1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    12454 , chắc Việt Trì làm ăn được nên đóng đô trên đấy. Mua đưọc mấy quả đồi rồi, bao giờ rỗi thuê chuyến xe cho mọi người lên xem cái trang trại mới tậu của đồng chí nhé.
    1233453 bắt chiếc Lạc Long Quân dẫn hội Truỵ Lạc lên Việt Trì thì mặc kệ chú, anh cứ đi đằng sau Mẹ Âu Cơ cho chắc. Ko sợ khó , ko sợ khổ, chỉ sợ đói
    Em mùa thu à, chỉ có 132542 là truỵ lạc thôi, anh có biết gì đâu. Khổ nhất là có tiếng mà không có miếng Em phát biểu thế mọi người lại tưởng đây là Box Truỵ Lạc thì hỏng.
    Mọi người bàn chuyện đi xem phim có vẻ rôm rả quá, nhưng cái quan trọng nhất là Sponsor thì chẳng thấy đâu. Hay là em Pháo Hoa bánh bao? Cho anh đăng ký sau 12344, số 9,5 - cũng ko phải trả tiền . (J/J)
    Bỏ lại sau lưng bước chân nhạt nhoà dĩ vãng
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
     
  2. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Danh sách xem phim:
    + thêm lenhhoxung
    [marquee]
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
    [/marquee]
  3. hotfireworks

    hotfireworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hello chị Tè Rồ Rít. Chị ăn nói thích nhể, hai chi em mình cùng máu ăn nói hầm hố nên hợp nhau nhể. Chị đi làm được mấy năm rồi hả chị. Chị nói bị cháy CPU mà khôn phết, nhà chị có cái TV mầu Panasonic to tướng, người chui vào cũng vừa. Bao giờ có SeaGame cho em đến xem nhờ đấy. Cái TV của em bé tí lại đang hỏng. Muốn mua TV khác thì không có xiền
    em thích đi xem phim nhưng nhỡ gặp phải anh PM thì khổ thân. thôi đành tu tại gia. Ở rạp Tháng 8 có phim Nguyễn Ái Quốc đi Hongkong xem miễm phí nại còn được thêm xiền ăn quà. Xem xong phim đi ăn tối luôn.
    Em xin gửi bức ảnh chụp chung với chị Báo Hoa kỷ niệm OFF LIGHT . Mọi người hãy đoán xem đâu là em, đâu là chị Báo Hoa yêu dấu của em. Ai đoán đúng, em xin VOTE 5 sao vào NICK và 5 sao vào bài. Nhanh chân lên, thời gian có hạn.
    Chị Báo Hoa yêu dấu của em, có rận thì PM hay treo Nick, chị mà xoá bức ảnh kỷ niệm của chị em mình thì em buồn chị ghê nắm
    Dù vẫn biết em không quay về nhưng vẫn chờ mong
    Welcum to Điền Bá Quang Fan Club
    Được hotfireworks sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 14/09/2003
  4. oilforsea

    oilforsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Phù phù!!!!
    Mệt quá ! chạy bộ mãi thì giờ mới tơi nơi đây!
    các bác cho xin 1 tràng vỗ tay cái nhể ?

  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thân tặng tất cả các bạn chỉ thích đọc.
    Cuộc vui của kim băng và cục tẩy.
    Ngày.....cũng vẫn là một chủ nhật phè phỡn như hôm nào cùng nhau đóng kịch vui, bọn tớ tất cả 4 đứa ngồi nhìn ra đường ngao ngán vì trời nắng nóng, không có khách, mà hoa quả cúng cụ thì chúng nó đã ăn hết rồi. Tớ ngồi gục đầu quay quay cái bút chì trong tay giở sổ đếm đi đếm lại số đầu máy đã bán từ đầu tháng. Cái bút chì xoay xoay trên mặt bàn thành một vòng tròn sinh dộng, bất chợt, đứa nào đó đặt ngay cục tẩy vào phía đầu bút để tạo thành một mũi tên, rồi một đứa nào đó lại đặt tiếp một cái kim băng thẳng góc tạo thành một cái bảng tròn đồng hồ có 1 kim ở giữa. Ý tưởng lớn gặp nhau, tất cả bọn tớ xoè ra mỗi đứa một tờ 500đ để chơi trò chiếc nón lừa đảo.
    _Mày bắt cửa nào?
    _Tao bắt cục tẩy.
    _Cho tao cái kim băng 500.
    _Nào nào, quay từ từ thôi nhá, đừng có ăn gian đấy con chó ạ.
    Cả một lũ đang ngồi ngáp dài bỗng nhao nhao hết cả lên, vòng quay bắt đầu cũng là lúc cả ngần đấy cái mõm cùng hò hét.
    _Kim băng, kim băng.
    _Không, tẩy đi tẩy đi.
    _Tẩy tẩy cái giè, kẹp ghim kẹp ghim.
    Ôi, sếp ơi, cả cửa hàng ầm lên như một cái chợ, đứa được tiền thì hí hửng sút sa sút sít nắm tiền xếp lên xếp xuống. Đứa thua thì cay cú ra mặt, cứ dằn từng đồng từng đồng xuống mặt bàn ra chiều tao đã bỏ ra nhiều tiền lắm rồi đấy mà chưa thu được đồng nào còn bị chúng mày chăn hết. Kết thúc, chả biết đứa nào thua đứa nào được, tất cả số tiền chăn của nhau chứ không phải chăn của khách đấy được lôi ra làm một bữa nước phè phỡn.
    _Mày uống gì?
    _Tao á, cam vắt nguyên chất, 3 quả một cốc, hihi, tại lúc nãy tao thua nhiều quá, giờ mày cho tao uống gỡ một tí nhá.
    _Tao cũng thế, lúc nãy tao thắng, nhưng tao thắng thì phải cho tao uống sang hơn một tí chứ, không thì thắng cũng chả được gì à. Tao một cốc bơ xay dầm sữa, nhiều bơ nhiều sữa.
    Nước gọi về mỗi chị vắt vẻo một ghế ngồi tu ừng ực từng miếng chiến lợi phẩm. Chị thì xúc từng thìa từng thìa ăn ngon lành như chưa từng bao giờ được ăn ngon như thế. Đang yên ổn trong từng góc nhỏ mà hưởng thụ thì ôi mẹ ôi, sếp lại đến.

    Tạm biệt tất cả mọi người.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 15/09/2003
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái mồm nó làm hại cái thân bác ạ. Nói chung bác lôi cái chuyện này ra nói thì chỉ bất lợi cho em.
    Truờng hợp của bác cũng tương tự như một vài bạn khác chả xây dựng đóng góp gì cho topic của chị PH mà thỉnh thoảng vào tương một câu "cái topic này giờ chán quá, câu bài quá"
    Em bảo thật nhé, khi muốn một cái gì đó tốt hơn, hoặc là xắn tay vào làm thì mới biết, hoặc là đưa ra một phương hướng giải quyết mới, chứ không nên chống nạnh chỉ chỏ, buông những lời phê bình khiếm nhã, người ta cho là kẻ lắm mồm vô tích sự.
    Tất nhiên người ta yêu quý cái gì đó nguời ta sẽ mong muốn cho nó tốt hơn.Nhưng cái mong muốn nó thể hiện bằng tấm lòng chân thành thì người khác không cảm thấy bị xúc phạm mà họ còn tỏ ra biết ơn. Cũng như em đã từng biết ơn những ai vì quý mến em mà cho em những lời khuyên bổ ích. Trì chích nhau, mạt sát nhau cho sướng mồm thì cũng chỉ là những kẻ a dua nhất thời mà thôi.
    Em không nói nữa, nhưng chắc là bác hiểu.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đi xem phim tính đến 8h51 phút ngày 15.9
    1.doanminhhang17681(đang tìm người đi xem chung)
    2.blueraise
    3.Bad_black_boy_hp (có đi không thì đăng ký, hỏi nhiều thế)
    4.cnn2003 (xin vé thứ 4 để rủ thêm một rơ mooc số 11)
    5.hot4ever (mới thò một chânvào đăng ký thôi, còn một chân kia chưa quyết định, chờ biết thời gian cụ thể xem có trùng với thời gian đến nhà bố vợ hay không )
    6.lonely_forever (góp một chân nhảy lò cò đi xem hở em)
    7.lenhhoxung
    8.
    9.12576 (Hồi xưa hay mua vé cho vợ đi xem, bi giờ trốn vợ đi xem)
    9,5.songvedem(đang hậm hực vì có "tiếng" mà không có "miếng", nhờ lenhhoxung chỉ hộ bác ấy "miếng" ở chỗ nào.)
    Thông báo còn 1 xuất cuối cùng, anh nào tình nguyện đưa em về nhà sau buổi xem phim khuyến mại thêm cái nữa. Bố em mà không cho em đi thì coi như là các bác không có vé đâu nhá. Box mình bàn nhau hiến ra một anh đưa đón em đi.
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. hot4ever

    hot4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay nhỉ, tớ có nói là sợ trùng thời gian với lịch đi thăm bố vợ đâu, mà là tớ sợ hôm đấy bố vợ tương lai của tớ mà đi công tác thì tớ không tham gia được đấy chứ
    Đã có ai tình nguyện hy sinh đưa đón emnhutianangmuathu chưa vậy?
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Thích quá , ha ha, cho em đi với, đảm bảo đến nhà ko có vé cho đi thì ngồi chơi xơi nước cũng ok, hi sinh vì sự nghiệp cao cả. Chắc chắn mình sẽ được đi

    But now i recognize
    I''''''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!

    Được at_bich sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 15/09/2003
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế em không biết là mừng cái gì à? Mừng cái thứ nhất là thằng bạn anh còn nguyên vẹn, mừng cái thứ hai là nhờ cô bé đó không lấy anh nên anh lại được tự do thêm 2 năm nữa, vui thế còn gì. Này em, đi xem phim nhớ để dành cho anh cái vé mà được ngồi giữa hai cô ý nhé.
    To bác SVD: Bác sao lại cứ nói xấu em thế, em là em ngoan cực luôn nên không có đoạn truỵ gì đấy đâu ạ. Bác ở HN bảo trọng nhé.
    To PH: Sao tạm biệt mọi người mà viết chữ to thế? Đồng chí mệt mỏi rồi à?
    Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc !!!
    Hẹn gặp lại tại buổi xem phim nhé

Chia sẻ trang này