1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Các bác viết hay quá, meo mun đánh dấu để thỉnh thoảng lượn vào đọc .
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    úi ...em xích chiện cổ tích lém ...nhưng mừ ...ở đây chỉ dành cho ngưòi lớn thoai ....hok bít có chiện cổ tít nào dành cho con nít hok dzạ .....
  3. tuandl

    tuandl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy CB binh luận nữa nhỉ?
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Hoa Phong Bì ?" Lá bắt đầu từ cái tên nhé ?"XR chắc có ý gì nên đặt nhân vật chính bằng cái tên rất con gái ,nhưng tính chất của nó giống như chiếc phong bì vậy ?" rỗng không và chỉ dùng để ?ocất giữ ?o cái người khác trao cho ..cho dù có được tô vàng thì bản chất vẫn là một chiếc phong bì mà thôi !
    Đọc câu chuyên lần này của XR ?"Lá rất hiểu bạn đang dùng cách kể chuyện ***g trong bối cảnh của một xã hội phong kiến để nói về đề tài nóng hổi , rất thực của một nhân vật đã và đang chính là tác nhân làm đảo điên cho chính cổ đông của mình bằng cách vơ vào mình ,bất chấp luân thường , đạo lý ,tình người ?liệu đó có phải là khuôn mặt lạnh lùng của giới kinh doanh ?
    Lá cho là không ?và cũng như các bạn Lá hạn chế đụng chạm và không muốn nói về các đề tài đang làm ảnh hưởng sụt giảm nhan chóng 1 loại cổ phiếu blue chip ..đến bất ngờ . Nếu phải là một doanh nhân với sự lạnh băng của trái tim, có thể đối chác ..tình yêu có thể đạp lên tình cảm có thể lắm?có rất nhiều tiền..liệu ta có thể sống mãi với điều phi đạo đức ấy ?.
    Thành công ư ? sự nghiệp ư ? bạn có mong được một sự nghiệp như thế ! bạn có dám đánh đổi hạnh phúc để chạy theo tiền tài ? Nếu tiền tài địa vị làm người ta băng hoại ..quên đi những giá trị đạo đức thì họ chỉ là những ?o nạn nhân ?o không biết được đâu là ánh sáng cuối đường hầm?.Tiền, danh ,vật chất là cái tạo ra được thì sẽ có thể đội nón đi được ,còn hạnh phúc không phải tự dưng được ban phát ?Hạnh phúc nằm sâu trong chính chúng ta..và chính chúng ta phải tạo dựng, phải vun đắp , phải biết nâng niu và quý trọng ?.
    Trở lại câu chuyện này Lá nghĩ là sẽ không bình luận gì thêm nữa vì Lá không thích mô típ này , dù XR đang muốn nhắn gởi điều gì ..cho mọi người . Có câu
    ?orâu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon ?o
    Xin hãy để hạnh phúc dễ thương như đôi vợ chồng này ?xin hãy đồng lòng tát bể đông cũng cạn ..trò đời dẫu biết còn trăm nghìn con lối..nhưng làm người hãy mãi là cây ngay .
    Đêm 31/08/2007
    Lathu
  5. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cambuon quy ẩn rồi bạn ạ ...
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 01/09/2007
  6. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    NGHỆ SỸ TÀI DANH
    Tác giả: Hellohihi
    Phương Hy là nghệ sỹ tài ba bậc nhất, anh có thể vẽ những bức tranh sống động, triết lý, kỳ ảo, cao siêu mà khi chiêm ngưỡng ta như thoát khỏi thế giới trần tục. Những nét cọ thanh khiết, vần vũ như mây trôi gió lượn, những gam màu phối với nhau phù hợp như tiên thánh, bố cục hài hòa như thể bức tranh không phải do con người tạo ra. Chúng thật như những bông hoa rực rỡ tỏa đầy mùi hương ngọt ngào, ngọt như những viên kẹo khiến cho trẻ con ngắm nhìn mãi không thôi. Chúng hài hòa, mềm mại như cơ thể của người phụ nữ đang khỏa thân, rên rỉ mời mọc khiến cho dục vọng của người đàn ông bốc lên ngùn ngụt. Chúng rực rỡ như những đồ trang sức lộng lẫy mê hoặc những người phụ nữ khi nhìn chúng. Những màu sắc và đường nét trong tranh của anh tác động quá đỗi mạnh mẽ đến cảm xúc của con người. Mỗi màu sắc, mỗi đường nét tác động đến trí não của con người theo những cách khác nhau nhưng khi phối hợp theo một trật tự đặt biệt nào đấy chúng cộng hưởng với nhau trở thành một một ma lực kinh hoàng. Chỉ có anh nắm được bí mật ấy, nắm được chìa khóa mở cửa cảm xúc mãnh liệt nhất của con người. Những chủ đề của anh siêu thực, ấn tượng, trừu tượng nhưng cũng đầy tính hiện thực làm cho bao nhiêu nhà phê bình phải tranh cãi mãi không dứt. Vì anh quá nổi tiếng, nổi tiếng đến mức bao nhiêu thương gia nước ngoài chầu chực để khi một tác phẩm của anh ra đời thì dù giá bán có trên mây họ cũng mua.
    Tuy nhiên cuộc đời thực của anh thật bất hạnh, ngoài bộ dạng của kẻ điên như tóc dài, râu dài, mặt mũi đen đúa, ốm o hốc hác, áo quần lượm thượm, dơ dơ, mặt ngáo ngáo? anh còn có những hành động kỳ quặc, nói năng lảm nhảm vô nghĩa. Tuy vậy cơn điên của anh làm cho bao nhiêu người ghen tỵ, họ xem phong cách nửa điên nửa khùng này quả thật là đáng phải suy ngẫm và học hỏi. Có người còn thốt lên: nếu được điên như anh mà mỗi bức tranh có thể kiếm hàng triệu đô la thì cũng đáng để điên quá đi thôi. Rồi kể từ đó, bao nhiêu nghệ sỹ để râu dài, tóc dài, mặc quần áo xộc xệch, dơ dơ, mặt mày nghênh ngáo để cầu mong có được cảm hứng giống anh. Nhưng chiếc áo nào có làm nên thầy tu, áo quần dẫu có dơ, râu tóc dẫu có dài thì đấy chỉ là cái mẽ ngoài cho một sự cố gắng trong tuyệt vọng. Làm sao họ có được những cảm hứng siêu phàm giống anh được.
    Vì bao nhiêu người hâm mộ, vì những đài truyền hình, phát thanh, báo chí cứ ca tụng mãi người nghệ sỹ tài ba ấy nên hình ảnh của anh như là một thần tượng điên khùng đầy ngưỡng mộ. Bao cô gái ước mong một lần được điên cùng người nghệ sỹ thiên tài ấy. Được một lần chung chăn với thiên tài còn hơn suốt đời chung giường với kẻ tầm thường?
    Cuối cùng người ta nhận thấy không thể để cho anh trong tình trạng điên điên, khùng khùng mãi bởi anh là một thiên tài, mà thiên tài thì cần phải được nâng niu, gìn giữ. Giờ đây anh chính là báu vật của quốc gia. Anh là một thiên tài mà hẳn sau này sử sách sẽ còn nhắc mãi? Người ta mở một hội nghị cực kỳ hoành tráng mời không biết bao nhiêu học giả, nhà khoa học, nghệ sỹ để cùng thảo luận xem làm thế nào để giúp người anh bình thường trở lại. Sau ba ngày ba đêm thảo luận không ngừng nghỉ, người ta thống nhất cho anh qua Thụy Sỹ để điều trị trong một bệnh viện nổi tiếng nhất thời bấy giờ với những phát minh và kỹ thuật tiên tiến nhất được áp dụng để điều trị cho anh liên tục trong hai năm.
    Hai năm rồi cũng trôi qua. Ngày anh về nước thật trang trọng, ngay cả thủ tướng cũng ra đón anh, hàng ngàn cô gái áo lót, quần tắm nô nức xô đẩy nhau để mong mình là người đầu tiên ngắm nhìn thiên tài trở về nước. Anh vận com lê lịch lãm, kính đen thật ngầu, tóc tai gọn ghẽ, râu nhẵn nhụi. Bao nhiêu cô gái gào thét gọi tên anh? nhưng anh lướt qua họ thật nhẹ nhàng, oai phong để lại sau lưng sự ngưỡng mộ đến vô bờ.
    Người ta bắt đầu tổ chức những bữa tiệc tùng vô cùng hoành tráng để chào mừng thiên tài đã trở lại bình thường. Thế là hết ngày này qua ngày khác anh chìm đắm trong men rượu và ********. Giờ đây anh chỉ muốn hưởng thụ, đối với anh bây giờ mới chính là đang thưởng thức hương vị của cuộc sống? Anh đang cố hưởng thụ để bù đắp lại những ngày đã qua.
    Nhưng chẳng bao lâu người ta bắt đầu xì xồ bàn tán, nghi ngờ về khả năng mỹ thuật của anh vì từ khi về nước đến nay đã lâu lắm mà anh chưa hề vẽ một bức tranh nào cả. Lời bàn tán ngày một nhiều, nhiều đến mức nó rải đầy những trang báo, lấp kín những mục bàn tán trên net rồi lan ra đến những bà hàng xáo ngoài chợ trời? Rốt cuộc anh cũng không thể im lặng mãi, anh phải cho họ biết khả năng phi thường của anh vẫn như xưa, vẫn là Phương Hy tài năng như ngày nào? Ôi thật đáng tiếc, khi cầm cọ lên thì tay anh đã run rẩy, mồ hôi đã thấm đầy trên trán, trên lưng rồi tuôn ra ào ạt như thác đổ. Anh ngã quỵ xuống bàn vẽ mà không thể làm gì hơn bởi anh đã hình dung một sự thật thật phũ phàng? anh đã không còn có khả năng của một thiên tài nữa!
    Thật đáng tiếc, anh trở thành người bình thường thì tài năng bẩm sinh của anh cũng biến mất. Chẳng mấy chốc anh trở thành người tầm thường một cách đúng nghĩa. Tranh của anh chán phèo, xấu xí, nhợt nhạt, vô nghĩa, chẳng đáng một xu? Cuối cùng, vèo một cái, tất cả danh vọng tiền bạc đều mất hết. Thật thê thảm, nhưng còn thê thảm hơn nữa khi anh phải đi vẽ tranh cổ động treo ngoài đường để kiếm sống qua ngày. Anh vẽ hàng trăm bức có cả những bức treo những nơi trang trọng nhất? nhưng xe cộ ngược xuôi, dòng người hối hả qua lại cũng chẳng buồn nhìn tranh của anh. Chúng giờ đây như thể vô hình trong thế giới này vậy. Rồi chẳng mấy chốc anh trở thành quên lãng, quên lãng như câu chuyện lịch sử thời xa xưa.
    Mời các bạn đón xem truyện kế tiếp
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả!
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết truyện hay quá.Khâm phục,khâm phục.
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé, chuyện này chẳng hay tẹo teo nào. Không hỉu bác này thấy nó hay thế nào nhỉ
  9. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình kém văn lắm,nhưng cảm nhận là tác giả đã vẽ lên 1 thân phận,1 xã hội,1 không gian sống đầy sinh động,đầy tình cảm và cũng đầy nghiệt ngã.Gì nữa nhỉ,nhiều nhiều mà khó diễn đạt,thôi để tác giả tự tóm tắt đại ý của truyện.
  10. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic, mãi mới có ngưòi vào đây nói đúng ý mình. Tớ cũng chẳng thấy hay quái gì cả. Hài chẳng phải, liêu trai cũng ko, mấy cái tích thì toàn lấy bên Tàu. Nhạt!
    Đã thế lại còn thêm một bà Thánh Thán vào cúc cu nữa chứ. Ai chỉ cho tớ hay ở chỗ nào, tớ vốt luôn 5*

Chia sẻ trang này