1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN Cổ TÍCH DÀNH CHO....NGƯỜI NHỚN

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN Cổ TÍCH DÀNH CHO....NGƯỜI NHỚN

    ngày nảy ngày nay...có 1 bé tên boo dzì số phận đưa đẩy đành ngậm ngùi vào nhà làm con dâu gia đình mafia(dù rất hiền lành hỏng giống mafia gì hết trơn...)
    nhưng sau 1 thời gian dài thiệt là dài...thèng chồng bỏ đi bụi mất tiêu bỏ boo vò võ 1 mình cô đơn chiếc bóng......
    sau khi đánh liều(dùng 10 lá gan thỏ) năn nỉ ỉ ôi xin ly dị chồng...
    đại ka mafia đã chấp nhận...nhưng dzì thấy boo ngoan hiền(đồ lạ là đồ hiếm) nên đã nhận làm con nuôi và đang mở cuộc tuyển rể cho thì.....
    chồng cũ dzề (xui ghê nơi), con trai có thì bỏ, mất mới tiếc nên k đồng ý kí đơn.....và nguy hơn boo đã thấy trái tim mình rung rinh trước 1 chú chuột....cống..........
    không biết làm sao,boo ngồi khóc bên cây tre giả ở trước cổng...khóc ngập cả khu quận 11 quận 6.....rồi bỗng nhiên......xuỳ....xuỳ...xuỳ...bụt hiện ra với chiếc dyland màu tím.....cầm DTDD đời cục gạch hỏi " tại sao con khóc nhiều thế???","dân tình la lối ngập đường nhiều quá làm ta phải bỏ cuộc nhậu mà chạy tới đây"...boo mừng như bắt được dzàng bắt đầu kể lể xin xỏ bụt...làm cách nào để có được cái danh giá nhà mafia...dzừa có được người ta yêu......
    bụt dzồ trán,bứt tóc,nhắn tin búa lua xua nhưng cũng đành k tìm được cách nào hay nhất....chỉ cho bụt đi các con.............
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    con tham lam quá, ta ko thể giúp gì cho con, tự mà đi kiếm cách lấy đi, làm ngập lụt nữa ta đét đít ah
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    con tham lam quá, ta ko thể giúp gì cho con, tự mà đi kiếm cách lấy đi, làm ngập lụt nữa ta đét đít ah
  4. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    bụt dzì mà như ác quỷ dzậy???
    k tính: cho trò xì cọt trứng ngỗng,zero điểm,,,dzề chỗ....cái tội mất căn bản trầm trọng
  5. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    bụt dzì mà như ác quỷ dzậy???
    k tính: cho trò xì cọt trứng ngỗng,zero điểm,,,dzề chỗ....cái tội mất căn bản trầm trọng
  6. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    trả lời rất hay, 10 điểm cho sí-cọt.......
  7. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    trả lời rất hay, 10 điểm cho sí-cọt.......
  8. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    dzồi , để kì này bụt dzìa bụt tìm chồng cho con hen ,
    con thích chồng đi xe dzì ,dylan ti''m giống bụt ha?
    kho'' à nghen , con giảm gia'' xíu o chừnf đươc đo''
  9. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    dzồi , để kì này bụt dzìa bụt tìm chồng cho con hen ,
    con thích chồng đi xe dzì ,dylan ti''m giống bụt ha?
    kho'' à nghen , con giảm gia'' xíu o chừnf đươc đo''
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    éc gì mà éc chứ hả ? kekekeke vì bụt đang nhậu xỉn muh, suy nghĩ gì nổi, để bụt nhậu xong, về nhà suy nghĩ kỹ cho con hen, mà con phải có gì cho bụt chứ, bụt future chứ có phải là past đâu mà cho không ekekke

Chia sẻ trang này