1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích của hôn nhân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bluerose78, 15/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluerose78

    bluerose78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích của hôn nhân

    Chào mọi người!
    Tôi thật sự không nghĩ rằng có ngày mình phải đem chuyện của mình lên đây để hỏi ý kiến mọi người. Giờ tôi đang là người trong cuộc và rối như tơ vò. Nên rất cần ý kiến của những người nhìn nhận chuyện này một cách khách quan. Có thể câu chuyện được kể từ phía tôi nên mang màu sắc chủ quan, nhưng tôi sẽ cố gắng diễn đạt một cách vô tư nhất để có thể được biết sự thật đằng sau câu chuyện này, cho dù chỉ là phán đoán của mọi người, nhưng tôi sẽ nghe theo số đông.
    Tôi lập gia đình được 7 năm, có 2 cháu, 1 trai, 1 gái. Gia đình tôi rất hạnh phúc, 2 vc khá hợp nhau trong quan điểm sống, sở thích, *** và một số thứ khác. Chỉ có điều công việc của chồng tôi hay phải đi xa. 7 năm chung sống thì anh ở nhà tầm 2,5 năm, còn lại anh đi công tác các tỉnh, đặc biệt là ở SG khoảng thời gian rất dài ( nửa đầu 2004, toàn bộ 2006 và từ đầu năm 2010 đến nay)
    Từ trước đến nay, tôi rất tin tưởng chồng tôi. Anh luôn tỏ ra là một người đàng hoàng, đứng đắn và đặc biệt nghiêm chỉnh trong chuyện trai gái. Ai cũng bảo, chồng tôi thuộc nhóm nguy cơ cao khi cứ đi xa biền biệt như thế. Thật tâm, tôi cũng không nghĩ anh ấy có thể trọn vẹn 100% nhưng không hiểu sao tôi luôn tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm gì ảnh hưởng đến gia đình vì anh ấy là một người đặc biệt yêu con, có hiếu với bố mẹ, sống rất có trách nhiệm. Hơn nữa, tuy không sống gần anh ấy nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy có biểu hiện gì đáng nghi. Thỉnh thoảng, có vài người phụ nữ liên lạc với anh ấy nhưng tất cả các mối quan hệ của anh ấy, ở mức độ nào anh ấy cũng nói với tôi, và nhiều lần kiểm nghiệm tôi thấy chưa bao giờ anh nói dối tôi. Và thế nào cuộc hôn nhân của chúng tôi diễn ra êm đẹp cho đến một ngày?
    Hôm đó là ngày anh về HN thăm mẹ con tôi, vợ chồng tôi quy ước, 1 tháng gặp nhau ít nhất một lần, cho dù anh có đi công tác ở đâu cũng phải thực hiện điều này. Tôi đi đón chồng ở sân bay, vừa lên ngồi trên xe với tôi được 5 phút thì điện thoại của anh reo vang. Tôi sẽ không chú ý nếu nó chỉ reo 2, 3 chuông rồi tắt ( như là nháy máy), rồi tiếp theo là tin nhắn. Tôi, vẫn như thường lệ, định với máy đt của anh xem ai nhắn, vì chồng tôi chưa bao giờ giấu giếm cái gì, luôn để tôi xem đt của anh ấy. Nhưng lần này khác hẳn, anh ấy cương quyết không cho tôi xem và thái độ của anh ấy rất khác thường. Tôi bắt đầu nghi ngại và quyết làm căng lên, nhưng kết quả thì anh đã xóa tin nhắn ngay lập tức và nói rằng đây là một chuyện không hay ho gì, anh không muốn tôi biết, biết thì sẽ hiểu lầm, sẽ rất mệt mỏi. Anh ấy còn nói nếu anh có bồ thì sao nó không biết hôm nay anh về HN mà nhắn tin, rồi chả dại gì anh dùng số máy này để liên hệ?
    Tất nhiên là tôi không chấp nhận những lý lẽ đó. Tôi giận chồng, không nói năng gì cho đến lúc về nhà và căng thẳng với anh mấy ngày sau. Cuối cùng thì chồng tôi cũng ?othú nhận? rằng anh ấy trót giúp đỡ bạn gái cũ của anh ấy- trước khi gặp tôi có quan hệ tình cảm nhưng không đi đến đâu ( anh có kể cho tôi nghe về cô gái này một vài lần), cô này hiện tại đã lấy chồng, sống ở một tỉnh miền Tây SG. Chồng tôi nói có cho cô ấy vay tiền, và cô ấy lên SG đã nhắn tin rủ chồng tôi đi café để cảm ơn. Vì chuyện chỉ có thể nên anh không muốn cho tôi biết, nghĩ mệt đầu.
    Nhưng tất nhiên là tôi không tin chuyện chỉ có thế. Tôi tạm để đó đến hết tuần anh ở HN. Khi anh trở lại SG, tôi bắt đầu tìm hiểu bằng mọi phương thức có thể. Và khi có được số điện thoại của cô gái trong tay, thì tôi bàng hoàng nhận ra, đó là số chồng tôi liên lạc rất nhiều, không chỉ là một mối quan hệ mờ nhạt như anh ấy nói. Tôi gọi điện cho số máy ấy và đáng ngạc nhiên, cô gái ấy phủ nhận tất cả thông tin mà chồng tôi nói, còn làm như không quen biết chồng tôi. Tôi quay sang gọi lại cho chồng và bắt nọn, cứ thế một ngày trời, 3 người liên lạc với nhau, rất căng thẳng với rất nhiều câu hỏi. Cuối cùng thì tôi cay đắng nhận ra, anh ấy đã dùng một câu chuyện ( đến giờ tôi cũng không biết có thật không) để che giấu cô gái này, cô gái thật sự đang có quan hệ cực kỳ nhạy cảm với chồng tôi. Cô này anh ấy quen qua công việc, đã bỏ chồng, như anh nói thì là bạn nhậu ( vì uống rượu) rất tốt. Hai người quen từ 2004, thỉnh thoảng liên lạc, đi chơi với nhau, nhưng chỉ liên quan đến công việc. Tuy nhiên vì nói chuyện hợp nhau, nảy sinh cảm tình nên 2 người hay chia sẻ, tâm sự và giúp đỡ nhau nhiều trong cuộc sống và công việc. Thậm chí chồng tôi còn tư vấn cho cô ấy chuyện tình cảm với người đàn ông khác?.
    Vấn đề là tôi KHÔNG THỂ TIN được câu chuyện mà anh ấy nói, rằng mặc dù giấu tôi một cách khổ sở, mặc dù nói dối vòng vo để tôi không biết được cô gái này, mặc dù mối quan hệ đã diễn ra nhiều năm nhưng 2 người không có chuyện gì cả. Tôi không sao thuyết phục mình tin được. Làm sao tin được một người đàn ông xa vợ, gặp một cô gái bỏ chồng giữa đất SG, họ cảm thấy hợp nhau, yêu quý nhau, đi chơi riêng với nhau một thời gian dài như thế mà không xảy ra chuyện gì?
    Tôi muốn giữ hạnh phúc gia đình, tôi không muốn chia tay với chồng mình khi không khẳng định được mười mươi rằng chồng tôi có phản bội tôi không. Vì anh ấy nhất quyết không đồng ý phương án ly hôn của tôi, còn nói hãy cho anh thời gian để chứng minh rằng mọi chuyện không như em nghĩ.
    Tôi thấy lý lẽ của anh rất quen thuộc, như mọi người đàn ông ngoại tình khác.
    Nếu là người ngoài cuộc, chắc tôi cũng khẳng định 100% rằng chồng tôi lừa dối tôi. Nhưng ở trong cuộc, sao tôi rối trí thế này. Tôi có thể tin anh ấy được không, một người đàn ông cực kỳ đàng hoàng, nghiêm túc, tử tế, có học, có đạo đức?..lại có thể là một Vị thánh trong trường hợp này, giữ một tình bạn nghiêm túc, trong sáng với một cô gái như thế. Không kể cô gái kia cũng một mực nói rằng giữa họ không có chuyện gì rồi xin lỗi đã có lỗi vì dính vào chồng tôi, rằng mặc dù chỉ coi anh ấy là bạn, quý trọng anh ấy nhưng không bao giờ cho phép mình làm người thứ 3, rồi em phải làm sao để anh chị hàn gắn lại, chị bảo em làm gì em cũng làm. Em sẽ không bao giờ liên lạc với anh ấy nữa?.Anh ấy nói dối để bảo vệ hạnh phúc gia đình vì anh ấy rất yêu chị và các con?Rồi rất nhiều nữa, nhưng tôi cũng không tin cô ấy, tôi càng nghe cô ấy nói thì càng đau lòng vì chồng tôi chia sẻ nhiều chuyện cho cô ấy quá, lần nào vào SG chồng tôi cũng liên lạc với cô ấy?
    Mọi người có câu trả lời nào thỏa đáng cho tôi không?
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Việc đầu tiên bây giờ là: BÌNH TĨNH
    Đừng làm khổ mình bằng những tưởng tượng, suy diễn.
    Chuyện mới đến chỗ chồng có 1 cô bạn thân, họ hay nhắn tin gọi điện cho nhau. Cứ nghĩ đến đó đã rồi nói chuyện, tháo gỡ tiếp.
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không, chị đã có một cuộc sống thật may mắn (theo lời chị kể, và em cũng tin là sự thật). Hãy cảm ơn số phận đã cho chị một quãng đời hạnh phúc.
    Em chưa có gia đình, nên không có kinh nghiệm trong chuyện của chị, nhưng em cũng xin có một vài ý kiến thế này
    - Anh chị sống xa nhau như vậy, dù gặp nhau mỗi tháng 1 lần nhưng em thấy vợ chồng như vậy là chưa đủ. Về lâu dài, anh chị xem có thể thu xếp ở gần nhau được thì cố gắng.
    - Đàn ông xa vợ mà làm được như chồng chị thì là tuyệt vời rồi. Chị có con cái để yêu thương, để bận rộn bên mình, còn chồng chị thì không, nên... chuyện chung thuỷ với vợ là khó hơn chiều ngược lại.
    - Điều chị muốn bây giờ là gì?
    1. Nếu anh nói dối , chuyện ngoại tình là sự thật, chị không thể chấp nhận, anh chị sẽ chia tay.
    2. Nếu anh nói dối , chuyện ngoại tình là sự thật, chị chấp nhận tha thứ, vậy thì chị càng biết ít thông tin càng tốt, càng đỡ đau cho chị về tinh thần. Mà chị cũng đã biết được kha khá thông tin. Cô gái kia xin lỗi và có vẻ thành khẩn, chồng chị cũng muốn xây dựng. Vậy thì cố tin chồng để sống tiếp thôi ạ. Để làm được điều này thì có lẽ tình yêu con cái, sự bận rộn và thời gian sẽ giúp chị
    3. Nếu anh nói thật, chị càng nên tin anh.
    --> chị sãn sàng đối diện với vấn đề hôn nhân tan vỡ thì hãy đào bới sâu thêm. Không thì hiện tại đừng làm gì nữa ạ.
    Em thấy nguyên nhân cơ bản là hai anh chị sống xa nhau, vậy anh chị cố gắng để về gần nhau đi. Em hiểu rằng có lý do công việc, ảnh hưởng đến kinh tế, đến sự nghiệp... nhưng có lẽ một khi gia đình đã hình thành thì gia đình là quan trọng nhất, nên nếu có phải từ bỏ một số thứ để được gần nhau thì cũng có thể xem xét cân nhắc.
    Em chúc chị bình tâm sớm tìm được bình yên.
    Trên đây là những suy nghĩ của cá nhân em, nếu ai thấy sai thì có thể tranh luận, vì em đã nói từ đâu rằng em không có kinh nghiệm, nên sai lầm khó tránh khỏi. EM rất hoan nghênh, như vậy là em cũng tích luỹ hiểu biết cho mình.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Mấy cái vàng vàng chả có ý nghĩa gì khi người ta đã có cảm xúc với người khác.
  5. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi có thể lấy tính mạng của mình ra nói rằng chống chị và cô gái này chắc chắn đã có quan hệ trên mức bình thường với nhau nên anh ta mới có những biểu hiện như vậy. Nhưng theo tôi chồng chị cũng chỉ coi đây là một mối quyen để lấp chỗ trống khi xa chị thôi chứ cũng chẳng có suy nghĩ là bỏ chị - bỏ gia đình để đi theo cô gái này . Biểu hiện là bia ra hàng loạt lý do để biện minh cho mối quan hệ và chắc chắn đã cầu khẩn cô gái kia giúp đỡ mình để vợ mình tin mình và cô kia chắc cũng đồng tình với đề nghị này của chồng chị.. nên mới nhiệt tình giải thích với hy vọng làm tiêu tan đi sư nghi kỵ của vợ mình.

    Là một người ngoài cuộc theo tôi chị nên.

    - Cho anh ta một cơ hội cũng như là cứu vãn gd và cứu cho tương lai và danh dự các con của mình. Và hơn hết việc chưa biết tương tận và tận mắt chắc cũng là điều giúp chị dễ dàng hơn trong cuộc sống sau này. Tôi tin chắc ông chồng chị lúc này đang thấm thía cái giá...của sự chơi bời. Nhưng với các điều kiện sau.

    + Chuyển công tác ngay ra HN và không chấp nhận 1 công việc đi xa như trước đây nữa. Đây là điều kiện số 1 và nếu anh ấy không chấp nhận và tìm giải pháp thì chị hãy đừng khoan nhượng.

    + chấp nhận sự kiểm soát ( một cách thông minh) công việc và các mối quan hệ của chồng. việc chồng chị có nhiều mối quan hệ không lành mạnh một phần cũng vì sự quản lý quá lỏng lẻo của chị...

    + Phải them gia vào tạo ra các hoạt động để bắt buộc chồng phải tham gia vào (day dỗ con cái, tham gia các hoạt động khác...) Việc day dỗ con cái là một điều vô cùng quan trọng vì thường khi day con họ mới thấm được những điều gì họ nên làm.. và không nên làm. Xấu hổ với vợ là một lẽ những bị con trẻ kinh thường về nhân cách là một cú đánh tàn nhẫn với các ông bố có học.


    Hãy cho đàn ông và các con chị một cơ hội. Tôi tin nếu chồng chị yêu chị, các con thì sẽ biết phải làm gì.
  6. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Kết luận: 99% là có vấn đề. Còn vấn đề đến đâu thì còn phụ thuộc vào việc chị vợ tìm hiểu được đến đâu. Hạnh phúc là khi chưa bắt quả tang mà. Nghe nói ( giang hồ đồn thổi thôi, không biết có chính xác không, gần như 100% ĐÔ công tác xa vợ đều có quan hệ ngoài luồng. Đây là nhóm nguy cơ cao nhất. Nhưng thực tế cho thấy,không phải cứ phát hiện rồi ly hôn là giải pháp tốt đâu. Vì nếu thế thì thật khó có cuộc hôn nhân trọn vẹn như kiểu các cụ ngày xưa vào thời hiện đại này.....
    Mệt mỏi thật, sao giờ chuyện ngoại tình cứ như là mode thế nhỉ????
  7. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nếu chồng chị thực sự là người đàn ông đàng hoàng, nghiêm túc, tử tế, đạo đức thì một người như thế thì hẳn có nhiều cô gái mê. Mà ở trong hoàn cảnh xa vợ nhiều ngày, sẽ không tránh khỏi những lúc con tim rung lên khi trót gặp phải một ( hay một vài) tâm hồn đồng cảm. Theo cách xử sự của ông chồng trong trường hợp này thì cũng thật khó nói. Nếu là người cực đoan thì sẽ khẳng định 100% vẫn là dương tính, tuy nhiên nếu nhìn rộng ra, ở một mặt tích cực khác, biết đâu họ ( chồng chị và cô gái kia) thật sự chỉ là một tình bạn trên mức bình thường, mà điều đó thì rất nhạy cảm đối với một người vợ ( có vẻ hay ghen) như chị. Lý thuyết hôn nhân của đa số đàn ông là vợ càng không biết chuyện nhạy cảm của mình bao nhiêu càng tốt. Chị hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định bất cứ điều gì. Vì mọi quyết định vội vàng lúc chưa đủ thông tin luôn dễ sai lầm. Chúc chị hạnh phúc

Chia sẻ trang này