1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hihi, cái ảnh này thì phải gọi là " đến Thị Nở cũng phải cười" đấy ạ. Thế mới biết, các anh chị em nhà họ nok là tinh nhất trên đời đấy, nhìn cái biết liền. Mà có ai ở gần để đi offline với tớ không nhỉ.?
    Anh C45 ạ, (lườm) gớm, quý hoá quá, lâu lắm mới lại được anh đoái hoài đến. ( bĩu môi). Thế mới biết là mình không những sướng ở chỗ là từng này tuổi đầu mà còn được đi học mà còn sướng thêm cái là dù lâu rồi nhưng vẫn còn có người nhớ đến cơ đấy.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hè, topic này chat chit kinh quá, mà mình cũng đóng góp phần chat chit được mấy chục bài cơ à, choáng thật.
    Chú houston ngược VN rồi à, buồn nhẩy, anh thấy chú hiểu anh nhất.
    Nhà chú 123456 vưỡn ở Việt Trì à, thôi tổ chức cho anh em lên đấy đi, anh chịu tiền xe, chú chịu tiền cho bà con nhẩy múa đập phá ở đấy, chén hết chó Việt trì đê.
    Báo cáo em PH, anh nhìn ảnh em, xem webcam mà chỉ hận sao mình không gặp nhau sớm, anh emminh mà gặp nhau sớm, anh khỏi mang tiếng tảo hôn, em không cần sang bóc lột mấy thằng Tây mũi lõ nữa, thế có phải hay hơn không.
    Wait and see
  3. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Úi trời em ơi là em! Sao em lườm anh ghê thế, anh cháy hết cả mẹt rùi đây này. Anh đã sory mọi người ở cái nhà mới của em rùi còn gì, vì dạo này bận wé k tham gia thường xuyên được. Thế em sang đó học về ngành gì thế. Anh cũng có đứa bạn vừa sang đó học cao học hồi tháng 8. Mẹ kiếp nó ở nhà ăn bám ông bà già 3 năm sau khi ra trường để cầy, mới có học bổng để đi du học. Mình thì chịu k thể kiên nhẫn như nó được.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  4. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện Cô nàng Nok này mà cười lăn cười bò. Đúng là đi làm toàn chuyện củ chuối! Tớ được phân công về một phòng toàn đàn ông. Các bố ý cứ tưởng mình... nữ nhi sức dài vai rộng nên lúc nào đi bê máy móc cũng rủ đi cùng. Nhỏ nhất nhì phòng nên ai sai bảo gì cũng phải nghe. Thế là các bố bê một máy thì mình cũng bê một máy, các bố bê 2 tầng thì mình cũng bê hai tầng. Thật là về sái cả 2 tay, chả mấy chốc có lẽ đi thi Thể hình là ổn đấy. Hôm nào bình thường thì không sao, phải mấy hôm ... trái gió trở trời là con bé đến là khổ. Chả biết than vãn với ai được....
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Gớm, các bác Longname với bác C45 và cvatna lười quá, có mỗi cái việc chạy đánh vèo một cái qua nhà mới mà các bác chả bác nào chịu đi. Thế này có lẽ pháo em phải làm bữa cơm rước các bác sang đấy một thể mới được nhỉ. Em phân nhà sẵn cho các bác bên ấy rồi đấy nhá.
    Bác Longname ạ, cái đấy người ta nói là đời chỉ nên dại một lần thôi là quá đủ đấy bác.

    Chuyện cô nàng Nokia
  6. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Salut tout le monde,
    xin lỗi mọi người nhé, Tb hẹn sẽ post bài kể chuyện hái táo cho mọi người nhưng mãi đến giờ này mới có thời gian. Tb cũng vừa đi hái táo về. nhìn thấy năm học mới sắp bắt đầu mà thấy lạnh cả sống lưng, học với chả hành...
    Câu chuyện hái táo của tớ bắt đầu từ lòng thương người của một chú việt kiều ở đây. thấy lũ học sinh việt nam ít tiền lắm lời chăm chỉ tìm việc làm mà chẳng có ma nào đoái hoài tới, chú mới quết định đi tìm việc cho bọn nhỏ (cũng chẳng nhỏ lắm, đứa nhiều tuổi nhất là ...27, đứa ít tuổi nhất là 19). Sau nhiều hồi ngoại giao tán chuyện hết sức thân mật với một madame chủ vườn táo cách đấy 70 km, nỗ lực của chú đã được đền đáp xứng đáng. 8 đứa được nhận vào làm việc, trong đó có tớ, một đứa trông hình thức thì khá thể thao nhưng thực ra thể lực rất kém, công việc nặng chưa làm bao giờ.
    Sau một hồi chia tay tràn đầy nước mắt (hihi, hơi bịa) với các petit_ami (híhí), các cô gái của chúng ta trèo lên hẳn xe mercedecs - xe của chú việt kiều (chả nhớ chính tả viết thế có đúng hay không) để lên đường đi hái táo. Nói là các cô gái cho nó hay, thực ra có 4 nam, 4 nữ. Chàng của tớ khi biết 4 nam 4 nữ thì rất bực, bảo là sao mà số người nam nữ... đẹp thế không biết. NÓi trắng ra là hắn hơi ghen. Xin lỗi nhé, tớ lại lạc đề.
    Xe đến nơi, bọn tớ là 4 đứa con gái ở chung một nhà. một cặp vợ chồng việt nam tốt bụng ở đây cho bọn tớ mượn một cái nhà kho, cho mượn chăn và đệp để ở. bỌn tớ sử dụng bếp riêng, còn nhà tắm và toilette thì dùng chung với anh chị. Gớm, ngại quá đi mất, nhưng mà biết làm thế nào.
    Ngày đầu tiên, tinh thần phấn chấn của tớ đã xẹp lép khi tớ phải đạp xe 7 km đi làm. đường lắm dốc, tớ cứ gò lưng lên đạp. Chưa bao giờ tớ thấy tớ khổ và tớ mệt thế này. Ôi mẹ ơi!
    Cuối cùng thì cũng đến nơi, tất cả những "đứa" khác đi hái táo đều đi ô tô, chỉ có một lũ trẻ con châu á đi xe đạp đến, đứa nào cũng đèo lỉnh kỉnh nước non, đồ ăn, khổ quá.
    bọn tớ mỗi đứa được phát một cái giỏ, một cái thang, hái táo đầy giỏ thì bỏ vào palox - thùng gỗ lớn, cái thùng này bọn tớ thỉnh thoảng lại gọi nhầm là sọt. Công việc leo trèo như khỉ bắt đầu - gớm, toàn khỉ học đại học đấy nhé
    -anh hôm nay được mấy sọt?
    -hôm nay mệt, cả sáng được có 2 sọt
    -hí hí hí hí
    -ha ha ha ha
    tớ và cái con bé làm cùng lăn ra cười, chả là cả hai đứa cùng nhớ đến cái câu thỉnh thoảng đọc ở nhà:
    thanh niên C H (xin lỗi) xin thề
    chưa đầy hai sọt chưa về quê hương
    Làm cùng bọn tớ là bọn người pháp, người Madagasca, bọn này trông thì to cây nhưng hái chậm hơn người việt mình. Nhưng bọn nó cẩn thận hơn dân việt, làm việc nhẹ nhàng hơn, ít làm dập táo.
    - Em nhìn thằng sinh viên kia kìa, nó hái kiểu khỉ gì thế nhỉ?
    -sao a,
    - chị thấy nó vục mặt vào palox đến 15 phút rồi, đầu chổng xuống, mông chổng lên, cái thằng lười?
    thì ra cu cậu lười hái táo, dở trò ngồi xếp táo để nghỉ một chút, bọn này ăn nói thì hay ho nhưng lười nhất hạng, bọn này chính là bọn ...sinh viên.
    -Ối giời ơi, bên dãy của anh có hai mẹ con bà béo, hái buồn cười cực.
    -hai mẹ con bà béo mà mình đả đảo không cho vào toilette á? (hai mẹ con vào cái tl di động là nó cứ rung lên bần bật- thật đấy. dân vn đùa, bảo biểu tình phản đối)
    -ừ, mình thì hái như điên, đây thì nó hái như hái hoa. mẹ đứng trên thang, hái được một quả, ngắm nghiá chán thì đưa cho thằng con, thằng con ngắm nghía thêm một hồi thì bỏ vào giỏ, đầy thì đổ vào thùng, chả hiểu một ngày có được một thùng không!
    hihi

    bọn tớ đi xe đạp được 4 hôm thì bà chủ thương tình , hỏi nhờ bọn hái táo ở đấy cho bọn tớ đi nhờ ô tô. Khoẻ
    kết quả sau 3 tuần hái táo thì tớ gầy đi, đen đi, chân tay toàn sẹo và vệt tím bầm (chả là tớ bị ngã từ trên thang xuống một lần), nhưng mà tớ lại có tiền. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất đấy các bạn ạ
    còn nhiều chi tiết nhỏ nhỏ mà buồn cười phết, tớ kể sau nhé, còn bây giờ tớ phải đi về rồi, mệt quá.
    bye
    Rise up this morning
    smiled with the rising sun
    three little birds
    pitch by my door step
    singing sweet songs
    of melodies pure and true...
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện hái táo của bạn talking_blue hay hay nên tớ kể thêm một chút về vụ hái táo nhá. Cô ruột tớ, đồng nghiệp của TB trong nghề hái táo ý, viết thư cho tớ kể thế này này:
    Táo đỏ thì hái dễ hơn táo xanh cháu ạ, vì cuống nó dễ ngắt hơn, cuống táo xanh dai lắm. Hái rồi vừa hái vừa ăn cũng được, nhưng ăn nhiều quá đâm chán nên chả ai thèm ăn nữa.
    Hái táo là sướng nhất trogn các nghề hái đấy cháu biết không? Ngoà ra, còn một hái nữa là hái mận, nhưng hái mận thì cây cao, trèo thang vừa sợ vừa nguy hiểm. Loại hái cuối cùng khổ nhục nhất là hái nho, vừa đeo cái sọt, vừa nửa ngồi nửa quỳ đi lết từ dàn này sang dàn khác, Về nhà chỉ có nước bẻ đầu gối đi cho khỏi đau thôi.
    Không biết có giống bạn không nhỉ?
    Chuyện cô nàng Nokia
  8. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bảo đi làm là nhục mà còn kêu ca làm gì, cái việc đấy ai đi làm đều thấu hiểu cả. Kể cả làm được việc, còn có cái khốn nạn là làm cho cty nước ngoài thằng xếp foreign thì tử tế, thằng xếp người Việt mới khốn nạn, đồng máu mủ mà chúng nó không biết thông cảm cho nhau bao giờ. Dân Việt mình quả có tính rất xấu là như thế. Chẳng bù với mấy thằng Tàu khựa, chúng nó rất đồng đội khi buôn bán làm ăn với nhau.
    CCNA[/blue/][/size=6]
  9. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sao bảo chuyển nhà rồi cơ mà nhỉ ?
  10. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các bác ý bảu chuyển dưng mà nhà cũ vẫn còn tí chỗ nên ở nốt ấy mà. Bác gì bảo sếp ngoại thì tốt sếp nội thì tồi qúa đúng ! Hồi trước tôi đi làm cũng thế. Sếp ngoại có gì nó độp phát chửi luôn, cáu thì chửi như tát nước nhưng xong thì thôi, cho mình cãi lại thoải mái miễn là có lý. Còn sếp nội thì toàn nhe răng cười nhưng để bụng mấy cái lỗi lặt vặt thỉnh thoảng đem ra mắng vốn, hoặc gửi hẳn cái mail cảnh cáo. Ghét không chịu được. Khoản đoàn kết thì VN còn xách dép cho bọn Tàu khựa thêm cả thế kỷ !
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New

Chia sẻ trang này