1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI ! ( Ai thích nghe kể chuyện nào ? Vô đây tôi kể cho...)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    CHUYỆN CỔ TÍCH THỜI HIỆN ĐẠI ! ( Ai thích nghe kể chuyện nào ? Vô đây tôi kể cho...)

    Từ hồi còn nhỏ tôi rất hay được bà ngoại tôi kể chuyện cổ tích như tấm cám này thạch sanh v.v.
    Nhưng đó là chuyện cổ tích của ngày xưa rồi. Bây giờ tôi sẽ kể chuyện cổ tích thời hiện đại cho các bạn nghe . Câu chuyện nói về một mối tình ngọt ngọt chua chua có cay có đắng .OK
    Bắt đầu

    Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi , lâu đến nỗi không ai còn có thể nhớ là đã cách đây mấy tháng nữa. Tại một vương quốc nọ có tên là vương quốc tình yêu. Nói đến tình yêu người ta luôn liên tưởng tới một cuộc sống đầy hạnh phúc và thơ mộng. Ở đó có một nàng công chúa rất chi là xinh đẹp, Đẹp đến nỗi tôi cũng không biết là đẹp như thế nào nữa . Tin vể nàng đã lan chuyền đến một chàng công tử con nhà ngèo ở một nơi rất xa, Xa đến nỗi muốn đi từ chỗ chàng đến chỗ nàng phải mất 3 giờ xe chất lượng cao Hạ Long - Hà Nội . và thế là chàng về nhà tương tư nàng mặc dù chưa một lần gặp mặt . Đã bao đêm chằn chọc không ngủ chỉ vì đang mơ mộng vào một loạ cưa thần bí nào đó sẽ giúp chàng cắt rất ngon lành nàng.
    Và thế là loại cưa mà chàng mong ước đã thấy , đó là một loại cưa kiểu tây rất bén . hôm đó chàng vô TTVN click vào trang cá nhân của nàng , Ô email đây rồi > Chàng cười lên sung sướng . Tiến hành luôn một email ngay cho nàng . Chàng giả vờ ngây ngô thỏ con hỏi thăm nàng . nếu như chỉ hỏi thăm bình thường làm quen thì chắc chắn đối với các bạn nữ sẽ bật lại là anh yêu bye bye sea you agail . Nhưng chàng đã mail một bức hỏi nàng đẻ làm thế nào cho topic của chàng luôn luôn đứng ở trang đầu của box . Ô hô có lẽ khi nàng nhận được email nàng đã bật cười sao thời nay lại có thằng ngốc như thế này . Nhưng nàng đâu biết rằng chính cài ngốc của chàng đã làm thay đổi ở nàng tất cả xau này . Vậy là sau bao khắc khoải chờ đợi vài giờ sau email đã được reply lại , chàng sung sướng nhẩy lên như con cào cào . Và muôn vàn kế sách đã được hiện ra , chàng trở lên chăm chỉ hơn chăm chỉ một cách khó hiểu .Các bạn biết chăm chỉ làm gì không ? nên mạng hề hề .
    Và rồi chàng lại viết một email khác để gửi cho nàng chủ yếu là để cảm ơn nàng những gì nàng đã nhiệt tình giúp đỡ, và dần dần tên tuổi nàng đã được bật mí . Mặc dù 2 người đã quen nhau một thời gian nhưng lại chưa một lần nói chuyện trực tiếp vời nhau . Có lẽ cả 2 cảm thấy ngượng ngùng hoặc một lý do nào đó . Chàng không làm sao để có thể chôm chỉa được cái ID của nàng cả . Thật bất công ngay cả cái email đăng ký trong ttvn cũng không phải là yahoo .Các bạn biết làm sao chang có được ID của nàng không ? Chàng bó tay ngồi đợi vào một điều thần kỳ sẽ giúp chàng . Và chàng chỉ còn biết cố gắng poss thật nhiều bài vào topic của nàng , Hy vọng sẽ gây được cảm tình và ấn tượng đố với nàng .

    Còn nữa

    Và hồi 1 đã hết tôi đói bụng rồi lúc nào dỗi tôi sẽ kể tiếp mong các bạn thông cảm .

    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Sao giống phim Hàn Quốc thế nhỉ, thế rồi cuối cùng có ai chết vì ung thư không ???

    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi
  3. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    To: thanh_ala: hic...truyện cổ tích này là thế nào đây.hic..hic..còn cổ tích hiện đại nữa à hic..hic..Anh kể tiếp đi, em thấy quen quen a` hii/....
    Girl_codon85
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của thanh ala sao mà giở dang thế, viết chuyện nào cũng chẳng có kết là sao nhỉ, muốn cho người đọc tò mò àh hehe Thôi, Gà con xin post lên 1 tác phẩm cổ tích nữa
    Ngày xửa ngày xưa cũng đã lâu lắm rồi tại một vùng nọ rất xa xôi, có một vương quốc nguy nga tráng lệ. Ở đó có 1 nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, mỗi khi nàng cười, hoa cũng phải hờn ghen, ánh mắt trong như hai viên ngọc, tính tình dịu dàng toát lên một vẻ rất thông minh. Nàng rất thích đi khắp nơi để tìm hiểu cuộc sống bên ngoài. Rồi một hôm nàng đi mãi đi mãi lạc mình vào một sứ sở tràn ngập tình yêu thương. Ở đó mọi người nói tới nhau là nói đến tình yêu đôi lứa và những tình cảm mặn nồng nhất dành cho nhau. Và nhất là vào các buổi tối khi các thần dân trong lễ hội hoá trang vui vẻ bên nhau. Ở lễ hội đó, mọi người chỉ nghe được nhau nói mà không biết con người thật của nhau. Như duyên kiếp đã định, nàng đã lọt vào tầm ngắm của một chàng trai cai quản vùng đất ấy. Những ánh mắt đầu tiên của nàng và những nụ cười chết người đã làm cho chàng ngây ngất. Chàng tự hỏi lòng mình : " nàng là ai, cô gái hay nàng tiên mà sao quyến rũ đến như vậy" Cuối cùng chàng cũng quyết làm quen được với nàng, và hàng đêm trong bộ đồ hoá trang đó, hai người lại gặp nhau nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy được nhau cả. Cang tiếp xúc với nàng, chàng càng cảm thấy tình cảm và trái tim mình dao động. Rồi chàng đã yêu nàng từ khi nào nữa cũng không biết. Chỉ biết rằng được gặp nàng hàng đêm là một phần không thể thiếu được. Vượt qua bao nhiêu khó khăn và lòng kiên trì, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Vào một đêm trng thanh lộng gió, bầu trời không bóng mây, nàng đã chấp nhận lời cầu hôn của chàng. Họ đã thật hạnh phúc những lúc bên nhau, cùng nhau dệt lên khung trời thơ mộng nhất trong tương lai. Ở đó có một mái nhà và hai trái tim quyấn quýt bên nhau. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng phải tan, hai người sẽ phải xa nhau trong vòng một tháng. Hôm chia tay, trái tim nàng đau nhói, có lẽ nàng cũng đã khóc. Chàng cũng chảng hơn gì ngoài một cái xác không hồn. Chàng buồn bã nhìn theo tới khi bóng của nàng đã khuất hẳn, mà lòng quặn đau như muốn khóc. Đã rất nhiều lần chàng muốn khóc nhưng đó là những lúc hạnh phúc quá mà thôi. Nhưng có lẽ lần này, một cảm giác xa cách thật sự. Không biết chàng sẽ chịu đựng được bao lâu nữa. Nhưng có một điều mà nàng không thể hiểu nổi là tình yêu của chàng dành cho nàng lại lớn đến như thế nào. Có lẽ chàng cũng hiểu rằng những thử thách như thế mới chứng tỏ được một tình yêu đích thực. Một tháng tới có thấm vào đâu so với một khoảng thời gian thật dài ở phía trước.......................
    Cách kể chuyện thì hay đó nhưng mà hình như chưa có đoạn kết. Với lại có cái đoạn vô cùng mâu thuẫn là hội hoá trang đó ko ai nhìn thấy được ai, mà sao chàng lại tâng bốc nàng lên tận mây xanh được như vậy Có lẽ phải nhờ tác giả giải thích hộ Gà con đoạn này nhỉ. Hay là chàng soi pix của nàng rồi hihihi Đúng là cổ tích thời hiện đại
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Polime

    Polime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ồ, trên đời này có những tình yêu mà con người không thể nào ngờ được. Nó lớn lao và cao thượng lắm, có thể nói như vậy,....
    Mà thiệt tôi cũng không hiểu tại sao con người lại phải yêu nhau nhỉ. làm khổ nhau thì có gì hay chứ.
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ tại sao con người sinh ra lại phải yêu nhỉ . cứ nói là yêu nhau nhưng dường như toàn làm khổ nhau nhưng hình như con người lại luôn tự nguyện để được người kjhác làm khổ như vậy
  7. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin trên đời này vẫn còn có một tình yêu vĩ đại như thế đâu, những chuyện như thế này tôi chỉ nghe thấy ở trong tiểu thuyết tình cảm thôi. Quả thật nếu đời thường mà có một tình yêu như vậy thì thật là đáng khâm phục đấy.
  8. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cũng không thể nói là không có nhưng nó hơi hiếm thôi,bây giờ tim ra mối tình như vậy quả là khó lắm thay.Không biết như nào nhưng Up cho bạn gì đó vậy
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình phải đọc đến 30 lần câu chuyện này trong box TBTY rồi ...... buồn ngủ wá
  10. belong_the_sea

    belong_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì tin rằng trên đời này vẫn còn những người yêu như chàng trai kia, sẵn sàng đi theo người yêu chỉ để nhìn thấy cô ấy an toàn và mạnh khoẻ vì chính tớ là người được chứng kiến một tình yêu tương tự thế. Tại sao lại mất lòng tin vào cuộc sống thế nhỉ, hãy lạc quan lên dù cuộc đời này có tồi tệ đến mấy thì cũng vẫn có nhiều điều tốt tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích mà

Chia sẻ trang này