1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người nhớn......he he

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pajero, 11/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suse

    suse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Quyên của anh nè...Nói yêu thương người ta đã đời bi giờ phủ nhận ha..Lại còn Hồng, Mận, Đào nữa.....Anh nỡ lòng nào
    [/phmai][/size=5]
  2. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, em là ai vậy mà sao dám nhận là người yêu của anh. Nếu mà nhận thì anh sẽ set title cho em liền đó. He...he... thế là lính phòng không bây giờ sẽ không còn phòng không nữa.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Vợ bác Peace@ lên tiếng bà con ơi.......Thế mà ổng còn nghi nữa, chắc nhiều quá , nhớ ko hết....
    To bác peace: bác này đào hoa quá, ko khéo lại con rơi con rớt khá nhiều

    Tình cờ em lại quen anh
    Tình cờ em lại yêu anh mất rồi
    Tình cờ nói tiếng tình cờ
    Xa nhau có phải tình cờ không anh?

  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi,mấy hôm nay Pajero bị hạ đường huyết và tụt huyết áp nên ốm nằm liệt giường. Hôm nay mới khoẻ nên lại lên đây post tiếp đây
    Quyên kể, ba Quyên rất yêu hoa phong lan. Cứ mỗi lần đi công tác đến nơi nào , ông lại hỏi thăm lần tìm lùng sục đến những nơi có bán phong lan hay những nghệ nhân trồng hoa ấy. Gặp được giò hoa ưng ý,thế nào ông cũng phải năn nỉ chủ nhân nhượng lại cho ông với bất cứ giá nào. Thế nên đã có lúc,ông đã phải cầm cả đồng hồ,di động,tiền đi công tác ...để mua cho bằng được dù sau đó ông phải nhịn đói nhịn khát cực khổ đi xe đò về nhà và chịu đựng lời ta thán của mẹ Quyên. Nhưng mặc ,ông không cảm thấy tiếc gì ,ông hể hả sung sướng với 1 giống mới mà ông vừa sưu tập được. Vì thế,trên sân thượng nhà Quyên thật sự là cả 1 bảo tàng phong lan đang đua chen sắc hương. Ba Quyên rất tự hào về khu vườn ấy, ai đến nhà ông cũng dắt lên xem và khoái trá hả hê nghe lời trầm trồ ngợi khen của họ.
    Quyên không giấu nổi tự hào, nàng thừa nhận nàng chịu ảnh hưởng sâu đậm của người cha.Quyên cũng rất yêu hoa phong lan giống cha mình. Nàng đã bỏ rất nhiều thời gian công sức phụ cha chăm sóc những giò phong lan quý hiếm ấy.Nhưng trong khu vườn kia,nàng chỉ quý nhất là giò lan hồ điệp,1 giống lan cực hiếm do 1 người làm nghề rừng vì chịu ơn cha nàng đã mổ cứu sống vợ con ông ta mang tặng. Ông ấy nói ông mua lại của 1 người chuyên đi săn lùng lan với giá 4 lượng vàng .Nhưng quả thật,giò lan rất xứng đáng với giá cả ấy. Khi nở,cánh hoa vươn cao có hình đôi **** con nhỏ con to màu hồng phấn quấn quít như thể đang đùa giỡn nhau không bao giờ lìa tan và đồng thời lan tỏa 1 mùi thơm thanh khiết nhẹ nhàng làm say đắm hồn người.Quyên vẫn thường bảo,đôi **** ấy giống như là anh với em và hương thơm chính là tình yêu của chúng ta. P cười bảo cô bé lãng mạn quá,không chừng tụi mình hóa cả thành **** thì nguy.
    Gió vẫn xào xạc luồn lách qua các tán lá rừng ,làm run rẩy rơi rụng lả tả những chiếc lá khô chạm khẽ nhẹ nhàng vào áo anh.P vẫn nhớ con đường mát rượi chạy quanh nhà thờ. Nơi anh dìu Quyên thong thả dạo bước như những đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên thế gian. Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ ,ngỡ như đôi chim câu lạc vào giấc mộng tình yêu. Này đây tàn cây năm cũ anh đã khắc tên Quyên còn xanh lá cành ,ghi dấu những ngày bên nhau.Này đây ghế đá lạnh buồn anh đã để Quyên đợi chờ chiều xa xưa năm ấy. Vì anh lỗi hẹn nên em hờn dỗi nên mi Quyên nhạt nhòa. Ôi những kỷ niệm sao mà da diết quá. Anh như hóa điên lên mất ,cứ ước gì mọc ngay đôi cánh bay về bên Quyên ,bay về ngày xưa yêu dấu.
    Mùa hè năm nay,trời bỗng nóng bất thường. Người ta bảo do anh hưởng của hiện tượng El Nino. Không gian oi bức ngột ngạt khó chịu với cái nắng gay gắt kinh người. Vạn vật lặng lẽ đứng im lìm khô héo đợi chờ những cơn mưa mang mầm sống kéo đến nhưng vẫn bặt tin bóng nhạn. Những giò phong lan trong vườn đã thôi đơm hoa và bắt đầu rũ lá. quyên và ba lo lắng đứng ngồi không yên. Hai cha con hì hục dựng giàn lưới che nắng,tăng cường phun sương nhiều lần trong ngày để tạo độ ẩm. Nhưng có vẻ công sức của 2 cha con cũng không ngăn cản được sức mạnh của ông Trời. đầu tiên những giò lan trường kiếm ,đoản kiếm ,ngọc điểm,mỹ nhân ,... khô quắt lại,ngả lá úa vàng và cuối cùng thì đến lượt giò lan hồ điệp cũng khuất phục trước thiên nhiên bạo tàn vì không hợp phong thổ.Nhìn khu vườn xanh tốt trước kia mà nay đã hoang tàn xơ xác quá,lòng Quyên không khỏi xót xa. Cô khóc rất nhiều,đỏ hoe đôi mắt nhưng vẫn cố nén vào tim. Quyên cố gắng an ủi người cha già đang ngồi trầm ngâm bên chén trà đặc quánh.Dạo này tóc ông đã thêm nhiều sợi bạc và vầng trán suy tư đã hằn thêm những nếp nhăn. Trước tình cảnh này anh thương Quyên nhiều lắm,nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm cô vào lòng và lau dòng nước mắt tuôn rơi. Anh biết tâm hồn cô đang có nhiều lo sợ,nhiều suy nghĩ không vui. Cô sợ khi giò lan hồ điệp kia chết đi rồi sẽ đến lượt tình yêu giữa cô và P cũng vỡ tan theo làn nước mắt.
    Tuần sau đó,nhà Quyên nhận được điện thoại từ ngoài Bắc gọi vào báo bà nội Quyên lâm bệnh nặng.......
    (còn tiếp)Xin lỗi, P sẽ về quê vài ngày nên chưa post kịp,hẹn lại tuần sau
    ...Nếu hỏi rằng, tôi sợ con gì nhất ? Tôi sẽ trả lời chẳng chút đắn đo-tôi sợ con ...gái...!!!
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Mọi người sững sờ choáng váng như sét đánh ngang tai.Mẹ con Quyên ôm nhau nức nở khóc .Ba Quyên mắt cũng đỏ hoe,nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh hối thúc mọi người thu dọn đồ đạc hành lý,khẩn trương đáp chuyến tàu tốc hành nhanh nhất ra Bắc.Anh còn nhớ,sân ga khuya hôm ấy chen chúc những người là người.Kẻ ở người đi đứng ngồi lố nhố trên sân ga,bịn rịn cố nói với nhau những lời cuối>Phút chia tay sao mà lưu luyến quá !!! Anh ôm Quyên vào lòng ,dặn dò rất nhiều,rất nhiều,rằng cô nhớ giữ gìn sức khỏe,nhớ gọi điện cho anh ngay khi xuống ga Hàng Cỏ,nhớ biên thư cho anh kể mọi chuyện ngoài ấy,nhớ....và nhiều cái nhớ nữa.Quyên không đáp chỉ khẽ gật đầu.cô sụt sịt khóc.P chọc cho cô cười "thôi khóc đi em,kẻo lại làm ngập lụt sân ga bi chừ>để dành nước mắt cho ngày lên xe hoa về nhà chồng nữa chứ" QUyên bấu 1 cái thật mạnh vào vai anh,nhoẻn miệng cười "anh này,đã không an ủi người ta mà lại còn chọc ghẹo nữa chứ,em nghỉ chơi anh ra bây giờ" Anh cười xòa áp mặt vào tóc Quyên,nghe mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa suốt tâm hồn.
    Hồi còi tàu kéo dài ai oán ly tan.Anh hối thúc Quyên nhanh chóng vào toa.Cô nắm chặt lấy tay anh,ôm ghì anh rồi kiễng chân lên đặt vào môi anh 1 nụ hôn và thầm thì "em yêu anh nhiều lắm anh có biết không ?Nói xong Quyên nhanh nhẹn nhảy lên bậc thang,ngoái đầu nhìn lại anh lần cuối rồi mất hút vào dòng người chen chúc vào toa.Đoàn tàu ầm ì chuyển bánh lăn xa xa dần,P cố chạy theo nhìn cho được Quyên trong những giây cuối cùng còn lại.Anh thấy Quyên kéo chốt mở cửa sổ.Nàng ló đầu ra hét to "anh về đi,nhớ giữ gìn sức khỏe,em sẽ gọi lại cho anh.Em nhớ anh nhiều lắm,mình sẽ sớm gặp lại nhau nhá anh"Mái tóc nàng dài xoã tung trong gió.trời ơi,anh muốn mọc ngay đôi cánh,đuổi kịp chuyến tàu đêm,muốn tự tay kẹp lại mái tóc đang bị gió thổi tung lên kia.Anh muốn ,anh muốn nhiều nhều nữa nhưng đành bất lực đứng thở dốc nhìn con tàu xa khuất trong màn đêm.Khi ánh đèn pha của toa tàu cuối cùng khuất dần sau khúc quanh thì anh nặng nề quay gót ra về.Sân ga giờ đây vắng tanh,anh chợt thấy lòng cô đơn trống trải quá.Đường Sài Gòn về khuya đã bớt náo nhiệt ,thi thoảng dăm ba chiếc xe máy phóng vùn vụt lao qua quét đèn pha loang loáng.Hàng cây ven đuờng 3/2 im lìm ngập ngụa trong ánh đèn vàng vọt của dãy đèn đường.Những người đấm bóp dạo lắc chuông leng keng hòa lẫn những đứa bé lóc xóc que tre đi rao hũ tiếu gõ.Bất giác như theo thói quen ,anh lại rẽ xe vào con hẻm nhỏ của nhà Quyên.Ngôi nhà to lớn im ỉm cửa đóng then cài,tối om om dường như mất hẳn nét sinh khí ngày nào.Anh lại rẽ xe ngang qua nhà thờ Đồng Tiến.Ngước mắt nhìn lên gác chuông trên nóc giáo đường,anh thấy qủ chuông cũng đang ủ rũ buông xuôi.Chuông ơi ,sao mày không ngân lên nguyện cầu cho nàng hả chuông ???
    Lòng buồn rầu không biết sẽ làm gì trong những ngày sắp tới khi vắng QUyên,anh bấm chuông gọi cửa.Mẹ anh hấp tấp ra mở cửa,hỏi thăm nhà Quyên đã đi chưa rồi đưa cho anh chiếc phong bì.Liếc nhìn qua mắt mẹ,anh thấy có ngấn nước mắt còn đọng trên mi.Cất xe vào nhà ,P chậm rãi ngồi xuống sa lông bóc thư ra xem......
    (còn tiếp)
    ...Nếu hỏi rằng, tôi sợ con gì nhất ? Tôi sẽ trả lời chẳng chút đắn đo-tôi sợ con ...gái...!!!
  6. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Bác pajero viết hay quá...tặng bác 5*
    Hãy làm một que diêm!
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Huyền thoại một cuộc tình hay sự tích dải Ngân Hà và cầu Ô Thước
    Chuyện kể rằng,ngày xưa ở 2 bên dòng sông Sài Gòn có 2 vương quốc thái bình thịnh trị nằm liền kề nhau.Mối quan hệ lân bang giữa chúng rất chi là hữu hảo. Đến độ thần dân của 2 vương quốc có thể chèo xuồng ba lá hoặc theo đò Thủ Thiêm qua lại buôn bán trao đổi hàng hóa mà không cần xin Visa.
    Quốc vương của xứ Bách Khoa là Whisper.Dưới trướng là những bầy tôi như Shogun,Chec,Fool,Sea,Chichchoe,Saladin,...Trong đó nổi bật lên là Shogun tướng quân với vẻ ngoài xinh trai ,đô con,võ công Judo cực kỳ thâm hậu với đòn đè nổi tiếng làm khiếp sợ bao nữ đối thủ.Anh đã từng cúc cung tận tụy theo phò tá Whisper từ ngày lập quốc đến nay và lập được nhiều công trạng lớn.Được xem như là 1 trong những khai quốc công thần và được Whisper sủng ái cất nhắc lên chức tướng quốc,nghĩa là chỉ đứng dưới 1 người mà trên vạn người.Nắm trong tay anh là những binh đoàn kỵ binh bộ binh hùng mạnh có thể bách chiến bách thắng,tốc chiến tốc thắng.Danh tiếng anh lẫy lừng vang xa đến tận ngoài vương quốc khiến kẻ thù luôn phải dè chừng khiếp đảm mỗi khi nhắc đến tên anh.Nhưng lạ thay,anh không tỏ ra kiêu căng ngạo mạn ,ỷ thế công thần mà chèn ép lấn lướt các quan đồng triều.Lúc nào anh cũng tỏ ra hoà nhã với đồng nghiệp,thương yêu quân sĩ như con và một lòng một dạ trung thành với quốc vương.
    Nữ hoàng của xứ Kinh Tế là Starry.Nàng thực sự là 1 cô gái xinh đẹp đảm đang ,đúng như 4 chữ của người xưa công-dung-ngôn-hạnh.hay 8 chữ của BH : Anh hùng - bất khuất- trung hậu -đảm đang.Tuy dưới tay nàng còn có các vị đại thần khác như Caheo,pqh,peace-do,Yup nhưng dường như mọi công việc triều chính đều do 1 tay nàng đảm nhiệm quán xuyến.Từ việc dán quẳng cáo lo tuyển mộ thần dân đến chăm lo đời sống ăn chơi của dân chúng đều thấy thấp thoáng bóng dáng xinh đẹp của nàng.Chẳng biết có phải vì quá lo lắng cho việc quốc thái dân an hay không mà dù đã quá tuổi cập kê mấy năm nhưng nàng vẫn phòng không chiếc bóng, đi về lặng lẽ một mình mình đơn côi.Thần dân ở xứ KT tỏ ra rất lo lắng cho hạnh phúc của nàng vì nếu không có hậu duệ của nàng,vương quốc sẽ chìm trong cảnh binh đao loạn lạc tranh giành quyền lực.Đặc biệt lão Peace -do là người qua tâm nhất. Với biệt danh Peace buôn vua,lão quả là 1 tay lái buôn bẩm sinh, thứ gì qua tay lão cũng có thể biến thành hàng hoá cho lão buôn bán ráo trọi, từ vàng bạc châu báu đến cục sỏi hòn gạch hay con người ( tác giả đã mua lầm một cái chén đất nung bình thường mà lão dám nói chén này là của vua Tần Thuỷ Hoàng dùng để ngự tiệc ).Do vậy khi nhắm thấy nữ hoàng có vẻ muộn mằng chuyện chồng con, lão đã nảy ra sáng kiến buôn vua. Lão tính toán rất chi ly kỹ càng.Yup vốn hiền lành ngoan ngoãn, chỉ đâu ngồi đấy chứ không lăn tròn như Caheo nên khi đưa lên ngôi thì lão có thể yên tâm buông rèm nhiếp chính điều hành chính sự theo kiểu vua Lê chúa Trịnh.Lão vừa được tiếng galăng-xăng với phụ nữ lại vừa có miếng để xơi,đảo chính trong hòa bình mà không có bất kỳ 1 sự chống đối nào.
    Nhưng may mắn thay cho vương quốc KT, trong 1 buổi tiệc chiêu đãi nhân dịp tấn niên món bún bung cho các sứ thần lân bang, ngàng Sta đã tình cờ gặp tướng quân Shogun đang dẫn đầu phái đoàn sứ thần sang đàm phán ký hiệp định thương mại song phương.Đôi bên đã cùng bị tiếng sét ái tình đánh cho tơi bời hoa lá xây xẩm mặt mày, bứt luôn cầu chì trụ điện cao thế 5000KV.Thiệt đúng là trai anh hùng gặp gái thuyền quyên " hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa "Tuy nhiên họ vẫn còn e thẹn không thể tỏ bày tình cảm nơi chốn đông người " quan trên trông xuống người ta trông vào " được, dù " tình trong như đã mặt ngoài còn e " Báo hại suốt buổi tiệc, Saladin cứ la oai oái vì đôi giày cao gót của Sta cứ cạ cạ vào chân dưới gầm bàn "(Sta tưởng nhầm là chân của Shogun ) Còn Caheo thì hí hửng vì thấy anh Sho cứ nhìn mình đăm đăm ra chiều đắm đuối si tình lắm mà đâu biết thực ra anh Sho đang nhìn Sta ( nghe thiên hạ đồn rằng anh Sho bị lé kim -chẳng biết đây có phải là tin vịt không ??? )
    Chuyện này hơi bị nhạy cảm, nếu nhân vật nào không thích xin cứ thông báo với tác giả, tác giả sẽ xóa ngay, xin lượng tình thứ lỗi.( còn tiếp )
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 21/02/2003
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Kể từ dạo đó, 2 người luôn kiếm cớ để hò hẹn nhau,đưa nhau đi khắp các quán caphê, từ caphê lùm caphê chuồng ở Thanh đa đến caphê 33 tầng đều lưu dấu chân đôi tình nhân ấy.Thời gian càng qua mau thì mối tình của họ càng thêm mặn nồng thắm thiết mà đỉnh điểm là lời cầu hôn trắng trợn của Shogun trong ngày 14/2. đêm ấy,khi nghe lời nói lắp bắp run rẩy xin yêu của Sho, Sta đã bối rối đến mức đánh đổ cả ly cam vắt vào chiếc mini-juýp mới toanh, vừa tậu dểđi chơi trong đêm này. Còn Sho thì hồi hộp chờ đợi câu trả lời đến nỗi xúc nguyên cả hũ đường cát vào trong ly caphe bé xíu.Nhưng dù sao thì mọi việc cũng trôi chảy, Sta e lệ gật đầu và Shogun sỗ sàng mạnh dạn chồm người qua hôn môi Sta chụt chụt đồng thời tranh thủ xỏ luôn chiếc nhẫn đính hôn làm bằng vàng 18 cara có đính hột xòan 12 ly 7 ( ăn gian 0,3 ly ) vào tay Sta ra ý từ nay Sta đã có chủ. Hai người dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay đầu xuân để kịp cuối năm sinh con gái có tuổi Quý Mùi. Trai Nhâm gái Quý mừ.....
    ( còn tiếp )
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hị hị . CHờ mãi giờ mới thấy có chuyện hấp dẫn để coi
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. C_YA

    C_YA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ơ , chán , xe đang lên dốc tự dưng hết xăng ,
    cho anh trai - ờ , mà là trai hay gái ấy nhỉ , sao cái mặt là con gái mà , trên đây thị phi đen trắng lẫn lộn quá

Chia sẻ trang này