1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thế kỷ 21

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi soinhosoithuong, 15/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soinhosoithuong

    soinhosoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích thế kỷ 21

    Giờ đây khi mọi thứ đi vào yên lặng em lại nhớ đến anh, nhớ vô cùng và không biết bao nhiêu lần em đã khóc vì điều đó....Chỉ mong anh hiện ra ngay trước mắt em dù trong phút giây. Em là một người dở văn nhưng hiện giờ em muốn viết, viết và viết một cái gì đó cho anh, cho tình cảm của anh dành cho em (mà lẽ ra nên dành cho người khác thì tốt hơn cho anh), mà có lẽ trong thế giới hiện nay mọi người sẽ gọi là truyện cổ tích. Em thích đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao và cũng thích nhiều nhân vật mà tác giả dựng nên, em thích vì họ có một cái gì đó không thực nhưng thế giới trong truyện thật đẹp, gần như hoàn hảo. Nhưng có lẽ em mà gửi chuyện về anh và em cho QD chắc tác giả sẽ viết thành truyện mất thôi............Một tình yêu không có một cái "nắm tay", "kiss" or anything like that và chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ......nhưng lại không phải tình yêu sét đánh, với em thì vậy, còn với anh thì sao?

    Được soinhosoithuong sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 15/08/2003
  2. soinhosoithuong

    soinhosoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trời đã trở đông, khí trời lạnh nhiều. Có ai biết được rằng cái lạnh và nổi nhớ anh đi liền với anh như hình với bóng, như từng nhát dao cắt cắt vào trái tim em..........
    Xung quanh em co biết bao nhiêu người nhưng sao lòng em vẫn hướng về anh............em tin chắc rằng anh cũng hướng về em.........
    Nhưng oái oăm thay em lại là người nói câu chia tay........Đó có phải là cách chọn lựa tốt nhất - cho anh? - cho em? - cho chúng ta?
    ------------------------------------
    Mới có khoảng hơn 1 năm em không viết văn rồi, bây giờ viết lại - anh thấy văn em lủng củng tệ phai không?
  3. soinhosoithuong

    soinhosoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ rằng thời gian sẽ có thể xoá nhoà đi tất cả. Rằng em tự dối lòng mình, có gì đâu mối quan hệ giữa em và anh - tình yêu chăng? Em tự cho mình cái quyền trả lới câu hỏi đó - KHÔNG, KHÔNG PHẢI, CHỈ LÀ TÌNH CẢM NHẤT THỜI MÀ THÔI! Em tự dối lòng mình rằng em không yêu anh, hay anh đang lừa dối em, anh chỉ giả vờ mà thôi, chỉ đóng kịch đó thôi; không có gì là forever cả và tình yêu lại càng không, ........ hàng trăm hàng ngàn lí do để em co thể làm cho mình thanh thản và để rồi ...........
    Một buổi sáng nọ, chính xác là hơn 6h sáng, tiếng anh bên đầu dây bên kia, anh chắc còn đang say ngủ thì phải, em đã gọi và nói lời dứt khoác với anh............

    Em cứ tưởng rằng sẽ dể dàng vưọt qua thôi, ngủ dậy rồi sẽ quên ngay ấy mà. Nhưng thật sự suốt 1 tuần rồi 2 tuần em không học được gì, mặc dù bài vở bề bộn ra đó. Anh biết không một "người khác" biết em buồn nên đã kéo em ra một bờ sông rất thơ mộng, romantic...... Anh ta cố làm cho em vui, nhưng vẫn hoài công..........chỉ nói chuyện với nhau - chuyện trời, chuyện nước, chuyện non........ không biết đã nói những chuyện gì nữa.
    2, 3, 4 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng,..........nổi đau cũng dịu dần, em lại trở lại với công việc thường nhật của mình và những người bạn mới. Em nghĩ rằng em đã thật sự quên anh va co thể xem anh la bạn thân. Nhưng em chợt nhận ra em sai...........
    My First Kiss was on the lip of a man who are not you, but in my mind your fact appeared

Chia sẻ trang này