1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích về thời gian

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi cadzot, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadzot

    cadzot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích về thời gian

    Hi all!
    (Vì cái topic của Rag hơi cũ, tôi muốn mở một cái mới để tham gia chủ đề này!)

    Ngày xửa ngày xưa: Ađam và Êva vừa rớt xuống trần gian! Kèm theo hai người có thêm một lũ lóc nhóc nữa!

    Và điều đầu tiên là tất cả mọi người đều nhìn thấy "vật chất" đang vận động. Chẳng hiểu vì sao là trong các cách nhìn khác nhau, mọi người đều có cái chung sau đây:
    - Cảm giác về vị trí. Ví như quả táo này khó hái hơn quả táo kia. (Táo thật - Không phải táo "cấm"!).
    - Cảm giác về trình tự các sự kiện. Ví như nếu ai đó hái mất táo rồi không thể có quả táo nữa để hái nữa.
    Sau khi đã phát chán với việc ăn táo, chúng nó bắt đầu tranh luận. Mặc dù cãi nhau inh ỏi còn hơn cả ttvnol nhưng chúng đều thống nhất ở hai điểm:
    - Nếu không trèo lên cây thì quả táo A khó hái hơn quả táo B.
    - Khi thằng A đã cầm được quả táo thì thằng B nhảy lên hái quả táo ấy.
    Và chúng thống nhất nói với nhau rằng:
    - Quả táo A cách xa người hái hơn quả táo B.
    - Thằng A hái quả táo trước thằng B.
    Đáng lẽ là "giải tán quốc hội" nhưng chúng lại bàn thêm một số vấn đề:
    1. Nếu A và B đều xa hơn C thì A xa hơn B hay ngược lại?
    Để giải bài toán này, nhóc "ty_wer" đề xuất dùng những sợi dây chăng giữa các quả táo và hắn dùng gang tay để gang. (Trong lần gang cuối cùng nếu thừa tay thì hắn cố tình co các ngón tay lại không cho ai thấy!!!). Và phép đo độ dài ra đời từ đó!
    2. Nếu thằng A và thằng B hái táo trước thằng C thì thằng A hái trước B hay ngược lại?
    Có thằng nêu ý kiến "Thế cũng hỏi, tao thấy thằng A hái trước!" và mọi người đều đồng ý. Nhưng thằng enki xài di động viettel thì cho rằng ngay cả khi nó không trực tiếp nhìn tận mắt cũng biết đứa nào hái trước. Và hắn trình bày cách dùng đồng hồ để đo khoảng thời gian. Đồng hồ của hắn là cách đếm nhịp tim của bạn gái hắn!!! Thằng này khôn đáo để!

    Chúng nó cũng thống nhất chỉ nói rằng như vậy là đo không gian và đo thời gian. Chúng nó quy uớc không nói rằng chúng đã bị ném vào một cái "bao bố" tối thui có tên gọi không gian. Cũng không nói là có một dòng thời gian êm trôi bên ngoài. Chúng nó cho rằng không có chúng nó thì chẳng có gì cả!

    Sau này con cháu chúng nhận ra rằng có một điều tuyệt đối duy nhất trong sự tương đối tổng thể, đó là nếu ai đó thấy sự kiện A xảy ra trước sự kiện B thì tất cả mọi người đều thấy như vậy. Chúng nói với nhau rằng thời gian trôi đi theo một "chiều" duy nhất. Có vài đứa không hiểu thì thằng ^l^ nói rằng: "Thời gian trôi theo chiều nào có nghĩa là gì à? Có nghĩa là sau hiện tại thế giới sẽ biến đổi thế nào! Thế nào à? Thế giới sẽ to ra! Hoặc nói nó sẽ hỗn độn hơn! (Vì có những thằng như tao).

    Cũng sau này, chắt chít chúng nó nhận ra rằng: Cảm giác về không gian và thời gian là phân biệt nhau nhưng nếu dùng các đối tượng trong toán học để biểu diễn các đối tượng vật lí thì có thể xem không gian bình đẳng với thời gian vậy.

    Câu chuyện đến đây chưa thể gọi là kết thúc, bởi có quá nhiều câu hỏi.
    - Mày có chắc chắn sau này thế giới to ra không?
    - Thằng dagiatho nó nói nếu nó ngồi hoả tiễn siêu tốc của nó thì nó đo cự li được kết quả khác đi. Nó đang lo bàn tay nó dài ra.
    - Thằng cà rốt thì bảo nó nghe nói không gian bị khối lượng uốn cong. Nó chẳng hiểu như thế là cóc khô gì. Hoá ra không gian cũng uốn éo được à!
    ...
    Mời các bạn kể tiếp câu chuyện cổ tích này!
  2. super_nova

    super_nova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi nói rằng, tôi vừa cho vũ trụ tạm dừng trong 1000000000000 năm thì có ai tin không.
    Không ai tin hết, nhưng một nửa câu nói đó lại là sự thật : thời gian vừa mới dừng lại.
    Nếu tôi nói rằng, tôi vừa cho vũ trụ to lên gấp trăm lần cùng tất cả mọi thứ trong đó, kể cả tôi thì có ai tin không
    Không ai tin hết, nhưng một nửa câu nói đó lại là sự thật : vũ trụ vừa mới phình ra, rồi bây giờ lại co lại.
    Chúng ta sao lại không thể nhớ được tương lai ?
    Thời gian đang trôi đi theo hướng nào ?
    Chúng ta có thực là tồn tại hay không ?
    NHIỀU LÚC TÔI THẤY PHIM MA TRẬN CŨNG CÓ THỂ LÀ MỘT CÂU TRẢ LỜI...
    CÓ LÚC TÔI LẠI THẤY MỌI CÂU TRẢ LỜI ĐỀU KHÔNG HOÀN TOÀN VÔ LÍ...
    Được super_nova sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 01/12/2006
  3. cadzot

    cadzot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Trước khi có tin hay không, bọn tôi cần suy nghĩ một chút.
    Một chút đã qua, và câu trả lời là không!
    - 10^12 năm của bạn là cái gì? Là Trái Đất đã quay quanh Mặt Trời 10^12 vòng? Tôi viết bài này đêm qua, tới giờ chưa được vòng nào cả.
    - Ngay cả từ to ra cũng tương đối, phải có cái gì phải so sánh chứ? Tất cả mọi thứ to ra là so với cái gì?
    - Tương lai là một trạng thái mà thế giới sẽ đạt đến, chưa có trong ý thức ai cả. Vậy không hình dung được tương lai.
    - Thời gian trôi theo hướng mà vũ trụ to ra so với "thước mét". Tạm lấy giả thuyết này vậy.
    - Chúng ta đang tồn tại! Cậu đã tồn tại trong ý thức của tôi.
    - TÔI HẦU NHƯ KHÔNG XEM PHIM, CHẲNG BIẾT MA TRẬN LÀ FILM NÀO.
    - NHỮNG CÂU TRẢ LỜI CỦA TÔI KHÔNG HOÀN TOÀN VÔ LÍ CHỨ?
  4. Thumbelina

    Thumbelina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh, mấy bác này chắc học Triết giỏi lắm đây, lại còn ta có tồn tại không nữa chứ, sợ quá! À như em đã nói ở bên topic kia thì thời gian có chiều là chiều tăng của entropi, còn nếu bác không tồn tại thì sao em lại thấy bài bác post được?
  5. The_Dark_Ranger

    The_Dark_Ranger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    yều cầu mấy bác sang bõ Triết học mà nói đấy trả có liên quan quái gì đến thiên văn cả. Mong mod xóa giùm bài này
  6. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Nếu tôi nói rằng, tôi vừa cho vũ trụ tạm dừng trong 1000000000000 năm thì có ai tin không.
    Không ai tin hết, nhưng một nửa câu nói đó lại là sự thật : thời gian vừa mới dừng lại.
    Nếu tôi nói rằng, tôi vừa cho vũ trụ to lên gấp trăm lần cùng tất cả mọi thứ trong đó, kể cả tôi thì có ai tin không
    Không ai tin hết, nhưng một nửa câu nói đó lại là sự thật : vũ trụ vừa mới phình ra, rồi bây giờ lại co lại.
    Chúng ta sao lại không thể nhớ được tương lai ?
    Thời gian đang trôi đi theo hướng nào ?
    Chúng ta có thực là tồn tại hay không ?
    NHIỀU LÚC TÔI THẤY PHIM MA TRẬN CŨNG CÓ THỂ LÀ MỘT CÂU TRẢ LỜI...
    CÓ LÚC TÔI LẠI THẤY MỌI CÂU TRẢ LỜI ĐỀU KHÔNG HOÀN TOÀN VÔ LÍ...
    Được super_nova sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 01/12/2006
    [/QUOTE]
    Thành thật xin lỗi các bạn , deitykid tui vốn dân ngoài nghề , ko phải người của VACA hay đam mê được như các bạn nhưng thía gã này phát biểu , thật muốn bị admin band nick mấy ngày để ... gõ vô cái đầu gã cho đỡ... buồn
    trước hết tớ trích câu này của hắn :
    - tiếp tục sai lỗi chính ta tùm lum , à nhầm :D sai lỗi ngữ pháp chứ :) thằng cha này dốt tệ
    tương tự như phân tích trên , ông bạn nên nghỉ khoẻ về tĩnh dưỡng tinh thần
    thành thật xuin lỗi , tui phải ra ngoài có việc , tối về tui post tiếp nhse :D , chờ đấy đồ mít đặc , ta ngứa cựa với nhà ngươi kinh :D
  7. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh, mấy bác này chắc học Triết giỏi lắm đây, lại còn ta có tồn tại không nữa chứ, sợ quá! À như em đã nói ở bên topic kia thì thời gian có chiều là chiều tăng của entropi, còn nếu bác không tồn tại thì sao em lại thấy bài bác post được?

    Hà hà bác nào giỏi Triết thì sang Box Tâm Lý Học mà đấu khẩu với em!!!
    Em nổi tiếng là thằng "chọc trời khuấy nước" của Box Tâm Lý ; nhất là sau cái vụ đánh LHX_NDD lên bờ xuống ruộng .Nick Y!M em là Danielwesber2004
    Nhân tiện hỏi các bác luôn về cái mô hình "Vũ trụ luân hồi" tức là Bắt đầu là một Vụ Nổ Lớn kết thúc là một vụ Co Lớn sau đó lại nổ rồi lại co .... có thể hình dung như hiện tượng Sóng Dừng trên một sợi dây dài vô hạn với Các Nút là Điểm Big Bang , các bụng là pha chuyển tiếp Co - Giãn . Như vậy có thể phủ định cái thuyết về một sự khởi đầu "Tối Hậu" (em mượn ngôn ngữ của LHX ) ,vũ trụ hết giãn rồi lại co??
    Nói như vậy không có nghĩa là vũ trụ lặp lại y hệt nhau; có lẽ tại các điểm "Nút" (Big Bang) các thăng giáng lượng tử xảy ra không giống nhau nên hình thành mỗi vũ trụ khả dĩ theo chính cách thăng giáng đó; nếu cách thăng giáng là giống hệt ; phải chăng đến một Vũ Trụ nào đấy ; em lại ngồi đây và post bài này ?? Mong các bác giải đáp ạ .Em còn ngu ngu và ngu ngu lắm !!!
  8. manhcuong215

    manhcuong215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nhân nói về chuyện cổ tích thời gian sao chúng ta không nói đến nhưng điều lạ thường trong thế giới chúng ta như " lỗ hổng thời gian hay khả năng tiên đoán tương lai của 1 số người "?
    về sự xuất hiện bí ẩn của vị thuyền trưởng smith trên con tàu titanic hay sự mất tích bí ẩn của 800 lính Anh khi tiến vào lãnh thổ THỖ NHĨ KÌ trong thế chiếnthứ 2 khi xuất hiện 1 đám mây lớn .Nhiều nhà khoa học đã đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau ... Có thể mọi người không tin tưởng vào độ chính xác của những thông tin này nhưng chúng ta hãy cùng suy nghĩ?!...
  9. super_nova

    super_nova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chá chá chá, há miệng mắc quai dép rồi. Không ngờ mọi người lại quan tâm để chỉnh đốn mồm miệng em thế. Mà em thấy em nói cũng có phần có lý đấ chớ, đâu có sai hoàn toàn đâu. Nhể ?
  10. deitykid

    deitykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    È ... chỉnh đốn gì đâu
    hổng ngờ ai xoá bài kế tiếp cảu tui rùi , đang phân tích cho cậu hay, tui cũng nghĩ là cậu nói mí câu đó chỉ để hù trẻ con .
    nên cho rút lại những gì.. hơi... biếm bác ...
    còn ... cái đống phía trên cậu post ra , 10 câu sai cả 10

Chia sẻ trang này