1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chill8x, 11/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Xem phim BOF, một câu chuyện cổ tích. ^^ Hơi bị quá một chút, nhưng đúng cái hương vị của một câu chuyện cổ tích với nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử bạch mã ^^.
    Có thể nào e gặp được hoàng tử như vậy ko nhỉ? E cũng là một cô bé Lọ Lem...nhưng không phải cô bé Lọ Lem nào cũng gặp được hoàng tử như trong chuyện cổ tích
    Mà e vẫn tin rằng, e sẽ gặp được hoàng tử, hoàng tử của e
    Mấy ngày lễ, ở nhà hoài. Thành ra hay suy nghĩ vẩn vơ.
    Giá mà đc đi đâu đó, đi đú đởn thì có lẽ đã ko nghĩ nhiều đến vậy.
    E lại thấy nhớ, nhớ thật nhiều. Điều cuối cùng e biết là người đó sẽ đi nghỉ với cả nhà ở Cửa Lò...
    Không biết giờ người đó đang làm j` nhỉ
    Đang ngồi trên cát, ngắm nhìn những con sóng
    Hay là đang say sưa ngủ
    Có kon` nhớ tới e...
    Có kon` nghĩ tới e
    Chắc là không rồi.
    Sau mấy ngày lễ, chắc là e cũng chẳng còn thắc mắc mấy câu đó nữa...
    Sẽ ko kon` biết người đó đang làm j`, ở đâu và như thế nào nữa...
    Kết thúc rồi mà...sao e vẫn nhớ
    Thôi nào, từ giờ sẽ ko ủy mị vầy nữa, sẽ không vậy nữa...hoàng tử sẽ đến bên e ngay thôi, e sẽ lại hạnh phúc và vui vẻ ngay thôi...hoàng tử nhỉ
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hí hí,,,bà làm trò rề mà nhân vật chính.????
    hí hí hí
  3. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời cần có 1 trái tim...để làm j, e bít ko....để đập, để đập, để đập...not vote for me, pz!
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 04/05/2009
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    [ko có gì,,,em pọt nhầm...
    ...........
    thanks anh Bin
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 04/05/2009
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ko có j...nhầm theo lulu
    Được bin_hp sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 04/05/2009
  6. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Em không cần 1 chàng hoàng tử nữa.
    Vì em có anh
    Anh bình thường
    Không có gì đặc biệt
    Nhưng em chỉ cần thế thôi
    Em không phải công chúa
    Chỉ là Nông dân thôi
    Nhưng
    Thế là đủ
    (Hí, hôm nay hâm quá)
  7. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Á, thằng Lulu nó có cái khoản "Một người xây dựng...ttvn ngày một tốt đẹp hơn" chuyên gia spam á.
    @@@ Lulu: Nhân vật chính là cứ phải làm j` á...chắc ông thừa bít chứ nhờ ...tui thu tiền . Hơ hơ.
    Ôi dào, sáng nay dậy đau hết cả đầu. Chẳng hiểu làm sao, đêm qua lại ...khóc .
    Không hiểu khóc vì cái j` nữa...cứ đơn giản là nước mắt nó chảy ra...làm e sáng nay dậy cái đầu nặng trĩu .
    Hừ, chỉ tại bộ phim HQ có nhân vật chính khóc nhiều quá...thành ra...hí hí.
    Cả tuần gần như e được nghỉ, học đâu có 2 hay 3 hum j` đóa. Ở nhà chán thiệt là chán. Hứ, kể mừ có hoàng tử ở đây dẫn e đi chơi nhờ
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay bận tíu tít hà. Cưới cậu Dũng nên rất chi là náo nhiệt. Thế cho nên tối qua cố làm nốt bài tập đến 2h sáng để mờ hnay nhờ kon bạn thân yêu nộp hộ. Hí hí.
    Cô dâu hnay xinh lắm nhớ, oai oai, trông cô dâu chú rể mừ thik quá. Dưng mờ vẫn chưa có nhu cầu xuất chuồng ^^.
    Gần đây lòng e cũng đã dịu bớt, không nổi sóng dữ dội nữa. Có lẽ là bận bịu quá hay là do công cuộc hạn chế ...cảm nó đã có tác dụng. Vậy nên đừng cố bới sâu thêm nhé, hãy để nó dần lành lặn.
    Chẳng hiểu sao e cứ mong chờ một chàng hoàng tử, nói vậy thôi hoàng tử ạ, chứ thực ra bây giơ e vẫn chưa có nhu cầu gặp hoàng tử đâu. ^^ Có lẽ sẽ mất một thời gian nữa e mới có thể tiếp tục nghĩ đến việc tìm cho mình một hoàng tử. Giờ cứ rong chơi đã. Vẫn thấy chuyện tình củm nó mong manh lắm.
  9. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Dường như cái sự bận rộn nó đã lấn át cái thời gian để mà suy nghĩ lung tung
    Lại có thể đú đởn, dưng mà hơi chật vật vì một số lí do ^^, cũng có thể khắc phục được thoai. Đú đởn muôn năm
    Cái sự mong chờ một chàng hoàng tử cũng chẳng còn nhiều, sao mà cứ phải cố gắn bó m` vs một ai đó khi chưa sẵn sàng cơ chứ nhỉ . Tự do rong chơi thú vị hơn chứ nhỉ. ^^
    Câu chuyện cổ tích của m` vẫn tiếp diễn, nhiều tình tiết mới lạ hơn. Hí hí, chẳng biết m` có thể gặp đc chàng hoàng tử của m` trong trường hợp nào nhỉ??? Lúc đóa m` sẽ rủ rê đi du lịch bụi cùng m`. Hehe, vui phải biết
  10. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Muốn uống sữa mèo...

Chia sẻ trang này