1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cô nàng Nokia

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phaohoa, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mất cả ngày ngồi đọc cái topic này.
    Dạ em xì trum cả nhà ạ, cả nhà thấy em chăm chỉ không??[​IMG]. Chuyện chẳng là thế này, em được "thầy" em lôi kéo vào đây, hic hic khiếp chị pháo hoa cà pháo nổi tiếng quá làm "thầy" em, bác "chuối" và thêm bác "mèo" nữa cứ gặp cái là nhắc đến chị ạ, em mới xì trum quá[​IMG] vì không được xí chuyện của các bác ý, nhưng chẳng bít chị ở đâu và mà. Thế mà không hỉu tý cô nương nhà em xui khiến thế nào tự dưng em lại click vào " AI đang làm gì" trong lần lang thang ttvn, cụ thể là 12:00 sáng ngày hôm qua tức ngày 9/10/2003 rùi thấy cái topic "Chuyện cô nàng..." này liền xì trum lun. Em mất một ngày mới đọc hết 98 trang mệt đứt lun[​IMG]. Đọc mấy trang đầu em đọc rất chăm chú, không bỏ sót một bài nào đến các trang sau cũng phải đọc hết (mặc dù có những bài chẳng cần xì trum), nhưng đến khi chuyển chủ đề thì hỡi ôi, vèo vèo vèo.... kisssssssssssssssss à đây rồi, em xin trả lời ảnh thứ 2 bác Phuongmap có nick khác trong topic này là:" Mr.Big"[​IMG], lại vèo vèo vèo...
    đến hết lun( em bỏ qua 14 trang cuối vì hết xì trum roài) . Ấy ấy, bác "Chuổi" đừng mắng em nha, lại chỉ bảo em "chỉ được cái kêu to, chú giỏi vào làm đê", hic hic dạ thưa bác em biết là em không làm đưọc nên em mới "an phận thủ thường" ngồi đọc thôi ạ, cũng như bác nói em làm được thì đã viết bài rồi, chỉ sợ viết xong lại phá hỏng cái topic này thôi. Mọi người vào đây đọc những bài viết nói về công việc, chẳng qua(theo em thôi còn người khác em không bít) là tìm thấy một phần hình ảnh của mình trong đấy. Đọc hết các trang em nhận thấy đa số những người vào đọc hàng ngày không muốn thất vọng từng ngày, bởi vì những bài viết đầu rất lôi cuốn, họ tìm thấy sự háo hức trong những bài viết đó, rồi hàng ngày cố gắng vào đây 1 lần để giải toả một chút, nhưng rồi... [​IMG].
    Em chỉ có mấy nhời như thế thui, oe'' có cái topic mới, nhảy sang đọc thôi hy vọng không phải[​IMG][​IMG]
    PS: Văn em không hay(dân khối A mà) các bác thông cảm nha. Bác C45 K43-ĐTVT, ĐHBK ạ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    thi chi giong em roi
    chio xem nhe
    em di du hoc nen lan boi ba chi a
    thi vao de nhu ko y
    nhung hom nao cung doi met
    va thay chan nhu moi ra roi ra y
  3. ductay

    ductay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    chi ngoc anh oi quan su giup em vu nay voi
    em send mail cho chi roi day
  4. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Doc den doan nay toi ko nhin duoc cuoi, tai sao lai co nguoi giong minh the co chu.
    Ra truong toi cung di nop ho so o khap moi noi, den noi di PV ko nho vi tri minh nop va nhung gi minh bia trong thu xin viec nua. Sau do toi phai ghi han ra 1 quyen so.
    Va con bao nhieu chuyen cai buong khi PV, nhung toi thay rang, lan nao toi tra loi ngang nhat la nhung lan toi duoc nhan.
    Cong ty dau tien toi lam la 1 cty nuoc ngoai, o do co 1 thang manager nguoi Anh chuoi ko the tuong. Toi cam thu no, no rat coi thuong nguoi VN minh, ma no thi cung ra cai quai gi dau co chu, sau do toi bo viec.
    Lai tiep tuc 1 chien dich tim viec moi, rat may la chi 1 thang sau toi lai tim duoc 1 cong viec ma toi rat yeu thich, o do toi chi lam viec voi nguoi VN nhung do la nhung nguoi khien toi rat kham phuc.
    Nhung roi toi lai quyet dinh nghi viec tiep, toi da quyet dinh tiep tuc viec hoc cua minh o nuoc ngoai, nhieu khi ngoi lai toi van tiec cong viec cua minh.
    Doc bai cua cac ban rat thu vi, toi tim thay minh o trong do;
    Chuc moi nguoi vui ve va thanh cong
    TTR
  5. nguyenvu69

    nguyenvu69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  6. nguyenvu69

    nguyenvu69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Xin kể cho các bạn nghe chuyện lần đầu đi phỏng vấn tại văn phòng đại diện Hàn Quốc.
    Sau khi phỏng vấn Xếp bảo : Tôi có 3 lý do để không tuyển anh.
    1.Anh ngồi gác chéo chân trước mặt tôi,anh đang được phỏng vấn chứ không phải đang ngồi xem phim.
    2. Tôi mời anh hút thuốc, dù anh có biết cũng phải từ chối,đằng này anh hút tỉnh queo (trời ạ, căng thẳng quá nên thèm thuốc)
    3. Anh không được quyền trả lời yes hay no mà phải nói yes sir hay no sir, vì anh là người tôi mướn, còn tôi là Xếp.
    Thế là tôi hét lên : Nếu Ông thấy tôi có thể giúp ích cho Công Ty Ông thì mướn, còn không thì thôi
    Kết quả : tôi được nhận vào làm!
  7. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    uhm uhm.. ko đọc khúc trên, đọc bài cuối thui! Thông cảm hén các pác, giết thời gian chờ hết giờ vìa thui!
    He he.. đọc cái bài nì chuối vãi, thiệt ko biết là có đến được 0.01% sự thật ko? Chỉ có điều, con bé 19t như tôi, ko bằng cấp, tốt nghiệp THPT, vác hồ sơ xin việc khắp nơi, chờ dài cổ. Cuối cùng chán đời vào online Net đêm, tí tởn giúp một thèng pé (mà theo mình là khá dễ xương) ngồi cạnh vì máy nó ngồi bị treo. Bả chủ thấy mình rành việc wá (xời, kinh nghiệm chat chit tầm 3 năm, chứ đâu fải là gà như thèng pé nì), lại đang cần người làm ca đêm (vì có một đứa làm mà ko thức nổi). Tưởng chuyện gì, em đang cần xiền ạ, cứ làm đêm, ngày ngủ bù có khi lại trắng ra. Nước da bánh mật --> trắng như trứng gà bóc --> dễ thương được một tí --> có thèng nào có xiền kưa cẩm, có khi lại đổi đời... he he
    Thui, dù sao thì cũng cám ơn thèng pé gà mờ tập tành học chat, và dù sao thì đợi đến tương lai mình trắng ra được thì bi giờ cứ chăm chỉ làm việc cái đã...
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  8. houston

    houston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh lại tin đấy cô bé ạ bởi cả 3 lỗi người phỏng vấn đưa ra đều là lỗi dễ sửa.
    Anh NguyenVu không kể chi tiết những câu hỏi về phần chuyên môn, chắc là anh trả lời tốt. Đoán vậy vì câu trả lời hết sức tự tin dành cho những nhận xét của người phỏng vấn.
    Thử liên hệ với trường hợp của em: Nếu bà chủ không thấy em có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính liệu bà ấy có dám mướn em không? Với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân: Điều quan trọng nhất khi tuyển nhân viên là khả năng làm việc. Phong cách nếu không có những lỗi nghiêm trọng sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu.
    Nếu rảnh em đọc qua một số bài của các anh chị đã viết ở nhũng trang trên. Có thể sẽ có một vài kinh nghiệm hữu ích cho em khi đi xin việc làm. Chúc em vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    wow, cám ơn anh nhiều nhá. Lần đầu tiên có người chúc em làm tốt và... gì nữa nhỉ? Em đã cắm cổ đọc được tầm 10 trang đầu rồi, để tối nay đọc tiếp. Thấy mình cũng có năng khiếu văn phết, tối ni sẽ than thở chuyện đi làm. Hic, giờ vìa ngủ đã. Đi học vìa chưa ăn cơm, lại mò vào Net. Kiểu nì thì chắc là nghiện Net mất thôi...
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  10. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Em là thành viên mới xin ra mắt ?chị Ngọc pháo hoa , cùng các anh các chị khác . Em là thành phần 3C ạ (mãi mới hiểu 3c là gì , đầu tiên em nghĩ nghĩa của nó bậy lắm ?hihi sao đầu óc mình đen tối thế nhỉ?xấu hổ quá) . Chỗ em làm cũng có nhiều truyện zui zẻ lắm ?để em ?ohệ thống? lại sẽ ?obuôn? góp vui với mọi người , truyện của em buồn cười lắm ,nhưng là cười ra nước mắt đấy ạ !
    To Phaohoa : Pháo hoa bao nhiêu tuổi ?(hỏi cho biết đỡ phải gọi = chị thôi , không có ý làm đà điểu đâu).Truyện kể của Pháo hoa phải nói là ...BỐ CỦA HAY , sao lại những cầu truyện đáng yêu , gần gũi đến thế nhỉ ?Em đặc biệt "kết " truyện "bà điên" của chị . Hehe rất hợp với tâm trạng em ngày hôm qua. Hiện giờ em có 2 nick (trong forum này) sẽ dùng cả hai để vote cho pháo hoa 5 sao nhé .
    To mọi người : Em tiếc là không vào forum này sớm hơn để đi offline cùng mọi người (hồi tháng 8 ),tiếc quá...tiếc thật đấy ...xuýt+xoa...sao mà tiếc thế không biết , nó cứ bứt rứt kiểu gì í.
    To me : Đọc hết một trang , hết hai trang đọc mãi mà không hết cái topic .Cố lên mình đang ở trang 54 rùi. .Bi giờ cái đã .
    Sống không cần yêu . Fan of phaohoa

Chia sẻ trang này