1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người lớn... (trẻ con tuyệt đối không được xem!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hellohihi, 25/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ?oNgười sói ?o câu chuyện mới bạn đã post lên mạng và mang đến cho mọi người chút cảm nhận và nhất là mình giữa buổi trưa vắng lặng , tạm gác những bề bộn ..và muốn thư thả ..để lòng đi chơi loanh hoanh trên các ngã đường ..của mạng . Mình không có đủ thời gian để đọc các topic khác chỉ ra vào những nơi quen thuộc ..và đã thành một thói quen..vui khi thấy câu chuyện của bạn dù hay hoặc dỡ ..dù lãng mạn hay khô khan , dù tràn tiếng cười châm biếm , hay ý nhị?mình vẫn đặt mình vào tâm trạng người cầm bút vậy .
    Đọc ?oNgười sói ?o trước hết cho mình sự liên tưởng của ?oNgười đàn ông băng ?o ?"Murakami ?" hai nhân vật trong chuyện của bạn và nhà văn Nhật kia cho mình một suy ngẫm về sự tồn tại của một dạng đàn ông khác..khác với cái thế giới ta đang tồn tại ?họ có những đặc điểm kỳ lạ và khác biệt với những suy nghĩ của chúng ta ..lạ kỳ với thế giới này , nhưng cái chất người và chất nhân văn lại không thiếu ?.
    Vì sao người ?o băng? kia và cả người ?osói? của hellohihi vẫn tồn tại và hòa đồng cùng thế giới lòai người dù họ có sự khác biệt rất lớn ? có phải con người là chủ thể của những suy nghĩ về cái lạ, cái không thể và cố gắng tìm bắt , nắm cho được cái không đó chăng ? Mình cố hiểu và bắt cho kịp nhịp suy nghĩ của Hellohihi ?.dù mình vẫn tin cuộc sống này sẽ tồn tại rất nhiều lọai người ?.
    Ngay cả cái người ?osói ?o ?" bề ngòai rất ?osói ?o nhưng tâm hồn lại rất ?ongười ?o ?"mình hiểu cái mà Hellohihi muốn chuyển tải đến người đọc ..và cho dù con người ấy với hình dáng có dị kỳ ..nhưng cái quan trọng hơn hết là tâm hồn và vẻ đẹp tâm hồn của họ ?
    Trong chuyện lần này ..bạn đang khai thác về cách viết tả tình ..dù nó chưa đạt về mặt mỹ từ , và cách cho hai người họ đến với nhau nhanh quá ..hut hẫng trong lòng người đọc ?oHôm ấy, tôi đã ôm chặt lấy anh sói và chúng tôi không kìm nén được cảm xúc của mình. Tôi rất thích cách anh sói hôn tôi, thật ngọt ngào và thật lãng mạn.? Tình cảm của cô gái bộc phát quá nhanh ?và sự phát triển tâm lý dường như chưa thật logic ?Mình biết Hellohihi đã cho chúng mình ?" độc giả những câu chuyện và ít nhất ..mình muốn sau khi đọc nó mình chắt lọc được điều gì ?và mình cũng mong muốn góp 1 chút ý kiến cỏn con ..vì tin rằng bạn sẽ viết nhiều và nhiều hơn ..mỗi câu truyện thể hiện một góc nhìn và chất ?ongười ?o của bạn ?" mình đọc truyện ?" nhưng luôn tự hỏi ..tác giả nghĩ gì khi viết về nó ?.câu chuyện này không có tính cách khôi hài ..không trào phúng như những chuyện trước đây, không lãng mạn như Mê cung tình ái , nhưng lại nói lên cái nhìn và góc độ khác của bạn .Dù chưa sâu sắc ..nhưng mình đang thấy bạn đang thay đổi cách viết từ dạng ?ocổ ?o sang ?ochính chuyện? ?viết chính chuyện đòi hỏi tư duy và logic nhìeu hơn ..và mach chuyện?..Mình là một độc giả trung thành như rất khó tính đúng không ? dù bạn đã nói trước với mình ?
    Mình cám ơn bạn và câu chuyện của bạn đã cho mình đôi dòng suy nghĩ ?trong mình cũng có chất ?osói ?o đấy chứ ! và một ngày nào đó có người sói xuất hiện ..không biết có làm mềm trái tim mình như cô gái trong chuyện không nhỉ !
    Phút tản mạn giữa trưa bạn nhé !
    Trưa 25/05/2007
  2. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện này từ đầu mình biết nó chưa đạt, xét về góc độ giải trí thì tạm chấp nhận được. Nhưng xét về mặt ý nghĩa và mong muốn để lại ấn tượng trong lòng người đọc thì đây là một sự thất bại nặng nề! Thật lòng mà nói thì mình cũng chưa thật hài lòng về cách mình viết truyện người sói.
    Mình rất cám ơn bạn đã phân tích rõ những điểm yếu của mình. Nhưng cả mình và các bạn ai cũng có công việc riêng của mình nên thời gian dành cho viết truyện cực kỳ ít nên không tránh khỏi thiếu sót.
    Rất vui khi tác phẩm của mình có người quan tâm và điều đó là mong muốn của bất kỳ người viết văn nào! Mình biết là lẽ ra câu chuyện này phải bị chê nhiều hơn... hihi! Chúc mọi người vui vẻ!
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hay , rất hay ! Văn phong độc đáo , chỉ tiếc mình văn dốt chỉ cảm nhận được phần nào đó mà thôi . Cám ơn bạn rất nhiều vì những câu chuyện rất ... tiếu lâm . Giảm Stress thật hiệu quả !!! Chúc bạn mọi điều tốt lành , thành đạt và hạnh phúc !
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    @ Hellohihi: tiếp thu í kiến rất nhanh, hì hì. Mình lại thích " người sói" ở chỗ là tìm ra trong " sói" tính " người" và tìm ra trong" người" tính " sói". Có thể mình đi xa hơn ý nghĩa của tác phẩm, nhưng mà ngoài việc " yêu" quá nhanh, cộng với từ ngữ hơi " nghèo" thì nội dung lại rất OK. Lại lần nữa, có thể mình hiểu xa hơn ý của tác giả nên thấy hay, hì hì
    Tiếp tục nhé.
  5. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một luồng gió mới, trẻ trung, hiện đại đã mang lại cho TOPIC nhiều điều thú vị . Trong vòng quay bộn bề của cuộc sống xung quanh ta các bạn đã đem đến cho người đọc những câu chuyện với một cách viết mới , một cách cảm nhận cuộc sống của những người viết thuộc thế hệ 8x!
    @ Hellhihi: có lẽ "người sói " là câu chuyện ấn tượng nhất đối với mình , một số tình tiết chưa đạt đến độ nhưng nó thật sự là một câu chuyện rất hay trong cuộc sống ngày nay.
    ....LẶNG LẼ VỚI NHỮNG CÂU HÁT....
  6. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    CHIẾC MÁY LÃNG QUÊN
    tác giả: hellohihi
    Có nhiều người tự trách: ?otại sao mình lại mau quên thế, giá mà nhớ được nhiều thì tốt biết mấy??. Tuy nhiên cuộc đời thật trớ trêu, ai cũng mong rằng mình nhớ thật nhiều nhưng thằng bạn thân thiết nhất của tôi lại than thở:
    -Ước gì tao có thể quên được nàng... Ước gì tao có thể quên được những kỷ niêm tươi đẹp ngày ấy...
    Nhìn bộ mặt rầu rỉ của nó tôi an ủi:
    -Mày thử cố quên cô ta thử xem, thử đi du lịch chẳng hạn?
    Nó lắc đầu:
    -Tao đã thử rồi, không ăn thua!
    Thấy an ủi nó cách nào cũng không ăn thua, nên tôi tư vấn:
    -Hay là mày đi xóa ký ức đi! Nhưng mà muốn xóa ký ức thì mày phải suy nghĩ cho thật cẩn thật đấy nhé! Đôi khi lãng quên cũng là một sự đau khổ đấy!
    Sau một hồi cân nhắc cuối cùng thì nó cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Hôm ấy tôi và nó đến ?otrung tâm xóa ký ức?. Trung tâm này là một tiến bộ khoa học kỹ thuật thời bấy giờ, với những máy móc và thiết bị cực kỳ hiện đại. Sau khi ký kết một số giấy tờ, người ta chụp vào đầu nó một thiết bị với những dây nhợ lằng nhằng và đèn sáng nhấp nháy. Sau khi tiêm thuốc mê, kỹ thuật viên bắt đầu điều chỉnh điểm bắt đầu xóa là thời gian ngày bắt đầu tụi nó quen nhau, điểm kết thúc là ngày hôm nay... Mọi thứ xung quanh nó bắt đầu mờ dần, mờ dần... rồi nó chìm dần trong một giấc ngủ sâu. Mọi thứ đối với nó như một giấc mơ đầy đau khổ, và khi thức dậy giấc mơ sẽ vùi chôn tất cả...
    ...
    Cuối cùng thì nó cũng tỉnh dậy ngơ ngác... tôi liền hỏi:
    -Ngày cuối cùng mày còn nhớ là ngày nào? Sự kiện gần nhất là gì?
    -Uhm, đó là ngày... sự kiện gần nhất là đội tuyển của chúng ta thắng đội Brazil 3-0
    Mặt nó hoan hỉ hẳn ra. Tôi ôm chầm lấy nó xúc động như trận thắng mới ngày hôm qua:
    -Đúng rồi, đội U 23 của chúng ta đã thắng U 16 của họ thật vang dội!
    Tôi chở nó về nhà trong khi nó vẫn còn huyên thuyên về trận đấu mà nó nhớ là chỉ xảy ra mới ngày hôm qua. Nhìn nó hào hứng phấn chấn với chuyện ngày hôm qua mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Thật là hạnh phúc khi được lãng quên!
    ...
    Tối hôm ấy tôi và nàng uống cà phê trên nóc nhà của thành phố. Chúng tôi có một cuộc tình thật lãng mạn... Lần đầu tiên tôi gặp nàng, chúng tôi đã cảm thấy như là đã thuộc về nhau từ rất lâu. Chỉ biết rằng khi gặp nhau, cái nhìn đầu tiên là một cảm giác thật thân quen như là duyên phận của chúng tôi được sắp xếp bởi ông tơ bà nguyệt vậy.
    Tôi kể về chuyện thằng bạn tôi thì nàng ôm tôi và cười:
    -Nếu là em thì em sẽ không bao giờ xóa ký ức, em sẽ giữ mãi những kỷ niệm những ngày chúng ta bên nhau.
    Tôi choàng tay qua người nàng và gật đầu:
    -Đúng! Tình yêu của chúng ta là bất diệt!
    ...
    Một ngày nọ, tình cờ xem lại các giao dịch phát sinh trong năm qua ngân hàng, tôi phát hiện ra có một giao dịch rất lạ. Mặc dù giao dịch phát sinh đó số tiền không lớn lắm nhưng có một linh cảm rất lạ làm tôi cứ bồn chồn không yên. Tôi đem chuyện này nói với nàng:
    -Em xem nè, có một giao dịch rất kỳ lạ trong tài khoản của anh!
    Nàng xem một hồi rồi cũng trầm trồ:
    -Đúng là kỳ lạ! Để em xem thử các giao dịch của em xem!
    Thật là bất ngờ khi nàng cũng có một giao dịch kỳ lạ giống y chang như tôi, cùng ngày giờ và cùng người thụ hưởng. Tuy nhiên do tên người thụ hưởng viết tắt nên chúng tôi không tài nào nhận ra đó là ai. Chúng tôi ra ngân hàng với quyết tâm truy tìm người thụ hưởng kỳ quái đó. Và càng bất ngờ hơn nữa, khi ngân hàng giải thích cho chúng tôi biết rằng người thụ hưởng chính là ?otrung tâm xóa ký ức?. Chúng tôi nhìn nhau, cùng trố mắt và thốt lên:
    -Trời! Có lẽ nào?...
    Một thời gian sau này, khi hỏi thăm những đứa bạn thân thiết nhất, nhưng hầu như bọn chúng đều lắc đầu không muốn trả lời. Vì chúng tôi nài nỉ mãi, tụi nó mới nói đại khái cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã từng có thời gian quen nhau rất mặn nồng, nhưng chỉ vì vài bất đồng mà cự cãi nhau, rồi cùng nhau ?oxóa ký ức? với quyết tâm xa nhau mãi mãi. Bẵng đi một thời gian, thế rồi trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi lại gặp nhau, lại quen nhau và lại bắt đầu lại từ đầu một chuyện tình hoàn toàn mới toanh.
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả...
    Mời các bạn đón xem truyện khác!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 31/05/2007
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    CHIẾC MÁY LÃNG QUÊN
    tác giả: hellohihi
    Có nhiều người tự trách: ?otại sao mình lại mau quên thế, giá mà nhớ được nhiều thì tốt biết mấy??. Tuy nhiên cuộc đời thật trớ trêu, ai cũng mong rằng mình nhớ thật nhiều nhưng thằng bạn thân thiết nhất của tôi lại than thở:
    -Ước gì tao có thể quên được nàng... Ước gì tao có thể quên được những kỷ niêm tươi đẹp ngày ấy...
    Nhìn bộ mặt rầu rỉ của nó tôi an ủi:
    -Mày thử cố quên cô ta thử xem, thử đi du lịch chẳng hạn?
    Nó lắc đầu:
    -Tao đã thử rồi, không ăn thua!
    Thấy an ủi nó cách nào cũng không ăn thua, nên tôi tư vấn:
    -Hay là mày đi xóa ký ức đi! Nhưng mà muốn xóa ký ức thì mày phải suy nghĩ cho thật cẩn thật đấy nhé! Đôi khi lãng quên cũng là một sự đau khổ đấy!
    Sau một hồi cân nhắc cuối cùng thì nó cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Hôm ấy tôi và nó đến ?otrung tâm xóa ký ức?. Trung tâm này là một tiến bộ khoa học kỹ thuật thời bấy giờ, với những máy móc và thiết bị cực kỳ hiện đại. Sau khi ký kết một số giấy tờ, người ta chụp vào đầu nó một thiết bị với những dây nhợ lằng nhằng và đèn sáng nhấp nháy. Sau khi tiêm thuốc mê, kỹ thuật viên bắt đầu điều chỉnh điểm bắt đầu xóa là thời gian ngày bắt đầu tụi nó quen nhau, điểm kết thúc là ngày hôm nay... Mọi thứ xung quanh nó bắt đầu mờ dần, mờ dần... rồi nó chìm dần trong một giấc ngủ sâu. Mọi thứ đối với nó như một giấc mơ đầy đau khổ, và khi thức dậy giấc mơ sẽ vùi chôn tất cả...
    ...
    Cuối cùng thì nó cũng tỉnh dậy ngơ ngác... tôi liền hỏi:
    -Ngày cuối cùng mày còn nhớ là ngày nào? Sự kiện gần nhất là gì?
    -Uhm, đó là ngày... sự kiện gần nhất là đội tuyển của chúng ta thắng đội Brazil 3-0
    Mặt nó hoan hỉ hẳn ra. Tôi ôm chầm lấy nó xúc động như trận thắng mới ngày hôm qua:
    -Đúng rồi, đội U 23 của chúng ta đã thắng U 16 của họ thật vang dội!
    Tôi chở nó về nhà trong khi nó vẫn còn huyên thuyên về trận đấu mà nó nhớ là chỉ xảy ra mới ngày hôm qua. Nhìn nó hào hứng phấn chấn với chuyện ngày hôm qua mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Thật là hạnh phúc khi được lãng quên!
    ...
    Tối hôm ấy tôi và nàng uống cà phê trên nóc nhà của thành phố. Chúng tôi có một cuộc tình thật lãng mạn... Lần đầu tiên tôi gặp nàng, chúng tôi đã cảm thấy như là đã thuộc về nhau từ rất lâu. Chỉ biết rằng khi gặp nhau, cái nhìn đầu tiên là một cảm giác thật thân quen như là duyên phận của chúng tôi được sắp xếp bởi ông tơ bà nguyệt vậy.
    Tôi kể về chuyện thằng bạn tôi thì nàng ôm tôi và cười:
    -Nếu là em thì em sẽ không bao giờ xóa ký ức, em sẽ giữ mãi những kỷ niệm những ngày chúng ta bên nhau.
    Tôi choàng tay qua người nàng và gật đầu:
    -Đúng! Tình yêu của chúng ta là bất diệt!
    ...
    Một ngày nọ, tình cờ xem lại các giao dịch phát sinh trong năm qua ngân hàng, tôi phát hiện ra có một giao dịch rất lạ. Mặc dù giao dịch phát sinh đó số tiền không lớn lắm nhưng có một linh cảm rất lạ làm tôi cứ bồn chồn không yên. Tôi đem chuyện này nói với nàng:
    -Em xem nè, có một giao dịch rất kỳ lạ trong tài khoản của anh!
    Nàng xem một hồi rồi cũng trầm trồ:
    -Đúng là kỳ lạ! Để em xem thử các giao dịch của em xem!
    Thật là bất ngờ khi nàng cũng có một giao dịch kỳ lạ giống y chang như tôi, cùng ngày giờ và cùng người thụ hưởng. Tuy nhiên do tên người thụ hưởng viết tắt nên chúng tôi không tài nào nhận ra đó là ai. Chúng tôi ra ngân hàng với quyết tâm truy tìm người thụ hưởng kỳ quái đó. Và càng bất ngờ hơn nữa, khi ngân hàng giải thích cho chúng tôi biết rằng người thụ hưởng chính là ?otrung tâm xóa ký ức?. Chúng tôi nhìn nhau, cùng trố mắt và thốt lên:
    -Trời! Có lẽ nào?...
    Một thời gian sau này, khi hỏi thăm những đứa bạn thân thiết nhất, nhưng hầu như bọn chúng đều lắc đầu không muốn trả lời. Vì chúng tôi nài nỉ mãi, tụi nó mới nói đại khái cho chúng tôi biết rằng chúng tôi đã từng có thời gian quen nhau rất mặn nồng, nhưng chỉ vì vài bất đồng mà cự cãi nhau, rồi cùng nhau ?oxóa ký ức? với quyết tâm xa nhau mãi mãi. Bẵng đi một thời gian, thế rồi trời xui đất khiến thế nào mà chúng tôi lại gặp nhau, lại quen nhau và lại bắt đầu lại từ đầu một chuyện tình hoàn toàn mới toanh.
    PS: copy thì nhớ ghi tên tác giả...
    Mời các bạn đón xem truyện khác!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 31/05/2007
  8. chuyen_hang_dep

    chuyen_hang_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng khó phai
  9. chuyen_hang_dep

    chuyen_hang_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng khó phai
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hellohihi thân mến !
    Vậy là bạn lại có một câu chuyện nữa rồi ?" CB rất vui khi thấy một câu chuyện vừa được post lên. Lần này câu chuyện ?oChiếc máy lãng quên ?o lại là một thể nghiệm mới cho thể lọai chuyện viễn tưởng phải thế không nào ?
    Thật sự đây là một thể lọai mình thích nhất , ngay từ thuở bé ..mình mê những câu chuyện phiêu lưu cùng Apolo và khám phá Sao hỏa ?.Do vậy mình đón nhận câu chuyện của bạn bằng một cảm xúc thật sự ..và mình muốn viết ngay cho topic của hellohihi ..Mình đã đọc đi đọc lại câu chuyện của bạn 2 rồi 3 lần để hiểu cho trọn ý tác giả , để nắm cho hết cách bạn thể hiện ?thật ra để viết được như thế chắc Hellohihi cũng đã phải có những tâm huyết rồi ..và cả thời gian nữa ?CB rất hiểu vì mình ..gần như giống nhau mà ?cái mình mong muốn và cố gắng viết ra đây là để hellohihi và topic này luôn mang lại những giây phút thư giản tuyệt vời mà những người bận rộn như chúng ta sẽ rất hiếm thấy trong cuộc sống ..còn một điều cực kỳ quan trọng ..đó là mình mong muốn ngòi viết của bạn càng ngày càng sắc ..chuyển tải những thông điệp của cuộc sống và cái nhìn của người viết..Văn là đời , văn học là nhân học ..dẫu bạn khiêm tốn cho rằng những câu chuyện này chỉ mua vui ..và cho ta những phút giây relax ,nhưng mình tin bạn sẽ làm được nhiều điều kỳ diệu hơn?.
    Trở về với nội dung câu chuyện , lần này bạn đã cho nhân xưng ?otôi ?o tham gia vào chuyện..nên nó trở nên gần gủi hơn sống động hơn ..dù ?o chiếc máy ?o của bạn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng ?.và biết đâu được trong một thời gian không xa ..con người có thể làm được tất cả những điều diệu kỳ phải không bạn?. vâng ?ochiếc máy lãng quên ?o vừa là nội dung vừa là mục đích vừa là cốt lõi của mạch chuyện?.có cầu ắt có cung ..như vậy sẽ tồn tại một yêu cầu tưởng chừng rất vô lý ..như xóa sạch ký ức ?nhưng lại là một điều ..đôi khi nó cũng đã từng xuất hiện trong chính mỗi con người chúng ta . Vâng ! ký ức ..là một vùng phủ ..mà nơi đó những điều tốt , xấu , vui buồn đan xen , ẩn hiện đựoc cất giấu ..sâu thẳm và phân khúc ..trong mỗi cá nhân ..đã có lúc ta muốn quên đi quá khứ ..để đừng dẫm đạp mình ..để ta đừng hòai niệm và đớn đau ?và chắc chắn ?ochiếc máy ?o kia sẽ là một chọn lựa cho cái bi kịch của mỗi người ?nếu là bạn ..bạn có muốn xóa đi ký ức ? Hellohihi đã nắm rõ tâm lý con người để phác họa nội dung câu chuyện ..cái cần , và cái đủ để lắt léo khi ta muốn xóa nó đi ..xóa những uẩn khúc trong lòng ?.và rồi chính Hellohihi đã lại mở cái nút thắt ?khi diễn tiến câu chuyện đằng sau cái tiến bộ khoa học kia ?tẩy não ? Con người chỉ còn niềm vui ? chỉ cảm nhận niềm hạnh phúc và sung sướng ? Đây là câu hỏi đặt ra cho bạn cho tôi ..cho độc gỉa và tác giả đã khéo léo dùng hình ảnh người yêu ..người con gái để lý giải và trả lời nên hay không ?
    Câu trả lời dường như quá rõ ràng khi cô gái thủ thỉ ?oNếu là em thì em sẽ không bao giờ xóa ký ức, em sẽ giữ mãi những kỷ niệm những ngày chúng ta bên nhau. ?o Vâng ! bạn ạ theo tôi dẫu ký ức của bạn đầy rong rêu và ngập một vùng tuyết trắng , có thể có những tảng băng vô hình đè nặng trái tim kia ..nhưng nếu không cảm nhận được cái ký ức kia ..làm sao hiểu được niều vui trong hạnh phúc ? CB vẫn trung thành với câu thơ
    ?oCũng như Anh nhỉ tình yêu vậy
    Nước mắt song song với nụ cười ?o
    Xin được hiểu TY ở đây rất rộng ?và tình yêu , tình đời ?luôn song hành giữa nụ cười và hạnh phúc ..Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu bạn luôn hạnh phúc và bạn sẽ không thể hiểu nổi cái món ngon kỳ lạ ?o mầm đá ?o mà Cao Bá Quát đã dâng tặng choo vua . CB chỉ xin biện bạch đôi lời cùng tác giả về nội dung và ý tưởng ..hellohihi -bạn đã có một câu chuyện lạ , sáng tạo trong chuỗi câu chuyện của bạn..
    Tuy nhiên , câu chuyện bạn viết có mạch chuyện chưa ổn ..cách ngắt đọan cho thấy không gian và thời gian cách xa nhau ?không xuyên suốt nên sẽ làm nó rời rạc ..lẽ ra bạn nên đi vào khai thác tâm trạng của người bạn khi vửa được chiếc máy ?o tẩy não ?o thì nó sẽ liền lạc hơn chăng ?
    Vì đây là một câu chuyện viết theo lối kể chuyện ?" với lối viết này sẽ khó nếu bạn không đủ bản lĩnh dẫn dắt người đọc , sẽ khô khan , và khó tránh được sự trùng lắp và cách thể hiện bối cảnh câu chuyện ?
    Bạn đã xây dựng câu chuyện theo hình một cái chai : mở - thắt ?" và cuối cùng lại mở ?và để cho mọi người tự suy ngẫm ..để cái hình ành và trí tưởng tượng đi xa hơn ?đây là cái ưu và cũng là cái khuyết . Ưu vì tự mỗi người cảm nhận và cho chính mình câu trả lời ?Khuyết vì câu chuyện của bạn không ?ođóng ?o không nói hết chất nhân bản ?" hay bản chất của sự việc ?" và cái nhìn của tác giả ( có thể mình hơi thiển cận ?" nhưng đây chỉ là ý kiến riêng ).
    Một câu chuyện hay ,ngòai nội dung , văn phong nó còn phải thể hiện cái ?ođẹp ?o ?" bạn còn thiếu Hellohihi ạ ! thiếu cái tinh tế , và cái ?ođẹp ?o cho câu chuyện này .
    Để kết thúc cho bài ?obình ?o này của CB ?" xin đính chính CB không phải nhà văn , thơ, hay lĩnh hội văn học gì cả mà chỉ viết bằng tâm thức , bằng tình cảm . Khi nhận được tin nhắn ,mình đã vào đọc và cắm cúi viết một mạch không ăn trưa cố gắng tranh thủ ít ỏi cái thời gian giữa chừng này để post trả lời ?để cho Hellohihi biết cái tâm của mình ..có thể những ý kiến của mình chưa chính xác và nó chỉ là cái riêng ?trong vô vàn ý kiến ..nhưng CB luôn mong muốn Hellohihi sẽ vượt xa hơn nữa ?và mình sẽ không bao giờ bỏ sót câu chuyện nào của bạn ?" hãy hiểu cho CB
    Thân mến
    Trưa 30/05/2007

Chia sẻ trang này