1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí,
    Vâng, nếu ai muốn đi mà chưa có vé tớ sẵn sàng nhường đấy. Tưởng gì chứ "Con đường diệt vong" thì chính tôi cũng đang đi trên nó đây, cần gì xem nữa chứ. Đùa tý thôi, ai muốn đi xem cùng mọi người cứ lấy vé của tôi mà đi cho vui nhé.
    To bác SVD: Bác chắc chắn phải đi rồi. Bác thấy không, từ khi có vợ là chất lượng cuộc sống giảm sút hẳn. Anh em thì chê là đồi truỵ, chị em thì bảo là hư hỏng, không thèm nói chuyện. Cứ như bác lại sướng. Bác chăm sóc em ponkint hộ em cái nhé, lọt sàng xuống ... đất đi đâu mà thiệt bác nhỉ .
    To ENTNMT: Em cứ tự nhiên quyết định cái vé số 9 nhé. Nếu thật sự đi được kiểu gì anh cũng có cách vào rạp, đừng ngại em ạ.
    To Poinkint (cái tên của đồng chí khó viết quá): Đồng chí không được phân biệt đối xử thế đâu nhé. Tôi là tôi buồn lắm đấy .
    CHÚC MỌI NGƯỜI OFFLIGHT VUI VẺ NHÉ.
  2. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta luôn biết rõ giá trị của mình - nó thường cao hơn thu nhập. Tôi đã nghe ai đó nói điều này. Công việc - nó chiếm lấy phần lớn thời gian của ta, nó lôi ta ra khỏi nhà từ sáng đến tối, đôi khi nó bắt ta phải gặp những kẻ mà ta không muốn gặp, nó làm ta phát chán nhưng ta vẫn không thể bỏ nó.
    Vì vậy, khi tạm thời xa nó được thì hãy tận hưởng cuộc sống. Hãy đi gặp gỡ bạn bè thật vui vẻ. CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT BUỔI XEM PHIM THẬT VUI NHÉ. TÔI QUÝ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác 12576 nhé.Bác Tôm không bị em chặn lấy vé nữa đâu.Phiền bác đi đèo thằng nhóc hộ em với nhé.(Cắt luôn món tôm như đã hứa) Lại có sắp có chuyện chết cười rồi bác Tôm nhỉ.
    Da yeu xin yeu tu noi dau chan thanh cua trai tim
  4. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác 12576 dạo này ở Mù căng chải, xa HaNội nên ăn nói hơi bị thoải mái vô tư đấy, đúng là đức tính của các ông chồng. Mà bác bảo tên tôi khó viết, thực ra bác viết đã lần nào đúng đâu, ngay cả lần này...
  5. Rockyt

    Rockyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Oh, My god
    Bac Tom ơi bac viết gì thế???, dạo này mọi người chơi trò ú tim nhieèu quá đấy!
  6. lonely_forever

    lonely_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hi
    tình hình là rất tình hình là em chưa biết mặt mọi người, và mọi người hình như cũng chả ai biết mặt em cả
    vậy có bác nào rủ lòng thương đi cùng em đến nơi hẹn không ạ
    đến đấy mà không bít ai cả, rùi lại ngơ ngơ ngác ngác như chicken thì ngại lắm

    Who can help me, please stand up , plzzzzz stand up
  7. lenhhoxung2012

    lenhhoxung2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp đến buổi họp mặt lần 3 hứa hẹn nhiều thú vị vì không gian của nó rất lãng mạng. Các em nếu sợ không tìm được đến rạp thì có thể hẹn các anh đi cùng, nhớ là chỉ hẹn các anh đã được trưng anh thôi nhé.
    MÀ dạo này sao pháo tép lại im hơi bặt tiếng thế nhỉ, còn cả bác 123 chắc là chưa xin phép vợ được nên vẫn ngần ngừ chưa quyết à??
    Đề nghị anh SVD kéo rơ móc cùng đi nhé.
    Hẹn gặp tối thứ 7.
    [marquee]
    ngay hom qua nhu trong giac mo..bao xa cach cung nhu mot chop mat
    [/marquee]
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Y hẹn tặng chị ponkint nè.
    Chị ponkint kịt kìn kin
    Có anh rơ-mooc* "bé" tin hin tìn hìn
    Anh trông hơi giống mẹ mìn
    Cưa chị từ ánh mặt nhìn đầu tiên
    Chị ponkint cười rất là duyên
    Tóc mì xào (ấy quên, mì xù)** khiến anh điên cái đầu
    Sợi thương sợi nhớ sợi sầu
    Sợi trong bát bún anh cũng "thầu" hết luôn
    Anh ăn khoẻ tựa thuồng luồng
    Thương chị mảnh dẻ, xương xương, hiền hiền
    Sống Về Đêm ơi bác Sống Về Đêm
    Ăn vừa thôi kẻo chị em lại buồn.
    * anh SVD
    ** tóc chị xoăn xoăn giống mì xào
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Các sư trong này sướng quá nhỉ, rủ nhau đi chơi bẹt nhẹt. Ko có ai(sư nữ) ngỏ lời muốn thằng tôi cùng đi nhỉ, he he, chỉ dám đi ké thôi, đi một mình sợ lắm, lại chẳng biết mẹt sư nào, nhìn cứ ngu ngu ngơ ngơ thì hỏng hết cả hình nhânMai là thứ 7 rồi

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  10. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chào ponkint nhé, (lần này thì viết đúng rồi)
    Đồng chí làm gì mà nóng tính thế, thấy xinh người ta mới trêu một tí (), nói thật nhé, mới trêu đồng chí được mấy câu mà đã có người cảnh cáo rồi đấy, đáng sợ thật. Đúng là bác SVD nói đúng, sai lầm lớn nhất của tôi là đi lấy vợ (cái này nói khẽ thôi nhé), còn sai lầm lớn hơn cái sai lầm lớn nhất kia chính là nói thật mình đã có vợ . Mà này, tôi không phải ở mù căng chải đâu nhá, tôi ở Việt Trì cơ mà, từ cái chỗ tôi ở mà lên đến Đền Hùng chỉ khoảng 5 cây số nữa thôi nhé, tôi sắp về đến cội nguồn rồi đấy .
    Chúc đồng chí và đồng bào xem phim vui vẻ nhé, có gì tường thuật lại 1 cái cho bọn vùng sâu vùng xa này có tí văn hoá thành phố nhé. Thế nhé. Chào.

Chia sẻ trang này