, hội Pháo Hoa quyết định tổ chức cho anh em một buổi xem phim nhưng mà chỉ tài trợ 10 vé cho những em vừa nhanh chân đăng ký, vừa thất nghiệp chưa có việc làm. Các em nhỏ nhớ xếp hàng đúng giờ nhận vé. Các anh chị lớn đã có việc làm nhớ kiểm tra ví trước khi đi vì lỡ hững chí xem phim xong lại có hội nhậu bí mật tại một nơi nào đó. Khi đi cấm mặc quần ngố, váy ngắn, cấm mang theo đồ ăn tránh tình trạng nhóp nhép trong rạp.
    Thời gian : 5h chiều thứ 7 - 20/9/03 (Ai lấy vé đến trước 20 phút gặp Hằng nhé.)
    Địa điểm: rạp tháng 8
    Tên phim: Con đường diệt vong
    Danh sách đăng ký 10 người sắp hết, mong các bạn nhanh chân.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ...
    Ghê hén !!!Chuyện đưa ra lời khen với bạn PH thì anh đâu dám phủ nhận.Bởi vì đã nhận được lời khen đặc biệt từ những người làm báo...Đặc biệt là từ báo HHT - một tờ báo đại diện cho thế hệ học trò mới hiện nay .Và hơn nữa PH với những bài viết có chất lượng - với giọng văn nhẹ nhàng nhưng thâm thuý đến vậy thì mọi lời khen là hoàn toàn xứng đáng.
    Anh cũng không biết tại sao cô lại tự dưng đùng đùng nổi giận vậy.Khổ nỗi ngày trước anh cũng có thời gian cộng tác với báo - nên anh cũng hiểu đôi chút nghệ thuật làm báo...Cũng hiểu được trong giới báo trường cũng có những khó khăn - cũng có nước mắt và nụ cười..Hỡi ôi!!!Nói dài nói dai thì hoá anh lại nói dại...Anh chỉ nói tóm lại 1 câu rằng thì là mà...Nghệ thuật làm báo cũng là một đỉnh cao đấy nhỉ...
    ...Còn cô nói anh vào Thảo luận...Cơ khổ!!!Anh già - anh lại là cái thằng lọt lòng ra từ ttvnol này..Từ hồi cái ttvnol nó còn là một cái trang vàng ươm...Chỉ có vài ba trăm thành viên...Anh biết nó phát triển đến tận bây giờ là có bao nhiêu thành viên đã đến - đã xây...Để có chỗ cho anh với cô đàm đạo...Mà cái chủ đề về báo HHT - SVVN thì trên này bàn luận quá nhiều rồi....Nếu có chăng lại có thêm 1 chủ đề nữa thì mấy bác bên đó vui tính cho cái khoá vào mà thôi ...
    Anh cũng thấy HHT cũng đóng góp cho sự phát triển của ttvnol hiện nay...Nên dù gì thì gì...Trong mắt anh HHT vẫn là ngọn cờ cho những ý tưởng sáng tạo - cho những cách tân mới lạ cho giới học trò quê mình...
    Thế thôi...Có lẽ nó đã quá phạm vi của topic này rồi..Các bác mod cho bài của tôi del sau 24h nữa nhá...
    Còn vấn đề gì cô còn thấy chưa thoả..cô làm ơn cứ liên hệ PM để tranh luận với anh...Vậy thôi...
    Topic này là tâm huyết của một nhóm nhỏ người - Có bạn PH - có các bác lớn tuổi - và có cả cô...Anh chỉ là cái thằng ăn theo nói leo - góp vui một chút.Bởi vì trong thời gian qua anh muốn thay đổi không khí của mình.Anh ngưỡng mộ bạn PH - cách viết của bạn đó - và cũng bởi vì PH đã từng có PM muốn tham gia cho vui khi ở một box vừa rồi anh đang có chuyện không vui.Không ngờ vài lời nói của anh khiến cho một trong những thành viên đầu tiên của topic này là cô phải bận lòng ...Vì thế cô coi anh là cái thằng phá bĩnh thì cũng phải thôi...
    Người ta nói có lỗi thì bao giờ cũng phải xin lỗi.....Đúng thế thật!!!

Chia sẻ trang này