1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích dành cho người nhớn......he he

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi pajero, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Vườn tình nhân
    Đêm nay trăng sáng quá.Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa thứ ánh sáng nhờ nhờ nhợt nhạt,dịu êm mát lạnh cả hồn lên vạn vật.Bầu trời đêm chi chít những vì sao lung linh huyền diệu.Cảnh vật im lìm trầm ngâm suy tư dưới bóng trăng vàng.Tiếng côn trùng rỉ rả lúc nhặt lúc khoan xen lẫn với tiếng sóng từ dòng sông ì oạp vỗ vào bờ.Khung cảnh nên thơ quá....
    Chợt có tiếng cười rúc rích ,nắc nẻ của 1 cô gái vang lên sau lùm cây xé toang bầu không khí thanh bình.Tôi tò mò êm ái lại gần,run run vạch những chiếc lá tua tủa từ bụi cây đang đâm vào mặt tôi ra.Ồ, thì ra là On4U đang thọc lét cô bé Caheo làm cô bé vừa giãy giụa vừa cười vừa nói qua hơi thở thì thào : nhột em quá anh ơi !! Hừm hừm,rứa là không được On ơi.Ai lại trêu ghẹo trẻ em thế này.Dẫu sao cũng nên để đôi ấy tự nhiên chơi cái trò chơi thuở lên năm lên ba chứ nhỉ ???
    Và tôi lại khoan khoái hít 1 hơi thật dài luồng khí trong lành mát rượi.Thong thả,nhàn du,tôi tản bộ lại gần chiếc ghế đá đàng xa xa.Chợt có giọng ai khe khẽ ngâm thơ.Tôi giật mình,chả lẽ mình có diễm phúc được nghe Lý Thường Kiệt đọc Nam Quốc Sơn Hà sao ???Định thần lại ,tôi nghe giọng này quen quen lắm.Thôi đúng rồi,Gạtgu đang thả hồn theo bài Tháng sáu của ẻm.Nhưng quái lạ,sao lại có tiếng đàn arcoocdeon du dương giai điệu Cachiusa ??? Máu trinh thám nổi lên,tôi lẻn lại đằng sau chiếc ghế đá,kiễng chân lên và thấy Ludwig Beethoven từ box Nga đang ôm cứng Gatgu trong lòng và âu yếm thỏ thẻ :Gatgu yêu vấu...anh nghe box KT có em nổi tiếng đanh đá...nhưng anh vẫn yêu em vì...em dễ xương...Kế đó có tiếng chụt chụt...hic hic,trẻ em không nên nhìn thấy cảnh này-lương tâm tôi bảo thế và tôi ngoan ngoãn tránh ra xa để khỏi bị đầu độc tâm hồn... thơ dại...
    Chợt làn gió nào xao xác thổi qua mát quá.Hàng cây trước mặt lao xao vẫy lá để lộ ánh nến lung linh trên Vọng Nguyệt Lâu ( lầu ngắm trăng).Oa oa,tôi lạnh cả sống lưng,giờ này mà còn ai trên đó nhỉ ??? hổng lẽ đó là ma le ???Nhưng nam nhi chi chít chí,quân tử hán đại trượng phu vác,sá gì ba cái chuyện ma cỏ.Tôi hồi hộp nhón gót leo lên khẽ khàng trên từng bực thang.Chợt có tiếng Taolao gầm gừ làm tôi giật bắn cả mình: tôi nói cho cô nghe,xinh đẹp và thông minh là 2 yếu tố không thể chung sống hòa bình trên cơ thể 1 người phụ nữ,nhưng đẹp trai và thông minh thì lại hoàn toàn có thể cô hiểu không ??? Có tiếng chanh chua nghe như của Quick đáp lại ngay : chả dám đồng chí ạ,phụ nữ chúng tôi có toàn quyền quyết định số phận của mình,chúng tôi muốn diện thật đẹp để vào công sở đọc báo hơn là xắn quần lặt rau trong xó bếp.Thôi chết,vợ chồng nhà ấy đang sắp choảng nhau ra trò.Ta phải chuồn thôi,không khéo lại ăn phải cái tô chiếc dĩa vào đầu bi giờ.Hấp tấp,tôi nhảy tọt ngay xuống cầu thang và nghe soạt 1 tiếng dài bi thương.Ôi thôi 2 cái ống cái quần Sida mới tậu với giá 35.000 ở lề đường đã chia tay nhau,te tua làm 2 mảnh.Hic hic, số mình đen còn hơn con chó mực.
    Để xả xui,tôi tính ra sông vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo.Chợt có chiếc xuồng ba lá hờ hững trôi qua.Trên xuồng nghe giọng YUP trách móc : anh Phong Chằn (phongtran) này,sao anh hẹn tối thứ bảy ngày 12/4 sẽ đến đón em đi uống cà phê 33 tầng mà sao em chả thấy ???Báo hại em lỡ thay đồ,trang điểm thật lộng lẫy rồi xin phép bố mẹ cho phép đi chơi cùng người yêu.Nhưng sao quá 10 giờ mà anh không đến ??? em giận dỗi lên mạng TTVN làm ngập lụt cả box KT. Có tiếng Phong tran khí thế đáp lại : anh có đến chứ bộ.Đêm ấy anh chưng diện bảnh bao,tóc xịt keo láng mượt tới trước cổng nhà em bấm chuông gọi cửa.Nhưng thấy bố em lẹt xẹt cầm roi dắt theo mãnh cẩu hộ giá bước ra.Anh đâm hoảng sợ co giò bỏ chạy văng cả dép lào.Em về kiếm hộ cho anh chiếc dép có in hoa lá cành màu đỏ nhá,hổng biết nó có văng tuốt luốt lên lầu nhà em hông ??? Khịt khịt,thất vọng về Phongtran quá cỡ thợ mộc...
    Tôi lầm lũi ra về vì vườn tình nhân này ...chẳng còn chỗ cho tôi nếm trái đắng của tình yêu.....
    Hic hic,kính lão đắc thọ nên tôi chả dám châm chọc chị Honest yêu dấu

    Tôi đợi em từ sáng đến trưa
    Đợi từ trời nắng đến trời mưa
    Từ khi trái đất chưa thành... đất
    Đến lúc trần gian đủ bốn mùa
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    lẽo Pa@ hôm bữa hông ăn được ..tức wé nổi cơn hả ???
    hôm bữa tui dzừa mứi cự lẽo Whis@ một trận , bữa nay tứi ông hả ?
    Good looking people r hard to find.
    That's why u don't ......
    That's y u don't see me often.
    hihi
    [/size=19]
  3. trungtamtuvan

    trungtamtuvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đọc hết mấy chuyện này chắc nghèo luôn wquá hichic
    http://www.tuvanonline.com
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    ?o Biên cương lá rơi?​
    Chuyện viết theo ý tưởng vui là chính, nếu viết quá dở hoặc có gì nhạy cảm đến các nick mong quý vị rộng lòng bỏ qua.
    Năm Dê Lộ thứ 2, làng Ăn Chơi, huyện Ca Hát, tỉnh Phè Phỡn có Starry_river@ con nhà trọc phú, trâm anh, gia giáo, học hành giỏI giang, cái gì cũng biết. Nghe đâu nàng thuộc lòng tất cả các tập truyện tranh, từ Conan, Thuỷ Thủ Mặt Trăng, Bảy Viên Ngọc rồng cho đến các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đạI hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký ?..Nhà nàng giàu đến nổI nứt đố đổ vách, tiền đựng trong két không hết nên phảI đựng trong bồ chất kín sân. Bàn về nhan sắc thì khỏI chê, ?o Tóc nâu, môi trầm? đích thị là nàng. Nay đã đến tuổI cặp kê mà vẫn cô đơn lẻ bóng, cha mẹ sốt ruột đứng ngồI không yên. Biết bao trai làng đến rồI lạI đi vì không chịu nổI Giáng Long Thập Bát Chưởng hay Nhất Dương Chỉ, Ka ?" mê ?" zô - kô mà nàng đã khổ công luyện được qua mất cuốn truyện.
    Một ngày nắng nóng, mưa rơi, bỗng đâu xuất hiện 2 bóng ngườI ngoài đầu làng. HỏI ra mớI biết là 2 cha con lão lái buôn Peace_do@ mớI đến làng này hành nghề buôn LỢN. VớI số lợn giống ít ỏI, lão lái buôn chỉ đủ tiền mua một căn nhà nhỏ & sang được một sạp bán thịt ngoài chợ.Tuy làm lái buôn nhưng Peace_do@ lạI có 1 cậu con trai khôi ngô tuấn tú, văn chương lai láng tràn trề, võ công rất lạI ?ođỉnh?.Vốn lạI là ngườI rất hiếu thảo.Tên cúng cơm mà cha mẹ đặt cho chàng là On4u@.
    Sốt sắng vì chuyện chồng con của con gái mình, vợ chồng trọc phú bàn nhau mở đạI hộI võ làng chiêu phu cho Starry@ tạI gia. Biết bao ngày trôi qua mà vẫn không ai đánh thắng nổI Starry@, một phần vì lợI thế sân nhà, một phần do võ công đã đạt tớI mức thượng thừa nên đốI thủ của nàng toàn là dùng chiêu Lăng Ba Vi Bộ, tam thập lục kế - tẩu vi thượng sách. Vợ chồng trọc phú đã tỏ vẻ lo lắng.
    LạI nói về On4u@, vì là ma mớI nên y không màng thế sự, chỉ bíêt là vào ngày hôm đó, chàng đang hí hửng mang tiền buôn Lợn về cho cha Peace_do nghe đâu có tiếng ồn ào ở tệ xá nhà Starry, tò mò On tiến lạI gần. HỏI ra mớI biết là Starry đang đánh knock ?" out Thatlongvoiai@. 1?2?3?.4?.10 , mườI tiếng đếm mà Thatlongvoiai@ vẫn ko gượng dậy được, Starry@ lạI là the winner.
    Thấy vậy On cườI khẩy, định quay mặt bỏ đi nhưng đã ko qua được đôi mắt sắc như sao cạo Gillet của Starry@. Nóng mặt vì hành vi ngông cuồng của On, Starry@ hét lớn theo kiểu ?o lờI nói làm nhói đau? : ?o Vị quân tử kia, có bản lĩnh thì lên đây tiếp vài chiêu vớI bản cô nương chứ vớI nụ cườI như vậy mà bỏ đi làm ta xúc động đậy lắm lắm??..
    ( còn tiếp)


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    í...í...í.... tui lại lên chức bố rùi à. Caheo@ ơi viết tiếp đi anh ủng hộ cho, anh đang chờ để xem hồi kế tiếp của thiên tình sử lâm ly bi đát này.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hành nghề buôn lợn đã đâu nên On đã quen vớI những câu nói ?oshock? như vậy, tuy nhiên chàng vẫn nghĩ bụng:? Ta vừa mớI đến đây ,không thể để cho đám ngườI này khinh thường ta được?. Nói là làm On vận công một phát bay lên thẳng võ đài trước sự ngạc nhiên của mọI người. Thì ra đằng sau lớp vỏ quê một cục bự của chàng bán lợn là thân thủ phi phàm của một cao thủ sừng sỏ.
    Cả Starry và On4u đều không nói gì , nhưng bỗng chốc sau ,ngừơi ta thấy xung quanh thân ngườI cả 2 đều bốc lên một luồng cuồng khí cực kỳ lớn. Hóa ra On và Star đang thi thố nộI công vớI nhau. Gió cuốn ầm ầm, sấm vang chớp giật, những tay giang hồ gà mờ cắc ké đứng gần đấy đều lăn ra bất tỉnh, khổ nhất là Thatlongvoiai@ vừa mớI tỉnh dậy sau cú knock-out của Starry thì lạI bị luồng cuồng khí cuốn văng đi đâu mất!!!!! Gia phụ của Starry lúc sinh thờI cũng từng là cao thủ có máu mặt trong giớI võ lâm, nhưng khi thấy 2 con trẻ tài nghệ vượt bậc cũng phảI vỗ đùi xuýt xoa:?Hảo công phu?.
    Kẻ 16 lạng ,ngườI 1 cân rưỡi, nộI công không ai hơn ai, Starry thấy vậy liền thu mình lạI sau đó lao tớI On vớI tốc độ chóng mặt?Chỉ trong chớp mắt cả 2 đều biến mất, nhịp độ trận đấu diễn ra nhanh khủng khiếp ,mắt ngườI thường không thể thấy rõ được. Vợ chồng trọc phú vộI vàng nhìn qua Siêu Máy Tính Clay(nhanh nhất thế giớI), vốn đựơc cài đặt để theo dõi trận đấu. Clay chạy như điên thống kê được mỗI giây Starry tung ra khoảng 256 cái tát, 421 cái cắn,318 cái thọt lét nhưng tiếc thay ..tất cả đều bị On hóa giải.
    Xét tình hình thấy đấu quyền không xong, cả hai đều nhảy ra xa. Starry dừng lạI 1 chút sau đó nàng vận công đưa đôi tay ra phía trứơc,..Bùm.. một con rồng khổng lồ xuất hiện trông rất dữ tợn. Hóa ra Starry từ lâu đã luyện thành chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng mà năm xưa Quách Tỉnh sử dụng để xứng bá võ lâm. Vợ chồng trọc phú lắc đầu, chậc lưỡI,?thôi rồI phen này chàng bán lợn xấu số biến thành món thịt hầm cho con rồng háu đói mất?. Quay sang nhìn On thì cả 2 đều rất ngạc nhiên. Mặt On đỏ ửng như đang ngượng ngùng .Sao kỳ dzậy, sắp teo đến nơi rồI mà On đang xấu hổ cái gì thế kia. Nhưng chẳng lâu sau vợ chồng trọc phú đã hiểu ra ,màu đỏ trên mặt On từ từ chuyển xuống 5 ngón tay và trong chốc lát, 5 ngón tay của chàng đã đỏ loét?
    Phần Starry vẫn ra lệnh cho con rồng của mình hung hãn lao tới. Thấy vậy On liền hét lên 1 tiếng lớn , rồI từ 5 ngón tay của chàng bắn ra chùm tia la-ze cực kỳ lớn. Con rồng dính chưởng tê liệt rồI biến mất. A ha thì ra On cũng chẳng kém gì Starry , từ lâu chàng đã nâng cấp chiêu Nhất dương chỉ cổ lổ sĩ của dòng họ Đoàn xa xưa thành Ngũ dương chỉ vớI hiệu quả tăng gấp 5 lần, chỉ có điều phảI vận năng lượng thật nhiều nên mặt chàng mớI đỏ như vậy
    On,Star lạI tiếp tục lao vào nhau đấu thêm khoảng 800 hiệp nữa nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng có một điều cả Starry và vợ chồng trọc phú không biết là On mớI chỉ tung ra 1/3 sức lực của mình. Số là? sáng nào, chỉ mớI đến giờ Tý , On đã dậy sớm chạy bộ 10 vòng quanh ngọn núi sau nhà nên sức chàng mớI dai nhách như vậy.
    (Còn tiếp)
    Bà con đăng ký vai tiếp nhá.......


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
    Được caheo_ sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 13/07/2003
  7. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Tham gia tí cho vui.
    Trận chiến rồi cũng đến hồi kết thúc. ON ta cảm thấy không thể kéo dài trận chiến được nữa, mệt rồi. ON vận toàn bộ nội công trong người để ra đòn : Ngư kình xuất ải với 12 thành công lực đánh thẳng vào tiểu thư Star ( chị tui đấy). Star giật mình thấy đối phương ra đòn quá hiểm hóc, không còn cách nào khác, star vận đủ lực, triển khai thế phòng thủ baresing toàn sân ( 1 kèm 1) . Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên , lửa bắn tung toé do nội lực va chạm. ON đã cảm thấy minh kiệt sức liền gục xuống ,Star cũng không khá hơn gì ............tiếp theo là thế nào nhỉ?
    Anh biết anh không thể là một phần trong cuộc sống của em, nhưng anh vẫn hy vọng là một phần trong ước mơ của em.
  8. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Oé oé, cái kiểu viết chuyện kiểu ni bây giờ lại ăn khách nhẩy. Hê hê, nhớ hồi trước mình viết thía nè bị lão O4U chém tơi bời.
    Mè anh ghost ơi, cái chiêu của anh là nó như thế nào ấy. Sao mà em cứ thấy nó nhạy cảm thía nào ấy.
    Loving you Sunday Morning
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    He he... Chú này có vẻ cay cú nhỉ. Bài người ta viết trong sáng thế này mà, chẳng có tí tẹo nào hơi hướng GDGT như chú thì ăn khách là đương nhiên
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 13/07/2003
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em có viết nhầm không hả Caheo@ ??? Số 1 mà viết thành số 10 ,he he....mà thậm chí 1/2 vòng đã đạt chưa ??? Dzzọt lẹ thôi,kẻo On4U@ khóa nick bi giờ
    Anyway,em viết "cứng tay" đấy,gắng lên nhé

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...

Chia sẻ trang này