1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người nhớn......he he

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pajero, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Này bác c Pajero, bác "kiếm" đâu ra được cái source code này thế...chỉ chỗ tôi kiếm để câu bài với ...hehe

    I swear with all my heart that I would never left you alone and made you feeling lonely.
    (^_^)
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, quả thật là tức cảnh sinh tình,xuất khẩu thành sự tích.
    Đêm ấy nhà tớ cúp điện,tớ phải trần trùi trụi ra ban công nằm đuổi muỗi. Nhìn sang nhà hàng xóm thấy sao có vẻ trống trống ,khung cảnh thiêu thiếu 1 cái gì đó, đập chết mấy con muỗi rồi tớ mới nhớ ra,nhà bên ấy phá bỏ vườn cây đu đủ. Buồn bã ,tớ nghĩ thôi là mất cơ hội chôm chỉa mấy trái đu đủ rùi.Nghĩ cũng lạ,trái cây bán ngoài chợ thiếu gì mà tớ lại chỉ khoái lặt trộm cây trái nhà người ta,hì hì,xấu hổ quá,chắc tớ khoái cảm giác mạnh ,cảm giác hồi hộp khi ăn trộm. Bỏ nhỏ 1 chút,tớ từng theo mấy đứa BK vào trường tụi nó vặt trộm mít sau dãy nhà B1,trèo cây hái xoài sau dãy nhà B4.Đừng tiết lộ cho bọn BK biết kẻo lần sau tớ mò vào lại bị mét bảo vệ rượt bi giờ vì tội chôm chỉa tài sản trường BK hì hì
    . Thế là tớ chong mắt trong ánh nến lãng mạng cùng tiếng nhạc du dương của bầy muỗi và tâm sự tang thương về sự mất mát cây đu đủ để viết nên câu chuyện tình bi thảm giữa chàng Lavabo và nàng Toilet Việt nam( hic hic,lộn rùi, Romeo Juliet)
    Thank you quý vị vì đã ngợi khen cho tác phẩm của tớ,nhưng tác giả cũng cần có nhuận bút để mua cơm bỏ vào mồm. Vì vậy xin quý vị nhớ trả tiền bản quyền cho tớ bằng cách bầu 5 sao đi nèo.
    1 lần nữa .xin cám ơn quý vị ,vỗ tay đi nào....bốp bốp... he he he
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 13/01/2003
  3. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    pajero sáng tác hay wá trời ......... vote cho anh coi như là tỏ lòng nể phục vậy ..hì hì
    Lan Dung ​
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    phần tiếp theo là thế nào á,có sinh con đẻ cháu gì không

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    cha này lại câu bài hả? Người ta còn đi học, đi làm cả, con cái giề....Làm như la truyền kỳ mạn lục hay sao ớ, từ cha mẹ đến con cái, cháu chắt chút chít.....

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  6. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Nhánh lan rừng
    Tặng bác Peace-do trước ngày lên đường nhập ngũ
    Đêm đã về khuya,không gian tối đen như muốn đặc quánh lại. Thảng thốt đây đó tiếng chim cú rúc liên hồi càng làm cho khu rừng trở nên bí ẩn đáng sợ hơn.Phủi phủi những hạt sương mảnh mai vương đầy vai áo,P xốc lại khẩu súng và quẹt diêm châm điếu thuốc. Ngọn lửa bùng cháy tỏa 1 làn ánh sáng mờ mờ trong căn chòi gác anh ngồi rồi lụi tàn dần và tắt hẳn. Rít 1 hơi thuốc dài,anh cảm thấy sảng khoái hẳn. Cái lạnh se se nơi vùng rừng miền Đông Nam Bộ này dường như bị đẩy lùi vào đêm tối,nhường chỗ cho cảm giác ấm áp và lâng lâng của làn hơi kỳ diệu đang lan tỏa khắp ***g ngực anh. Liếc nhìn đồng hồ,chiếc kim dạ quang chỉ gần 2 giờ sáng, còn những hơn 1 tiếng nữa mới hết phiên gác của anh. P đứng lên tuần tra 1 vòng quanh doanh trại. Anh căng mắt cố nhìn xuyên qua màn đêm và dỏng tai nghe tưng tiếng động nhỏ nhất. Tất cả đều bình thường,doanh trại vẫn im ắng chìm trong giấc ngủ,chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng vỗ cánh phành phạch của vài con chim ăn đêm vội vã bay ngang qua.P lại trở về căn chòi gác. Anh tựa cửa nhìn ra mông lung. Trong khung cảnh quạnh quẽ này dễ làm người ta cảm thấy buồn và cô đơn nhất. Anh chợt cảm thấy nhớ nhà da diết, nhớ cha mẹ già,nhớ đứa em thơ,nhưng nhớ nhất là người ta. Cách đây mới mấy tháng thôi,trước khi nhận lệnh gọi nhập ngũ, P vẫn còn là 1 cậu sinh viên trắng trẻo thư sinh ôm ấp bao hoài bão ước mơ về tương lai. Lúc ấy anh rất hạnh phúc và yêu đời vì anh nghĩ chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ ra trường,sẽ đi làm ,sẽ tích luỹ tiền cưới người con gái anh yêu. Nghe anh hào hứng vẽ nên 1 tương lai sáng lạng, Đỗ Quyên đỏ mặt cười đấm vào vai anh bồm bộp nói " Cái anh này kỳ ghê,người ta đã nhận lời lấy anh hồi nào mà anh đòi cưới, rõ dơ..." .Anh bật cười theo vui vẻ và kéo Quyên vào lòng ,đặt lên môi cô ấy 1 nụ hôn thật dài.
    Còn nhớ ngày ấy,P vẫn thường hẹn gặp Quyên trong khuôn viên nhà thờ Đồng Tiến trên đường Nguyễn Tri Phương vì gần nhà Quyên và Quyên cũng thường hay đi lễ mỗi chiều Chủ Nhật nơi này.Nhà thờ có khu vườn rất rộng với những hàng cây cổ thụ cao vút tỏa bóng mát rượi,những bức tường rào leo đầy màu xanh của lá và màu hồng của sắc hoa Tigôn,ngăn cách hẳn tiếng ồn của dòng xe cộ ồn ào bên ngoài. Trên những thân cây cao,người ta treo những giò phong lan nở hoa trắng muốt tỏa hương thơm nồng đượm xuống chiếc ghế đá nơi đôi tình nhân đang ngồi.
    Quyên kể......
    (còn tiếp)
    ...Giấu nước mắt lặng thầm bước đi
    Dĩ vãng hỡi xin quên một người
    Từng yêu dấu trong đời
    Tình ơi hãy quên...!!!
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cái zụ gì đê, Quyên nào sao mình không biết ta. Peace_do đóng quân ở Củ Chi. Khá gần đấy nhỉ, không có lan rừng đâu. Chỉ có chui xuống địa đạo ngủ thôi.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  8. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hơ..hơ...Tội nghiệp bác Peace@ quá...vào địa đạo cẩn thận bác Peace@ ui...àh..phát hiện ra rồi nhá...Quyên là ai thế bác Peace@...Rửa đê...dấu hoài ...

    Life is so complicated,
    Getting knowledge it is not enough 4 you
    (^_^)
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi Quyên nào làm sao tui biết được. Chỉ biết Hoa, Hồng, Mận, Đào, Mít, Ổi thui.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. tensatthuvotinh

    tensatthuvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    viết tiếp đi
    Nam vô tửu như kỳ vô phong

Chia sẻ trang này