1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN Cổ TÍCH DÀNH CHO....NGƯỜI NHỚN

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có 1 cô bé rất xinh xắn và đáng yêu, mắt to da trắng mũi cao và đôi mơi xinh xinh...vẻ đẹp thiên thần trong sáng...nhưng lại không biết cười, ngày này qua ngày khác chỉ ngồi 1 nơi ngó xa xăm...dù lúc ấy tuổi chỉ tính bằng tháng...cũng giống như người mẹ, khuông mặt thanh thoát xinh đẹp nhưng ẩn chứa 1 nỗi đau rất lớn, chồng bỏ đi yêu người khác khi đứa con trong bụng chưa ra đời!
    Cô bé ấy mang cả nỗi đau của mẹ trong người, một nỗi đau vô hình, như là hơi thở và nhịp đập con tim...chỉ chực chờ tuôn ra bằng nước mắt, cô bé rất sợ cô đơn nhưng lại luôn tạo cho mình 1 vỏ ốc, cô bé không muốn ai làm tổn thương đến mình...
    lên mẫu giáo, cấp 1...cô bé không có người bạn nào cả, không dám nói chuyện và chia sẻ với ai vì sợ đánh mất nó...quá nhút nhát nên luôn bị các bạn trong lớp bắt nạt, và nước mắt đã làm dịu lòng cô bé, rơi vào giấc ngủ...chỉ cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi chìm vào giấc ngủ của chính mình!!!
    Lên cấp 2, là lúc định hình tính cách, quan sát mọi thứ xung quanh...cô bé thấy mình lạc lõng và đơn côi, vẫn bị bạn bắt nạt, vẫn có cảm giác thua kém người khác, sợ mất tất cả những gì dành cho mình...
    Nhưng sự cứng cỏi của người mẹ, của những người thân bên ngoại đã giúp cô bé nhận ra rằng, thế giới không phải là màu xám, mà còn là màu hồng hạnh phúc, xanh hy vọng, đỏ nhiệt huyết...cô bé khát khao thay đổi, và tự vẽ cho mình một "Giấc mơ màu hồng"....
    Được bamboo84 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 05/11/2005
  2. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một cô bé với hoàn cảnh như trên. Nhưng cô bé đó không bao giờ dấu mình trong một vỏ ốc, cô bé đó luôn là người năng động nhất trong những người năng động. Cô bé đó luôn khao khát tìm cho mình một mục đính mà mình cần phải tìm kiếm. Cô bé đó không bao giờ nghĩ rằng mình không bao giờ cô đơn, bởi vì sao ư ? Cũng có một cậu bé ở một nơi nào đó nhớ về cô bé. Cậu bé đó may mắn hơn cô bé, và cậu bé muốn mang cái may mắn của mình san sẻ cho cô bé. Có thể cậu bé làm chưa đc tốt cho lắm. Nhưng cũng cần phải thông cảm cho cậu bé, cậu chỉ là một cậu bé con thôi mà. Từng ngày từng tháng từng năm trôi qua, cậu bé vẫn mong rằng sẽ gặp đc cô bé, và rùi điều kì lạ đã đến. Cậu bé đã gặp cô bé. Cậu bé nói rằng : Cậu bé đã làm rất nhiều điều mong cô bé yêu đời hơn, và bây giờ khi cậu bé gặp cô bé thì cậu bé còn muốn làm nhiều điều hơn thế. Cậu bé không bao giờ hối hận với những gì mình làm, cậu bé tự nhủ với bản thân rằng, cậu chỉ hối hận khi không làm đc điều mình mong muốn. Và điều mong muốn của cậu bé là gì ? Cậu bé trả lời rằng, cậu bé muốn cô bé hạnh phúc, cho dù có những khó khăn, những thử thách mà cuộc sống đặt ra thì cậu bé luôn mong muốn cô bé vững lòng và vượt qua tất cả. Cậu bé sẽ luôn bên cạnh cô bé, nếu một ngày nào đó phải rời xa cô bé, đó là khi cậu bé không còn trên đời này nữa. Cuộc sống của cậu bé là cuộc sống của cô bé. Cuộc sống của cậu bé nói rằng cô bé hãy vui lên nhé, cậu bé đang làm hết sức để cô bé có thể hạnh phúc, và cậu bé đang làm điều đó, ngày này qua ngày khác, chỉ muốn nói một điều, cô bé ơim dù khó khăn thế nào thì cậu bé luôn bên cạnh cô bé và cậu bé luôn là người giúp cô bé. Vững lòng lên nhé bé con. Anh sẽ luôn bên em, đó là điều chắc chắn mà chẳng ai có thể thay thế đc
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    chị mà truy ra em nào nghịch bậy nick của chị thì tan xương nát thịt nhé
  4. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thui đi cưng, spam thì cứ nói đi à, quyền cao chức trọng như vây ai mà dám đụng vào, kin bỏ xừ
  5. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    xì pam zí zì cọt
  6. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giả bộ .. spam
  7. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Sao bà Chap hông viết truyện típ ta , vít về volam cũng được mừ
  8. quantetuong

    quantetuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gia? bộ spam thôi ah,sao ko spam thiệt đoá

Chia sẻ trang này