1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chill8x, 11/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ hôi, ko chỉ đen, bạch mã tá điền còn có nhìu rận nữa
  2. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ku này chắc vẫn còn đang cay vụ hôm nọ bị mình ném đá không giấu tay đây!
  3. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh đang tuyển người bắt rận đây! Cậu làm ko? Anh cho ăn ngày 3 bữa, ngủ trong phòng vệ sinh!
  4. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Uầy, tưởng trong này có hoàng tử mon men mò vào nào ngờ gặp vị đại gia người ngợm toàn RẬN mới sợ chứ.
    Chim ơi, chọn cho kỹ vào.
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cổ tích.???giờ làm gì còn chuyện cổ tích giữa đời thường này nữa chứ.???
    nản,,,nếu có 1 câu chuyện cổ tích tôi đã có thể có điều tôi muốn..........
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần tin tưởng...tui tin là câu chuyện cổ tích luôn có 1 kết thúc đẹp cho tất cả mọi người
    @@@ nè nè mấy bác, cái mảng cổ tích của tớ ko phải là cái bãi để mọi n` tranh cãi vụ rận hay ko rận, đen or ko đen nhá Đá đít ra bãi rác...cho rận lun thể.
    Hoàng tử ơi, mai e đi diễn roài...lần đầu tiên e tham gia một chương trình lớn vầy ^^ (mọi lần là toàn ở trường với phường thoai)...ko thấy hùi hộp, dưng mờ hơi...bùn.
    Hoàng tử ko kịp xem cái bộ dạng e lần đầu tiên đứng trên 1 sân khấu lớn như vầy ...e vẫn ước có hoàng tử...đưa đón e...rồi xem e diễn, e sẽ vui lắm hoàng tử ạ.
    Dưng mà thoai, để lần khác vậy nhỉ. E sẽ kon` tham gia nhìu chương trình khác nữa...lúc đó hoàng tử nhớ đến xem e biểu diễn nhé!(Biết đâu trg số n~ người đến ngày mai...lại có hoàng tử...nhỉ)
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    phải.!tin tưởng,,,thế bà chưa thấy tôi tin như thế nào sao.???Buồn vãi,,,híc híc.....
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng e thấy thèm một số thứ...
    1 hột ô mai...1 cái kẹo ngọt...1 bát phở bò...1 góc nhỏ bánh gato...1 miếng hoa quả dầm...
    Nhưng có thèm thì cũng biết vậy... thèm tự đi kiếm...
    Đến bao giờ hoàng tử đến...để có thể mang cho e những thứ đó khi e cần???
    Đền bao giờ hoàng tử đến...để e thấy m` lại được chiều chuộng...lại được yêu...
    Mưa...nếu là trc đây...e vui khi trời mưa...
    Nhưng giờ, dường như mưa khiến e thấy nhớ..."Cơn mưa tình yêu"...bài hát đó...ước j` e lại được ngân nga bài đó cho ai đó nghe...
    E nhớ lắm...nhưng biết làm sao...ngoài việc ngồi đây, tí tách đánh vào bàn phím...và nhớ...
    Ước j` e lại có thể nói về nỗi nhớ của e nhỉ...ko phải là trg box Tâm sự...mà là qua 1 cái tin nhắn, hay 1 cú điện thoại...
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tự dưng đọc những dòng này vào lúc bụng đang đói
    híc........
    Cơ mà........
    Đi ăn thoai
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hnay e đi hát với tụi cấp 3, vấn như mọi khi, e luôn là nhân vật chính. Cho dù chưa làm hết trách nhiệm của một Moniter nhưng có lẽ cũng ko đến nỗi bị chê trách quá nhiều.
    Gặp lại lũ bạn cấp 3, hát một vài bài hát cũ, lại nhớ về cái thời học sinh, hồn nhiên, vô tư, đáng yêu lắm í . E nhớ lắm cái thời học sinh, thật vui vẻ và đáng nhớ biết bao.
    Hoàng tử ơi, e nói cái này hoàng tử đừng giận e nhé...nhưng e muốn nói thật lòng m` sau bao nhiêu ngày e phải gượng cười để quên đi...
    Hnay e lại thấy nhớ...e đã nói là e sẽ ko nhớ, e sẽ quên, e hứa là e sẽ ko khóc...
    Nhưng sự thực lại khác...
    E vẫn không khóc, nhưng những giọt nước mắt đôi khi vẫn ló ra đến cửa...
    Cố lắm e mới kéo được chúng vào, gồng m` lên để chúng ko thoát ra khỏi cửa...
    Nhưng e nhớ...nhớ lắm ...
    E chỉ muốn cầm đt lên...nhưng thực sự, e ko dám...
    E ko quên,
    Nói đúng hơn là ko muốn quên,
    Cho dù quên đi là điều duy nhất e có thể làm lúc này,
    Nhưng e vẫn ko muốn quên,
    Dại lắm đúng ko hoàng tử???
    Đôi khi cái lý trí cũng khó có thể thắng đc con tim...
    E vẫn cố gắng lý trí...vẫn phải vậy thôi. Nhưng có lúc để cho lý trí nghỉ ngơi, cho con tim được thoải mái bộc lộ...
    Ngốc lắm đúng ko hoàng tử???
    E vẫn muốn là một đứa ngốc...

Chia sẻ trang này