1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích 1người điên

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 29/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chồng chồng, em nó đòi bắt đền kìa...

    Always keep smiling !!!
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi nhau rồi.Chỗ này chỉ là để đọc truyện cổ thích thôi.Ai ko muốn sống lại thời trẻ con của mình thì đi chỗ khác đeeee
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  3. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Anh giai ơi , hay lắm anh ạ .Em thấy trong truyện có chút gì đó giống anh, giống em và hình như mỗi người đều thấy hình ảnh của mình ít nhiều trong đó.Oi chòi oi, chán đời quá.Lần thất tình thứ 13...

    Money is nothing but without it you are nothing


    If dragon flies....
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lắm em gái thía chồng???

    Always keep smiling !!!
  5. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ai biết là em hay gì.cẩn thận đi Chit không thì bị lừa đó.. ai cuỹng nhận làm em . chuối, anh em nhà này giông nhau tôi nói rồi mà
    Ba thương con vì con giống mẹ
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Có hiểu nội dung chuyện hông VITAMINC. Không bít đọc thì bảo anh chứ.
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Có biết cái gì đâu, thế nên cứ phát biểu lôm côm mãi í mà... thui thui không nói nữa không thic cô nang lại cay cú thì chit... Trùi ui xin lỗi Nhím chị vừa hứa vớiem là không trêu cô nàng nữa xin lỗi em
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có muốn yên cũng cẳng yên được với cô ả đâu.Tao vừa chat với cô nàng rồi.... nàng mới trốn ở nhà thương điên ra... trước đây nàng bị điên tình nên bị tống vô đó... Giờ ra nhưng thần kinh không ổn định... tại mày không chịu gả anh mày cho ả thía nên ả thế ấy mà...
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  9. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    that ra ma noi minh moi vao cung ko biet gi ve binh luan ca mong cac ban thong cam cho minh nha , that long ma noi bai viet cua ban rat hay no lam cho minh that su xuc dong do .
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, có người khen, chồng tui nở lỗ mũi rùi...!

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này