1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t26, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích thời hiện đại!

    Hôm ấy là ngày 8-3, chẳng hiểu vì sao trong đám liên hoan của riêng đám phụ nữ trong cơ quan lại có một anh chàng. Phát hiện ra điều thú vị này, một cô gái liền đề nghị:
    - Này anh, hôm nay là ngày lễ của chúng tôi, ở đây chỉ có một mình anh, anh phải tặng quà chúng tôi đi chứ!
    - Phải rồi, đúng rồi!... tất cả mọi người ồ lên.
    Không thể lảng tránh, anh chàng bèn đứng lên và đưa ra đề nghị:
    - Thôi được, vậy mọi người thích gì nào?
    - Kể chuyện! một câu chuyện vui!
    Đề nghị được tất cả mọi người hưởng ứng.
    - Tôi không biết nhiều chuyện!
    - Anh phải kể chuyện, truyện gì cũng được mà.
    Sau một hồi từ chối không được, anh thanh niên đành chấp nhận:
    - Tôi sẽ kể một câu chuyện cổ tích. Nhưng tôi nói trước, chuyện này rất chán và nhạt nhẽo đấy.
    - Không sao, cứ kể đi!
    Và anh bắt đầu câu chuyện cổ tích của mình:
    Ở một khu rừng kia có một cô thỏ trẻ lắm. Vốn rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, cô là niềm tự hào của cả cánh rừng. Một hôm, vì mải chơi thỏ đi lạc ra ngoài bìa rừng mà không thấy lối về. Trời mỗi lúc một tối, Thỏ sợ lắm, nó chưa bao giờ qua đêm ở bất cứ đâu ngoài cái tổ ấm của gia đình.
    Đang quá lo sợ, Thỏ gặp Hoẵng. Hoẵng hỏi han sự tình và hứa: thôi được, anh sẽ đưa em về nhà. Nhưng xa lắm đấy! Hoẵng dặn trước. Đi theo Hoẵng mãi đến mỏi cả chân, Thỏ vẫn không biết mình đang đi đâu. Mệt quá, hai con nghỉ lại tại một hốc đá. Hoẵng nói: Thôi khuya quá rồi, nghỉ lại đây thôi. Sáng mai chúng mình sẽ đi tiếp. Không còn cách nào khác, Thỏ đành đồng ý. Tìm được một vài thứ ăn tạm, hai con nằm cạnh nhau. Đêm làm cho Thỏ thêm sợ và Hoẵng có dịp thể hiện mình. một lúc sau, Hoẵng gạ gẫm: cho anh "thế này một cái" nhé? Em sợ lắm, em chưa thế bao giờ, anh chưa phải là chồng em mà. Đừng sợ, anh sẽ hết mình vì em, anh nguyện sẽ yêu em suốt đời. Ngay sáng mai, khi về đến nhà em, chúng mình sẽ làm đám cưới. Rồi Thỏ cũng không thể từ chối mãi, nó chấp nhận và ngủ thiếp đi sau khi lần đầu được hưởng niềm khoái lạc của thể xác.
    Tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ, Thỏ không thấy Hoẵng đâu. nó tìm kiếm xung quanh, gọi ầm ĩ và ngồi khóc. Nó vẫn không biết nó đang ở đâu.
    - Tội nghiệp con bé. Sóc lại gần hỏi; sao vậy em?
    - Anh Hoẵng thật quá đáng với em!
    - À, lại thằng Hoẵng, nó làm hại không biết bao nhiêu đời con gái rồi. Nó đã đi xa rồi em ạ.
    - Em làm sao bây giờ? Thỏ nức nở.
    - Thôi được, thấy em thế này anh không đành. Anh sẽ dẫn em đi tìm nó. Phải trừng phạt thằng Hoẵng hay ít ra cũng bắt nó phải có trách nhiệm với em. Nào, chúng ta đi nào.
    Hai con lại mải miết đi. Trời lại sắp tối, vẫn chưa thấy Hoẵng đâu. Thỏ hỏi:
    - Anh Sóc ơi, anh tốt với em quá. Anh kiếm nước cho em, kiếm thức ăn cho em. Khi nào tìm được anh Hoẵng, em nhất định sẽ bắt anh ấy phải cám ơn anh thật nhiều.
    - Ừ, anh cũng mong sớm tìm được nó. Bây giờ, có lẽ chúng ta phải kiếm chỗ nghỉ. Đêm rừng nhiều thú dữ lắm.
    Thỏ mệt lắm. Vốn là con nhà giàu có không quen vất vả, Thỏ không thể cố gắng được nữa. Hai con đành nghỉ lại tại cái hang cũ. Đêm ấy, Thỏ lại không thể từ chối cái đề nghị cho "thế này một cái" của Sóc. Nó nghĩ: đằng nào thì mình cũng chẳng còn gì, anh ấy lại giúp mình tận tình thế.
    Vươn vai khoan khoái sau một đêm sung sướng, Thỏ tỉnh giấc và định gọi Sóc dậy để đi tiếp. Nhìn quanh hang, Thỏ không thấy Sóc đâu. Linh tính cho biết Sóc đã cao chạy xa bay, Thỏ hối hận và thút thít. Nó tiếc vì đã quá tin vào Sóc và Hoẵng. Không biết phải đi đâu, Thỏ đứng khóc bên đường.
    - Thật tội lỗi! Thỏ giật mình ngửng lên khi nghe thấy tiếng nói và nhìn thấy Chồn đang đứng trước mặt nó.
    - Anh sẽ giúp em! Lũ khốn nạn! Anh sẽ dẫn em đến Chúa sơn lâm. Sóc và Hoẵng phải đền tội. Chồn bực tức khi thuyết phục mãi mới được Thỏ kể lại sự việc.
    - Chúa Sơn lâm sẽ giúp chúng ta. Ngài sẽ bắt chúng phải chịu hậu quả và Ngài sẽ trừng trị chúng.
    - Thôi, một câu chuyện vô vị và nhạt nhêo! Anh thanh niên dừng kể và nói. Tôi thôi nhé!
    - Không được, không được!!!
    Tất cả đám phụ nữ nhao lên phản đối.
    - Anh phải kể nốt đi. Chẳng lẽ thằng Chồn cũng lại khốn nạn nữa sao?
    - Liệu Thỏ tội nghiệp có gặp được Chúa sơn lâm không?
    - Kết cuạc thế nào chứ?
    Bị dồn ép, anh thanh niên đành nói:
    - Tôi cũng mệt rồi. Nhưng thôi được, tôi sẽ kể tiếp. Nhưng trước khi kể tiếp phải cho tôi "thế này một cái" đã nào!
  2. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có muốn nghe tiếp phần sau không? để tôi "thế này một cái" rồi kể cho các bạn :D
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác chơi ác thế,đang đến đoạn hay thì bác đòi...,hehe,kể tiếp đi bác
  4. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ giống chuyện chị Thỏ bông nhỉ. Muốn biết thế nào xin ở lại đây đêm nay...
  5. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào kể tiếp đi mình "thế này một cái" giúp cho
  6. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào đây mà xem truyện cổ tích này http://chuyenlavietnam.com/ecard/data/media/18/Co_Be_Lo_Lem_2.swf
  7. sonitvnn

    sonitvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ ở lại đêm nay.. với điều kiện em phải cho anh "thế này một cái" nhé

Chia sẻ trang này