1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Cổ tích dành cho người lớn (cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Born4Love, 25/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glacial_boy

    glacial_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    6. Đe doạ
    Cô con gái (CG) sau khi đi chơi với bạn trai về mách mẹ (BM):
    CG : - Ạnh ấy đã hiếp dâm con !
    BM : - Trời ! Sao con không la làng lên !
    CG : - Dạ, con có la nhưng ảnh đe doạ con !
    BM : - Bộ nó doạ giết mày nếu mày la làng hả ?
    CG : - Không, anh ấy doạ sẽ " ngưng " nếu con la làng....
    BM : !!!!!!!!!!!
  2. glacial_boy

    glacial_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nếu các bác cảm thấy được thì bình chọn chon cho em với nhé ! thanks !
  3. glacial_boy

    glacial_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Coi Chừng Té

    Bà nọ đi khám bác sĩ để được khám tổng quát hàng năm, khám xong bác sĩ bảo :
    - Cái cửa mình của bà to quá !
    Trên đường về bà tức mình lẩm bẩm : " Mẹ kiếp, thằng bác sĩ này dzô duyên, cái đó của mình thế mà bảo là to quá. Đúng là mắt lòi tròng "
    Về đến nhà, bà ta vội đi vào phòng tắm, lấy một tấm gương để dưới đất rồi tụt quần xuống, ngồi chồm hổm bên trên tấm gương để xem nó có lớn thật không. Đúng lúc đó, đứa con gái 2 tuổi của bà chạy ngang qua phòng tắm, nhìn thấy má ngồi dưới đất, nó hỏi :
    - má đang làm gì vậy ?
    - má đang khám bịnh.
    - Ồ, khám bịnh.....
    Nói xong nó đi chơi tiếp. Nhưng vừa đi vài bước, nó quay lại và nói vọng vào :
    - Má khám bịnh coi chừng té xuống cái lỗ dưới sàn nhà đó nghe !
  4. glacial_boy

    glacial_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tại vì di truyền
    Hai anh em ruột cùng nhau đăng kí đi lính. Ngày đầu nhập ngũ, 2 anh em phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn bộ cơ thể, ông bác sĩ sững sờ nhìn cái của quí dài quá sức tưởng tưọng của 2 anh em.
    Quá đỗi ngạc nhiên, ông buột miệng hỏi :
    - Tại sao "cái" của 2 anh dài quá cỡ vậy ?
    Người anh trả lời :
    - Dạ thưa, tại di truyền.
    - Ồ, thì ra là vậy.
    Vừa nghe trả lời, ông bác sĩ vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong, ông hỏi tiếp :
    - Vậy thì "cái" của ba anh chắc phải dài lắm phải không ?
    - Dạ không, di truyền là do mẹ chúng tôi .
    - Mẹ các anh ? Các anh đang giỡn mặt tôi đấy hả ?
    - Không, chúng tôi đâu có giỡn mặt bác sĩ làm chi. Tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay, nên khi tắm cho chúng tôi, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn, bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !!!
  5. Heavyrain

    Heavyrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Vote cho glacial_boy 5đ về tinh thần bài viết nhưng mấy bồ đừng có đi lạc quá. Đây là chuyện cổ tích chứ không phải là truyện cười bình thường nhé.
  6. Amalgam_tatoo

    Amalgam_tatoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    SÂU RĂNG
    Có một phụ nữ đến khám răng định kỳ tại phòng nha, sau khi bác sĩ khám xong thì ông sửng sốt hỏi:
    - Ủa, lần trước tới khám thấy răng bà tốt lắm mà, sao bây giờ sâu răng hết rồi vậy?
    Lúc này bà ta mới buồn rầu trả lời:
    - Từ lúc chồng tôi bị tiểu đường tới giờ tôi bị sâu răng luôn!
  7. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với các đồng chí lão thành tí:
    Có một chú "lính thuỷ đánh bộ" lâu ngày trên biển được thả xuống đất liền xả hơi liền chui ngay vô quán bar và ra về với một ẻm. Sau khi vào phòng và thoát y xong, tự nhiên cô ả nhìn thấy chữ AIDS được xăm lồ lộ trên cái "ấy" của chú "lính", giật thót cả mình nàng định bỏ chạy. Chú lính của liền thủng thẳng: - Đừng sợ tí nữa nó thành "ADDIAS" đấy mà...
    Đi về nơi xa...2003
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Một hôm cô giáo thấy Vôva vừa dùng tay day day vào chỗ kín cua mình miệng vừa nói:
    -Tôi muốn có 1 con rôbốt thật to...
    Cô giáo thấy vậy bèn hỏi:
    -Sao em lại làm như vậy?
    Vôva trả lời:
    -Tại vì mấy hôm trước khi bố em đi vắng, em thấy mẹ em cũng làm như vậy và nói"tôi muốn có một thằng đàn ông ".
  9. HITS

    HITS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tại một vùng chăn nuôi nọ tổ chức một chuộc thi vắt sữa bò xem ai vắt được nhiều nhất và nhanh nhất.
    Ban giám khảo giới thiệu người đầu tiên vào vắt, khoảng 15 phút sau ông ta đem ra 1 xô đầy sữa. Khán giả vỗ tay reo hò ầm ỹ.
    Tiếp theo người thứ 2 cũng vậy, khán giả lại reo hò to hơn...
    Đến người thứ ba, ông ta bước vào và đến 2 h sau mới đem ra nửa xô, mọi người thật ngạc nhiên. Giám khảo chưa kịp phản ứng thì ông ta giận giữ giật micro và hét lên:
    - D.m đứa nào dắt cho tao con bò đực !?
  10. HITS

    HITS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thời kinh tế thị trường
    Câu chuyện này xảy ra cũng đã lâu, vào lúc giao thời giữa Bao cấp và kinh tế thị trường...
    Hai người ban lâu ngày gặp nhau, một người ngạc nhiên hỏi bạn:
    - Ôi trời, sao dạo này cậu mập ra như thế ?
    - À, kinh tế thị trường mà, cậu biết đấy. Vợ mình làm tại một xí nghiệp chế biến thức ăn nhưng mà sản phẩm thì dở nên không bán được. Thế là họ trả lương cho nhân viên bằng sản phẩm. Bỏ đi thì tiếc nên tớ đành phải sử dụng hết. À mà sao cậu lại ốm đến thế này ?
    - Thì cũng do kinh tế thị trường thôi. Vợ tớ làm ở nhà máy sản xuất Bao Cao Su...cũng không tiêu thụ được... rồi cũng trả lương cho nhân viên bằng sản phẩm, bỏ đi thì tiếc nên tớ ...

Chia sẻ trang này