1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Cổ tích dành cho người lớn (cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Born4Love, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HITS

    HITS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trời có mấy chân ?
    Hôm nay cô giáo cho cả lớp làm bài kiểm tra vẽ, đề tài là vẻ ông mặt trời.
    Khi nộp bài, cô thật ngạc nhiên khi thấy bài của Tèo vẻ mặt trời có hai chân. Cô kêu Tèo đứng lên và hỏi:
    - Sao trời lại có hai chân ?
    - Dạ thưa cô, em nghe ba em nói vậy. Tèo trả lời.
    - Ba em nói sao ? Cô giáo ngạc nhiên.
    - Hôm qua khi đi ngang phòng ba má em, em nghe ba em la lên "Trời ơi, dang hai chân ra" ạ.
  2. HITS

    HITS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện mấy con bò
    Hôm nay, trong giờ Chủ nhiệm học cô giáo kêu Tèo đứng dậy và hỏi:
    - Tèo, sao thứ 3 vừa rồi em đi học trể ?
    - Dạ thưa cô tại em phải dắt con bò cái nhà em đi thả đực a. Tèo trả lời.
    - Ba em không làm được việc đó sao ? Cô giáo giận dữ.
    - Dạ được thưa cô, nhưng mà em nghĩ con bò đực làm tốt hơn.
  3. DuongMo

    DuongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã nhỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nĩ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp chọ
    Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:
    - Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì tôi giải phẩụ..lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái ********** đã mất.
    Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảọ
    Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cộ Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm:
    - Thế nào ông bạn ? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ?
    - Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho.
    - Bà nhà ta sao vậy?
    - Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm...Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra ... hình như để ...nghe.
    http://www.photoforum.org/image4/photoforum99367659.jpg

     
  4. DuongMo

    DuongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tại một công viên cũa thành phố , một cô nạn nhân cũa vụ cưỡng hiếp đã khai báo với nhân viên cảnh sát
    - Hồi nãy trên đường tôi về nhà, tôi bị một người lái xe hơi ngừng lại và cản lối đi của tôi, rồi kéo tôi ra phía sau của bụi rậm mà lột quần áo của tôi rạ Thế rồi hắn ta cưỡng hiếp tôi dã man ...
    - Rồi cô có phản ứng gì không ?
    - Tôi la lớn lên: Cứu tôi với ... cứu tôi vớii
    - Rồi sao nữa ???
    - Một lát sau, hắn mệt quá hắn nằm xuống nghỉ.
    - Rồi sao nữa ???
    - Lúc đó thì tôi tức quá , hắn làm tôi mất hứng , tôi liền trở ngược lại tnh thế đè hắn xuống cho hắn biết là đụng tới bà là không xong rồi ... hùm...
    - Rồi sao nữa ???
    - Hắn la lớn lên : Cứu tôi với .... cứu tôi với!!!
    http://www.photoforum.org/image4/photoforum99367659.jpg

     
  5. DuongMo

    DuongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ cu Tí trên đường học về cùng đám bạn đi ngang qua ngõ nhà mới dọn tới. Nghe tiếng người đang tắm, cu Ti và đám bạn tò mò nhìn vàọ Một đám con gái tắm ỡ truồng như nhộng. Cu Tí và đám bạn mãi mê đứng xem, khoãng 10 giây xâu, cu Tí bõ chạy, chĩ còn đám bạn ỡ lại coi.
    Ngày hôm sau, mọi chuyện lại sãy ra như cũ, và cu Tí coi được 10 giây thì lại bỏ chạỵ. Hôm kế cũng vậỵ. Bạn bè lấy làm la và quyết định hõi cho ra. Cũng như mọi ngày, lần này cu Tí chưa kịp chại thì lũ bạn chận lại hỏi:
    - Nè, tại sao tụi tao ai cũng hứng thú nhìn chĩ có riêng mày là bõ chạy vậy?
    Cu Tí trả lời: - Tui bây à, má tao nói là nếu nhìn con gái tắm ỡ truồng không có sự đồng ý của họ thì trời sẽ phạt biết thành đá đó.
    Bạn cu Tí đồng cười: - Mày thiệt là ngu quá, người lớn chỉ dọa cho mày khỏi coi thôi, thấy tụi tao hỗm nay coi quài, có biến thành đá đâu nè.
    Cu Tí cố cãi: - Mày sai rồi, biến thành đá thiệt đó, mấy hôm tao có mới có tí xíu mày bỗng nhiên thấy cái gì cứng cứng rồi, chắc là sắp biến thành đá đó.
    http://www.photoforum.org/image4/photoforum99367659.jpg

     
  6. DuongMo

    DuongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em cùng nhau "đăng ký" đi lính. Ngày đầu nhập ngủ cả hai phải trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn cơ thể, ông bác sĩ sững sờ nhìn cái của quí dài qúa sức tưởng tượng của hai anh em đó.
    Quá đổi ngạc nhiên, ông bác sĩ buộc miệng hỏi:
    - Tại sao "của quý" hai anh dài qúa cỡ dzậy?
    Người anh trả lời:
    - Dạ thưa, tại di truyền.
    - Ồ thì ra vậy.
    Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:
    -Vậy thì cái của ba anh, chắc là daì lắm lắm phải không?
    -Dạ thưa không, di truyền là do mẹ chúng tôi.
    - Do mẹ của các anh? Bộ anh đùa tôi hả , đàn bà làm gì có "ku" chứ!
    - Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay, chỉ còn một cánh taỵ- Mỗi lần bả tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !
    http://www.photoforum.org/image4/photoforum99367659.jpg

     
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Những mẩu truyện về cu Tí...

    Ngày đầu tiên mẫu giáo..
    Sau bữa trưa....cô giáo dẫn bọn trẻ đi ngủ...Tí là người lên giường sau cùng. Chỉ còn lại chỗ trống cuối cùng cạnh cô giáo ,Tí vô đó năm.Vố dĩ quen thói sờ ti mẹ thì mới ngủ ngon.
    Nhớ mẹ chẳng biết làm sao..Tí quay sang định nhờ cô nhưng thật xui xẻo vì cô đã ngủ. Chẳng thể ngủ nếu khônng được sờ..Tí mạnh dạn đặt tay lên ngực cô giáo...giật mình ,cô giáo quay ra hoi :Tí em làm gì vậy?
    Thưa cô...em..em nhớ mẹ.
    Nhớ thì chiều mẹ đón...em bỏ tay ra và ngủ đi.
    Tí ngoan ngoãn bỏ tay ra nhưng vẫn không thể ngủ đươc.
    Môt lat sau cô giáo lai thấy buồn buồn phía dưới rốn.
    Cô giáo lại bảo :Tí em bỏ tay ra..
    Thưa cô..đấy không fải là tay đâu ạ!
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Tí đi học..
    Vì nhỏ con nên Tí đưọc xếp ngồi bàn đầu cùng 2 bạn cũng nhỏ con như Tí..Hôm nay cô giáo lên lớp với một chiếc váy ngắn hơn bình thường một chút.
    Trong lúc đang say xưa giảng bài...thì nghe có tiếng cười rúc rích dưới lớp .Cô ngưng giảng với vẻ mặt nghiêm nghị hướng về bàn học của Tí.
    Tèo ,Cò , Tí các em cười gì thế?
    Tèo !Em đứng lên cho cô biết tại sao em cười?
    Thưa cô..em..em..em nhìn thấy ĐÙI cô ạ
    Tèo! Em bị đuổi học một tuần.
    Cò! em đứng lên cho cô biết tại sao em cười?
    Thưa cô..em...em..em..nhìn thấy quần lót của cô màu đỏ ạ
    Cò!Em bị đuổi học một tháng.
    Đến đây Tí đứng dậy cắp cặp lững thững bước ra cửa .
    Cô giáo hỏi:Tí tại sao em ra ngoài?
    Thưa cô em bị đuổi học vĩnh viễn ạ!
  9. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Còn đau hơn
    Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
    - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
    - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy.
    - Úi chao!
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  10. superluoi

    superluoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    He đệ cũng xin góp vui .Chuyện na`y đệ nghe người ta kể:
    Có 1 ông dắt 6 con bò đi ngang qua cầu . Bỗng ông trông thấy 1 cô gái đang tắm.Cô gái thấy ông vội vã lặn xuống nước. Ông đang ngắm , mất hứng , nên nói với cô gái :
    _ Cô cho tui coi phâ`n trên chút xíu , tui cho cô 1 con bò.
    Cô gái thấy con bò nên ham , nghĩ bụng chỉ coi chứ có làm gì đâu nên cô gái đứng lên cho ông ta coi phần trên . Ông ta lại nói :
    _Cô cho tui coi phần dưới chút xíu , tui cho cô thêm 2 con nữa .
    Cô gái nghĩ bụng coi chứ có sao đâu nên đứng lên cho ông coi phần dưới.Ông già chịu hết nổi nên nói :
    _ Cô cho tui vô nửa cây thui , tui cho cô 3 con bò còn lại
    Cô gái nghĩ bụng nửa cây chứ có sao đâu mà được thêm 3 con bò nên cô để ong già cho vo nửa cây . Một hồi cô gái chịu hết nổi nên hét lên :
    _ Ông cho vô hết cây đi , tui cho ông 6 con bò ......tèn tén ten ,hều vốn , khoẻ re
    thandong[/size=8]

Chia sẻ trang này