1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN Cổ TÍCH DÀNH CHO....NGƯỜI NHỚN

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 12/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Trùi !!!! Bây giờ mới chui vô đọc ...hay không thể tả . .
    Mình được làm nhân vật chính ta ui , phen này giải Oscar sẽ do nam diễn viên chính March nhận giải òi ...
    Mừ seo kết thúc không có hậu gì hết trơn vậy ... Bùn lòng người hâm mộ nghen .

    Phỏng dzấn đạo diễn cái coi :
    Xin chị cho biết nguyên nhân và hoàn cảnh nào và bắt nguồn từ những cảm sốt nào mà chị đã cho ra một kịch bản hay tới vậy dzạ ..
  2. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bé phản đối!Sao cho Bé đóng vai người hầu???Ít nhãt cũng là em gái của Hòng tử chứ!
  3. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bé phản đối!Sao cho Bé đóng vai người hầu???Ít nhãt cũng là em gái của Hòng tử chứ!
  4. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Uầy, tại chuyện Tấm Cám có ít nhân vật mà các kưng, thui để chị vít truyện khác hen. Lần này trộn hết Truyện cổ Grim vô một cái nồi rùi nấu thành tác phẩm kinh điển của Trap kekekek
    March em, kết thúc có hậu òi đó, Tì nữ chăm chỉ nhất năm, còn mún gì hơn hả
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Uầy, tại chuyện Tấm Cám có ít nhân vật mà các kưng, thui để chị vít truyện khác hen. Lần này trộn hết Truyện cổ Grim vô một cái nồi rùi nấu thành tác phẩm kinh điển của Trap kekekek
    March em, kết thúc có hậu òi đó, Tì nữ chăm chỉ nhất năm, còn mún gì hơn hả
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    một đống bầy nhầy hổ lốn xà bần wớ
  7. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    một đống bầy nhầy hổ lốn xà bần wớ
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Nếu đem tất cả sơn hào hải vị đổ chung vào 1 cái tô thì cũng không khác gì cám heo cả. Nhưng mà dù thế đi nữa thì vẫn có người ăn, bởi vì ko hề rẻ tiền, cho nên phải ăn.
    Truyện cổ cũng vậy thôi, dù có tạp nham thì từng phần của nó cũng có giá trị nào đó. Xì cọt ko đọc thì chắc chắn có người khác đọc. Dù không ai đọc thì Trap cũng viết. Đừng xài xể nhau thế!
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Nếu đem tất cả sơn hào hải vị đổ chung vào 1 cái tô thì cũng không khác gì cám heo cả. Nhưng mà dù thế đi nữa thì vẫn có người ăn, bởi vì ko hề rẻ tiền, cho nên phải ăn.
    Truyện cổ cũng vậy thôi, dù có tạp nham thì từng phần của nó cũng có giá trị nào đó. Xì cọt ko đọc thì chắc chắn có người khác đọc. Dù không ai đọc thì Trap cũng viết. Đừng xài xể nhau thế!
  10. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã cất công viết một câu chuyện dài như vậy để mọi người đọc giải trí mà,ta phải cổ vũ cho người ta chứ,ai lại chê như vậy,hihihi

Chia sẻ trang này