1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích tuổi... 27!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi damxe_xoe, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích tuổi... 27!!!

    Câu chuyện thứ nhất:

    Nàng "Bạch Tuyết" và "một chú lùn"

    Khổ chưa cơ chứ, viết chuyện cổ tích nên đành phải "tân cổ giao duyên" thôi, cố ép nhân vật mình vào thế chứ Bạch Tuyết gì nàng, trông cũng không đến nỗi tắt đèn tưởng một đống thôi. Còn chàng thì dù có gọi là "chú lùn" thì vẫn cao hơn nàng 1/2 cái đầu (nghĩa đen hoàn toàn). Nàng và chàng gặp nhau cũng chẳng lãng mạn gì, "chú lùn" cũng chẳng phải tranh chấp cùng ai vì nàng "Bạch Tuyết" đã "giã từ dĩ vãng" với các chàng hoàng tử cao to, đẹp mã từ lâu rồi (nói thẳng ra là các chàng đá nàng còn giờ thì nàng cũng đến tuổi quyết tâm "chống lầy" rồi).

    Nhưng dù thế nào nàng vẫn phải "yết kiêu" một chút, đầu tiên nàng chê chàng với 4 tính từ "đen, lùn, già, xấu" (y như Tống Giang trong Thuỷ Hử), chàng sướng nhớ tự nhiên lại được ví với Tống Giang (nói thật là xem truyện nàng ghét nhất ông đó, chẳng làm được gì mà vì máu làm quan mà chết sạch anh em). Chê thì cứ chê nhưng vẫn nhận lời đi chơi, chàng gọi điện vẫn nghe, nhắn tin vẫn reply "nhoay nhoáy"... Đơn giản là nàng không thể nào quên được message khi chàng hỏi nàng về marital status thì nàng trả lời là cho chàng chọn em là single, married hay divorced đều được thì chàng cao tay hơn reply bằng cách em đừng pregnant là được. Biết đâu sau này chàng mới "xì đểu" rằng chàng không sõi tiếng Anh lắm lúc đó phải chạy ngang đến máy tính tra Lạc Việt từ điển. Nhưng đúng chỉ sau mess đó làm nàng choáng váng "Thằng cha này thâm nho thật, nó dám cãi mình kiểu tiếng Tây tiếng Tàu đó cơ à?" Nhưng sau đó nàng đã hiểu rằng "ngưu tầm ngưu mã tầm mã", nàng đã tưởng không thể có ai "cao tay" hơn mình trong khoản trêu chọc người khác thì hoá ra cuối cùng có kẻ đã "cao nhân có cao nhân trị", nàng phải thốt lên rằng "Trời sinh Bạch Tuyết tại sao lại "tòi ra" một chú lùn???"

    Thôi ngày mai kể tiếp vậy, hôm nay hết vốn rồi. (Đây đích thị là kiểu "câu khách" trong truyện Tàu "hồi sau sẽ rõ")
  2. damxe_xoe

    damxe_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ hai:
    NA?NG CÔNG CHÚA NGU? TRONG RƯ?NG (chớ có ai "xo? xiên" la? "ngu? trong chuô?ng" đó)
    Na?ng chă?ng được 12 ba? tiên ban sắc đẹp, trí thông minh, khéo léo hay chi chi hết nên cufng chă?ng bị ba? tiên thứ 13 "tru? e?o" đến tuô?i 17 (na?ng thi? đaf quá tuô?i đó đến chục năm) pha?i nă?m "khe?o" chơ? Bạch Maf hoa?ng tư? đến "chụt chụt" rô?i mới (gia? vơ?) mơ? mắt (chớp chớp) rô?i ti?nh. Trước khi có cha?ng, na?ng vâfn vui khoe?, vâfn "nhăn nhăn nhơ? nhơ?" (va? "nhăn nhó" nưfa) như thươ?ng. Nhưng đúng la? khi có cha?ng đến "xin chết" ("xin sống" thi? đúng hơn vi? giơ? cha?ng vâfn still alive) thi? cuộc sống cu?a na?ng có phâ?n thay đô?i theo hướng better (có forever thi? có Chúa mới thấu)
    Cha?ng thươ?ng trêu na?ng la? na?ng chi? có việc ngô?i "rung đu?i" (rung bao giơ?) rô?i chơ? cha?ng đến ti?m thế ma? suốt nga?y băn khoăn ho?i tại sao. Chă?ng nhef na?ng pha?i tra? lơ?i ră?ng có 5 trăm câu ho?i "Cái gi??" thi? có đến 7 nghi?n câu ho?i "Như thế na?o" thi? có đến 10 vạn câu ho?i "Vi? sao" (thi? chính na?ng nhiê?u khi nô?i cơn "hâm" lên "la?i nha?i" ba?i "Vi? sao lại thế?" cu?a bọn tre? con trên chương tri?nh Thiếu nhi trên TV đó thôi)? Nhưng nói cho cu?ng thi? cu?ng có ba?n tay sắp đặt cu?a một ai "to to" ơ? trên cao kia với tên thươ?ng gọi (hay nickname nhi??) la? Thượng đế thi? may ra na?ng mới hiện (rof "nguyên hi?nh") trước mặt cha?ng đê? cha?ng mới có cơ hội sư? dụng "cưa nội chất lượng ngoại" chứ
    Na?ng mắc bệnh "kinh niên" la? hay xo? xiên ngươ?i khác chính vi? thế cha?ng cứ mơ? mô?m nói câu na?o la? na?ng đánh dấu chấm ho?i to tướng đo? choét đă?ng sau (thi? có tật giật mi?nh ma?), hơi tý la? na?ng hạnh hoẹ cha?ng xem có pha?i có nghifa bóng thứ n sau môfi câu nói châm chọc cu?a cha?ng hay không? Chính thế nên na?ng cufng chă?ng kịp chán cha?ng bơ?i vi? môfi nga?y cha?ng toa?n la?m "tăng xông" lên mấy bưfa, may cho cha?ng la? na?ng huyết áp thấp chứ ma? chă?ng may huyết áp cao, đu?a quá lên một chút khiến na?ng "tai biến mạch máu nafo" la? goodbye forever luôn chă?ng co?n ai ngô?i ky? cạch "viết chuyện cô? tích tuô?i 27" cho cha?ng nưfa đâu.

Chia sẻ trang này