1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, kỳ cạch mãi mới xin được vào cơ quan nhà nước. Theo mẹ và các bà các chị: "Mày vào cơ quan nhà nước thời gian dư dật, về sau còn lo cho chồng con nữa chứ. Lương ít nhưng ăn về thâm niên, về sau còn có lương hưu. Vào mấy nơi liên doanh công việc cực nhọc, lương nhiều nhưng về sau không có thời gian lo cho gia đình, chồng con... Mà có nhiều nơi, mày nghỉ đẻ thì người ta kiếm đứa khác thay thế rồi cho mày nghỉ luôn"
    Trước đây cũng có thời gian tôi đi làm ở một công ty "gia đình" (kiểu chị là giám đốc, em là phó GĐ, cháu là kế toán...). Công việc thì đúng là có hôm làm tới 9,10h tối mới gọi là tạm xong, về tới nhà thì chỉ có nước lăn ra ngủ thôi... Nhưng không khí cũng không nặng như ở đây.
    Có bác nào đồng cảnh ngộ như tôi không ?
  2. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc và địa vị là mục tiêu cuộc đời mà ai cũng phải cố gắng phấn đấu hòng mưu cầu mang lại cho bản thân và gia đình một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đã qua lâu rồi cái thời mà các cụ chỉ biết hô khẩu hiệu và ngồi ăn những chiếc bánh vẽ. Những con người của thời đại mới hối hả lăn vào cuộc sống để xây dựng tương lai và thực sự đáng kính trọng khi nhìn thấy những thành quả mà họ đã đạt được.
    Một câu hỏi được đặt ra: sẽ làm gì khi chúng ta đã trở thành những con người thành đạt trong cuộc sống. Dĩ nhiên là vẫn phải tiếp tục đi lên nữa: đã có nhà 3 tầng thì xây tiếp thành 5 tầng, đã là giám đốc một doanh nghiệp thì cố gắng trở thành Tổng giám đốc một tổ hợp hay một Tổng công ty lớn và nếu có tham vọng chính trị thì phải cố gắng trở thành Thủ tướng hay Bộ trưởng gì đó.
    Thế nếu đã leo lên đến những nấc thang tột đỉnh của danh vọng và tiền tài thì làm gì nữa nhỉ và quan trọng hơn: con người có thực sự hạnh phúc khi đã thành công trong cuộc đời. Câu trả lời là chưa chắc.
    Không hiểu sao nghĩ đến đây rồi thì tôi lại nhớ đến chuyện của mấy cụ đã lặng lẽ bỏ công, bỏ của ra làm đường, làm nhà cho bà con trong vùng và không biết đấy có phải là lối thoát không. Nhưng suy cho cùng cũng phải kiếm được cái gì đó để cho đã chứ, nếu trong tay không có gì cả thì cho cái gì. Có vẻ như là câu chuyện lại rơi vào vòng luẩn quẩn: quả trứng và con gà.
    Dù sao đi nữa thì cũng phải có một tấm lòng biết sẻ chia và chắc sẽ thấy ấm lòng khi nhìn những người xung quanh có nụ cười.
    Vài hàng tâm sự vụn cùng các bác. Đến giờ em lại phải đi kiếm tiền và đi tìm danh vọng hão huyền rồi.
  3. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Người bạn gái
    Thông minh, học giỏi, xinh gái, khá duyên
    Nhà bề thế, có truyền thống
    Du học nhiều năm, vài nước
    Vài bằng, mấy ngoại ngữ
    Việc tốt, vị trí cao, thu nhập khá, nhiều vệ tinh
    Nhà riêng, ngày đi làm, chiều đánh tenis, tối nghe nhạc uống cà phê, đêm nằm ôm gối khóc một mình
    Phải chăng là xu hướng tự do, hay là còn chờ đúng bến
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, đừng làm tôi ho , đang ốm mà
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Có thể cho tớ biết lí lịch trích ngang , chéo, dọc ko nhỉ???

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  6. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn
    -Sao không lấy chồng?
    -Thích, muốn nhưng không được
    -Thế một lũ quay tít với hoa hoét hàng ngày đâu?
    -Người mình thích thì đã yên bề gia thất, người mình dửng dưng lại không đủ ghế cho họ ngồi
    -Kén hả, ma nó dờ? sao không cặp bồ
    -Bồ nào?
    -Thế sếp đâu?
    Nó cười nói- ông ấy sắp về hưu, rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện
    Thôi vậy đành nói chuyện khác
    Ngày là SV đã có lần thấy nó vừa nấu cơm vừa bắn 3 ngoại ngữ với mấy con nhọ thằng nhám, còn danh sách nộp lệ phí ngu tình nhiều quá mấy đứa cùng phòng cũng không nhớ hết
    Đến bây giờ cũng rất ít gặp người như NÓ
    -2003
  7. VIpe

    VIpe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu cậu có 1 chú người yêu thành đạt trong đường công danh và kiếm được kha khá, cậu và chú ý có ý định tiến tới hôn nhân thì chịu khó làm ở đó cũng được. Hoặc cậu là người k cam chịu thì giải tán cho nhanh, chịu khó học hành mà kiếm việc ở cái công ty nước ngoài nào đó mà gặt.
    Hơ hơ tự dưng hôm nay lại triết ní mới sợ chứ,,,he he he
    CCNA[/blue/][/size=6]
  8. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đông vui quá nhỉ. Thế cái cô bạn gái của đồng chí cnn làm sao thế? Theo tôi, tất cả những ưu điểm của cô ta mà bạn đưa ra vẫn chưa đủ để có hạnh phúc nếu mà sống theo kiểu: Đời chỉ có mình ta, còn lại là chúng nó.
    Cái khuyết điểm cố hữu của những người có quá đủ điều kiện là khó tin người khác.
  9. catvna

    catvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận, trong cơ chế thị trường, người lao động có cơ hội chuyển đổi công việc và dễ tìm việc làm mới phù hợp theo yêu cầu năng lực, sở trường. Và thực tế cho thấy, sự dịch chuyển lao động từ công ty này sang một công ty khác để tìm một công việc phù hợp với năng lực và có chính sách đãi ngộ tốt hơn là xu hướng tất yếu.
    Tuy nhiên, xét về mặt nào đó, việc chuyển đổi chỗ làm của sẽ không có lợi. Thứ nhất là bạn sẽ không có cơ hội được đào tạo, tích lũy kinh nghiệm chuyên sâu. Thứ hai là bạn sẽ ít có cơ hội được thăng tiến và được đề bạt vào các chức danh công việc cao hơn. Thứ ba là bạn sẽ không có được những dồng sự "tâm đầu ý hợp" và một ông xếp hiểu rõ tính tình, ưu khuyết điểm của bạn để sắp xếp bạn vảo những chỗ làm việc phù hợp trong công ty.
    Vì thế muốn thành đạt trong công việc và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, bạn hãy cân nhấc kỹ khi chuyển đổi đến chỗ làm việc mới. Vấn đề quan trọng là ở chỗ làm việc hiện tại, bạn có được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực và sự cống hiến, nhiệt thành và các sáng kiến của bạn có được chủ sử dụng lao động ghi nhận, đánh giá đúng mức không? Bạn hãy yên tâm chờ đợi và thời cơ sẽ đến với bạn, nếu bạn đã làm việc bằng tinh thần và trách nhiệm cao nhất, góp phần vào sự nghiệp phát triển, đi lên của công ty. Ðể đảm nhận mọi công việc được giao và hoàn thành nó ở mức xuất sắc, bạn còn phái không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và các kỹ năng khác cần thiết cho công việc hiện tại và lâu dài.
    (st)
  10. cnn2003

    cnn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những mảnh của cuộc đời
    1.
    Hắn chơi cờ tướng rất giỏi
    Người Hà thành, đẹp trai, da trắng, cao ráo hai mắt sáng rực là người tình trong mộng của nhiều tiểu thơ
    Chiếm giải cao trong kỳ thi quốc tế, hắn là một trong SV du học trẻ nhất
    ?
    Thấy bảo hắn lấy vợ thật sớm có con thời sinh viên, trở về nước mà không tốt nghiệp, bây giờ nơi nao?
    2.
    Các môn tự nhiên nó thật khá, khi đám cùng lứa nhiều nhà chưa có tivi nó đã lên phát biểu, nó đoạt giải cao ở một môn mà lịch sử VN chưa bao giờ đạt, được học một trường nổi tiếng thế giới nhiều người mơ ước
    Khi là SV nó hay mặc cái áo may ô màu cháo sườn tả tơi
    Khi đi ăn nó hay mang cái bát sắt
    Nhiều người bảo nó có vấn đề về thần kinh
    Nó lấy vợ thật sớm và bỏ thật nhanh
    ?
    Nghe bảo nó đang làm giáo sư giảng dạy ở một trường đại học bang Cali- Mỹ
    Và hình như vợ sau cũng nổi tiếng không kém và họ đã có con chung
    3.
    Cô là một người xuất sắc ở nhiều phương diện
    Cô hầu như có tất cả, nhan sắc, tiền bạc, danh vọng và cái duyên trời phú
    Thời SV một chấm đen trong bát cơm là cô bỏ không ăn, con cá có một cái nốt ruồi là cô không buồn đụng đũa
    Sau một chuyến công tác, mọi thứ đều phải chia đôi chỉ có chồng lấy người khác và con thì cô được nuôi
    Ngày ngày tự lái xe đi làm, công tác nước ngoài thi thoảng, hoa vẫn được tặng, mobile chuông không ngớt, sao vẫn chưa thấy người chờ mong
    Được cnn2003 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 30/09/2003

Chia sẻ trang này