1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích 1người điên

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 29/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nở mũi thui à?Em tưởng nổ luôn rồi chớ?Cho hết thở luôn,hé hé.
    Tôi đứng chơ chơ xem tiễn biệt
    *******Lòng sung sướng trước nỗi chia xa
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Nổ luôn roài thì thở càng dễ chứ........
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày nhỏ đọc Gone with the wind...chẳng hiểu sao tôi cứ ám ảnh với cái kết của Scarlett...cái cảnh cô chạy trong sương mù tìm kiếm cho mình một cái gì đó không rõ nét: cô đơn và tuyệt vọng...
    Cuộc đời luôn là những cuộc tìm kiếm... Mà hình như người ta đã không còn đi chung trên con đường với tôi...Chẳng trách em đâu...Chỉ trách mình sao không biết giữ khi tất cả còn ở trong tầm tay...
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

Chia sẻ trang này