1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện cổ tích 2002

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Rubi19, 31/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    chuyện cổ tích 2002

    Có bao giờ ta tự nghĩ bản thân ta là người như thế nào, liệu rằng ta đã sống thật với bản thân mình chưa?? Cuộc sống với bao nhiêu bộn bề, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu điều giả dối như quấn ta lại, cuộn ta trong lớp vỏ bọc để không phải tổn thương trước dòng đời.
    Ngày xưa ta còn bé, bước ra ngoài đường nhìn thấy những người hành khất áo quần rách rưới, đói khát ta luôn cảm thấy buồn cho họ. Lúc đó ta đều nghĩ phải chi ta có tiền, ta sẽ chia cho họ để họ cũng được như ta. Ngày nay ta đã lớn, ngoài đường xuất hiện thêm rất rất nhiều những kẻ lang thang, ta nhìn họ như nhữgn kẻ thừa thãi, ta xa lánh họ. Phải chăng ta đã thay đổi, ta tàn nhẫn hơn ta của ngày xưa???
    Ngày xưa còn bé ta luôn nũng nịu bên mẹ không muốn rời, ta đã nói ta yêu ba mẹ nhất trên đời. Ngày nay khi ánh mắt ta chớp chớp và trái tim ta ngừng đập, ta lại nói ta yêu người ấy nhất trên đời. Phải chăng ta đã thay đổi??...
    Ngày xưa còn bé, mỗi lần ta nghe mẹ hát ru" trời mưa bong bóng bập bùng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai", ta đã òa khóc, ta không bao giờ muốn xa mẹ, mỗi khi ta lạc mẹ thì có ai mà dỗ nín được ta. Ngày nay ta luôn muốn rời khỏi căn nhà chật hẹp, từ sáng đến tối suốt một tuần lể hoạ hoằn lắm mẹ mới gặp được ta một vài lần. Ta chui vào thế giới riêng của ta và thế giới của ta đã từ lâu không còn là thế giới của mẹ nữa. Phải chăng ta đã thay đổi??...
    Ngày nay nếu có một lần ta đứng trước gương ngắm mình ta thấy mình đã thay đổi. Và ngày hôm nay trong dòng đời này ta là ai, ta sống ra sao .....Có bao giờ ta tự hỏi ta ngày hôm nay có phải là ta thật sự không???
    Và ngày hôm nay, ta có thể nhìn nhận mình với chính ta và với dòng sông cuộc sống của ta

    Cảm hứng từ " Nơi ấy bình yên " và " ngày may ra sao"
  2. vucongtu

    vucongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    bài này bạn viết hay lắm Rubi19 ơi!
    đúng như rubi nói, mọi con người khi sinh ra, tâm hồn ai cũng tươi sáng tốt đẹp, kô bị vẩn đục bởi những xa hoa, cám dỗ của cuộc sống. khi lớn lên vì những tác động của cuộc sống, mọi người phải bôn ba trên con đường đầy chông gai mà cuộc đời vẽ ra, do đó con người ai cũng thay đổi, nhưng có một điều chắc chắn rằng hầu hết ở mỗi người họ luôn có một tuổi thơ tươi đẹp, nhưng chỉ là hầu hết thôi, trên thế giới chúng ta đang sống còn rất nhiều người, rất nhiều các em nhỏ tội nghiệp, đáng thương, họ kô được tận hưởng những cái gọi là thiên đường của tuổi thơ, họ kô được hưởng thụ cái tình cảm ấm áp, ngọt ngào mà những người có cha, có mẹ đã từng trải qua.... và rồi ai mà biết được những số phận đó rồi sẽ đi về đâu...
    In theory, theory and practice are the same, but in practice, they never are
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    em ơi RuBi nhỏ bé của anh ơi ......em suy nghĩ sai rồi ..Tại sao phải là như thế..
    em có bao giờ tin là chó và mèo có thể sống chung vui vẻ
    nếu em tin thì trong cuôc đời này
    lòng thuơng và tàn nhẫn vẫn sống chung với nhau vui vẻ.......
    tình yêu và sự thù ghét vẫn sống chung đàng hoàng
    Trong chỉ một con người
    em vẫn là em và anh xin nói rằng .....em ko hề tàn nhẫn và em vẫn yêu cha mẹ em.....................
    Nhưng em ơi đời này quả thật ko phải là cổ tích ..nếu em vẫn còn đọc và tin vào cổ tích.......
    có lẽ trong em sẽ ko có hoà bình đâu ..tàn nhẫn sẽ quánh lộn với lòng thuơng ...vui vẻ sẽ tát tay vào mặt buồn tẻ
    lòng em sẽ dằn vật lém -------------->sẽ làm mất đi vẻ đẹp của em..hi hi

    Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người
    Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, khi ta còn bé, ta mơ mộng rất nhiều, nào là sau này sẽ làm phi công để chắp thêm đôi cánh đi khắp nơi. Ngày nay, ta chỉ thích ru rú ở trong ngôi nhà bé nhỏ thân yêu của ta, chẳng muốn đi đâu xa khỏi vòng tay của Bố Mẹ. Phải chăng ta đã thay đổi ?

    Ngày xưa, lúc nào ta cũng loăng quăng bên vòng tay ấm áp của ông nội, chỉ thích chơi với mỗi mình ông thôi. Ngày nay, khi lớn lên, ta có quá nhiều bạn bè, ko còn đủ thời gian để dành cho ông nữa, ko 1 lời hỏi thăm mặc dù ông đang ở ngay kế bên ta. Phải chăng ta đã thay đổi ?

    Ngày xưa, suốt ngày chỉ mong tối đến, trước khi đi ngủ, Bố sẽ kể vài câu chuyện về chiến tranh khốc liệt khi Bố vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, những khó khăn mà Bố đã đi qua .... Ngày nay, tối đến chỉ muốn online chit chat cùng lũ bạn, hoặc lăn đùng ra ngủ. Phải chăng ta đã thay đổi ?

    Ngày xưa, ta có 1 người bạn thân là nam, đi đâu cũng có nhau, học chung, ăn cơm chung, ngủ chung trong trường ... rồi ta ra đi để lại người bạn ấy 1 mình . Ngày nay, ta đang có 1 người bạn thân là nữ, cũng thế ...nhưng liệu ta có thay đổi ?

    Ngày xưa, ngày nay ơi .... "ngày xưa" và "ngày nay", bản thân 2 chữ đó vốn đã có nhiều khác biệt thì làm sao ngày xưa và ngày nay có thể giống nhau được ?


    Cho anh tenquadep cả 1/2 trái tim của em bây giờ!
  5. pencilu

    pencilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bà tiên cho bạn 3 điều ước thì bạn sẽ làm gì? có người trả lời câu chuyện đó như thế này:
    -khi cho tôi 3 điều ước thì,điều đầu tiên là sự thành công của tuổi 60,kinh nghiệm của tuổi 30, và sự ngây thơ của tuổi lên
    theo các bạn thì sao?mình thấy phihai củng đúng nhưng thật sự chưa đủ ,theo mình nghĩ phihai là người sống rất thật tế có thể nói là một người sống thiêg hơi nhiều cho bản thân,bạn hãy nhớ rằng vẫn xuất hiện những cổ tích trong cuộc đời này,cuộc đời này có nhiều cái bất ngờ lắm đấy,cái đó thì không thể liệt kê được
    -bạn có hiểu được chữ ngờ không?
    cuộc sống này vẫn có sự công bằng ,khi ta nhận ra sự công bằng đó,thì nó chính là phần bù cho cuộc sống ,vậy thì bây giờ bạn hãy mỉm cười vời cuộc sống ko công bằng này và hãy sống hết mình vì nó,để một ngày nào đó bạn nhận ra rằng sống hết mình và nụ cười chính là phần bù của cuộc sống
    hơi bị lũng củng ,nhưng đó là những lý tưởng của mình đặt ra,hy vọng sẽ làm được và cố hết sức để làm,nhưng biết đâu được chữ ngờ........................
  6. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Too 19 + phuongtxp: phải chăng ta vô tâm? phải chăng có những thứ khác lôi kéo ta? còn có những cái của tuổi trẻ? những điều phải lo toan ?sau này còn phải bon chen trong xã hội nữa....? Nhưng ta không thể nào không có người thân, ba mẹ, anh chị em===> gia đình và những bạn bè chung quanh. Khi ta vấp ngã, 1 cú ngã đau, ta không thể không có những người này bên cạnh phải không bạn? Hãy giữ lấy những gì mà ta đang có và tận hưởng nó đi để rồi mai sau không phải hối tiếc về những điều ta đã làm hay hối tiếc khi chưa thực hiện được 1 điều dù rất nhỏ, đơn giản.
    Anh không biết mình đang có những gì cho đến khi nó bắt đầu ra đi ​

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 04/08/2002
  7. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Uh ! Hi Rubi ! Chân thật ??????? Đó là gì nhỉ ?! một từ mới trong cuốn từ điển của Nike đó ! Còn sự thay đổi ! Chuyện này thì chắc ta không cần phải nói nhiều vì nó tồn tại khi con người hiện diện trên trái đất muh !
    Câu trả lời cho tất cả những câu hỏi là Câu hỏi !? Câu trả lời chỉ là phù phiếm thôi ! Câu hỏi mới có ý nghĩa quan trọng ! ( không biết có hiểu không nhìhì ) Câu hỏi chứa trong nó ..... những gì ?!! Rubi hiểu rõ hơn nike mà !
    Nike reply rat la dài ... nhưng mà hichic đọc đi đọc lại thì thấy vô nghĩa wá cho nên xóa hết viết vài dòng này lên hìhì !
    Được nikemotormouth sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 06/08/2002

Chia sẻ trang này