1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Cổ tích dành cho người lớn (cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Born4Love, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trên xàonấu tệ quá .
    http://ttvnonline.net/joke/226108/trang-5.ttvn
    Được asahinguyen sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 09/05/2004
  2. yahoo

    yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho Karaoke Củ chuối, Cơ trưởng và ca-ve đoàn xin kính chào quý khách. Kính chúc quý khách tận hưởng thời gian thú vị và đầy bất ngờ trong thời gian viếng thăm nhà hàng chúng tôi. Tuy nhiên để đảm bảo sự an toàn và tiện lợi cho quý khách, xin quý khách lưu ý tắt điện thoại di động hoặc để chế độ rung đề phòng những cuộc gọi bất lợi.
    Xin quý khách một vài phút theo dõi đội ca-ve hướng dẫn một số thao tác và phản ứng trong thời gian vui chơi:
    1. Xin quý khách ngồi thẳng đứng trên ghế salon, không nằm nghiêng, ngửa khi uống bia, rợu đề phòng bị sặc
    2. Nhà hàng có 3 lối thoát hiểm: cửa trớc, cửa sau và trong trường hợp khẩn cấp có thể nhảy ra khỏi ban công xuống đường. Xin quý khách lưu ý, khi nhảy xuống đường nhớ cầm theo ô, chỉ khi nào nhảy ra khỏi ban công mới đợc bật ô. Không làm phồng ô trong phòng Karaoke.
    3. Khi có công an và thanh tra, chuông báo động sẽ nổi lên. Khi đó yêu cầu quý khách chỉnh đốn lại quần áo, ngồi đúng tư thế và cách tiếp viên một khoảng cách an toàn là 0,5m
    4. Trong suốt thời gian trong phòng, yêu cầu quý khách hát, nếu không hát phải cho bật nhạc liên tục, tránh sự nhòm ngó không cần thiết
    5. Mọi yêu cầu quý khách có thể nhấn chuông gọi tiếp viên
    Và ngay sau đây, đội tiếp viên sẽ phục vụ khăn ớt để quý khách lau xxx?
  3. hungtu75

    hungtu75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    font=.VnTime]
    Nhân chuyện của Born4Love viết lúc 14:11 ngày 22/07/2003 mình xin kể ra một chuyện mình đã đọc để góp vui: Chuyện Thằng nhớn thằng bé.
    Vào một Ngày trời nóng b­ức hai anh em dang nằm trong bụng mẹ chán quá đành tán phét với nhau. Thằng nhớn mới hỏi thằng bé :
    NHON : Này nhóc thế sau này mày lớn lên mày làm gì?
    BE: Lớn lên em làm phi công.
    NHON : Nghề mày chán chết.
    BE: Thế Anh lớn lên Anh làm nghề gì?
    NHON : Tao làm võ sĩ QUYỀN ANH.
    BE: Sao lại làm võ sĩ QUYỀN ANH.
    NHON : Để tao đánh mấy Thằng sư từ thằng lớn đầu đến thằng bé đầu. Tại vì lúc chúng ta đang còn trong bụng mẹ bọn chúng nó không kể giờ giấc ngày đêm c­ứ thi nhau nhổ nước bọt vào đầu tao.
    BE:Em ch­ưa hiểu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/font=.VnTime]
  4. BlackII_man

    BlackII_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    chuyện đaf chán lại co?n toa?n la? chuyện bậy, bâ?n

Chia sẻ trang này