1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chill8x, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với vài n`...lại cười một cách thật thoải mái.
    Cứ gặp cạ buôn là buôn quên trời quên đất...quên cả hoàng tử. ^^ Hoàng tử đừng trách e nhá, cơ mờ hoàng tử đã gặp e đâu mừ trách đc nhờ ^^.
    Chờ đến lúc e vs hoàng tử gặp đc nhau thì tụi m` buôn tá lả lun í nhờ. Hí hí!
    Cũng cám ơn những người đã buôn với e hnay, vui vẻ và thoải mái hơn hẳn í ạ. Lại thấy một màu hồng
  2. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Có người nói dạo nè e hốc hác...ặc ăc...đang thực hiện chế độ giảm cân chứ bộ , cố gắng làm sao từ 50 xuống đến đầu 4 đít 9 cho nó oách.^^ Với 1 cô chân dài thì điều đóa quả là...điên :)). Dưng mà cũng chẳng hiểu sao, e ăn uống ngủ nghỉ đủ cả mờ.
    Hoàng tử ơi, từ hum mà e suýt khóc đến giờ, lúc nào cũng đc n` khác quan tâm...rủ rê buôn dưa lê, rùi thì chát chít...thành ra e ko phải ngồi 1m` suy nghĩ mà đâm ra buồn.
    Mới có 1 hôm thui, dưng mà e lai thấy tươi lên rất nhiều...mặc dù đôi lúc e lại nhớ đến một số điều...hình như quanh e đều tràn đầy những kỉ niệm đó... lúc đó muốn khóc lắm, vì toàn kỉ niệm đẹp mà...nhưng e hứa rồi, e sẽ ko khóc đâu. Mà chắc hoàng tử chẳng biết kỉ niệm j` đâu nhờ ^^...hoàng tử đã gặp e bao giờ đâu mà bít. Hì, đợi đến khi gặp hoàng tử, e sẽ kể cho hoàng tử nghe nhá!
    Giờ e mệt quá, mà vẫn phải nai lưng ra lần mò đống bài thảo luận, rồi mai kon` học thể dục nữa ...e cầm chắc suất học lại môn nè roài
    Được chill8x sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 23/04/2009
  3. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn này được bao nhiêu người quan tâm mà vẫn còn chờ đợi chàng hoàng tử chưa biết mặt. Chả ai đánh thuế giấc mơ, cái này khá là ảo nhé
  4. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tớ nghĩ nó ko ảo chút nào. AI rồi cũng sẽ tìm được chàng hoàng tử thực sự của m`, và chàng hoàng tử nào rồi cũng sẽ tìm được nàng công chúa đích thực. Tại sao lại ko chứ? Hạnh phúc dành cho tất cả mọi người.
    Câu chuyện cổ tích luôn có một cái kết đẹp mà.
  5. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Chim ơi, hình như Hoàng tử í chả để ý j đến tôi?
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng, cố gắng nào...rùi hoàng tử sẽ thấy cô là nàng công chúa thực thụ ^^
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hnay e vui lắm hoàng tử ạ.
    E bon chen đc vào đội tình nguyện, rồi thì e vào đội múa cho Thành Đoàn HN nữa...với 1 con bé chỉ biết võ vẽ như e, chắc ai cg~ phải giật m` khi mà e tạp...múa. Dưng mà thật đấy, hoàng tử sẽ thấy e là con ng` đa tài, hoàng tử nhỉ.
    Rồi cái hạt hoa sưa e trồng cách đây 3 hôm, nó đã mọc mầm rồi đấy. Nhìn cái mầm nó nhú lên mà e thik quá, vui lắm hoàng tử ạ. E sẽ nuôi nó lớn cùng với những ước mơ của e. 3 cái hạt hoa Sưa e trồng là 3 điều ước của e, trong đó có 1 hạt e dành cho hoàng tử đấy. Khi nào gặp hoàng tử e sẽ cho hoàng tử xem...chắc lúc đó nó phải lớn lắn rồi í nhỉ.
    Cuộc sống có biết bao niềm vui, chẳng nhìn đâu xa, chỉ quanh m` thôi hoàng tử nhỉ. ^^ Đang có nhiều điều mới đến với e, toàn điều tốt đẹp cả ^^ ...đấy là e nhìn nhận thế...vì nhiều người cho rằng nó ko tốt mà. Dưng mà với e, nó là tốt. ^^
    E tập liền 4 buổi, và e đã chót sa thải bạn mờ tình nguyện đón e roài :), ước j` hoàng tử đến vs e, e đỡ khỏi tuyển xế nữa nhỉ. Hihi.
    Tối e ko ăn j`, vì đi từ 6h nên e ko kịp ăn, về nhà cg~ chỉ măm có 2 cốc hoa quả dầm...tình hình là e sẽ lại tọp đi xíu nữa...đừng chê e còi nhá, vì e vẫn chuẩn mờ (cả 3 vòng cũng vẫn chuẩn ^^)
    Mai e ko đi biển đc nữa roài, chắc e ko đi nữa đâu. Ko có duyên vs biển, chẳng cố nữa.
  8. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    thường thì hoàng tử chỉ thích lọ lem, chứ ko thích con gái của dì ghẻ đâu
    hí hí hí
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    1 chiếc hài đánh rơi...
    chẳng ai nhặt cả
    vì họ biết...
    với cái size chân ấy
    chỉ có thể là con nông dân
    chứ lấy đâu chân công chúa.???
    .............
    Chỉ có 1 người nhặt nó...
    Mang về...
    Cho 1 điều giản dị
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có n` ước nàng công chúa là cô bé nông dân ...
    @@@ Bỉm: Cô bé lọ lem sau khi lấy hoàng tử chẳng thành công chúa là j` ^^

Chia sẻ trang này