1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỔ TÍCH KO CÓ HẬU !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi be_ngoc87, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_ngoc87

    be_ngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỔ TÍCH KO CÓ HẬU !

    HEY ! LỜI ĐẦU CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GẶP NHIỀU NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ! CÁC BẠN Ở TUỔI TUI CŨNG ĐÃ QUA THỜI NGHE CHUYỆN CỔ TÍCH RÙI NHỈ ? NHƯNG ĐÂY LÀ CHUYỆN CỔ TÍCH KO CÓ HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA , KO ÔNG BỤT ..........! TUI KỂ NHÉ CÓ GÌ THÌ BÀ CON BỎ QUA NHÉ ! HIIIIIIII! CHUYỆN LÀ THẾ NÀY ... NGÀY NAY CÓ MỘT NHÓM BẠN CHƠI RẤT THÂN VỚI NHAU , TRONG NHÓM CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT NGƯỜI CON TRAI NÊN ĐÔI KHI CŨNG CÓ NHỮNG TRANH CHẤP NHỎ ( CHUYỆN THƯỜNG TÌNH MÀ ) . TÊN CỦA 4 NGƯỜI TRONG NHÓM : H , T, N , Đ . CHƠI VỚI NHAU THÂN THÌ THÂN ĐẤY NHƯNG HÌNH NHƯ CHỈ CÓ 2 NGƯỜI CHƠI THÂN VỚI NHAU NHẤT LA T VA N , HỌ THƯỜNG CÓ NHỮNG XÍCH MÍCH NHƯNG ĐIỀU ĐÓ LÀM TĂNG THÊM TÌNH BẠN CỦA HỌ CÀNG HIỂU NHAU ! NHƯNG T VÀ H THÌ KO THẾ , HỌ KO XÍCH MÍCH NHƯNG MÂU THUẪN CỦA HỌ THÌ NGẤM NGẦM CHỈ CHỜ NGÀY BỘC PHÁT .... CÒN Đ THÌ KO CÓ CHÍNH KIỂN RIÊNG CHO MÌNH NÊN NHIỀU KHI KO GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NHỮNG MÂU THUẪN ĐÓ . NHƯNG THẬT LẠ RẰNG HỌ VẪN CHƠI VỚI NHAU VA CÓ NHỮNG KỈ NIỆM THẬT ĐẸP NHƯ TRONG MƠ ..... ! VÀ RÙI MỘT NGÀY Đ ĐI DU HOC , N CHUYỂN TRƯỜNG , VÀ CHỈ CÓ H VÀ T ( THẬT ĐÁNG BUỒN KHI 2 NGƯỜI KO HỢP NHAU LẠI PHẢI CHƠI VỚI NHAU VÌ NHƯ THẾ MỚI DUY TRÌ ĐƯƠC NHÓM CHỜ NGÀY Đ VỀ ) LIỆU CÁC BẠN CÓ DỰ ĐOÁN ĐƯƠC CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA KO ? TUI CHỜ PHẢN HỒI TỪ CÁC BAN !
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, nhóm của bọn tớ cũng gồm 4 đứa. Cứ mỗi khi đi với nhau, làm sao mà dàn hàng ngang thành 4 được để nói chuyện, thế nên cứ tách riêng ra thành từng đôi, vừa đi vừa nói chuuyện cho dễ... Lâu dần rồi cũng thành thói quen thôi... Mà cũng vì thế mà 2 đứa hay đi với nhau thì thân với nhau hơn. NA và T là một đôi, tớ với M là một đôi. Cho đến một ngày, M cũng đi nước ngoài - tớ mất đi người bạn thân thiết nhất. Lúc đấy, tớ cứ nghĩ rằng là mình rồi sẽ chẳng chơi được với ai nữa cơ. Thế mà hình như tớ đã lầm, tớ chưa từng nghĩ đến NA và T - những người bạn còn lại trong nhóm. Lúc đấy, tớ cũng thấy mình lạc lõng lắm. ĐI chơi 3 người mà 2 người kia cứ nói chuyện riêng, thấy buồn lắm. Họ cũng hiểu ra, và cố gắng rút nắng khoảng cách giữa 3 đứa, bởi dù sao cũng là nhóm 4 đứa. Nói gì thì nói, cũng khó, bởi, tớ và NA là 2 đứa vốn cũng đối lập nhau lắm, nói 1 câu là cãi nhau một câu. Đôi khi cãi nhau còn được, còn tớ ghét cái kiểu giận dỗi rất dai và trẻ con của NA. Có gì thì nói thẳng với nhau, đằng này, bề ngoài cứ một mực kêu: Tao không dỗi! những trong lòng lại đang rất khó chịu.
    Đến lúc chia tay nhau lên cấp 3. Thời gian gặp nhau để đi chơi với nhau ít hơn. T là một người có gia đình khá nghiêm khắc, chẳng mấy khi T có thời gian để đi chơi cùng tớ và NA, mà T lúc này lại là cầu nối giữa 2 đứa bọn tớ với nhau. Thế là, cho đến một ngày, 2 đứa quyết định đi chơi với nhau mà không có T. Lúc đầu, tớ cảm thấy mình khá lạc lõng, củng bởi 2 đứa đi chỉ toàn im lặng, chẳng nói gì cả. Nhưng sau một thời gian thì, vui nổ đĩa, những xích mích cũng dần biến mất. Giờ đây, tớc oi NA là bạn thân nhất của tớ trong nhóm đấy. Đây có phải là một kết thúc có hậu kô nhỉ? Mong rằng câu chuyện của ấy cũng giống thế...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?

    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 03/01/2004
  3. co_nang_ich_ky_712

    co_nang_ich_ky_712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nhóm bọn tớ cũng vậy , nhưng khác hơn , nhóm tớ 6 người , và khá cân bằng 3 nam , 3 nữ . Cũng mắc phải vấn đề như của bạn , khi nhóm chơi đông người thì cũng rất tự nhiên , trong đó phân ra những cặp nhỏ hơn . Bọn tớ môĩ đứa học một trường , chỉ có tớ và N học cùng trường , 2 đứa tớ chơi với nhau ko phải ko thân nhưng tớ và N tính khác nhau như nước với lửa ấy . Trong khi tớ quá nóng tính thì cô áy lúc nào cũng im lặng , 2 đứa có bất đồng , tớ nói gì bạn ấy cũng im lặng , tớ cảm giác mình đang độc thoại vậy . Rồi chuyện gì đến cũng đến , bên bọn con trai gặp vấn đề tương tự , khi mà 1 thằng trong chúng nó ko hợp với thằng còn lại , dường như lúc đó tớ và thằng còn lại ra riêng , chúng tớ chỉ nói chuyện , buôn điện thoại với nhau . Xa rời 4 đứa còn lại . Lúc đó thật sự tớ rát sốc , vì người mà tớ chơi thân nhất , chơi nhau đã 6 năm lại mặc tớ di vơi N .
    cuối cùng , bây giờ mọi chuyện đều ổn , nhóm ko chơi với nhau nữa , chỉ còn tớ và cô bạn thân nhát vẫn liên lạc với nhau
    Đối với chuyện của bạn ,tớ nghĩ là nếu 2 người ko ưa nhau , tốt nhất đừng chơi với nhau nữa , ko phải là bạn ko muôn chơi nhưng nếu duy trì như vậy sẽ làm ảnh hưởng cả bọn đấy , như chuyện bọn tớ vậy
    Bình tĩnh tu tin không cay cú . Âm tham` chiu đung tra? thù sau !!!!
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhóm tớ cũng vậy nha...Tớ và con Ky...Ơ kìa,đừng có cười...Từ bé đến giờ,tớ chẳng có bạn nhóm nào cả để mà kể,nên lôi đại con Ky ra cho đủ nhân vậy.Tớ cả Ky bao giờ cũng đi cùng nhau( dĩ nhiên là vào những lần không thể đi cùng nhau được.) Tớ ăn gì cũng chia cho nó,nhưng chắc chắn,nó ăn gì thì không thể chia cho tớ được..Hix.Tớ còn nhuộm cả lông cho nó nữa.Đẹp cực.Lúc nào ấy đến nhà tớ mà xem.Đẹp cực....Thế thôi tớ chẳng biết kể gì nữa.À,tớ còn dạy cho nó biết cách đổ rác nhé....Siêu không???
    .............................................xxx...................................................
  5. mi-an-lien

    mi-an-lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    BANH_MI_CHAY hâm đủ chưa???Người ta đang nói chuyện nghiêm túc mà
  6. trill9487

    trill9487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lại nhóm....trước đây hồi mới vào lớp 10 bọn tớ cũng làm nhóm, nhưng mà đông lắm, có tận 9 đứa con gái và 4 thằng con trai. Hồi ấy bọn tớ cũng chơi với nhau vui vẻ lắm, quậy nổ trời lun, tới mức ở trường ai cũng bít....Thế mà chẳng hiểu sao lên lớp 11 mọi người bắt đầu tách dần nhau ra, chơi theo từng đôi ( cũng là chuyện tất nhiên thui vì làm sao có thể cùng lúc chơi thân với cả 12 đứa được) Nhưng rùi bao nhiu chuyện xảy ra....mệt mỏi.....để bi h chỉ còn lại 1 đứa con gái trong nhóm chơi với tớ và 2 thằng con trai nữa, 2 thằng còn lại thì gần như tách ra khỏi nhóm, còn 7 đứa con gái còn lại....1 đứa vào miền Nam thì khỏi nói, còn 6 đứa kia bi h quay ra nói xấu tớ, chia bè chia phái rồi suốt ngày hết chơi đểu lại nói móc....Hix....tớ đã quá mệt mỏi rùi nhưng có lẽ tại tính mình hiền quá ( bạn bè bảo thế ) nên chẳng biết phải làm gì cả.... Mà theo tớ thì lí do để chúng nó quay ngoắt 180 độ với tớ như thế là vì ....bọn con trai hay nói đúng hơn là vì 1 thằng con trai.....Hix.....chuyện thì dài lắm nhưng nói chung là đến bây h tớ vẫn đang trong tình trạng bị tách biệt.....Nhiều lúc nghĩ buồn và tủi thân lắm nhưng chả bít làm gì bi h.... Hôm trước tức wá khóc 1 trận, xong thấy nhẹ hơn hẳn...lúc ấy có con bạn thân với .....nên thấy nhẹ nhõm hơn nhìu.... Hix....nhưng tớ ko bít đến bao h chuyện này mới kết thúc đây....bùn wá....
  7. be_ngoc87

    be_ngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    úi ! bánh mì cháy ơi ! khổ thân cậu thật ! hic ! nhưng cho tớ hỏi "cậu bạn thân" hay "cô bạn thân " của cậu bây giờ còn ở với cậu ko ? mà bây giờ bộ lông của nó bây giờ là màu gì thế ? đang có "mốt" nhuộm lông cho "chó " mà nhỉ ???????????????????????????????????/[​IMG]
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật mà...thề luôn....Sao ấy lại nói tớ hâm.Không tin,hôm nào mấy ấy về nhà tớ mà xem...Tớ nói thật mà...
    .............................................xxx...................................................
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này