1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cơ quan!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kiukiu_ftu, 15/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To: larry_darell
    Bác nói đúng lắm, phải xác định cái này để hi sinh cái khác và tôi cũng đang thực hiện đúng như thế đây. Trên đây mới là những hiện trạng của cơ quan chứ chưa hề nói đến thái độ và hành động của tôi như thế nào khi nhìn thấy những sự việc đó. Còn những gì tôi kể trên chỉ là trong suy nghĩ, hik phải để tận đáy lòng không dám kể với bất kỳ một ai, đó cũng chính là lý do lên đây giải toả, ở đây có ai biết ai là ai đâu nhỉ, cứ buôn dưa dưa lê cho thoải mái tinh thần để còn chiến đấu chứ!
    Được kiukiu_ftu sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 16/03/2007
  2. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To: Jeremy
    Kính thưa với bạn là tôi không hề bị sai vặt như là phô tô, pha nước..., đó không phải là bị bắt nạt và tôi nghĩ ở đâu cũng thế nhân viên mới đến phải làm những công việc đó cũng là điều tất nhiên rồi, chẳng có gì để mà phàn nàn cả, thậm chí với cá nhân tôi chẳng ai yêu cầu nhưng mà lại thích làm những công việc đó cho mọi người (ít nhất là trong 3 tháng đầu làm việc). Đơn giản ở đây tôi chỉ muốn kể về con người, và nhân tiện thỉnh thoảng đá vào chuyện của cá nhân một chút.
    Được kiukiu_ftu sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 16/03/2007
  3. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện cơ quan...
    tình hình có vẻ rất tình hình, chán nản lắm rồi, tìm việc khác thôi....
  4. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Ấy, đừng nói thế!
    Cái ngành mình làm (Xây dựng) bọn Tây ngu như bò, toàn bị người Việt mình chăn thôi. Mấy thằng đó toàn lý thuyết suông, chứ chả biết quái thực tế gì, quản lý thì giáo điều, cồng kềnh. Nói tóm lại là chỉ béo mấy chú Việt ở dưới!
  5. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Về câu chuyện của bạn này có vài ý kiến:
    - Bạn có vẻ rất tự hào và tự tin khi chuyển sang làm ở 1 cơ quan NN cấp đầu não. Xin thưa là có vài chục nghìn người ở HN đang có vị trí bằng hoặc hơn bạn. Việc chuyển từ bên ngoài khi vào những cơ quan này mà không qua thời gian thực tập hoặc tập sự thì khá choáng bởi quy mô và khả năng quản lý cấp vĩ mô của nó.
    - Làm trong cơ quan NN thì phải có tôn ty trật tự trên dưới, người vào sau tôn trọng người vào trước, tránh vuợt cấp hoặc vưọt mặt ---> dễ bị cô lập.
    - Phải có tài năng vưọt trội bất kể về cái gì : hát hò, khả năng hoạt động, rượu chè, cờ bạc, thể thao , chuyên môn nghiệp vụ, ...
    - Ở chỗ nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Làm ở cơ quan NN thì có cơ hội lên mặt với bọn công ty đến làm ăn, và nhất là làm ở TW thì có cơ hội thể hiện mình đối với địa phương ( hehe cứ đi công tác thì biết, càng xuống sâu sát quần chúng thì mới thấy mình to cỡ nào dù ở cơ quan mình chỉ là chân phình phưòng)
    - Làm ở trong cơ quan NN thì do toàn là con em trong ngành nên cực kỳ hạn chế xảy ra tranh chấp, cãi vã. Do làm ở NN thì công việc có lúc bận vắt chân lên cổ nhưng nhiều lúc cực kỳ nhàn hạ nên tốt nhất là hoặc có kinh doanh bên ngoài, kiếm thêm hoặc học văn bàng2, thạc sỹ,TS nếu có thể.
  6. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    To: superknight ,
    Nếu một người nào đó vào chủ đề này đọc, và lại đọc mỗi bài của bạn thì chắc là tôi sẽ bị hiểu nhầm và chẳng có ai thèm vào lắng nghe và chia sẻ thêm với tôi một lần nào nữa. Trước hết xin chân thành cảm ơn bạn đã ghé chân vào chủ đề và đọc những gì tôi post mặc dù bạn đọc không được kỹ và nếu có kỹ thì lại không hiểu ý của cá nhân tôi. Xin có đôi lời như thế này để mọi người thông cảm và không hiểu lầm. Đọc bào viết của bạn superknight, tôi biết chắc chắn bạn đang hoặc đã từng làm ở nhà nước vì thế cái giọng điệu của bạn rất am hiểu về cái gọi là bộ máy cũng như công việc và tình trạng làm việc ở nhà nước. Hoàn toàn đồng ý với bạn khi có nhận xét về bộ máy nhà nước... nhưng chủ đích của tôi khi lập ra topic này là để nói về những con người ở cơ quan tôi, chỉ là ở cơ quan tôi, một cơ quan nhà nước mà tôi đang làm, cũng có thể những người khác cũng làm ở nhà nước mà môi trường và công việc vẫn tốt, phải nhắc lại đây là chuyện cá nhân tôi đang chứng kiến (về việc cạnh tranh, về tính cách, về cách làm việc) chứ không hề muốn nói gì về bản thân mình cả. Những câu nói như: "cơ quan đầu não" hay "khả năng.. được đánh giá là tốt" không hề có một ý gì là tự tin hay bất cứ một cái gì tương tự như thế mà cái cuối cùng chỉ để nói rằng mặc dù là nơi như thế nhưng mà sẽ xảy ra những chuyện như thế này...(cái này định kể sau nhưng mà xem ra thiên hạ nhiều người hiểu nhầm quá). Còn việc học hành, tôi chưa bao giờ đề cao mình cả vì tôi tự biết mình như thế nào, chẳng là cái gì quái so với ngoài xã hội cả. Bạn đọc và hiểu nhầm những gì tôi đề cập đến từ chủ đề này. Cảm thấy hơi buồn một chút nhưng mà nó phản ánh đúng thực tế thôi, không phải ai cũng hiểu và thông cảm được, dù sao đây nó cũng chỉ giống như ngoài xã hội mà. Dù sao cũng chân thành cảm ơn bạn.
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    bạn kiukiu_ftu kể típ chiện cq nhà nước đê
    mặc dù tớ chã thích bọn ftu cho lém :D
  8. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Phàn nàn cái gì? ai mà chẳng thế, mới vào ai chẳng bi đì?
    Em cũng mới vào đây này.
    Phải biết chấp nhận thôi, đi đâu chẳng thế.
    Mong rằng các bác lên sếp thì đừng đì những đứa đến sau nhé
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    thế đã thấy bạn kể nhiều về con người, cá nhân nào đó đâu ngoài ông sếp đãng trí. Tóm lại chả thấy bạn nói gì nhiều cứ úp úp mở mở hoài. Đã thấy bạn nêu bức xúc gì được cho là to tát quá đâu
  10. sacret

    sacret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4.694
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì có lẽ cũng không hẳn. Em làm kiểm toán. Đợt vừa rồi có làm ở 1 công ty 100% vốn nước ngoài (Thái Lan), nhưng nói thật bộ phận kế toán và giấy tờ ở đây không khác gì một đống giấy vụn, không sử dụng bất cứ chương trình kế toán gì mà toàn dùng excel không, tìm chứng từ thì mờ mắt, nhân viên kế toán thấy ngồi gõ máy tính choanh choắch nhưng nhìn qua thì thấy đang chat. Còn có ông kế toán phụ trách phần chi phí, mình hỏi anh đã làm xong phần chi tiết chi phí chưa kêu anh mới làm được 1 ít, mới có 621. 2 ngày sau hỏi lại vẫn câu trả lời đó, không hiểu trong 2 ngày ông ý làm những gì. Mình để ý thấy trong giờ có mấy cái bảng excel ông ý ngồi kéo lên kéo xuống, rồi vào trang web cũng kéo lên kéo xuống, rồi chat. Chán. Công ty nước ngoài đấy

Chia sẻ trang này