1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN Cổ TÍCH DÀNH CHO....NGƯỜI NHỚN

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi Bamboo84, 12/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mynameis7641

    mynameis7641 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    ko có nói xấu zợ ngươ?i khác nghen
    zợ tui chi? đi dạo do?ng do?ng sa?i go?n ngắm ca?nh thui ko có đua
  2. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    phải có công chúa, hoàng tử,có phù thuỷ,....
    phân vai đi dì!!!Có ai tự bầu cử k?lập 1 bộ phim cổ tích mới được
    1/ Boo làm công chúa ah....
  3. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    phải có công chúa, hoàng tử,có phù thuỷ,....
    phân vai đi dì!!!Có ai tự bầu cử k?lập 1 bộ phim cổ tích mới được
    1/ Boo làm công chúa ah....
  4. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    rùi, đến giờ rùi, Marchđực, đem thuốc cho dzợ mày uống đi kìa, bịnh đin của cháp lây qua dzợ mài rùi đó, tội nghiệp thèng ku, thân như thế mà làm như trâu, phục dịch 2 bà này, thế nào cũng lao lực sớm !
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    rùi, đến giờ rùi, Marchđực, đem thuốc cho dzợ mày uống đi kìa, bịnh đin của cháp lây qua dzợ mài rùi đó, tội nghiệp thèng ku, thân như thế mà làm như trâu, phục dịch 2 bà này, thế nào cũng lao lực sớm !
  6. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa cứ đòi làm công chúa...Lý do chính là nàng ta chưa có một chàng hoàng tử nào để ý cả....
    Thế rồi,một hôm,vì một lý do nào đó mà một chàng hoàng tử nào đó lại đánh rơi chiếc giầy bằng da rái cá chính gốc,"đâm hàng" ngay tại nước Italia xa xôi.Và cũng vì một lý do nào đấy,nàng công chúa yêu quí của chúng ta lại nhặt được chiếc giầy của chàng hoàng tử....
    Ôi thôi thì đủ kiểu tình thương mến thương với chiếc giầy tội nghiệp,nàng ta cho nó ngủ chung,rồi ăn chung bàn,cả đi tắm nàng cũng mang nó theo....để lên một chiếc kệ xinh xinh lung linh....và vì nàng ko cho nó tắm chung nên chiếc giầy ấy vẫn giữ được mùi hương nồng nàn đến (ngây) ngất của mình.
    Lại kể về chàng hoàng tử,đành rằng chàng có rất rất rất nhiều giầy trong cả một căn phòng riêng rộng mấy chục km2...nhưng vì đôi giầy chính hiệu Italia kia lại được chàng yêu quý và nâng niu nhất,nó đã cùng chàng đi chinh chiến biết bao nhiêu trận mạc*cưa gái...* và cũng chỉ có đôi giầy này là gắn bó với chàng nhất(vì rất rất rất nhiều đôi giầy khác chàng chỉ mang một lần rồi bỏ-vì thói quen lười tẩy rửa của người hầu).Vì vậy,sau rất nhiều đêm quên ăn,ngày quên ngủ,chàng đã quyết định đi lùng sục "bạn đồng hành" bị thất lạc với cái giầy còn lại....
    Còn công chúa nhà ta,vì quá yêu quý mùi hương mà đôi bàn chân chàng hoàng tử mang lại,nàng đã bị tương tư đến nỗi vua cha cùng hoàng hậu phải phát sốt vì tình trạng tăng cân liên tục của cô con gái kiều diễm bậc nhất.....Và sau rốt,đức vua đã nghe lời vợ của mình,ban bố chiếu chỉ tìm cho nàng chiếc giầy còn lại cho nó có đôi có cặp.
    Sau mười mấy hai ba ngày liên tục,từ chàng hoàng tử tận xứ sở Italia xa xôi cho đến thằng ăn mày kiết xác đến từ Vùng Trung Đông nhiều dầu mỏ,vẫn ko có ai đi 1 chiếc giầy đến diện kiến....Đột nhiên một hôm,có một người khôi ngô tuấn tú,mặt đen,râu đen,tóc đen,răng đen,diện nguyên một cây đen,cỡi con Ô Long Ngựa và đặc biệt là .... mang duy nhất một chiếc giầy màu đen tới hầu toà.Nàng công chúa mặt mày đang ủ dột,thân hình đang phì nộn thì đột nhiên tươi tỉnh hẳn,nở nụ cười 32 cái răng đen làm duyên với chàng hoàng tử...tất nhiên là chàng phớt lờ với một nhan sắc ma thèm quỷ mê như vậy.Giọng chàng sang sảng cả sảnh đường,u mê như người cõi chết,chàng nói:"Thưa đức vua và hoàng hậu anh minh,con đang tìm người giữ chiếc giầy còn đang thiếu dưới chân con,và con nguyện sẽ kết hôn cùng người ấy-nói nhỏ,trừ cái con hầu "xinh đẹp" kế bên hoàng hậu,of course"
    Đang bực mình vì những lời lẽ đường mật của chàng hoàng tử yết Kiêu kia thì nàng công chúa của chúng ta đứng bật dậy,dáng vẻ mừng rỡ của nàng thì ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được.Nàng liền rút ngay từ trong áo..."Vitoria''s Secret" chiếc giầy của chàng hoàng tử nọ(mặt chàng biến sắc) và reo lên,giọng nàng lảnh lót khi chim cú(bể vài tấm kính):"Ôi hoàng tử của lòng em" và chạy xuống ôm chặt lấy chàng(đố thằng kia thoát nổi)....
    Lòng chàng chỉ mỗi mình thiếp hiểu
    Hạnh phúc đôi ta,nguyện sẽ suốt đời...
    Xem tiếp Hồi hai "Động lòng....hoa chết" sẽ rõ
  7. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa có một nàng công chúa cứ đòi làm công chúa...Lý do chính là nàng ta chưa có một chàng hoàng tử nào để ý cả....
    Thế rồi,một hôm,vì một lý do nào đó mà một chàng hoàng tử nào đó lại đánh rơi chiếc giầy bằng da rái cá chính gốc,"đâm hàng" ngay tại nước Italia xa xôi.Và cũng vì một lý do nào đấy,nàng công chúa yêu quí của chúng ta lại nhặt được chiếc giầy của chàng hoàng tử....
    Ôi thôi thì đủ kiểu tình thương mến thương với chiếc giầy tội nghiệp,nàng ta cho nó ngủ chung,rồi ăn chung bàn,cả đi tắm nàng cũng mang nó theo....để lên một chiếc kệ xinh xinh lung linh....và vì nàng ko cho nó tắm chung nên chiếc giầy ấy vẫn giữ được mùi hương nồng nàn đến (ngây) ngất của mình.
    Lại kể về chàng hoàng tử,đành rằng chàng có rất rất rất nhiều giầy trong cả một căn phòng riêng rộng mấy chục km2...nhưng vì đôi giầy chính hiệu Italia kia lại được chàng yêu quý và nâng niu nhất,nó đã cùng chàng đi chinh chiến biết bao nhiêu trận mạc*cưa gái...* và cũng chỉ có đôi giầy này là gắn bó với chàng nhất(vì rất rất rất nhiều đôi giầy khác chàng chỉ mang một lần rồi bỏ-vì thói quen lười tẩy rửa của người hầu).Vì vậy,sau rất nhiều đêm quên ăn,ngày quên ngủ,chàng đã quyết định đi lùng sục "bạn đồng hành" bị thất lạc với cái giầy còn lại....
    Còn công chúa nhà ta,vì quá yêu quý mùi hương mà đôi bàn chân chàng hoàng tử mang lại,nàng đã bị tương tư đến nỗi vua cha cùng hoàng hậu phải phát sốt vì tình trạng tăng cân liên tục của cô con gái kiều diễm bậc nhất.....Và sau rốt,đức vua đã nghe lời vợ của mình,ban bố chiếu chỉ tìm cho nàng chiếc giầy còn lại cho nó có đôi có cặp.
    Sau mười mấy hai ba ngày liên tục,từ chàng hoàng tử tận xứ sở Italia xa xôi cho đến thằng ăn mày kiết xác đến từ Vùng Trung Đông nhiều dầu mỏ,vẫn ko có ai đi 1 chiếc giầy đến diện kiến....Đột nhiên một hôm,có một người khôi ngô tuấn tú,mặt đen,râu đen,tóc đen,răng đen,diện nguyên một cây đen,cỡi con Ô Long Ngựa và đặc biệt là .... mang duy nhất một chiếc giầy màu đen tới hầu toà.Nàng công chúa mặt mày đang ủ dột,thân hình đang phì nộn thì đột nhiên tươi tỉnh hẳn,nở nụ cười 32 cái răng đen làm duyên với chàng hoàng tử...tất nhiên là chàng phớt lờ với một nhan sắc ma thèm quỷ mê như vậy.Giọng chàng sang sảng cả sảnh đường,u mê như người cõi chết,chàng nói:"Thưa đức vua và hoàng hậu anh minh,con đang tìm người giữ chiếc giầy còn đang thiếu dưới chân con,và con nguyện sẽ kết hôn cùng người ấy-nói nhỏ,trừ cái con hầu "xinh đẹp" kế bên hoàng hậu,of course"
    Đang bực mình vì những lời lẽ đường mật của chàng hoàng tử yết Kiêu kia thì nàng công chúa của chúng ta đứng bật dậy,dáng vẻ mừng rỡ của nàng thì ai trong chúng ta cũng có thể hiểu được.Nàng liền rút ngay từ trong áo..."Vitoria''s Secret" chiếc giầy của chàng hoàng tử nọ(mặt chàng biến sắc) và reo lên,giọng nàng lảnh lót khi chim cú(bể vài tấm kính):"Ôi hoàng tử của lòng em" và chạy xuống ôm chặt lấy chàng(đố thằng kia thoát nổi)....
    Lòng chàng chỉ mỗi mình thiếp hiểu
    Hạnh phúc đôi ta,nguyện sẽ suốt đời...
    Xem tiếp Hồi hai "Động lòng....hoa chết" sẽ rõ
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ặc.... đọc chết cười luôn, tao phục mày rùi new ơi, viết thêm đi
  9. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    ặc.... đọc chết cười luôn, tao phục mày rùi new ơi, viết thêm đi
  10. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nì..!Lại nói xấu chị Boo nữa rồi!Không chơi trò xuyên tạc người khác nghen!Người ngoài đọc vô,ngưòi ta hiểu lầm thì...biết tay Nhóc!

Chia sẻ trang này