1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cơ quan - mỗi ngày một chuyện

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi 1088, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cơ quan - mỗi ngày một chuyện

    Trong cuộc sống hiện đại này, với nhu cầu kiếm tiền vì miếng cơm manh áo hay những cố gắng để đạt được công danh, sự nghiệp, cống hiến nhiều hơn cho xã hội.v.v..Càng ngày mọi người dường như càng muốn làm việc nhiều hơn nữa mà ít dành thời gian nhiều cho nhu cầu vui chơi giải trí và thư giãn , Thời gian làm việc ở công sở chiếm hầu hết thời gian trong ngày...Mỗi thành viên 7x chúng ta nếu không đi học muộn hầu hết đều mới hay đã đi làm. Bắt đầu phải cạnh tranh gay gắt trong công việc, những bức xúc đối với sếp, những bực mình với nhân viên cấp dưới hay những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với đồng nghiệp. Do vậy, ban quản trị box muốn mở topic này ra mong mọi thành viên vào đây xả bớt những bức xúc đó ra, có thể là nhật kí đi làm hàng ngày, những chuyện cười, chuyện vui nơi công sở, hay những kinh nghiệm khi đi xin việc, đi làm.....v.v....nhằm giúp tinh thần thoải mái, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau ( điều này đặc biệt quan trọng cho các thành viên đang đi học , đang làm tốt nghiệp hoặc sắp sửa đi làm đúc rút học hỏi kinh nghiệm của các thành viên lớn tuổi - cái này là nhân ý kiến đóng góp của thành viên mới nhất gật gù - cám ơn gật gù ) mong mọi người tham gia

    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên văn phòng​
    Trong công viên, một người phụ nữ trung niên ngồi nghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh:
    - Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên văn phòng?
    Người phụ nữ ngạc nhiên:
    - Đúng thế! Sao ông đoán được?
    - Nhìn cái mặt đần đần.
    Người phụ nữ tức giận:
    - Mặt ông đần thì có!
    Người đàn ông buồn rầu:
    - Thì tôi cũng là nhân viên văn phòng.
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
  3. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Thư ký và sếp
    Sếp bảo cô gái đến xin làm nữ thư ký:
    - Vào công ty làm việc, cô nên biết rằng ở đây rất quý trọng tính chủ động.
    - Tuyệt quá! - cô gái reo lên - Tối nay hai chúng ta sẽ đi đâu đó anh nhé!
    *****
    Hai cô thư ký nói chuyện với nhau:
    - Sếp tăng lương cho tớ khi biết tớ lấy tên của ông ấy đặt cho con trai tớ.
    - Tớ cũng được tăng lương, nhưng vì tớ không để con trai tớ lấy họ của ông ấy.
    *****
    - Hôm nay, cô thư ký của mình đã tặng mình một nụ hôn nóng bỏng nhất trong đời.
    - Thế ư? Cô thư ký của cậu đã hôn kiểu gì vậy?
    - Cô ta quên không nhả điếu thuốc đang cháy dở ra khỏi miệng.
    Hơn cả cụt hứng
    *******************************************************************
    - Tôi mới gặp một chuyện kinh khủng. Hôm qua, cô thư ký đã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn mừng sinh nhật của tôi...
    - Chuyện lãng mạn đây!
    - Cô ấy đã mời tôi uống Martini, nghe nhạc nhẹ, rồi nói: "Em sẽ dành cho anh một chuyện bất ngờ. Em vào phòng ngủ và 5 phút sau anh hãy vào theo. Cấm vào sớm đấy nhé!".
    - Một kịch bản ***?
    - Khi tôi bước vào... phòng tối om. Bật điện lên thì...
    - Cực kỳ ngoạn mục chứ?
    - Không phải với tôi. Nấp trong đó là cả đám nhân viên của tôi với nến, hoa, bánh gatô cùng bài hát mừng sinh nhật chết tiệt.
    - Ôi, có lẽ anh bị cụt hứng?
    - So với điều tôi cảm nhận lúc đó thì cụt hứng chưa là gì!
    - !?
    - Bởi lúc đó trên người tôi... không còn mảnh vải nào.
    "Bây giờ còn lại ba điều này: Ðức Tin, Hy Vọng
    và Tình Yêu. Song điều lớn nhất là Tình Yêu."
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 13/01/2003
  4. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hihi....chuyện của mấy sếp với lại mấy em thư ký thì là chuyện dài nhiều tập......nói làm sao hết chứ
  5. mylove2kvn

    mylove2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay rảnh qúa ko biết làn gì hết trơn. Hết chơi Games rồi online vào net, riết rồi phát chán. Chắc đợi lãnh thưởng xong chuồn về nhà luôn wé.
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Mới được mở lại nên bi h vào Net từ 8h sáng tới khuya cũng được, vui wé
  7. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm sếp kêu đi uống cafê, mừng húm tưởng bở ai dè sếp kêu uống cafê xong lên phòng hành chánh cài lại 2 cái máy , đúng là một ngày đen tối . Lên đó lại bị mấy "pà" tra tấn.........
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một ngày như mọi ngày ...
    Một ngày , một ngày , lại một ngày
    Hết công rồi việc cứ loay hoay
    Nhìn lên nhăn nhó kìa các sếp
    Ngó xuống buồn tênh mặt mấy thầy
    Thư , điện , công văn cứ chất đầy
    Hóa đơn , báo cáo cứ chuyền tay
    Chuông reo điện thoại , " Đang cần gấp ! "
    Fax réo liên miên , " Chậm thế này ? "
    Họp mới vừa xong , lại tiếp bàn
    Sếp vừa đi khỏi lại hầu quan
    Cơm trưa nuốt vội vài ba miếng
    Nhắm mắt hồ sơ thấy ngổn ngang
    Một ngày qua đi như mọi ngày
    Nhìn xem tạo hóa khéo vần xoay
    Ngu ngơ đôi lúc ta thầm hỏi
    " Thiên đàng đây , hay địa ngục đây ? "
    1.12.1998
    Votrungh@
  9. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Xét một góc độ nào đó thì đây cũng là một nguyên nhân dẫn đến các thành viên 7x - nhất là Nam - vẫn đang ế đấy nhỉ ??? và có lẽ không riêng gì các thành viên 7x mà đại đa số thanh niên thành thị ngày nay cũng vậy, đối với họ công việc là trên hết. Nhưng xét cho cùng thì cũng vì miếng cơm manh áo thôi, phải không các đồng chí.
    --------------------------------------
    Vì : Bụng đói, tay run, chân lập cập
    Nên : Đôi đũa vàng, cái miệng bạc, bao tử đồng
    Thành : Quỷ Kiếm Sầu
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Quả là một ngày trôi qua mệt mỏi với em.
    Đã có những lúc tự hỏi tại sao mình làm như điên làm như trâu mà sao sếp vẫn không hài lòng chứ.
    Một bên là đối tác vặn một bên là sếp , trời ơi cái đầu của em nó như sắp nổ tung ra mất, nó cứ quay quay tròn tròn khiến em như đang lơ lửng giữa không trung, không thể nhận ra đâu là trời đâu là đất nữa, chỉ mong sao cho hết thời gian...
    Nhưng thỉnh thoảng không được nghe tiếng sếp mắng thì lại cảm thấy buồn bởi em biết sếp tin em, sếp đang dạy em những gì mà trường lớp không dạy.
    Sếp là một người thầy mà em kính trọng và học hỏi rất nhiều. Sếp không là giáo viên nhưng em vẫn tặng sếp bông hoa nhân ngày nhà giáo Việt Nam .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trời
    Anh nói với em như thế!

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 19/11/2003

Chia sẻ trang này