1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ơ hay chưa gì đã nói tạm biệt nhỉ. Bạn cứ viết đi khi nào tạm biệt hẵng hay, mà dù sao thì nghe lời tạm biệt cũng thật là... mất hứng.
    Lâu ghê, đến tập tiếp theo chưa nhỉ.
    Mà bạn này khiêm tốn quá nhé, nghe nói giọng đó mới dở hơi
    Đùa chút thôi. Đang chờ đọc tiếp mà.
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Mình không có liên hệ gì tới Bàn Tải Cân cả. Mình với anh ấy giống nhau ở điểm đó là văn học mạng phát triển trước nó sẽ tự do phóng khoáng, không bao giờ bị gò bó, ý tưởng tha hồ bay bổng. Nhưng anh ấy khác mình ở chỗ, ý tưởng của anh ấy bay bổng hơn mình rất nhiều, tự do diễn đạt ý tưởng một cách bay ****, siêu thực. Tự do đến mức coi *** cũng chỉ là bình thường, điều mà dù cho mình có muốn cũng không được! Mình và một số người rất thích cách hành văn của anh ấy nhưng cũng có một số người cực kỳ dị ứng với loại văn này... hì, đã bảo là cái gì mới, phóng khoáng thì khó được chấp nhận mà!
    Văn học mạng sẽ là một cộng đồng phát triển và sẽ mãi mãi không bị ràng buộc bởi bất kỳ yếu tố nào, kể cái chính trị và quyền lực của chính trị.
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 24/09/2007
  3. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Ok, tạm thời thì tớ như thằng say men rượu, nói năng cà kê, lảm nhảm... Hì, tạm thời còn chưa muốn rời bàn tiệc, nhưng khi nào đã quá say, say đến bét nhè thì cũng phải cố mà lết về nhà thôi... Về nhà của mình mà đánh một giấc cho thật say!
    Phần kế thị gượm đã, có phải là gà đâu mà đẻ liên tục được!? hai ba ngày nữa thì tiếp một phần...
    Thân! Àh, đọc văn của tớ là vậy đó... láo lếu, chả cái nào có thật cả, nếu chấp nhận thì đọc! He he!
  4. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Xương Rồng này !
    Cậu "củ chuối " vừa thôi nhé ! Tớ không dồng ý cách cậu nói đâu dù..nó đúng ...
    Đó là sự mâu thuẫn trong Tớ ...mạng vẫn là mạng ...viết phi lợi nhuận để làm gì ? bộc lộ mình , bộc lộ cảm xúc ...
    Câu đừng bảo mình tin tất cả điều Cậu nói nhé! Nếu không tran trở ..không suy nghĩ thì ngòi viết của Cậu ..chỉ lướt như người ta cưỡi ngựa ..xem hoa ....
    Tớ cứ cho Cậu say , quên cả trời quên cả đất và viết ra di ...bởi khi say người ta nói thật nhất đấy , người ta còn dùng rượu để nói cơ mà ....Tớ thì thích đọc ai đó qua chính những gì họ thể hiện ..và chắt lọc lai - Tớ nghĩ mỗi người là quyển sách hay đó ..Câu nhỉ !
    Lathu
  5. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Vote for u 5*
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe ai đó quảng cáo cho bạn bên Văn học về truyện ngụ ngôn dành sang đây tò mò đọc ..quá thất vọng vì Chuyện Tuổi Hoa nhạt quá thiếu cái gì đó nhỉ , thiếu lửa , thiếu chất ,hay không là đời mà cũng chẳng là mơ , hay mình quá gìa để đọc những truyện như thế.Hay tớ là độc giả khó tính
    Bạn bao nhiêu tuổi rồi
    Gửi mực tím , hoa học trò , sinh viên thì ok
    Đọc có cảm giác bạn
    Chưa dám sống , nên chưa dám yêu , nên chưa viết được cái gì sâu sắc .
    Tình yêu người ta ngồi đó liệt kê danh sách những khó khăn chưa trải qua ,để rồi người ta mang lên bàn cân xem ai đó có xứng với mình không .Nó đời lắm phũ phàng lắm bạn àh )
    Vậy mà trong con chữ vẫn lãng mạn ghê
    Buồn cười
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    "Tớ ghét nhất là công việc của kiểm toán". Nhưng mà số tớ bây giờ lại làm kiểm toán. Đấy, cuộc đời mà, ghét của nào trời trao của ấy! Giờ phải đi công tác, tiếp tục ăn dầm nằm dề ở cái nơi lạ hoắt lạ huơ... Cậu chuyện đang viết dang dở lại không có thời gian để viết tiếp thật là khó nói nên lời.
    Cách đây khoảng 7 năm, tôi định viết truyện, nhưng khi cầm bút lên thì không thể viết nổi vài dòng... Tự nhủ học thuật của mình chưa thành tựu, vốn sống của mình chưa đủ... Mấy tháng nay lại bắt đầu cầm keyboard, bắt đầu type những câu chuyện mà vốn sống, kinh nghiệm và học thuật của mình đã tích tụ... Tớ muốn viết tất cả các thể loại: lãng mạn, hiện thực, liêu trai, trinh thám, khoa học viễn tưởng... Và khi đã hết các thể loại thì tớ cũng dừng lại. Lúc này uống nốt ly rượu rồi phải rời bàn tiệc... Tớ viết theo sự phóng khoáng của riêng mình mà chẳng thèm để ý đến các kiểu hành văn nào cả, tại tớ thích thế.
    Câu chuyện tớ đang viết có thể không phù hợp cho một số người nhưng mà... tại tớ thích thế... nên cứ thế mà viết... có khi vị chua, nồng, đắng cũng có người thích... Thế nên linhkhue có chê thì tớ vẫn cứ chế biến những món ăn mà mình thích... nếu thực khách nào thích thì cứ tự nhiên mà thưởng thức, không thích thì... cứ tự nhiên mà tìm món khác!
    Cuộc đời như gió thoảng, nếu chỉ là một hạt bụi rồi tan biết trong hư vô thì thật đáng tiếc. Nếu tranh thủ thời gian tạo hóa ban tặng, những học thuật và lý tưởng của mình có thể chuyển hóa thành ngôn ngữ mà để lại thì thật là vui sướng biết bao...
    Có lần đọc sách, có một câu thật hay: "anh hùng có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị đánh bại". Tinh thần là mãi mãi... Có thể chúng ta đang bị mụ mị bởi rất nhiều thứ nhưng ẩn sâu trong mỗi người có một ngôi sao rất sáng...
    Lại là những lời vớ vẩn, vô nghĩa, lung tung, nhảm nhí... vô thưởng vô phạt, nếu thích thì cùng uống một ly...
  8. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Cụng ly với XR cái nào
    Thật ra biết XR từ những ngày chuyện chưa hình thành ?" Lá rất tin hiểu được XR và phía sau những câu chữ kia ..Linhkhue cũng là bạn của Lá ?" Linh khue đang đánh đồng XR với 1 cái gì đó cao hơn ..vượt ngoài tầm , khả năng của XR . Lá vẫn bảo chúng ta viết là một cách tháo gỡ những gút mắt trong cách nhìn đời ..thì đâu hẳn phải giống nhau hở XR và Linhkhue ? Linhkhue đọc nhiều , va chạm nhiều và có nhiều so sánh , còn XR thì viết như một sự bộc bạch nào đó ..hay như một lăng kính tái hiện cuộc đời ..có đủ vị ?
    Mỗi câu chuyện của XR có khi La hiểu cả bối cảnh và vì sao nó ra đời ?nên đối với Lá nó thật hay ?Hay vì nó viết như để dặn dò, như để nhắn gửi , hay vì XR có lúc bông phèn, triết lý và rất thông minh ?mình không thể nói hết những điểm ấy ra đây vì mình phải đọc di đọc lại từng chuyện. Có câu chuyện làm Lá bật khóc ..vì nó nói với Lá rất nhiều ..có câu chuyện làm Lá bật cười vì những quan điểm đối kháng ?khi tranh luận cùng XR .
    Lá hiểu khi cầm bút ..ai cũng muốn hóa thân mình để hiểu rõ điều cần truyền tải ?Lá đã hiểu như thế đó ?và rất quý XR ?" Nhớ lại ngày xưa XR là người công kích Lá mạnh nhất ?chê La nhiều nhất ?từ cái lỗi chính tả , đến vần điệu ..đến cách thể hiện?.Do vậy Lá cũng cảm thấy quan diểm Khen ?"Chê sao cho người ta tốt hơn và hiểu thật rõ từ Bình ?" không thể có một cái gì chung cho tất cả ..nhưng hãy rộng lượng trong cách đánh giá và đặt nó trong một bối cảnh hiện nay ?" Mạng là free of charge và đang lấy của ta từng dòng suy nghĩ, chắt lọc từng thời gian quý báu ?và cả sức khỏe ..dôi khi lại tự hỏi XR ơi để làm gì !
    Bữa tiệc sẽ tàn ..và không có điều gì tồn tại mãi .Con người cũng vậy chỉ trong phut chốc..vài tháng để cảm nhận ..và viết ..sẽ có lúc ta cảm thấy không thể viết không thể cầm bút ..và một chữ cũng không ? lúc đó tâm hồn ta chai sạn rồi ..phải không Bạn ?
    lathu
  9. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    TUỔI HOA (tiếp theo)
    Tác giả: Hellohihi
    ?
    Nhớ lời nàng, mấy hôm sau Tùng Lâm mời Nam Phương đi rừng Tiên Cúc. Nam Phương suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
    -Em sắp phải làm một việc. Nếu chỉ bằng 4 câu hỏi yes, no mà Lâm có thể đoán ra được công việc của Phương sẽ phải làm thì Phương rất vui để được đi cùng Lâm và lại rất ngưỡng mộ Lâm nữa!
    Lâm tò mò:
    -Trò chơi này có nghĩa là sao?
    -Thì Lâm chỉ được hỏi Phương những câu hỏi mà Phương chỉ trả lời là yes hoặc no, rồi sau 4 câu hỏi Lâm sẽ phải đoán được kết quả?
    Tùng Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
    -Câu hỏi thứ nhất là? công việc này có diễn ra thường xuyên không?
    Nam Phương nhanh chóng trả lời:
    -Không!
    -Câu hỏi thứ hai là? công việc này có liên quan gì đến vải như áo quần chẳng hạn hay không?
    -Có!
    -Câu hỏi thứ ba là? công việc này có liên quan đến việc mua sắm không?
    -Không! Lâm chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi đấy nhé! Hi hi!
    -Ừ! Lâm sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng? Câu hỏi cuối cùng là: ?oPhương có thích Lâm không??
    -Trời! Hỏi gì kỳ vậy? Không chịu! Câu hỏi này không liên quan gì đến chủ đề chính? Không chịu, ăn gian? hoàn toàn ăn gian!
    -Đây là một cuộc chơi thôi mà! Câu này Phương có thể miễn cưỡng cũng được, Phương hãy trả lời là ?ocó? dù đó là chỉ là một lời nói dối!
    -Trời! Sao lại có vụ này ở đây được! Anh lừa đảo!
    -Thì luật chơi mà Phương đưa ra đâu có nói đến những vấn đề nào không được hỏi!
    -Thật tình em chỉ muốn biết anh nhanh nhạy đến mức nào thôi!
    -Nếu Phương muốn biết thì cứ trả lời câu hỏi của Lâm đi!
    -Câu này khó trả lời quá? Lâm cũng biết là Phương không thể trả lời được mà! Chúng ta không hợp nhau mà!
    -Vậy thì Phương hãy nói là ?ocó? dù đó chỉ là một lời nói dối!
    -Thật ra thì Phương chưa hẳn thích Lâm!
    -Phương vẫn chưa trả lời đúng rồi! Chỉ trả lời yes hoặc no thôi mà!
    -Được rồi! Phương trả lời là YES! Đã hết 4 câu rồi, vậy Lâm đưa ra dự đoán việc mà Phương sẽ phải làm đi!
    -Công việc mà Phương sẽ phải làm có phải là vá lại chiếc áo hay không?
    Nam Phương quá đỗi kinh ngạc, thốt lên:
    -Trời! Lâm quả là thiên tài! Không thể tin được! Nhưng mà thật sự thì làm sao Lâm có thể đoán được vì Lâm chỉ hỏi Phương có 3 câu hỏi thôi mà?
    -Lâm hỏi 4 câu mà, đâu phải là 3 câu?
    -Không thèm nói chuyện với Lâm nữa!
    Lâm gãi gãi đầu, bối rối nói:
    -Thật sự thì? tại vì Lâm đã thấy hộp đựng kim chỉ của Phương đã được mở, vẫn còn đang để ở cạnh cửa sổ mà!
    -Ah! Lừa đảo! Không chịu! Vậy thì Lâm đã dùng thủ đoạn! Biết ngay mà, Lâm không phải là người tốt!
    -Lâm đâu có lừa đảo đâu? thì tại vì Phương tự tạo ra trò chơi 4 câu hỏi mà!
    Phương đỏ mặt, ngượng nghịu? Lâm chờ Phương diện lại một tý rồi mình cùng đi rừng Tiên Cúc?
    ?
    Thoáng chốc hai người đã đến rừng Tiên Cúc. Khu rừng này thật đặc biệt, một số cây có màu sắc thay đổi theo tình cảm của con người, số khác có hình dạng thật lạ mắt.
    Hai người im lặng, thơ thẩn đi bộ dọc theo lối mòn trong rừng. Tùng Lâm đi rất gần nàng, muốn nắm lấy tay nàng nhưng? lại chả biết làm cách nào bởi vì? Lâm hiểu rõ nàng cũng chưa thật sự thích Lâm. Lá cây hai bên đường khép lại, những cánh hoa từ những khóm hoa bên dưới bay lên những màu hồng lãng mạn? Những chiếc lá màu đỏ rực như đang chín vội vã xào xạc theo gió tuôn rơi? Sau một hồi do dự, cuối cùng Lâm nghĩ thầm: ?othôi đành liều vậy?, thế là Lâm nắm lấy tay Nam Phương. Nam Phương giật mình rụt tay lại, im lặng.
    Thế giới bắt đầu chìm trong im lặng, thời gian cứ thế trôi tựa như hàng thế kỷ trôi qua. Chỉ có tiếng bước chân của hai người lặng lẽ như trong cõi hư vô.
    (CÒN TIẾP)
    Mời các bạn đón xem phần tiếp theo
    PS: Copy thì nhớ ghi tên tác giả.
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 01/10/2007
  10. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0

    Đọc phần hai của "Tuổi hoa " cho Lá cảm giác ..về lại lại thế giới bồng bềnh của Tình yêu..nơi đó trái tim bắt đầu bắt nhịp ..và cuộc sống đẹp , dễ thương trôi theo những trắc trở cuộc đời ...4 câu hỏi trong chuyện lại làm Lá nhớ 5 câu hỏi ngày nào ?
    Bằng 5 câu hỏi xac nhận được danh tích, gốc gác của XR ...hình như Lá chỉ trả loi được 3 câu thì phải ....Từ đó Lá cũng nhận thấy ...viết và đọc cái của người viết là đọc chính tác giả ...tác giả vậy ..Lá đang muốn viết 1 câu chuyện về viễn tưởng .."Gặp nhau kiếp sau " ..sau mà khó vào đầu ghê ..vậy mới biết ..viết chẳng dể chút nào...

Chia sẻ trang này