1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Cổ tích dành cho người lớn (cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Born4Love, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Born4Love

    Born4Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Cổ tích dành cho người lớn (cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

    Hello everybody!!!
    Em là thành viên mới toe cua TTVNOL. Đọc chuyện của các bác công nhận rất hay, em mở mang được tầm mắt nhiều nhiều. Em nổi hứng muốn tham gia mấy câu chuyện góp vui cùng các bác như sau:
    (Chuyện này hồi em học lớp Mẫu Giáo Lớn đang nằm ngủ nghe các cô giáo nói chuyện rầm rì với nhau cười khúc khích, em tò mò bò lại gần và nghe được 2 câu chuyện như thế này, mà đến bây giờ mỗi lần nhớ đến em vẫn ôm bụng cuời, bây giờ em xin thử kể ra đây xin các bác chi giáo giúp em)
    Chuyện thứ 1:
    Ngày xửa ngày xưa, đã từ lâu lắm rồi, Thượng Đế sinh ra loài vật và con người, nhưng tất cả mọi thứ dều chưa hoàn chỉnh như bây giờ. Hồi đó, con Trâu có 8 chân, con Cò có 1 chân, con Chó có 3 chân và Cô Gái thậm trí còn chẳng có chân nào. Một hôm bác Trâu đang gặm cỏ ngon lành trên bờ ruộng, chú Cò đang đứng dưới bùn mò cá ăn, vì đứng 1 chân mỏi quá, Cò năn nỉ với bác Trâu :
    - Bác Trâu ơi Thượng Đế thật bất công, cho bác đến 8 cái chân mà lại cho em mỗi 1 cái, bác làm ơn cho cháu 1 chân, không cháu đứng thế này mỏi lắm.
    Bác Trâu thương tình chú Cò tội nghiệp bảo:
    - Được rồi trông chú mày đứng mãi một chân thì cũng tội nghiệp, nhưng tao cho mày chân để mày lội xuống bùn thì bẩn hết chân tao à?Nếu tao cho mày 1 chân thì mày phải hứa mỗi khi mày lội xuống bùn thì mày phải co cái chân tao cho mày lên.
    Cò chấp nhận và từ đó Cò có 2 chân như ngày nay.
    Chú Chó chạy qua nghe được câu chuyện thì ghen tức với chú Cò và bảo với Bác Trâu :
    - Bác Trâu ơi Thượng Đế thật bất công, cho bác đến 8 cái chân mà lại cho em mỗi 3 cái, bác làm ơn cho cháu 1 chân, không cháu đi thế này khó lắm.
    Bác Trâu thương tình chú Chó tội nghiệp bảo:
    - Được rồi trông chú mày đi mãi bằng 3 chân thì cũng tội nghiệp. Nếu tao cho mày 1 chân thì mày phải hứa mỗi khi mày tè thì mày phải co cái chân tao cho lên không bẩn hết chân tao cho mày.
    Chú Chó chấp nhận và từ đó Chó có 4 chân như ngày nay, và mỗi khi di tè chú Chó đều nhớ lời bác Trâu giơ 1 chân lên.
    Bác Trâu đang cặm cụi gặm cỏ tiếp thì Cô Gái "lăn qua" ( vì không có chân nên hồi đó Cô Gái phải lăn), Cô gái nói với bác Trâu :
    - Bác Trâu ơi Thượng Đế thật bất công, cho bác đến 8 cái chân mà lại chẳng cho em cái nào, bác làm ơn cho cháu 2 chân, không cháu lăn thế này mệt lắm.
    Bác Trâu cú quá gắt lên:
    -8 chân nào, tao vừa cho mẹ nó 2 cái rồi còn có 6 đây.
    Nhưng gắt xong vẫn thấy cô gái nằm đó khóc,bác Trâu thương tình bảo với Cô gái:
    -Được rồi trông cô lăn mãi thế này thì cũng tội nghiệp, nhưng bác cho cháu 2 chân thì cháu phải hứa với bác là khi có thằng nào đè thì phải co 2 chân lên không đau hết chân của bác nhé.
    Cô gái chấp nhận và từ đó các cô gái có 2 chân như ngày nay.
    Khứa.....khứa...........
  2. giot_le_dai_trang

    giot_le_dai_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em thì phần đầu cũng giống chuyện của bác, vì bác đã kể hay quá rùi nên em không kể lại nữa...
    ... Vào một ngày đông giá rét, Adam và Eva đang ngồi tâm sự rất tình củm trong nhà Eva buột miệng nói một câu:
    - Ước gì...
    Vì sợ mất một điều ước, Adam vội quát lên: "ước ước cái con C." và ngay lập tức C. bay đầy nhà...
    Quá sợ hãi nên Eva phải dùng đến điều ước thứ hai: "ước gì C. biến hết khỏi nhà này" và lập tức C. bay đi hết...
    Nhưng lúc này Eva còn hoảng sợ hơn gấp bội, nàng khóc lóc thảm thiết Thì ra là C. của Adam cũng đã ra đi cùng với điều ước thứ hai
    Đến đây xin các bác khoan vội lo lắng, họ còn có một điều ước nữa cơ mà hí hí...
  3. Born4Love

    Born4Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu ca TTVNOL chang co ai tren 18 tuoi de doc chu de nay, hic, hinh nhu co moi may bac nay la tren 18 tuoi, cai box cua em chac den sap tiem mat thoi.
  4. Born4Love

    Born4Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cả mạng bây giờ tui mới gặp được bác là bạn tri kỷ. Chẳng bõ công lao tôi gây dựng cái box này. Nào anh em ta hãy cùng nhau xây dựng cái box này cho nó hoành tráng hơn nữa nhé.
    Tới đêTới đê
  5. CAFETRUNGNGUYEN

    CAFETRUNGNGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Những truyện trong đây chẳng khác nào truyện người lớn cả . Tuy có cười nhưng mà nó "bậy bậy" thế nào ý .
    Yêu nhiều thì ốm, mà ôm nhiều thì yếu!
  6. dang_hoang_anh

    dang_hoang_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này của Born4Love hay đấy chứ nhỉ ?
    Tui cũng mong các bác xây dựng topic này mạnh hơn !
    bác nào có chuyện mới thì mau gửi lên đi !

    HoàngAnh
    [/size=10]
  7. Born4Love

    Born4Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về chiếc xe 81.
    Ngày xửa ngày xưa, không biết vào ngày tháng nào của năm 2003, ở Việt nam có một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng con nhà nghèo, hàng ngày lóc cóc chiếc xe đạp cà tàng đi làm, mỗi khi nhìn thấy những chàng trai và cô gái dạo phố trên những chiếc xe @, Dylan, spacy mà chàng cảm thấy rất buồn cho số phận của mình. Vào một ngày hè nóng nực, mượn được của bố chiếc xe 81, chàng hứng chí lượn vài vòng ngắm Hồ Tây. Đến bờ hồ,chàng dựng chân chống giữa, ngồi trên xe ngắm những gợn nước lăn tăn trong ánh hồng của buổi hoàng hôn. Bỗng chiếc xe đứt phăng cái lò xo ở chân chống giữa, mất đà lao thẳng xuống lòng hồ. Chàng trai hốt hoảng nhìn theo chiếc xe, nhưng không còn kịp nữa rồi, chỉ còn lại những chiếc bong bóng sủi tăm trên mặt hồ xanh biếc. Bất giác xen vào cảm giác chạnh lòng của kẻ ''''đẹp trai nhưng bạc phận'''' chàng ngồi bên bờ hồ và khóc.
    Bỗng dưới làn nước trong xanh, hiện lên một ông Bụt râu tóc bạc phơ, chàng kinh hãi, thì ông Bụt lên tiếng:
    -'''' Đừng sợ ta là Long Vương ở Hồ Tây, làm sao con khóc?''''
    Chàng thật thà kể lại hoàn cảnh nhà nghèo, bây giờ mất xe thì về bố đánh đòn thì chết. Ông Bụt bảo: ''''Con đừng lo, ta sẽ vớt xe lên cho con''''. Thế rồi ông Bụt biến mất, nửa tiếng sau, ông Bụt bò lên, mang theo một chiếc @ màu trắng sữa, ông hỏi chàng trai:
    -'''' Có phải chiếc xe này không con?''''
    Chàng trai nhìn chiếc @ và bật khóc: ''''không phải chiếc xe này của con đâu?''''
    Ông Bụt liền nói: ''''Đừng khóc nữa ta sẽ giúp con lặn xuống một lần nữa xem sao''''
    Nửa tiếng sau, ông Bụt lại bò lên bờ, lần này ông mang theo 1 chiếc Spacy màu mận, chàng trai thấy thế, bất giác chàng nhớ lại câu chuyện này sao giống câu chuyện kể về chàng tiều phu vào rừng đốn củi bị rơi lưỡi rìu xuống hồ, và ông Bụt cũng đã thử chàng trai bằng cách đưa lên cho chàng trai lần lượt lưỡi rìu bằng vàng, bằng bạc, vì sự thật thà của chàng tiều phu mà ông Bụt đã đưa tất cả các lưỡi rìu vàng và bạc đó cho chàng trai. Nghĩ đến đây, với hy vong ông Bụt sẽ thấy chàng thật thà và tặng tất cả những chiếc xe @, spacy cho chàng, chàng giả vờ bật khóc:
    -'''' Dạ vẫn không phải chiếc xe này của con, xe của con là cái 81 cơ'''' Hu hu hu...
    Đến đây ông Bụt tức quá hét lên:
    - ''''Đúng là thằng ngu, tại sao trên đời lại có thằng ngu đến như vậy, @, spacy thì không nhận, cứ đòi lấy xe 81. Kệ *******, tao già cả thế này mà lặn 2 lần hết mẹ nó hơi rồi, tao bó tay với mày thôi''''. Dứt lời ông cụ biến mất cùng những chiếc xe @, spacy, để lại chàng trai một mình bên bờ hồ với những chiếc bong bóng nước sủi tăm....
    Hãy làm một ly và Vote cho tôi...
    Mat em dep anh chang can anh sang
    Toc em dai anh chang thiet mua thu...
  8. ga_nha`

    ga_nha` Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    bác ơi em đọc muốn vỡ bụng , mong các bác post tiếp ạ !!!
    cám ơn các bác đã cho em những giây phút giải lao !!
  9. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có 2 ninza chấy trên ­đuờng đi bị lạc vào mọt cái hang.Mät con bảo mày ở lại để tao đi tìm đuong .Mọt lát sau con ở lại thấy ở của hang có mät con rắn cú thụt ra lại thụt vào,bõng nhiên nó nhỏ mät bãi nuoc bät ròi bỏ đi.con chấy väi kêu:
    -Có thích khách,Có thích khách.........
    haaaaaa
  10. Born4Love

    Born4Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sẵn chuyện chú em kể về những con chấy, anh đây cung co mẩu chuyện cổ tích kể về 2 chú chấy nhỏ, chuyện này anh được nghe từ hồi học cấp I, bây giờ anh kể lại cho chú em :
    Ngày xửa ngày xưa có hai chú chấy nhỏ sống ở trong lỗ rốn của 1 cô gái. Một hôm, hai chú chấy hứng chí muốn đi ngao du khắp thiên hạ xem trên đời này có gì hay ho hơn không. Thế là hai chú bắt tay nhau, chia tay nhau một chú đi về phương Bắc, một chú đi về phương Nam, và hẹn một thời gian sau quay trở lại kể cho nhau những điều hay lẽ phải học hỏi được trên đời.
    Một thời gian sau, chú kiến đi về phương Bắc quay trở lại, đợi mãi không thấy ông bạn kia đâu. Mãi một lúc sau mới thấy anh bạn chấy kia mặt mày bơ phờ bẩn thỉu lết về. Chú kiến phương Bắc bảo : '''' Tôi đi qua một thung lũng phẳng lặng thơm tho, rồi đi giữa hai quả đồi thơm ngát, cảnh đẹp mê ly. Còn anh làm sao mà đến nông nỗi người ngợm bẩn thỉu như thế này?''''. Anh kiến phương Nam trả lời : '''' Tôi thật đen đủi, tôi đi qua một cánh rừng nhỏ mà rậm rạp, hôi hám lắm, chẳng được thơm tho như chõ của anh, lại còn gặp phải một dòng sông nông nhưng nước bẩn thỉu tanh lòm, tôi đang cố lội qua thì chẳng hiểu từ đâu có một con sâu khổng lồ lao tới, nó cứ mổ tôi rồi dìm tôi xuống, tôi cố ngoi lên được thì nó cứ phun dớt dãi phì phì vào mặt làm bẩn hết người tôi. Tôi cố gắng lắm mới lết được về đến đây. Số tôi thật là đen đủi. Hic...hic...hic
    Hết
    Mắt em đẹp anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em dài anh chẳng thiết mùa thu...

Chia sẻ trang này