1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người chơi cờ vua

Chủ đề trong 'Cờ' bởi Mahars, 12/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mahars

    Mahars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích dành cho người chơi cờ vua

    Phần 1 : Ngày xửa ngày xưa ... (Bàn cờ ra đời)

    Xưa lắm lắm, khi mặt đất chưa có cây xanh và bầu trời không áng mây trắng trôi, ở trên thiên đàng đã có các thiên thần áo trắng và thiên thần áo đen , bay lượn vi vu. Một ngày kia, khi không còn những bài hát Hiphop hoặc Rap mới, hay những điệu múa Samba chẳng khiến các nàng tiên cất cánh bay , mọi người bắt đầu nghĩ đến những điều thú vị khác. Ai cũng nhận thấy rằng, khác hẳn với thiên đàng, mặt đất rất hoang vu, xơ xác và thiếu linh hồn. Vì thế, các thiên thần bắt tay vào công việc xây dựng trần thế.

    Niềm vui và tiếng cười lại tràn ngập khắp thiên đàng, với những hoạt động sôi nổi như ươm mầm các giống cây , tập hợp nguồn nước để làm biển cả...Khi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, các thiên thần bắt đầu tranh cãi về màu sắc của trái đất và các sinh vật sống. Thiên thần áo trắng, tất nhiên, cho rằng trắng là màu đẹp nhất, màu của sự tinh khiết, trong sáng, thơ ngây...(một nàng tiên chớp chớp mắt bảo trắng còn là màu áo đội tuyển Ý đẹp trai đến ngơ ngẩn). Không phải là điều bất ngờ, thiên thần áo đen cũng tin tưởng màu đen là màu tuyệt vời nhất, màu của nét bí ẩn, huyền hoặc, có phần mạnh mẽ, lạnh lùng (trong bộ phim truyền hình nhiều tập Bao Công các anh hùng bay nhảy ầm ầm trên mái nhà đều mặc áo đen, quần đen, giày đen và thậm chí khẩu trang cũng đen nốt, một vài thiên thần tranh cãi).

    Không ai nhường ai, và sự tranh cãi dường như kéo dài đến vô tận, nếu tiên mẫu không phán quyết rằng các thiên thần áo đen sẽ tô màu cho một nửa trái đất và nửa kia sẽ màu trắng do các thiên thần áo trắng vẽ. Thế là những người dân da trắng ra đời , sống trong những ngôi nhà tường trắng, ngói trắng, và ngủ trên những chiếc giường màu trắng....Ở nửa bên kia trái đất, những công dân da đen cũng xuất hiện,với thức ăn là bánh mì đen, sương sa đen và uống nước hột é cũng màu đen...Khi phân chia hai vùng cho các thiên thần trắng và đen, tiên mẫu quên mất một vùng đất hình vuông khoảng 64 km2, và điều này làm các thiên thần rất bối rối, chẳng biết nên tô trắng hay đen. Sau 64 ngày 32 đêm 16giờ và 0.8 phút suy nghĩ, các vị thần quyết định tô các màu đen trắng lẫn lộn nhau, để tượng trưng cho sự đoàn kết của hai khối các vị thần , và mảnh đất này sẽ không thuộc vào bên nào, cũng như không người dân da trắng và đen nào sẽ biết về mảnh đất ấy.

    Vào ngày 2-10 năm thửơ-ấy-xa-xôi, trái đất được hoàn tất với hai màu trắng và đen. Các thiên thần rất buồn khi phải xa rời thành quả của mình, nhưng tiên mẫu đã quyết, các thiên thần đành để những người dân của mình tự trị vì bản thân, mà bay về với thiên đàng ...

    ----Mama mia Here I go again----

Chia sẻ trang này