1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN Cổ TÍCH DÀNH CHO....NGƯỜI NHỚN

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    chà, viết sai chính tả nhiều quá, về tập viết lại đi hen ekekekek
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    thêm một người bắt lỗi chính tả.Đã bảo hoài rồi dốt tiếng việt muh đọc hiểu là được rồi hhihi
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    thêm một người bắt lỗi chính tả.Đã bảo hoài rồi dốt tiếng việt muh đọc hiểu là được rồi hhihi
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hì, thì tao có ý tốt mà, muốn mày nói đúng tiếng việt thì mới nghĩ đến chuyện có bồ chứ, coi viết sai chính tả mấy nàng hơi bị...........
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    hì, thì tao có ý tốt mà, muốn mày nói đúng tiếng việt thì mới nghĩ đến chuyện có bồ chứ, coi viết sai chính tả mấy nàng hơi bị...........
  6. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mấy pa về nhà kiểm điểm lại đi , nhảm wá
    mấy pa nói chuyện nhảm nhí wá , riết tui chả thấy đâu là cái topic nữa
  7. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đề nghị mấy pa về nhà kiểm điểm lại đi , nhảm wá
    mấy pa nói chuyện nhảm nhí wá , riết tui chả thấy đâu là cái topic nữa
  8. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ý,truyện người ta hay dzậy mà kiu nhảm gì chú!Đúng truyện cổ tích luôn,có hoàng ậhu,vua,có hoàng tử-công chúa có tiên có phù thuỷ,có quái vật,đúng là cổ tích chứ còn gì nữa hihihì.,Không những thế mà còn có ý nghĩa xâu xa nữa đó hihihi.
    Thấy công chúa ko?Ko thể ngồi một chổ để đợi TY đích thực mà phải lặn lội đi tìm TY đích thực cho mình,rồi đến khi nó ngay bên cạnh thì lại ko nhận ra hihihi,quá hay chứ còn gì nữa,còn một môt ý nghĩa này nữa,có lẽ ý nghĩa này là hay nhất hihi:
    -Khi mình thương yêu ai đó thực sự thì mình bao giờ cũng chỉ thấy cái tốt của người đó,những cái xấu dường như là bị TY khoả lấp,cũng giống như Hoàng tử và công chúa,công chúa chỉ thấy hoàng tử là một chàng trai tốt bụng mà ko thấy hoàng tử là một chàng trai xấu xí,còn Hoàng tử chỉ thấy công chúa là một cô gái dễ thương mà ko thấy rằng hằng đem công chúa phải biến thành một con người nữa người nữa quỷ.Và đó cũng là điều làm cho mình luôn cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước người mình yêu.
    Thấy câu truyện hay ko?cho tràng pháo tay cái nha
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Ý,truyện người ta hay dzậy mà kiu nhảm gì chú!Đúng truyện cổ tích luôn,có hoàng ậhu,vua,có hoàng tử-công chúa có tiên có phù thuỷ,có quái vật,đúng là cổ tích chứ còn gì nữa hihihì.,Không những thế mà còn có ý nghĩa xâu xa nữa đó hihihi.
    Thấy công chúa ko?Ko thể ngồi một chổ để đợi TY đích thực mà phải lặn lội đi tìm TY đích thực cho mình,rồi đến khi nó ngay bên cạnh thì lại ko nhận ra hihihi,quá hay chứ còn gì nữa,còn một môt ý nghĩa này nữa,có lẽ ý nghĩa này là hay nhất hihi:
    -Khi mình thương yêu ai đó thực sự thì mình bao giờ cũng chỉ thấy cái tốt của người đó,những cái xấu dường như là bị TY khoả lấp,cũng giống như Hoàng tử và công chúa,công chúa chỉ thấy hoàng tử là một chàng trai tốt bụng mà ko thấy hoàng tử là một chàng trai xấu xí,còn Hoàng tử chỉ thấy công chúa là một cô gái dễ thương mà ko thấy rằng hằng đem công chúa phải biến thành một con người nữa người nữa quỷ.Và đó cũng là điều làm cho mình luôn cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước người mình yêu.
    Thấy câu truyện hay ko?cho tràng pháo tay cái nha
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi vì thế mới kô thấy được điều xấu ở họ, càng dễ dẫn đến việc cảm thấy thất vọng khi sau này thấy tính xấu của họ mà mình ko thể chịu đựng ah

Chia sẻ trang này